March 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22162 in 6007 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sat Mar 19, 2016 6:58 am | |
| THIÊN TAI THẾ KỶ Còn hơn cả nạn cháy rừng, Còn hơn núi lửa bỗng dưng phun trào. Nửa phần đất nước hanh hao, Giếng khoan thiếu nước phải đào thật sâu. Nước tìm mãi chẳng thấy đâu, Giờ thêm nước mặn chẳng cầu lại lên. “Thau chua, rửa mặn, xổ phèn,” Cái câu xưa ấy nghe quen lắm rồi, Bây giờ chỉ nước mặn thôi, Nước lên, nước xuống, xuống rồi lại lên. Mùa qua nước lũ ngủ quên, Hay còn nằm lại ở trên thượng nguồn? Lũ xưa…đói góp no dồn, Có năm ngập cả đường thôn bãi dừa. Ngày xưa, ừ nhỉ ngày xưa, Lũ về trúng đậm những mùa cá tôm. Ruộng đồng cũng tốt tươi hơn, Phù sa mát ngọt vẫn còn đâu đây. Phải chăng trong trận đánh này, Chúng ta lỡ bước ra tay muộn màng? Thiên nhiên còn rất phũ phàng, Nắng mưa đầy những trái ngang bất ngờ. Trận này không thể lơ mơ, Lại còn phải tính nước cờ dài lâu. ./. Lê Hải Châu 19/3/2016 | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sat Mar 19, 2016 7:15 pm | |
| TRANG TRẠI QUÊ NHÀ Trang trại nhà ai phía cuối đồng, Qua cây cầu nhỏ vắt ngang sông, Tám hướng bao la vờn gió nội, Bốn phương đường mở thật thong dong. Vịt trắng từng đàn bơi dưới ao, Vườn Cam, Bưởi Diễn gió lao xao, Ong qua bướm lại đầy lưu luyến, Đàn ngỗng lạ người vươn cổ cao. Máy kéo ung dung xới đất cày, Giật mình thi thoảng cánh chim bay, Khoai Tây, ớt ngọt chờ thu hái, Bí đỏ trên sân xếp xếp đầy. Lúa biếc đồng xanh mới rải phân, Trong chuồng lợn béo ngót trăm cân, Cả đàn nô giỡn bên vòi nước, Khách hẹn chờ xe xuất cuối tuần. Nắng mới trên đồng thả gió Xuân, Nghìn con gà nhỏ phía ngoài sân, Mấy trăm chú nhím đầy gai góc, Khách đã đặt hàng, đợi tới cân. Trang trại làng quê của xã nhà, Nằm trong tầm mắt chứ đâu xa, Xe tới xe lui chiều nhộn nhịp, Và ánh đèn khuya tỏa sáng xa. ./. Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sun Mar 20, 2016 9:02 am | |
| THỜI KHẮC GIAO MÙA Mặt trời còn xa xôi, Gió Nam còn côi cút, Bên hàng rào âm bụt, Chim Chích Chòe hót vang. Mây còn trôi lang thang, Chưa thành giông thành bão, Chỉ đôi ngày nắng ráo, Lại lất phất mưa phùn. Ếch nhái dưới ao chuôm, Đã ỉ eo gọi bạn. Nước trong hồ vừa cạn, Vụ cá Xuân đang chờ. Luống Đậu bên luống Ngô, Đã vươn dài, xanh thẫm. Phân tro chừng đã ngấm, Lúa xanh tốt bời bời, Sấm ì ầm xa xôi, Tận chân trời góc biển. Nghe có gì xao xuyến, Nghe có gì bâng khuâng, Ừ đã giữa Mùa Xuân, Qua cái rét Nàng Bân, Trời sẽ mau ấm lại. ./. Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon Mar 21, 2016 1:10 pm | |
| BỨC TỬ MỘT DÒNG SÔNG Dòng sông ấy ở quê tôi, Một thời thanh tao nho nhã, Một thời cũng đầy tôm cá, Nước trong, thơm mát ngọt lành. Bóng của những hàng dừa xanh, Bóng của những làn mây trắng, Cùng với muôn ngàn tia nắng, Đùa vui nhảy múa sớm chiều. Thế rồi những gì thương yêu, Những gì gọi là thơm thảo, Những gì gọi là hoài bão, Chết dần theo tháng theo năm. Nước giờ đen và sủi tăm, Bốc lên cái mùi hoang hoải, Bốc lên cái mùi ngai ngái, Không gian ô uế tanh nồng. Doanh nghiệp xả nước vào sông, Vô tư như rồi liếm mật, Họ giết dần từng khoảnh đất, Họ giết dần từng dòng xanh. Nếu không vào cuộc cho nhanh, Nếu không chặt vòi bạch tuộc, Thì chúng sẽ còn đầu độc, Đâu chỉ dòng sông quê tôi, Đâu phải chỉ một dòng thôi. ./. Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue Mar 22, 2016 7:00 am | |
| Ý TRỜI Trời buông mấy hạt mưa rào, Đã nghe ếch nhái lao xao gọi bầy. Gió Nồm phơ phất đâu đây, Râm ran mặt đất mầm cây cựa mình. Lục Bình tím biếc dòng kênh, Giàn Hoa Thiên lý vươn cành trổ ngang. Bờ ao rụng tím hoa Xoan, Trời chiều nhập nhoạng bạt ngàn Phù du. Le te mấy vũng nước tù, Những bầy nòng nọc cứ như gọi mời. Ì ầm sấm dậy xa xôi, Nghe như rừng nở vạn chồi biếc xanh. Líu lo chim hót trên cành, Long lanh sương đọng trên nhành Tầm Xuân. Mới hay Con Tạo xoay vần, Mùa Đông tàn lụi, Mùa Xuân mở ngày. Chim bay, chắp cánh chim bay, Gió đem hơi ấm ủ đầy trời Xuân. ./. Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue Mar 22, 2016 10:21 am | |
| MƯA XUÂN Gió Nam gió Bắc đan xen, Mấy hôm đành phải buông rèm ngó ra. Mưa Xuân giăng bụi la đà, Cây đang kết trái mà hoa rụng nhiều. Đầu thôn vắng buổi chợ chiều, Lạc bầy cuống quýt chim kêu trên cành. Lúa đồng đã phủ màn xanh, Nương dâu biêng biếc những nhành dâu tơ. Mưa Xuân ướt cả lá cờ, Nước trôi như thực như mơ giữa dòng. *** Mình già, nình chỉ ngồi không, Thương người đôn đáo lòng vòng đường xa. ./. Lê Hải Châu 22/3/2016 | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu Mar 24, 2016 8:08 pm | |
| RÉT THÁNG BA Lạ kỳ cái rét Tháng Ba, Khi Mùa Xuân đã xem ra cạn ngày. Gió từ Ải Bắc qua đây, Quất cho hoa Bưởi rụng đầy ngoài sân. Sáng ra có đỡ đôi phần, Chiếc mo cau rụng, Tầm Xuân gãy cành. Nghe mưa giội xuống lanh canh, Mái tôn vặn vẹo, bức mành vắt ngang. Lá tre rụng ngập đường làng, Cành xoan gãy gập, ngọn bàng xác xơ. Đúng là trăm sự bất ngờ, Vì ai cũng bảo bây giờ cuối Xuân. Thói thường cái rét Nàng Bân, Chỉ se sắt lạnh đôi phần rồi qua. Mưa rào, sấm dậy tháng ba, Cái Tôm cái tép vỡ òa niềm vui. Đã đành gió rét tại trời, Thế nhưng cũng tại cả nơi cõi trần. Sợ rằng sau rét Nàng Bân, Trời buông nắng dữ bội phần gắt gao. Nước sông dẫn mặn sâu vào, Lại còn Siêu bão, xiết bao hãi hùng. Máu hòa nước mắt rưng rưng, Một phần lỗi tại phá rừng mà ra. ./. Lê Hải Châu 24/3/2016 | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu Mar 24, 2016 10:12 pm | |
| VU VƠ Tự dưng thấy nhớ vu vơ, Như hồi trai trẻ dại khờ vì yêu. Tự dưng cứ mỗi buổi chiều, Khi tia nắng nhạt xiêu xiêu cuối thềm. Có gì đó cứ êm êm, Như là nỗi nhớ chợt nhen trong lòng. Một mình ra đứng bờ sông, Gửi lòng theo áng mây hồng xa xa. Bóng ai dưới bến nhạt nhòa, Chỉ nghe đứt gãy đôi ba tiếng cười. Tiếng ai bóng gió xa xôi: “ Người trời..sao lại ra ngồi bến sông”? Giăng giăng một chút tơ lòng, Tới nơi bến nước dòng sông quê nhà. Mùa Xuân tôi chẳng tìm hoa, Tới nơi bến nước chiều tà tìm Em. Vu vơ một chút nỗi niềm, Vu vơ một chút tình riêng xế chiêu. ./. 24/3/2016 Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue Mar 29, 2016 10:55 am | |
| MỘT NHÀNH XUÂN Có con chim nhỏ xinh xinh, Chuyền trên nhành Mai buổi sớm, Tiếng hót nghe trong và ấm, Đôi mắt đen tròn long lanh. Bầu trời biếc một mầu xanh, Xa xa bồng bềnh mây trắng, Giọt sương long lanh trong nắng, Ánh lên từ phía xóm chài. Mái chèo khỏa nước khoan thai, Bãi dâu đôi bờ xanh mướt, Ai giăng sợi tơ óng mượt, Nhuộm vàng cả quãng đê xanh? Nước sông giờ chảy nhanh nhanh , Nắng đẫm chồi non lộc biếc, Cánh cò không còn đơn chiếc, Trắng cả khoảng trời xanh xa. Có gì bịn rịn trong hoa, Có gì xôn xao trong lá, Mùa Xuân ngập tràn sắc lạ, Tiếng chim cứ thế vỡ òa!! ./. Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Wed Mar 30, 2016 7:28 pm | |
| CÁNH ĐỒNG MÙA XUÂN. (Bài 2) Cánh đồng trước cửa nhà tôi, Sương giăng mờ ảo bóng người ban mai. Năm nay rét dữ kéo dài, Giêng Hai rét Lộc, rét Đài cũng qua. Mưa rào sấm dậy gần xa, Mấy con Ếch Cốm bơi ra gọi đàn. Đồng chiêm cứ thế xanh dần, Đôi con cò trắng lượn gần lượn xa. Con chim chiền chiện la đà, Tiếng kêu như muốn vỡ òa không gian. Xa xa dòng nước nông giang, Chảy từ Xóm Bến vắt ngang cánh đồng. Mía vườn xanh ngập bờ sông, Chuối buồng chín rộ, cá đồng khỏa tăm. Tháng Hai sắp bước qua rằm, Đồng chiêm vào cữ lúa Xuân phủ màn. Trời sang Xuân, đất Xuân sang, Đẹp thay phong cảnh đồng làng Mùa Xuân. ./. Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu Mar 31, 2016 11:16 am | |
| NẮNG XUÂN Sương mù còn bảng lảng, Nắng đã nhòa vườn xanh, Mây hồng trôi nhanh nhanh, Bầy chim non thỏ thẻ. Cả ngàn tia nắng tía, Nhảy nhót trong vườn xanh, Dòng sông nhỏ vờn quanh, Đón ngàn tia nắng sớm. Khói đôi dòng uốn lượn, Từ phía xóm chài xa, Vườn vẫn ngát hương hoa, Trời càng xanh sắc nắng. Để từng đàn cò trắng, Bay trong nắng vỡ òa. *** Thơm như nắng Tháng Ba, Để em hồng đôi má, Tiếng gọi Nghé đồng xa, Nghe mà thương mến lạ. ./. Lê Hải Châu 31/3/2016 | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Fri Apr 01, 2016 7:09 am | |
| CHUNG MỘT DÒNG SÔNG Hai quê chung một cây cầu, Dòng sông cũng hẹp, chẳng sâu nỗi gì. Bên anh thả cá-Canh trì, Bên em bãi rộng xanh rì nương dâu. Cứ như là có phép mầu, Cá đàn anh thả ao sâu lớn dần. Bây giờ đã cuối Mùa Xuân, Khách xa mua cá có phần đã thưa. Anh sang bên ấy giữa trưa, Thúng dâu em thái cũng vừa mới xong. Tay em rải lá vào nong, Tóc mai xõa xuống má hồng hây hây. Anh xin với mẹ với thầy, Để ao bên ấy, sang đây chăn tăm. Mấy hôm trời rét căm căm, Cả nhà tất bật với tằm tới khuya. Mấy hôm thi thoảng trời mưa, Tằm vừa đẫy lứa cũng vừa hết dâu. Mai kia em lại qua cầu, Cùng anh thả cá, trồng dâu nuôi tằm. Cá nhiều, anh thả quanh năm, Để em dệt lụa, chăn tằm, trồng dâu. ./. Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sat Apr 02, 2016 11:00 am | |
| HOÀI NIỆM CHIỀU XƯA. Ngày xưa mùa gặt xong rồi, Đống rơm đống rạ có nơi để dành. Trời xanh càng lại thêm xanh, Đôi con diều sáo tròng trành làm duyên. Ra đồng lúc sắp tàn đêm, Vấn vương hương cỏ sợ quên lối về. *** Tôi yêu những buổi chiều quê, Có đàn cò trắng bay về kiếm ăn. Mơn man ngọn gió nồm nam, Trời tây chiều muộn dần lan sắc hồng. ./. Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon Apr 04, 2016 7:50 am | |
| HOA MƯỚP VÀNG Ngõ nhà, mướp đã ra hoa, Ngước lên cứ ngỡ như là chấm sao. Ong bay ra, Bướm lượn vào, Rộn ràng cánh phấn, xôn xao ấm lòng. Trăng lên từ phía bờ sông, Gió như lữ khách trên đồng ghé qua. Trái non treo tận ngoài xa, Mật thơm đọng ở đáy hoa cuối cành. Con Ong dính phấn trên mình, Mải mê tìm tận chót cành đầy hoa. Bây giờ mới giữa tháng Ba, Nắng mưa xen kẽ, gọi là nắng non. Đan xen gió Bấc, gió Nồm, Mướp ra hoa phải mấy hôm rụng nhiều. Ngõ nhà rộn tiếng chim kêu, Mới hay mướp đã đậu nhiều quả non. Hôm nay Mười sáu-Trăng tròn, Hôm nay Trăng sẽ sáng hơn mọi ngày. Làng quê nhiều nét đổi thay, Mong sao giữ được cảnh này, dài lâu. Lê Hải Châu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue Apr 05, 2016 7:47 am | |
| CÂY CHANH. Nhà tôi có một cây chanh, Lá thơm dìu dịu nhưng cành đầy gai. Gặp năm mưa rét kéo dài, Hoa chanh rụng tím bờ vai mẹ già. Mấy ngày tý tách mưa sa, Trời đang trở rét, nước nhòa vườn rau. Hoa trên cành trước, cành sau, Chịu mưa chẳng nổi theo nhau rụng dần. Mãi sang đến giữa mùa Xuân, Trái non còn lại mới dần lộ ra. Năm nay quả đậu gọi là… Tính ra cũng giảm tới ba bốn phần. Đầu năm cái cữ mưa Xuân, Gặp kỳ hoa nở chín phần thất thu. Trời kia có luật bù trừ, Nếu ai hờ hững coi như mất mùa. ./. | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue Apr 05, 2016 5:29 pm | |
| MƯA THÁNG BA. Ì ầm sấm dậy Tháng Ba, Cơn giông nhẹ kéo mưa sa giữa trời. Gió chưa phải đã tơi bời, Nên mưa chưa đủ nước trôi ngang đường. Ngập ngừng mấy chú Ễnh ương, Hễ trời mưa xuống vẫn thường gọi nhau. Mưa cho ướt cánh Cào Cào, Mưa cho bầy mối theo nhau lượn vòng. Mưa cho lúa tốt ngoài đồng, Mưa cho cây trái vườn trong trĩu cành. Ơn trời ban Của để dành, Cho vui cuộc sống, cho xanh ruộng đồng. ./. | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Wed Apr 06, 2016 8:25 am | |
| SUY NGHĨ NHÂN NGÀY THANH MINH. Vốn là tết của Tàu, Đồng hóa sang nước Việt, Với ý đồ tận diệt, Hồn thiêng non nước mình. Ôi đất Nước điêu linh, Những đêm dài Bắc thuộc. Dân mình có bắt chước, Nhưng đã sửa đổi nhiều. Cũng như tết Nguyên Tiêu, Cũng như ngày Đoan Ngọ. Tết là dịp bày tỏ, Lòng hiếu kính ông cha, Tưởng nhớ người đi xa, Tri ân người đã khuất. Bánh chỉ bày cúng Phật, Chẳng nhớ Giới Tử Thôi, Chẳng thương nhớ trời ơi, Ông Khuất Nguyên lạ hoắc. Phải giữ gìn bản sắc, Truyền thống của ông cha, Chỉ học ở người ta, Những gì là nhân đạo. Thói ham thanh chuộng lạ, Thói đóng cửa khép mình, Trước thế giới văn minh, Cũng là không đáng có. Xem ông cha mình đó, Tồn tại được đến giờ, Vẫn đầy nhạc và thơ, Vẫn ÂU VÀNG NGỰA ĐÁ. Cuộc sống giờ hối hả, Lễ hội lại triền miên, Kể ra mấy điều trên, Cũng không là chuyện lạ. ./. | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu Apr 07, 2016 3:55 pm | |
| AI QUA XÓM BẾN. (Kính tặng những người bạn xóm Bến- xã Hoằng Phúc quê tôi) Nước trôi từ cuối Sông Gòng, Chảy về Xóm Bến xanh trong lững lờ, Rặng dừa như thực như mơ, Lá xanh ngả xuống đôi bờ sông quê. Cá theo dòng nước xuôi về, Trong vườn trang trại xum xuê nhãn lồng. Vịt đàn ai thả đầy sông, Bờ ao rặng Chuối mới trồng biếc xanh. Cây giăng như lũy như thành, Nhởn nhơ đàn cá lượn quanh ao nhà. Đàn cò chấp chới đồng xa, Dòng sông máng nhỏ hiền hòa lượn quanh. Nước xanh hòa với trời xanh, Cảnh quê mà ngỡ hóa thành Đào Nguyên. Ai qua xóm Bến, Cầu Hiền, Chớ ham cảnh đẹp mà quên lối về. ./. | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sat Apr 09, 2016 6:51 am | |
| HOÀI NIỆM TUỔI THƠ Tuổi thơ đánh đáo ăn tiền, Tiền là mảnh sứ có viền chút hoa Suốt ngày lăn lóc la đà, Xóm Trong chơi chán, lại ra Xóm Ngoài. Những Cò với Bẹt(1) quen tai, Mảnh chum làm Cái được mài tròn quay. Lúc ăn hai túi căng đầy, Khi thua cũng phải hỏi vay bạn bè. Tiền Sành chơi vẫn say mê, Cần chi tiền thật đem về tiêu pha. Hôm nay trở lại quê nhà, Vườn xưa cảnh cũ khiến ta bồi hồi. Ngập tràn kỷ niệm đầy vơi, Một thời khờ dại, một thời tin yêu. Mới hay tới lúc xế chiều, Trăm nghìn kỷ niệm vẫn theo trọn đời. ./. Ghi chú(1) Cò, Bẹt…là những động tác khi chơi | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sun Apr 10, 2016 3:58 pm | |
| NHỚ HÀNG BÀ CÒM XƯA. Cụ về cõi Phật lâu rồi, Hàng xưa quán cũ cũng thôi chả còn. Chỉ riêng một tấm lòng son, Cái Tâm của Cụ vẫn còn vẹn nguyên. Người gần từ dưới Biển lên, Người xa Hà Nội, Thái Nguyên tìm về. Làng tôi ở sát chân đê, Có ngôi Quán nhỏ bốn bề bóng cây. Đơn sơ chiếc chõng tre gầy, Kẹo vừng nửa hộp, trái cây vườn nhà. Nước chè Cụ nấu Cụ pha, Cứ xanh cứ đậm như là bùa mê. Những năm bom đạn bốn bề, Cụ cho dời quán trên đê xuống vườn. Người đời ai dại ai khôn, Ai đang hạnh phúc, ai buồn chia ly. Trong làng hay dở điều gì, Cụ đều tỏ ý khen chê kịp thời. Cụ về với Tổ tiên rồi, Mà sao vẫn sống trong tôi tháng ngày. Lom khom cái dáng hơi gầy, Cụ giờ như gió như mây giữa trời. ./. | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon Apr 11, 2016 11:36 am | |
| LÀNG TÔI Làng tôi không rộng nhưng dài, Người đi tới đó có hai ngả đường. Có Nghè cho khách dâng hương, Có sông tắm mát, có đường cái quan. Gái làng vừa đẹp vừa ngoan, Trai làng sức vóc ngập tràn tuổi xanh. Làng tôi rất đỗi thanh bình, Long lanh giếng nước mái đình cây đa. Sau làng sông Bút lượn qua, Trước làng bát ngát bao la cánh đồng. Sông Đào ăm ắp nước trong, Nhởn nhơ cá lội tung tăng vịt đàn. Nhiều người có chí làm quan, Nhiều người ở lại có gan làm giàu. Ruộng làng hai nửa chia nhau, Nửa sâu cấy lúa, nửa màu luân canh. Gặp năm trời đẹp gió lành, Lúa xanh hòa với trời xanh ngút ngàn… Lây phây mưa bụi giăng màn, Tháng Giêng rét ngọt hoa xoan rụng nhiều. Muốn thêm chút ít tiền tiêu, Làng tôi nô nức trồng nhiều ớt cay. Tiếc rằng giá ớt năm nay, Không bằng một nửa ngày này năm xưa. Cái công gội gió dầm mưa, Lắm khi rẻ mạt chẳng chừa một ai. Thôi thì giật gấu vá vai, Cũng nên lấy ngắn nuôi dài một phen. *** Làng tôi những buổi về đêm, Dịu dàng thay tiếng trẻ em học bài. “ Một cộng với một là hai…” Ai hay hạt giống thiên tài là đây. Mai sau trên mảnh đất này, Đại bàng sẽ chắp cánh bay ngang trời. Người làng tôi, đất làng tôi, Sẽ bay bổng, sẽ sáng ngời mai sau. ./. | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Wed Apr 13, 2016 8:03 am | |
| NHỚ CHỢ KHÁNG CHIẾN XƯA Dốc Chùa có chợ Vườn chùa Chợ họp buổi sáng gần trưa vãn người. Nước nhà kháng chiến nơi nơi, Cho nên chợ phải tạm dời về đây. Sạp hàng ẩn dưới bóng cây, Sở(1) xòe rộng tán đan dày cành Đa. Cũng chia hàng lợn hàng gà, Cũng chia hàng cá, hàng Hoa, hàng hành. Chuối buồng vừa chặt còn xanh, Cá rô còn quẫy, bó hành còn tươi. Ông hàng kẹo kéo hay cười, Bên cô Hàng xén xinh tươi dịu dàng. Mấy bà bán mớ khoai lang, Bán nhanh còn để kịp sang chuyến đò. Lò rèn thở khói phì phò, Ông Phó tay duỗi tay co nhịp nhàng. Gần trưa cũng đã vãn hàng, Mấy bà Tổng Ngọc xếp quang ra về. Thanh bình thay cảnh chợ quê, Giữa khi cả nước bốn bề đạn bom. ./. Ghi chú(1): Sở là loại cây cho hạt để lấy dầu | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Wed Apr 13, 2016 8:19 pm | |
| HOA CAU Vườn nhà có mấy cây cau, Nắng như rót mật xuống tàu lá xanh. Loài cây chẳng biết sinh cành, Cho nên bóng chỉ lượn quanh thân gầy. Tháng Tư trời đã quang mây, Vườn thôi giá lạnh cho cây ủ buồng. Cái mo cau cũ vừa buông, Hừng đông mới rạng mà hương dậy vườn. Lá như càng lại xanh hơn, Chỉ riêng ngọn gió vẫn còn ngủ quên. *** Thứ hoa chẳng biết làm duyên, Còn tôi như kẻ mất hồn, ngẩn ngơ! | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu Apr 14, 2016 12:51 pm | |
| VỆT NẮNG TRÊN ĐỒNG Trời đang chầm chậm cuối ngày, Lóe lên vệt nắng chân mây cuối đồng. Xa xa lấp loáng dòng sông, Nước như ai nhuộm sắc hồng chiều hôm. Nắng hong đỏ cả cánh buồm, Bóng ai hờ hững nhẹ buông mái chèo. Ước gì thuyền ấy buông neo, Cho ta gửi gắm đôi điều vu vơ. Chiều buông tím sẫm đôi bờ, Nghe con bìm bịp ất ơ gọi bầy. Nắng đà khuất dưới chân mây, Đôi ba cánh nhạn lạc bầy gọi nhau. Tự dưng lại thấy cồn cào, Thương con thuyền nhỏ chênh chao giữa dòng. Chỉ mong vệt nắng cuối đồng, Sáng thêm chút nữa để hong nỗi buồn. ./. | |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 1176 Join date : 24/01/2016
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu Apr 14, 2016 7:38 pm | |
| CHUYỆN LÀNG TÔI XƯA. Cái ngày xưa ấy xa xôi, Dễ chừng nửa thế kỷ rồi cũng nên. Làng tôi ruộng cả ao liền, Dân tình hòa thuận kính trên trọng già. Những người công tác nơi xa, Về quê thường đến từng nhà thăm nhau. Khi vui ăn một miếng trầu, Khi buồn cũng động viên nhau vài lời. Thuần phong mỹ tục lâu đời, Ít khi bóng gió xa xôi phiền lòng. Quê tôi chủ yếu nghề nông, Cổ cày vai cuốc ngoài đồng sớm trưa. Những năm may mắn được mùa, Ơn trời ơn Phật gió mưa thuận hòa. Đường đồng qua gốc cây đa, Qua Cồn Ông Hậu có xa nỗi gì. Thợ cày sáng đánh trâu đi, Trời Tây còn đọng mấy vì sao xa. Làng bên eo óc tiếng gà, Mấy con chó nhách sủa ra sủa vào. Tiếng người đi chợ lao xao, Tiếng vài con Vạc vọng vào không trung. Phương Đông dần nhuộm sắc hồng, Bếp đà đỏ lửa xóm Trong xóm Ngoài. Kẻng thôn gióng một hồi dài, Hôm nay đội Một trồng khoai Sủ Bò. Đội Hai cày Mộ Ông Đồ, Máy bơm hút nước dẫn vô Cầu Lằm. Khói từ lò gạch Chùa Căng, Lững lờ theo gió tạt sang Cồn Thìa. Bình công chấm điểm ăn chia,, Quanh năm thiếu gạo ăn dè chẳng ra. Bữa ăn tùng tiệm dưa cà, No ba ngày tết ấm ba tháng hè. Chuyện ngày xưa kể mà nghe, Cũng như góp một câu vè dân gian. ./. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU | |
| |
| | | | TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |