Sáng nay 30/6 trời mưa to một trận gần 1h đồng hồ …nhớ đến 21/6/1974 ngày nhập ngũ :
NHỚ LẠI
( Kỷ niệm ngày nhập ngũ 21/6/1974 )
1 / Sau tháng Tư Bẩy nhăm
Được ra ngoài doanh trại
Tâm tư thấy thoải mái
Gọi nhau : “ Đi chợ thôi “
2 / Đến chợ thấy đứng - ngồi
Nhộn nhịp đông đúc quá
Bỗng có tiếng cười lạ
Khúc khích ở phía sau
3 / Các lính mới nhìn nhau
Ngó nghiêng chừng ngượng nghịu
Rồi lắc đầu cùng chịu
Chắc không phải cười mình !
4 / Nhỡ quân phục thùng thình ?
Non choẹt mặt lính trẻ ?
Vào chợ ngơ ngác thế ?
Ôi ! Toàn chuyện không hay … ?
5 / Dạo quanh hết nửa ngày
Về đơn vị kể lại
Mấy lính cũ cười mãi
Ôi dào, nghĩ làm chi !
6 / Đời lính chả có gì
Qua rồi thời trận mạc
Mặc cho suy nghĩ khác
Chúng mình vì Quê hương .
# # #
Cái vợt rách ( 29/6/2016 )
Hôm nay định đánh cầu lông
Mà vợt thảm hại nhìn không ra gì !
Hà cớ Ông hỏi làm chi
Thân tôi tan nát là vì giúp ông
Giúp ông tham chiến cầu lông
Ông vụt, ông đập ... chổng mông xéc cầu
Thế nên chẳng được bao lâu
Thân tôi tàn tạ làm rầu lòng ai ?
Quả thật nếu ông có tài
Mua cước căng lại ... đẹp giai như thường
Mà nếu còn chút lòng thương
Thuê người căng lại - Đẹp dường hơn xưa
Nắng hạn tao chẳng thấy mưa
Móc đ. không thối ... tà lưa không tiền
Vậy nên ưu đãi trước tiên
Tao để dành tiền nuôi sống đời tao ./.
Nhân ngày Gia đình VN 28/6/2016 có bài thơ :
LÀM RUỘNG
“ Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm từng hạt đắng cay muôn phần “ ( Ca dao )
Bao năm còn đó nông dân
Một sương hai nắng cực thân khổ đời
Làm ruộng không được thảnh thơi
Bán mặt cho đất , nắng trời chói lưng …
Nay nghề nông được chấn hưng
Phương tiện máy móc được dùng thường xuyên
Khoa học giống mới tuyên truyền
Kỹ thuật chăm bón dạy truyền tận tay
Nông dân tần tảo đêm ngày
Được mùa lúa tốt hăng say bội phần .
Nghĩ rằng còn chút phân vân :
Khí hậu biến đổi rất cần quan tâm
Giá lúa mong chớ thăng – trầm
Giá cả ổn định lòng thầm vui sao …
Đời người bao nỗi ước ao
Gia đình no đủ, vui nào vui hơn !
HY VỌNG
1/ Dĩ vãng xa xăm thành kỷ niệm
Một thời đưa đẩy của ngày xưa
Tuổi thơ chuyện cũ mới như vừa
Học đường là nơi bao nhung nhớ .
2/ Xưng hô với nhau là cậu – tớ
Nhẹ nhàng mà đậm nỗi tình vương
Kỷ niệm ngày xưa tuổi học đường
Dấu ấn bao nhiêu trò ranh mãnh …
3/ Thế nhưng lớp cha anh kiêu hãnh
Bảo vệ Tổ quốc khỏi ngoại xâm
Hy vọng Đất nước được ngang tầm
Sánh vai thế giới các cường quốc .
4/ Vậy đó một thời rất thân thuộc
Trẻ thơ được dạy dỗ, yêu thương
Khó khăn gian khổ vẫn đến trường
Lớp người vững vàng trong sóng gió .
5/ Thời nay cuộc sống đỡ khốn khó
Mọi mặt lớp trẻ cũng hơn rồi
Đừng để cảnh “ Nước chảy bèo trôi “
“ Con hơn cha là nhà có phúc “ .
( 5h 25/6/2016 )
14h50p 22/6/201 …Nhớ lại những chuyện từ khi đi lính 21/6/1974 đến nay …
Trải nghiệm
Thân như con thú lạc loài
Cuối đời mới thấy khó ai như mình
Cuộc sống nhiều chuyện phân minh
Mà mình ngu dốt ẩn mình nơi xa
Bây giờ đời đã về già
Ngẫm ngợi đau đớn xót xa một đời
Trời xanh có thấu … ai ơi ?
Kiếp sau đừng nhắc cái thời đã qua
Một thời mộng mị điêu toa
Cắm mặt phấn đấu theo loa tuyên truyền
Toàn là những chuyện huyên thuyên
Mình không suy xét chỉ tuyền nghe theo
Cuộc sống như kiếp chó mèo
Xa quê thân thuộc , chẳng theo gia đình
Bây giờ mới thấy mới kinh
Còn trẻ sống chỉ riêng mình là sai
Nhân duyên kiếp trước chưa phai
Thù hận phải trả lâu dài kiếp nay !
Nhà nông
I
Hoa gạo đỏ đầu làng mùa hóng gió
Lũ trẻ trâu túm tụm tránh nắng hè
Đồng lúa vàng người gặt rộn chân đê
Tiếng thở dài - với bóng mây dịu mát .
II
Đã qua một thời nhà nông chao chát
Mỗi hạt lúa đổi bao bát mồ hôi
Nghèo đói bần hàn nay kết thúc rồi
Máy móc liên hoàn thay đời cơ cực .
III
Liên kết bốn nhà * khí thế hừng hực
Đường lối chính sách, đầu vào đầu ra
Thuận buồm xuôi gió vui vẻ mọi nhà
Bén duyên thế mà sao không bền chặt .
IV
Rồi đây nông thôn lại những mùa gặt
Được mùa rớt giá ... điệp khúc ca buồn
Biến đổi khí hậu, nắng hạn, mưa tuôn …
Mong sao nhà nông cuộc đời hết khổ !
#
( Ghi chú : Liên kết bốn nhà trong tiêu thụ lúa gạo gồm Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học .)
# # #