March 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22163 in 6007 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng | |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Tue Feb 24, 2015 9:36 pm | |
| Thành quả cuộc đời không phải tiền bạc... Khi Quan nghỉ hưu Bây giờ rỗi rãi lúc cuối đời Ở gần nhau thế chẳng đến chơi , Hàng xóm láng giềng ông xa cách Lý do ông nại : Chuyện rỗi hơi . Cái thói " Quan cách " ông vẫn vậy Suốt ngày quen ngóng đợi giấy mời . Mai ngày lúc ông ra đi mãi Hỏi được bao người tiễn ? Ông ơi ! ### Báo Pháp luật và cuộc sống Số 16 bộ mới (6-2013) Tại trang 8 - cuối cột 4, có bài về chiêm tinh gia Jusselinô (sinh 1960) tại Braxin. Báo viết về thảm họa ở Mỹ (động đất, núi lửa, ..) khiến nhân loại toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Thời gian xảy ra sự kiện quả là bất ngờ, chỉ còn 13 năm nữa. Vậy có thơ: Nhắn nhủ I - Đưa truyện làm náo loạn cuộc sống này Cuộc đời thực như ngọn nến lắt lay Nhiễu loạn sự đời đa giáo lý Coi thế giới này hữu hạn trả - vay. II - Ta hãy một lần bình tâm suy xét Dẫu cội nguồn sự sống có từ đâu Để khi đã được làm "NGƯỜI" thì hãy: Sống yêu thương - nghĩ tốt đẹp về nhau./. Ngày cuối tháng 31-7-2013 QUÊ NHÀ ( Kỷ niệm quê nhà Hải Hậu, Nam Định những năm 1974-1980) 1- Ơi Thịnh long , những chiều về sậm nắng Biển trào dâng phủ cát dấu chân em , Nước xanh xa nhấp nhô từng con sóng Hàng phi lao rì rào tiếng gió đêm . # 2- Mỗi hè về ta thường đến với biển Bóng Đò Quan * đậm nét sắc quê nhà , Cầu Lạc Quần * dập dềnh thành kỷ niệm Để đến giờ vẫn sâu thẳm lòng ta . # 3- Chợ Yên Định * giữa một vùng lúa mới Ngọn tháp chuông thấp thoáng lúc gần xa , Tiếng ngân nga xao xuyến nỗi nhớ nhà Thuyền xuôi ngược tấp nập ven sông nhỏ . # 4- Một vùng đất biển bao la quê tôi Qua năm tháng mùa màng thành đặc sản**, Truyền thống cha anh những người miền biển Lớp trẻ hôm nay vẫn tiếp nối Anh hùng . # 5- Xa Hải Hậu càng nhớ về quê cũ Một thời đã nuôi dưỡng tuổi thơ tôi , Những câu chữ chẳng nói hết thành lời Một đời ghi ơn hướng về quê Mẹ ./. # Ghi chú : * là những địa danh của huyện Hải Hậu ** Đặc sản gạo tám thơm Hải Hậu . ### Tình yêu của Sóng I – Từ thủa nào đến giờ Sóng vẫn bạc đầu vì nỗi nhớ, Vẫn ầm ào lướt ngập bờ cát em Nhưng Tình yêu bao năm đã biến nỗi khát thèm, Theo thời gian cứ lùi ra rồi lấn tới . II – Mỗi lần chạm vào nhau , rời xa càng háo hức . Càng dày thêm nỗi nhớ lấp lánh nước chân ai ! Lồng ngực dâng cao phủ sóng bờ biển dài Ầm ập tiến …Lui dần nuối tiếc . III – Mỗi khi trăng lên , mỗi kỳ biển động , Cả thế gian có thấu hiểu tình ta . Biển lấn bờ - Ngàn đời yêu và dâng hiến , Để dập dìu lan tỏa lời du ca . ### Người xưa không trở lại . I - Ngày ấy hai ta mới biết nhau Sống cùng nơi dưới một mái nhà Thấy em mỗi ngày Như mùa Xuân hiện hữu khắp nơi đây . II - Cùng em tháng năm mùa Hè cháy bỏng Dõi mắt nhìn mong đợi ánh vàng Thu , Vậy nhưng Trời khắc nghiệt ...phủ mây mù Ngăn cách đôi ta , đến giờ bao năm tháng Xa em-mùa Đông ướt lạnh tái tê, nhớ về Xuân cũ... ### | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Tue Feb 24, 2015 9:37 pm | |
| Định mệnh GÓC PHỐ I Vẫn lối mòn ngay góc phố tôi qua Sáng ngày nào cũng vài lần phải thấy Những khuân mặt thân quen đến nhạt nhòa Với mưu sinh bày quán hàng bàn ghế. II Trưa rồi chiều vẫn nhịp điệu bán mua Người lại qua, xe cộ quét bụi hè sáng tối Cuộc sống vẫn bình thản cam chịu thế Để rồi đêm về mệt mỏi thiếp cõi mê. III Nhưng đêm về, lại một thế giới đầy sao Của những người ngày vùi đầu chăn nệm Khuya lại là lúc một cuộc sống dãi dầunhộn nhịp Đến rạng mai về, chúi vùi ngủ kĩ. IV Trái Đất vẫn quay theo chu kì năm tháng Sáng mai tỏ …rồi đến độ đêm về Bao số phận kiếp người cứ quay tròn theo định mệnh tái tê Vòng đời nhích dần theo ý nguyện. ### Phật tại Tâm LẶNG LẼ RĂN MÌNH 1 - Cuộc đời đã qua đỉnh dốc Mới hay lẽ sống tình đời Bạc đầu nghĩ lại ...người ơi Nợ trần bao giờ trả hết . 2 - Có phải kiếp trước đã vay Hóa thân ngày nay phải trả Nhân - Quả luật đời nghiêm quá Biết khi nào mới xong đây ! 3 - Tu thân tích đức mỗi ngày Liệu còn bao thời gian nữa Trong lòng gắng tin sẽ sửa Thói hư tật xấu của mình . 4 - Lòng thành quý mến người thân Bao dung , nhân ái muôn phần Tĩnh lặng, quán tưởng suy xét Tất cả đều là ân nhân . 5 - Trời xanh mây trắng bao la Phần đời giữ trọn gọi là Một lời ăn năn hối lỗi Cho được thanh thản lòng ta ./. ### | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Tue Feb 24, 2015 9:39 pm | |
| Câu chuyện không quên Nhớ chuyện tình dang dở (1977-2009) Hơn ba mươi mấy năm rồi nhỉ Thời gian dằng dặc nỗi nhớ nhung... # Thủa mới gặp duyên tình như xếp đặt Sống chung nơi, ăn nghỉ cùng một nhà Đời xa quê thấu cảnh ngộ hai ta Bao xao xuyến e dè không dám nói # Ngày qua ngày em bạn bè lửa khói Nơi thao trường anh vất vả luyện quân Trải bao tháng ngày Thu- Hạ- Đông- Xuân Nhịp sống đó càng căng đầy nỗi nhớ # Quê chúng mình xa hơn trăm cây số Đi lại khó khăn , thủa ấy ít về Nhưng lúc nào cũng da diết yêu quê Nơi cha mẹ, họ hàng mình đang sống # Nhớ lúc mùa đông , mưa phùn ướt lạnh Mọi người nghỉ ngơi, em vẫn đảm đang Cơm nóng canh ngọt, sạch sẽ gọn gàng Cả đơn vị cùng chịu ơn em đó # Lại những ngày hè nắng như đổ lửa Không quản đường xa nước mát đủ đầy Nhờ có em như bóng mát hàng cây Anh được hưởng tình yêu cùng trái ngọt. # Nhưng không ai biết được đời lỡ dở Chợt chia ly khiến ta cũng sững sờ Sợi tơ hồng Ông Trời khéo lửng lơ Tạo duyên cảnh anh em mình đứt đoạn. # Xa nhau rồi cánh thư liền nỗi nhớ Nhiều thời gian vẫn trống vắng bơ vơ Ngẫm suy, tâm tư... day dứt dại khờ Ngẩn ngơ nên mất tình yêu trong sáng # Tuổi trẻ nghĩ suy nhiều khi nông cạn Lúc trải đời hối tiếc chẳng còn chi Thời gian sống cứ vùn vụt trôi đi Khi số phận đã an bài như thế # Đành chấp nhận cuộc đời như hiện tại Giữ cho mình để yên thế hệ sau Nhân ái vị tha luôn phải xếp hàng đầu Có như vậy lòng mới luôn thanh thản # Thời gian có bao giờ quay trở lại Biết tìm em nơi góc bể chân trời Nỗi lòng day dứt anh mượn đôi lời Để ghi lại câu chuyện tình dang dở.,. ( Cuối 12/1979 ... Đơn vị C2-D3-E182 BCHQS Hà Nam Ninh) Đã sửa và gửi in 15/6/2017 : MỐI TÌNH ĐẦU I – NHỚ EM ( 1977 – 2015 Hải Hậu, Nam Định) Chuyện chúng mình gần bốn mươi năm ấy Đến bây giờ đã cách nửa đời xa Bao tâm sự ngày ấy sống một nhà Với tuổi trẻ , thời gian luôn chóng hết .
Cùng đồng đội chúng mình vui như Tết Những kỷ niệm thật không thể nào quên Khi sóng gió hay những lúc êm đềm Nơi thao trường với bao lần dã ngoại.
Cũng lắm khi vì yêu cầu anh phải Công tác xa hoặc tập huấn dài ngày Nhưng sau đó mình như ngấm men say Lòng hồ hởi chuyện trò luôn bất tận ...
Vậy mà đó duyên Trời không xe phận Nỗi chia ly khiến ta phải xa nhau Dù mới chớm lời hứa một đôi câu Không giữ được ... lòng anh buồn tan nát .
Em lúc đó cũng hận đời chua chát Trách thân mình vướng tiền kiếp sâu xa Số đào hoa đâu sẵn tựa món quà Khiến ta lâm cảnh chia duyên rẽ thuý .
Chuyện dĩ vãng nhưng lòng không uỷ mỵ Anh em mình mãi mãi nhớ về nhau Qua dốc rồi và đến lúc bạc đầu Vẫn không quên câu chuyện tình dang dở !
II – GỬI ANH ( 1979 – 2017 Gia Viễn , Ninh Bình ) Ừ, đã bốn mươi năm rồi đấy nhỉ Anh ra trận nên ta phải chia ly . Vì nghĩa lớn , em chẳng biết nói gì Nhưng mòn mỏi cảnh bóng chim tăm cá .
Em biết rằng đời người lính vất vả Vì chiến tranh bao sự vụ bộn bề Vậy nên duy nhất đợt phép anh về Chuyện riêng tư hai đứa mình ... để lại .
Rồi cứ thế em trông chờ đợi mãi Vắng dần đi những thư báo tin anh Phấp phỏng đợi chút hy vọng mong manh Em thường nguyện an lành đời lính chiến .
Nhưng chẳng ai hiểu điều gì đã khiến Hết chiến tranh anh ở lại phương Nam Khiến duyên em chịu kiếp sống lỡ làng Bao năm tháng tình yêu thành dang dở .
Nhưng thời cuộc cũng đến hồi cởi mở Phận làm lẽ em vẫn sống như ai Cùng người thân thương hướng tới tương lai Những chuyện cũ em chôn vùi quá khứ .
Kỷ niệm ngày Toàn thắng - vui lên chứ Anh hãy về thăm lại chốn quê hương Chưa giàu sang với cuộc sống đời thường Nhưng cuộc sống em không còn lận đận .
Chuyện đã qua , anh ơi đừng ân hận Hãy nghĩ về cuộc sống lớp cháu con , Đừng để chúng cuối đời sống mỏi mòn Day dứt nhớ về Quê Cha Đất Mẹ ! # # #
Được sửa bởi tranduyhanh ngày Thu Jun 15, 2017 9:01 pm; sửa lần 1. | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Tue Feb 24, 2015 9:40 pm | |
| Nhân 20 năm thành lập hội đồng hương Nam định tại Hải phòng Vui ... I - Đồng hương Nam Định gặp nhau đây Câu chuyện quê hương những tháng ngày Năm tháng phôi pha đầu tóc bạc Háo hức trong lòng tựa men say . # II - Sắc thái giọng nói người quê mình Bao năm xa cách vẫn nguyên trinh Văn hóa vùng miền dù khác biệt Mà nếp sông chung vẫn ân tình . # III - Dù ở thành thị hay miền quê Gái trai , lớn bé tụ hội về Sum vầy thế hệ già và trẻ Tay bắt mặt mừng chuyện say mê . # IV - Chuyện xưa chuyện nay của mỗi nhà Rồi chuyện Đổi mới ở quê ta Động viên , hứa hẹn ...cùng nhắn nhủ Giữ trọn tấm lòng người phương xa ./. ( 1/6/1993 - 1/6/2013 ) TÂM TƯ I Thu qua rồi lá vàng rơi xào xạc Đông đã về hàng cây đứng lặng yên , Xuýt xoa run nơi những tà áo mỏng Gió bấc lùa những kỳ thú thiên nhiên . II Ngày lại ngày , rồi năm tháng qua nhanh Ngẩng nhìn trời mong từng hôm nắng tỏ , Được giao lưu tâm hồn luôn hé mở Lòng thấy đời hữu ích quá người ơi ! III Giữ đều nếp sống thật tốt biết bao Rồi từng ngày đôi dòng ghi chép lại , Có bạn tâm giao nghĩ về nhau mãi Còn gì đẹp hơn cuộc sống hôm nay . | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:09 am | |
| Hoan hô nâng cấp đường Đà nẵng -HP Sáng nay đi qua cổng trường THPT Thái phiên - Hải phòng, thấy đang làm đường, khói bay mù mịt vì công nghệ rải đá , té nhựa đường ...Làm trong phố mà không áp - phan kể cũng lạ ...Nhưng lạ là họ lại bắt đầu làm đúng vào khoảng 6 rưỡi - 7 giờ sáng lúc đang đông người qua lại , dây ngăn giữa đường chỉ còn lối đi hẹp, khổ nhất là học sinh chen nhau vào cổng , gây tắc nghẽn ...như có hội làng xen kẽ khói pháo khó ngửi ...Mấy cháu làm đường đứng trên hè chỗ đun nhựa đường thì đang chăm chú theo dõi mọi người ...kiểu như đang thí nghiệm phản ứng xã hội ... Dân mình cam chịu thật, quản lý chính quyền và nhà thầu vô cảm thật, giá như thi công vào đêm hay qua giờ cao điểm v.vv...thì tốt biết bao , mong sao ? # Ngày xưa mở đường đi chiến dịch Xe - người - hàng hóa chen chúc nhau Rầm rập đoàn người len chân bước Mà lòng hồ hởi chuyện trước sau . # Bây giờ làm đường thật khó coi Đúng giờ hành chính bày ra ...phơi Dân chen cùng lấn nhưng thật lạ Im lìm nhẫn nhục - buồn chơi vơi . | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:12 am | |
| Vài dòng ở cổng trường chuyên Trần Phú - HP Cổng trường 1 / Cổng trường chuyên Trần Phú Có vài quán hàng rong Thôi như thế cũng được Có chút đỡ đói lòng . 2 / Những khi đầu giờ học Hoặc những lúc tan trường Ôi ! Bụng trẻ mười bẩy Cứ cồn cào …vấn vương . 3 / Đứa thì cười toe toét Đứa thì mặt đăm đăm Hướng giải quyết bụng rỗng Nhìn hàng rong …phăm phăm . 4 / Trong khi chờ người đón Cười đùa như pháo ran Tụ tập tràn đường phố Chuyện trò cứ miên man. 5 / Tuổi học sinh – Tuổi hồng Đời phía trước mênh mông Giờ Vui - Chơi - Học đã Phiền muộn ? Hãy nói không ! ( Trong khi chờ đón con ) Nhân ngày 22/12/2013 nhớ về những người lính... I -Tôi yêu đất nước này Những cách đồng Và những hàng cây Những dòng sông dập dềnh thuyền nan nhỏ Hàng lưới giăng ,nhịp gõ vọng ven bờ. II- Tôi yêu ai ! Tôi yêu những con người Cả một đời lấm lem bụi đất Quần quật cày cuốc trên những cánh đồng Chẳng hiếm khi gồng mình chống chọi mọi bão giông Nhưng cũng chính những người thân yêu đó Dám xả thân khi Tổ quốc cần Đồng lòng đập tan quân xâm lược. III- Đất nước tôi đẹp hơn bao giờ hết Với non cao cùng biển rộng bao la Và giờ đây cuộc sống thanh bình tràn ngập cờ hoa Ngàn đời truyền thống lịch sử ông cha Tôi càng tự hào , càng yêu đất nước . Chuyện cũ đời quân ngũ CHIA LY " Đêm khuya vọng tiếng đàn bầu rơi Năm canh thao thức nỗi chơi vơi Ai khiến ra cảnh đời hai ngả Tri kỷ tương thân bất phùng thời ". ### vấn đề kết hôn rồi ly hôn . ( Cứ vào ngày 8/3 và 20/10 hàng năm , nhiều nơi tổ chức mít tinh kỷ niệm , hội nghị , gặp mặt ...với chị em phụ nữ, vậy mà hiện nay tình trạng những đôi vợ chồng trẻ có tỷ lệ ly hôn khá cao so với thế hệ ngày trước những năm 1980 . Đấy là lý do tôi viết bài thơ này) Bài thơ : NHIỀU CHUYỆN 1- Ngày xưa hay ngồi kể chuyện Nghe rồi em vẫn say mê, Nhưng giờ có đem ra nói Vài câu đã thấy em chê . # 2- Ngày ấy nhiều điều định nói Ngại ngần nên chẳng nói ra, Bây giờ giữ kín trong bụng Theo anh đi nốt tuổi già . # 3- Cuộc sống vô cùng phức tạp Nảy sinh nhiều chuyện trong đời, Hạnh phúc gia đình có được Đều do chúng mình cả thôi ./. | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:15 am | |
| Họa thơ Nguyễn Bính THƠ NGUYỄN BÍNH Từ độ về đây Từ độ về đây sống rất nghèo Bạn bè chỉ có gió trăng theo Những thằng bất nghĩa xin đừng đến Hãy để thềm ta xanh sắc rêu. # # # THƠ HỌA như sau : Bài 1 : XA QUÊ Phải xa quê hương bởi quá nghèo Ra đi đơn độc chẳng ai theo Trải bao năm tháng cơ cực ấy Đời vấn quẩn quanh bèo, rong, rêu . Bài 2 : NHẮC ANH Em là phận gái con nhà nghèo Anh có thật lòng thì hãy theo Chứ mãi vẩn vơ quẩn quanh ngõ Gặp họa " Đo đất " bởi thềm rêu ./. ### Tháng 8/2013 có đến 3 cơn bão 5,6,7 gây thiệt hại cho các tỉnh phía Bắc VN Bài thơ : Bão về 1- Sáng đưa con đi học Đã biết bão đang về , Khi thấy trời sầm tối Vẫn cảm giác tái tê . # 2- Thế rồi mưa xối xả Gió kéo giật từng cơn, Đùng đùng sấm chớp nổi Khiến lòng ta càng buồn . # 3- Cuộc đời nhiều giông bão Với người lớn không sao , Nhưng những đời con trẻ Thật xót xa nhường nào . # 4- Chỉ ước mong đừng bão Cuộc sống luôn an lành , Hàng ngày trẻ đến lớp Vui dưới ánh bình minh ./. ( Kỷ niệm 8 năm hưu ) #### Tuổi già (Nhớ ngày về hưu 2005 ) 1- Ông già ngồi tựa cột Ngó lơ ra vườn nhà Không gian buồn tĩnh lặng Nắng vàng lấm tấm hoa . # 2- Chú chó nhỏ kế bên Mõm dài kê bậu cửa Lặng im đôi tai rủ Cái đuôi vẩy loe ngoe . # 3-Một ngày như bao ngày Mình ông trong nhà nhỏ Quanh quẩn nhà , ra ngõ Vắng lặng đến ngẩn ngơ . # 4- May mà còn chó con Chạy nhảy làm bầu bạn Thời gian như vô hạn Co kéo cũng hết ngày. # 5- Người lớn thì ra đồng Trẻ em đến lớp học Bọn thanh niên lộc ngộc Rủ nhau làm ăn xa . # 6- Vậy là nhà vắng vẻ Người già chẳng đi đâu Trông nhà giúp con cháu Dẫu chúng chẳng yêu cầu ./. ### | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:18 am | |
| Những bài thơ mới đăng của HCM trên Báo VN Tết Giáp Ngọ 2014 ( Dịch : Đỗ Trung Lai ) Bài I- Ban Mai Nhật xuất đông phương nhất điểm hồng Nga mi phượng nhãn tự loan cung Mãn thiên tinh đẩu linh định tiếu Ô vân cái nguyệt ám mông lung ./. DỊCH : Ban Mai - Phương đông hiện điểm mặt trời hồng Tròn xoe mắt phượng dưới mày cong khắp trời , sao chỉ còn le lói Mây phủ, trăng kia tối mịt mùng. style="text-align: center;"># - Trời đông nhô một chấm hồng Tròn xoe mắt phượng, cong cong nét ngài Sao mờ trong ánh ban mai Đêm tàn, trăng nấp sau mây ngược ngàn. # # # Bài II - Mừng Xuân, Tặng Hải Sản Đào phù vạn hộ nghênh tân Bộc trúc nhất thanh trừ cựu Phụng tống hài vị sổ điểu Liêu cúng thưởng xuân hạ tửu ./. DỊCH : Mừng xuân, tặng hải sản - Mừng xuân , tặng hải sản Đào nở , nhà nhà đón Tết Pháo nổ, đất trời qua đông Gửi anh một ít hải sản Cùng nhau nâng chén xuân nồng ! # - Đào thắm vạn nhà chào xuân tới Pháo kêu một tiếng tiễn đông qua Hải sản dăm phần xin gửi tặng Anh với đồng liêu nhắm đón hoa ./. # - Pháo kêu một tiếng , đông qua Đào dâng hoa thắm , nhà nhà mừng xuân Gửi anh hải sản dăm phần Nâng ly tống cựu nghênh tân gọi là . # # # Bài III - Mừng xuân , tặng rượu Nghênh xuân vô biệt soạn Vi hữu tửu sổ tôn Thỉnh nhĩ môn nhất túy Cộng độ thắng lợi xuân . DỊCH : Mừng xuân, tặng rượu - Tết này không sắm sửa Dăm chén rượu làm vui Say đi nào các bạn Mừng thắng lợi cùng tôi . # - Tết này chưa thịnh soạn đâu Thì ta thơ túi rượu bầu làm vui Say đi nào các bạn ơi Mừng xuân thắng lợi cùng tôi một tuần . # # # Bài IV - Tặng đậu Bạch đậu tam cân trọng Chất cam nhi vị hương Thanh niên tăng sản đắc Thỉnh nhĩ thường nhất thường. DỊCH : Tặng đậu - Có ba cân đậu trắng Chất ngọt và vị thơm Thanh niên tăng gia được Mời anh nếm thử xem. # - Ba cân đậu trắng loại ngon Tôi dùng thấy ngọt lại còn thấy thơm Thanh niên vừa mới làm thêm Đưa mời anh nếm thử xem thế nào ./. 14/3/2014 Tự dịch xem thế nào : Bài 1 : Mặt trời mọc, điểm sáng hồng Như mắt phượng, nét ngài cong Sao đêm qua , le lói sáng Mây den che , mờ trăng trong . Bài 2 : Hoa đào năm mới đến nhà Pháo kêu một tiếng đã qua năm rồi Tặng anh hải sản ăn chơi Cùng bạn thân mời, chén rượu thưởng xuân . Bài 3 : Nay đón xuân không sắm sửa gì Chỉ có chút rượu, chẳng cần chi Cuộc vui xin hãy cùng say nhé Mừng xuân thắng lợi - có mấy khi . Bài 4 : Ba cân đậu trắng tươi lành Hương thơm lại thấm ngọt thanh Thanh niên nhà tôi trồng được Mang sang nấu thử - Mời anh . ### Thơ với tuổi già ( Nhân ngày 8/3 với các chị em hưu ...nhưng không HƯU ) Gặp được thách đối , quả là hay Bập vào nghiền ngẫm lẫn loay hoay , Thiên hạ người tài ra vế đối Chữ nghĩa Việt mình nghĩ mà say , Lao động trí óc tìm câu chữ Thời gian rỗi rãi hết cả ngày, Vào MẠNG bạn bè hay gặp mặt Tuổi già như vậy cũng là hay . ### Cháu nhỏ nhà bên 1- Đức Hoàng ít tuổi thôi Mà mỗi lần sang chơi Nghịch ngợm nhiều trò quá Ai cũng phải kêu trời . 2- Cháu cao khoảng gần mét Cứ bế là la thét Chỉ thích chạy lông nhông Trông đến là " Đáng ghét " . 3- Hay lê la lần mò Nói thì ngọng líu lo lấy cờ lê, mỏ lết Vặn , đập sửa ô tô ( Đồ chơi nhựa ) 4- Đêm ngủ muộn , dậy trưa Ăn bữa Đúp (hai dồn một ) là vừa Vừa dỗ vừa bế dạo Vất vả khi trời mưa . 5- Vậy nhưng cháu khỏe mạnh Mẹ nói biết nghe lời Ông bà cũng quý cháu Nên vẫn thường sang chơi . ( Cháu Đức Hoàng là cháu bé con nhà bên cạnh ...) ### Nói ngọng Hôm qua ngồi nghe anh cán bộ Q/ sự phường nói về KH Huấn luyện DQTV 2014 , Không hiểu sao nói ngọng như bao cán bộ khác ở phường ... không sửa được ? Tại vì uống nước đất này? Tại vì pha tạp cách nói của nhiều vùng dân cư hội tụ về đất này ...? Nhớ đến bài thơ của HXH về một đàn thằng ngọng rủ xem chuông , thế là thành thơ : Cán bộ sao nói ngọng ghê " Lói lăng- Nẫn nộn " , chẳng mê vị nào Thôi đành nghe tạm không sao ! Nhưng nghĩ kỹ thấy hao hao thơ rằng : Thằng ngọng vì nó mất răng Nên mồm nó cứ " Ói ăng " buồn cười Mong sao mồm cán bộ tươi Nói năng rành mạch - vui cười thả ga ./. #### Hôm nay 25/02/2014 Tại UBND Q. Hải an- HP tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày biên phòng toàn dân và 55 năm ngày truyền thống BĐ Biên phòng VN ( Thật trang nghiêm và hoành tráng - Có 8 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ biên giới -Duy chỉ có điều là theo thành phần mời dự thì số đại biểu cấp phường có biên giới biển đến dự hơi ít , chỉ có thể hiểu : Hôm nay ngày đẹp nên họ bận việc khác mất rồi ) Mình ứng tác thơ kỷ niệm mấy anh Biên phòng . I - Lính Biên phòng Đường tuần tra Biên giới Biển xanh Sóng vờn lướt nhẹ quanh tàu anh Đất liền ta sống bình yên đấy Nhờ có các anh thức giấc canh . # II - Đêm tuần tra Đường tuần tra biên giới anh qua Đêm khuya , sương lạnh buốt cắt da Dốc ngược , đường dài xa xanh thẳm Vọng tiếng thì thầm xào xạc xa ./. # # # | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:21 am | |
| Lại tiếp tục thử sức với thơ Hai - cư 1- Trằn trọc Tiếng đài khuya Đủ . # 2- Mưa bóng mây Bẩy sắc màu Bay. # 3- Tiếng hát Vút cao qua núi Ước ao . # 4- Hoa tàn Quả ngọt Đời. # 5- Vòng xoay bùng binh Tấp nập Dòng đời gió cuốn mây bay. # 6- Bao phủ mây đen Đêm mưa gió sấm chớp Mặt trời rực rỡ. # 7- Lá rụng cành khẳng khiu Ngủ Đông Luân hồi kiếp người . # 8- Chim ríu rít trên cây Người xây tổ ấm Vắng lặng nhà hoang . # 9- Trằn trọc Tiếng mưa rơi Lặng lẽ đi nốt cuộc đời. # 10- Rễ sâu quả ngọt Mẹ gầy héo hon Nhìn đàn con vui cười ./. # # # Sưu tầm thơ ... Hôm nay đọc KTNN số 690 ngày 10/10/2009 . tr.45 : Bài thơ : Thuật Hoài Thế sự du du nại lão hà Vô cùng thiên địa nhập hàm ca Thời lai đồ điếu thành công dị Sự khứ anh hùng ẩm hận đa Trí chủ hữu hoài phù địa trục Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà Quốc kỳ vị phục đầu tiên bạc Kỷ đô long truyền đái nguyệt ma . ( Đặng Dung ) # Bản dich của Trần Trọng Kim : Việc đời bối rối tuổi già vay Trời đất vô cùng một cuộc say Bần tiện gặp thời lên cũng dễ Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay Vai khiêng trái đất mong phò chúa Giáp gột sòngtrời khó vạch mây Trả thù chưa xong đầu đã bạc Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày . # Bản dịch của Quang Hùng : Tuổi già theo cuộc thế mênh mông Trời đất vô cùng hát khúc ngông Vận rủi anh hùng cam nuốt hận Gặp thời câu cá dễ thành công Mong sao trục đất phò chân chúa Quét sạch quân thù cứu núi sông Nợ nước chưa xong đầu đã bạc Gươm mài bao độ dưới trăng trong . # Trần duy Hạnh dịch : Cuộc đời đến lão triền miên xa Mênh mông trời đất lặng khúc ca Tốt số bần hàn nên cơ nghiệp Thất thế tuấn kiệt cũng sa đà Những mong trung thành phò trợ chúa Dẹp giặc tứ phía vững sơn hà Ơn nước chưa trả đầu vội bạc Vẫn mài kiếm sắc ánh trăng pha ./. ### Hôm nay thử sức với thơ Hai-cư I- Đêm dài Tiếng Đài khuya Lặng lẽ kiếp Người . # II- Gió, Mưa, Bão Phía chân trời Ngày mới. # III- Lá rụng Xào xạc gió bay Mầm biếc. # IV- Nắng Hè Thu dịu Mưa Xuân Mùa Đông lạnh lẽo. # V- Nồi cơm sôi Nhỏ lửa Người cười hớn hở ./. ### Thơ Cụ Tú : XUÂN Xuân từ trong ấy mới ban ra Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà . Đì đẹt ngoài sân, tràng pháo chuột Loẹt lòe trên vách , bức tranh gà . Chí cha chí chát khua giày dép, Đen thủi đen thui cũng lượt là . Dám hỏi những ai nơi cố quận Rằng Xuân, Xuân mãi thế ru mà ? # # # Thơ họa 1 : TẾT hưu trí Tết đến mà ta vẫn vào , ra Tết đi ta chỉ ở trong nhà . Con trai một đứa mang tuổi chuột Thân thiết với bạn đẻ năm gà. Đón Xuân con gái thêm giày dép Váy áo điểm trang cũng lượt là . Thử hỏi trên đời bao nhà khác Có giống Tết đây , nó thế mà ! @ @@ Thơ họa 2 : GIAO THỪA Quý Tỵ năm cũ vừa trườn qua Giáp Ngọ niên mới kíp xông nhà . Bừng sáng pháo hoa xua bóng chuột Tối om ngõ xóm ắng tiến gà . Háo hức con trẻ thêm tuổi mới Điểm trang người lớn cũng gọi là . Phố thị, làng quê nơi cố quận Bao năm , năm mới có thế mà ! ### Tâm tư ngày 03/02/2014 I- Giáp Ngọ năm nay không về quê Bởi chưng sức khỏe cứ dầm dề Một tháng ba lần đi khám bệnh Nên phải năm nhà , chịu ...ê ê . II- Nghỉ Tết năm nay kéo quá dài Ngày qua , ngày tới... lại ngày mai, Quanh đi ngoảnh lại ,nhìn rồi ngó Đi ra đi vào , lại lai rai . III- Số người hẩm hiu cảnh đơn côi Bạc đầu lên lão vẫn thế thôi Mai này kiếp nữa - Ai biết được Tu thân tích đức - lại tinh khôi ./. ### Thời tiết ngày Tết 31/01/2014 I- Xuân này em đỏng đảnh chán ghê Trước Tết gió lạnh kéo tràn về . Gần đến Ba mươi ( Tết) trời hửng nắng Đào bung hết nụ , vứt ê chề . II- Vẫn kiểu quen tay sắm đủ đầy Gìò, chả, thịt , cá ...rau nhiều cây . Qua ngày Mồng Một , chợ lại họp Tươi ngon đủ thứ ...thấy buồn thay . III- Kinh tế đang đà suy giảm thế Hàng hóa tràn trề thấy mà phê . Cũng bởi ít tiền nên ngao ngán Ăn Tết năm nay vẫn lề mề . #### | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:22 am | |
| Khai bút đầu Xuân 2014 Đầu năm khai bút , cười như hoa Rồng bay phượng múa, vui cả nhà . Trai thì gắng sức công việc tốt Vợ nghỉ hưu rồi chứ nhẩn nha. Chúc cả nhà ta luôn mạnh khỏe Con gái học hành vượt hơn cha. Một năm phấn đấu - một năm mới Mình luôn cố gắng vẫn là ta ./. ### Sau giao thừa Tết Giáp Ngọ I- Thời tiết Tết này có nắng to Hàng hóa sẵn nhiều đỡ phải lo. Đồng tiền giữ giá nên đỡ cực Một Tết Giáp Ngọ thấy vui...no . II- Xuân này quê cũ không về được Lòng yên - người thân đã ở nhà . Thiên giới cha mẹ tha thứ lỗi Số phận đứa con sống quê xa. III- Anh em mỗi người ở mỗi nơi Cuộc sống riêng phận chỉ nhớ thôi . Chẳng giúp gì nhau , đành an ủi Những lời tình cảm lớn biển khơi ./. ### Tự cảm năm mới 2014 Thế là năm Rắn đã đi rồi Giờ sang năm mới - Giáp Ngọ ơi ! Cùng nhau chung sức vươn lên nhé Vạn sự như ý , sống thảnh thơi . | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:25 am | |
| ÔNG ĐỒ TRẺ bây giờ Nhân những ngày Xuân Giáp Ngọ 2014 Dạo chơi đất Hải phòng : 1- Ngày Tết ông đồ trẻ Comple diện chỉnh tề Cũng mực tàu giấy đỏ Bày ngay ngắn vỉa hè 2- Chợ Xuân dãy quán dài Hàng hóa bày trong đó Lọt vào vuông chiếu nhỏ Ông đồ trẻ ngỡ ngàng 3- Một số người qua xem Chỉ trỏ từng chữ Việt Những nét mềm cây viết Đậm nhạt những vuông tròn 4- Thời thế nay đã đổi Giấy thật trắng chữ đen Mà người mua thì ít Đành xếp tranh bán kèm ! 5- Có những ông đồ trẻ Muốn giữ chút nét quê Để mai sau con cháu Nhớ chút lối đi về ... ( Cảm ơn Cụ Vũ Đình Liên với bài thơ Ông Đồ ) ### Ngày này năm ấy 1974 ... Nhân ngày 21/6 vừa là ngày Báo chí VN , nên khi mọi người làm báo vui mừng vì có ngày của ngành mình công tác , thì tôi lại nhớ lại cũng ngày này năm ấy . - Ngày nhập ngũ theo Lệnh Tổng động viên của CT nước TĐT . Về E19 -Hà Nam Ninh (Thanh liêm- Nam Hà ) Cứ đến ngày này ( 21/6 ) tôi lại nhớ đến ngã rẽ cuộc đời mà nay không thể không nhớ lại : Những bạn tôi - những cuộc đời I Bọn tôi ngày ấy tay xách nách mang quần áo và đồ dùng sinh hoạt Tập hợp điểm danh rồi hàng loạt bước lên ô tô Xe lăn bánh rộn rã vui cười cùng những lời hò hẹn ước mơ ... Chúng tôi về một miền đồi núi xa dân vắng vẻ . Đời tân binh vất vả ngàn lần hơn thế so với cuộc sống bố mẹ nuôi ăn bao năm tháng đã qua . Cứ như vậy gần trăm ngày huấn luyện , mỗi ngày như bao ngày Chúng tôi vẫn hăng say rèn luyện Trên thao trường và những lần dã ngoại mấy ngày đêm ... # II Sau đợt luyện cán chỉnh binh , rồi hai tuần nâng mức ăn bồi dưỡng Là kỳ nghỉ phép để đi B Đường hành quân dã ngoại về quê , càng gần thành phố càng mê mẩn người . Về nghỉ ngơi chỉ quanh quẩn nhà thôi Vì họ hàng, bạn bè , làng xóm thường sang chơi Thăm và bao lời căn dặn ... Trách nhiệm và nghĩa vụ công dân khi đất nước đang cần Chúng ta phải chiến đấu cho đất nước Độc lập - Tự do Thống nhất giang sơn vào một mối Tuổi trẻ ngày ấy hừng hực khí thế " Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù " ( Lời AHQĐ họ Lê ) # III- Chiến thắng vang dội, đất nước hân hoan Chiến công huy hoàng dành cho tất cả Trước xếp bút nghiên lên đường ra trận Nay hết thù rồi ta lại sống tiếp cuộc đời riêng Bao vất vả nỗi niềm nhưng lòng tin vào cuộc đời tương lai tươi đẹp , vẫn theo ta đi suốt cuộc đời ... # IV Những bạn bè ngày ấy mỗi người một phương xa Số phận trời ban mỗi đứa mỗi nhà Nhưng cảnh đời xem ra vẫn còn khổ ! Không ai giống ai như khi cùng quân ngũ mỗi lần tập trung là xanh rợp một góc trời Bây giờ mỗi bạn mỗi nơi Mưu sinh cuộc sống phận đời ai nấy lo Tin về nhau như " Bóng lặn tăm cá..." mấy chục năm ngóng tìm mà không rõ Như thể ai cũng an phận mà thôi . Chỉ mong sao cơ hội trời ban cho mỗi người Bỗng một ngày có tin Ban Liên Lạc... Hẹn nhau gặp mặt . # # # ( Sáng sớm ngày nắng to 21/6 / 2014 ) Nghe đài TNVN Sáng nay ngồi tình cờ nghe được bài phỏng vấn nhà báo Đ-D-H về nghề báo , đài tiếng nói VN phát vào lúc 7h 30 . Qua nghe thấy thích vì chức năng báo chí quan trọng trong đời sống nước nhà , mà quan trọng thật vì lắm khi nó nói được tiếng nói NỘI TÂM mà dân hằng mong đợi ( Lắm khi thôi ), vì đa phần báo chí phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm của nhà nước. ( Nhân đây xin cụ Tam nguyên Yên đổ thứ lỗi .) Những oan ức không làm rõ Trẻ ranh ngu si giở rói ra , Làm cho nặng bụng các cụ bà . Tốc váy vỗ bẹn có mụ chửi : Lương thuế của dân mà thế a ! Hậu thế vô lại làm trò bậy Xét lại cái lý các anh già. Thế sự bây giờ tầm bậy nhỉ , Chắc là chán sống- phải không ta ? ### Nhân ngày 21/6 Ngày nhà báo VN Hôm qua đọc được bài báo cũ người nhưng mới ta ( Báo VN số Tết Giáp Ngọ năm thứ 67 , ghép liền 3 số ... Đấy là bài ở tr.21 = CÁI NHÌN của tác giả Đức Hậu Vậy nhớ lại ngay cũng ngày này 21/6/1974 vác ba lô quần áo nhập ngũ, vào E 19 huấn luyện tân binh của Hà Nam Ninh để luyện ...sau 3 tháng được ăn 15 ngày gì đó tiêu chuẩn đi B , về phép , lên đơn vị rồi đi ...ra ga Gôi - Vụ bản - NĐ ...lên tàu vào Chiến dịch . Vậy đó , nay nghĩ lại thấy cuộc đời thật vu vi sương mờ tỏa khói , nhớ đến định nghĩa chiến tranh mà buồn ( Chiến tranh là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn BẠO LỰC ) . Về nghỉ nhưng nhiều khi gặp trắc trở mà không vui : I - Lớp người cao tuổi thường không quên Những chuyện ngày xưa nhớ quá bền Nay chuyện hàng ngày thường quên tịt Cứ như đang sống ở cõi trên . # II - Tự ru ngủ mình sống an vui Sống khỏe là giúp ích cho đời ! Ai cũng huyễn hoặc cùng nhau thế Tạo cho nhau sống một cuộc chơi . #### Một thời quân ngũ Nhớ Ngày chuyển đơn vị ... I Mỗi khi thư đi lại ngóng chờ Dù cho sóng điện thoại ngon ơ Vì đọc thư tay được ngẫm nghĩ Theo từng câu chữ đời nên thơ . II Nỗi nhớ quê hương nỗi nhớ nhà Bạn bè đồng đội bốn phương xa Những khi không trực buồn xa vắng Lòng mình chỉ nhớ mối tình ta ./. ( Tặng người bạn 1980 ) | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:28 am | |
| TỰ TẠI Với người Hưu trí : 1- Xanh mướt giàn trầu bể nước mưa Bập bềnh cánh bướm gió lưa thưa Bên hàng cau thắm xào xạc gió Lách chách chim sâu giỡn vui đùa # 2- Mỗi sáng tựa hè mảnh chiếu con Chập chờn nắng chéo nhảy lon ton Hương tỏa trà xanh dìu dịu mát Một thoáng bâng khuâng...những vuông tròn . # 3- Đâu đó nhìn đời những chuyện xa Lẫn khuất đan xen chuyện mỗi nhà Cây, cá, chim , hoa ...mỗi phận sống Không gian tĩnh lặng chỉ mình ta ./. # # # Với đảo xa ( Những năm 1980 tại đảo Cát bà ) 1- Sóng xanh vờn lướt suốt mạn tàu Thư nhà đợi chuyển chờ đã lâu Nôn nao lòng nhủ người thương nhớ Đảo xa chứ phải đất liền đâu ! # 2- Một thoáng gió lên, một thoáng chiều Nắng dội chói chang bóng cô liêu Biển xanh xa ngắt buông tầm mắt Sống đảo sóng gió vẫn đáng yêu. # 3- Dưới bóng cây xanh gió rì rầm Lắm khi ước mưa , mưa lâm thâm Những khi bão ngập ào ạt nước Sóng đẩy nhà xiêu , nín lặng thầm. # 4- Trời xanh mây trắng gió bao la Tĩnh lặng không gian một nếp nhà Nghĩa tình đồng đội - lòng người lính Vững vàng gìn giữ biển đảo ta./. # # # Không quên được ... Nhân những ngày WORLD CUP 2014 nhớ lại ngày xưa ... I- XUÂN Lắc rắc mưa xuân ngày ấy bay Phủ màn bụi nước lấm tấm đầy Háo hức con trẻ quanh làng xóm Cây nêu, tràng pháo ...nghĩa tình say . II -HẠ Hè về căng mọng tiếng ve kêu Nắng quái luồn len bóng rong rêu Thoảng làn gió mát ven hồ vắng Diều sáo réo rắt những khi chiều III - THU Háo hức trăng tròn tuổi thơ xanh Ngọt lịm tiếng chim sáng trong lành Bướm vờn hoa thắm rung rinh gió Nhẹ gót hương thầm vấn vương anh . IV - ĐÔNG Đêm dài xa vọng tiếng gà khuya Giật mình thức tỉnh mộng ước kia Năm tháng cuộc đời đi quá nửa Mà không quên nổi nỗi chia lìa ./. ### Đời chài lưới Những ngày này năm 1977-1978 sống tại Hải Hậu - Nam Định, ngay cạnh sông Ninh cơ ( bến Đá Văn lý ,chợ Cồn ...) Nay nhớ lại mà thấy một thời xa lắc . Đời tôi 1- Thuyền lặng lẽ xuôi theo dòng nước chảy Trong bóng mờ sương sớm bàng bạc trôi Lốc cốc vang tiếng gõ mạn thuyền tôi Hàng lưới mảnh nổi dài phao trắng nhỏ . # 2- Đời chài lưới quá đêm về sáng tỏ Hạnh phúc vui theo làn nước ven sông Đưa thuyền đi bao mong ước trong lòng Trời ban ơn được luôn tay gỡ cá. # 3- Mặt trời lên quay về cặp Bến Đá Thu ràng lưới cho kịp buổi chợ Hôm Vui ngày mới trời trong xanh gió mát Phút thảnh thơi lại viết lúc gió nồm ./. # # # Ngẫu hứng chính sách... Hiện nay Q. HA - HP đang tồn đọng Sổ Đỏ ở cơ quan NN , một trong những lý do là Quan điểm nhận thức về Luật ĐĐ 1993 về xem xét giấy tờ về cấp nhà - đất ngày ấy trước 15/10/1993 đã đánh đồng với những trường hợp cấp nhà đất sau ngày 15/10/ 1993 ( Thời điểm ban hành luật Đất đai 1993 ), do vậy gây bất mãn cho Dân và sự mất lòng tin vào số CB đương chức công quyền cứ âm ỷ ... Nên bây giờ Luật ĐĐ 2013 đã ghi rõ tại điều 100 (những trường hợp cấp sổ đỏ nhưng không phải nộp tiền thuế sử dụng đất ...) Sự Hồi Tố pháp luật như vậy ... là bất ngờ của thế giới nhưng lại bình thường ở Hp- VN chăng ? Vậy có thơ : Ngẫu hứng chính sách 1- Luật pháp đã ban hành Thực thi bị xiên xẹo Khiến mặt Dân càng méo Trông ai cũng thảm sầu ! 2- Ngày trước ra Quy định Chính quyền giờ bảo SAI Những Lão thành cống hiến Nước mắt cứ tuôn dài . 3- Việc Hồi Tố chính sách Là chuyện thất nhân tâm Không chế độ nào thế Vì khiến Dân khóc thầm ... 4- Khi thực thi pháp luật Đừng làm thiệt hại DÂN Lời Bác Hồ còn đó Đừng quên ...Cứ thế mần./. # Nhớ mong T/ trưởng hàng ngày Đơn gửi không biết đến tay khi nào Xem đơn t/trưởng ầm ào Việc này cũng phải đến tao cơ à ? Thế là quyết lệnh ban ra Cấp dưới nghe mắng : Tổ cha chúng mày Thừa hành thì phải thẳng ngay Đọc Luật cho rõ, chúng mày hiểu sai . Dân chửi cho , thế mới tài Dân khổ - nước biến , nguy tai có ngày ! # # # | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:29 am | |
| Đã thấy bạn mình Chuyện hôm qua : Chiều qua bạn Mạnh Dũng đã đến mình chơi , thế là sau 39 năm mới gặp tuy cùng quê, bây giờ mới lần tìm được nhau ... Đúng như người đời thường nói : " Trái đất này thật bao la, thế giới nầy thật rộng lớn, gần nhau cùng con phố mà không thấy nhau ...thật não lòng , thật đáng trách cho tình cảm không thiết tha khi trẻ nên sầu muộn khi già ! ...Cũng phải thôi , bây giờ bạn Dũng có đ/ kiện nên đang chắp nối lại những anh bạn cũ thời 1974 , cùng vào E19 đóng tại Bồng lạng- Thanh nghị - Thanh liêm- HNN , huấn luyện đi B nhưng được giữ lại học Cơ yếu , rồi phải lúc không hợp thời nên về C2- D25 Công binh QK Hữu ngạn trong Thị trấn Chi nê, Lạc thủy - HSB . Sau này sáp nhập bên QK Tả ngạn và chuyển về Huyện lỵ Ninh Giang- Hải dương bây giờ , đó là Lữ đoàn Công binh 513 . Số anh em này lúc đó có 20 mà nay được biết có Cường đã mất , còn lại đa phần sống ổn định , một số thăng tiến nhưng chưa có ai là UVTW ? Thật là VUI ! Những bạn cũ còn nhớ tên : Mạnh Dũng- Anh Dũng-Huyền- Khiết-Duy Hưng-Hưng-Toan - Học - Hiền- Cường-Bắc- Pha,...vậy mà lại quên mất mấy bạn dù thi thoảng lại nhớ ra ...tuổi già nghĩ vậy thấy mà cay ? Chuyện trò vậy rồi Dũng lại phải đi Hà nội ngay, hẹn có ngày gặp lại ... ## I - Thì đấy bạn tôi sống quê xa Bao năm cách trở đến khi già Lòng luôn nhớ về thời xa vắng Nỗi buồn ước gặp vọng thiết tha . # II - Thư lòng đã gửi bấy lâu nay Mà vắng tin trông đã bao ngày Tuổi già không phải ai cũng " MẠNG " Nhớ mãi cái thuở cùng nhau SAY ... # # # Hãy nhớ ! I - Những kẻ bành trướng Trung quốc đang lấn bờ lấn biển của ta Lịch sử không xa vẫn còn đó : Sức mạnh vô biên của lòng dân Việt Nam Đất nước dịu hiền bên bờ biển Đông Yên bình bao năm sóng vỗ Thề Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh Vậy mà kẻ xâm lăng vẫn rình rập dã tâm ... II - Vì sụ toàn vẹn lãnh thổ Độc lập Tự do cho Tổ quốc thanh bình Quyết không chịu cúi đầu đời nô lệ Hiên ngang, Quật cường đập tan quân xâm lược Chúng ta luôn muốn chung sống hòa bình với tấm lòng nhân ái và cũng luôn sẵn sàng hy sinh cho con cái được sống an vui trên đất nước tươi đẹp Việt Nam ./. ### Mấy ngày nay lại nhớ ngày xưa Đó là những ngày đầu năm 1979 ...Ngày ấy các đơn vị bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Hà ( nay là Nam Định ) đã bố trí toàn đơn vị dàn quân sẵn sàng tiêu diệt quân xâm lăng TQ vào theo đường biển - Trong đó có E182 là đơn vị của mình . Vậy nhưng địch xâm lấn lại vào theo đường bộ phía bắc VN . Nay với kiểu nước lớn lấn nước bé nhằm độc chiếm biển đảo Việt nam, dàn khoan HD-981 của TQ đang hiện hữu trong vùng biển VN , vậy cảm tác xem sao ! -Dàn khoan HD- 981 cái loại vừa chột lại vừa què Thấy biển Việt nam cứ nhăm nhe Ật ưỡng cùng bầy đàn xâm lấn . - Chúng đã biết nếu gây hấn, thì bao đời lịch sử đã chứng minh : Việt nam phải tự bảo vệ mình Đập thẳng tay đuổi quân xâm lược - Vậy mà chúng vẫn làm càn ! Kéo dàn khoan cùng máy bay, tàu bè lớn bé vào lãnh hải của ta ! - Hỡi bọn bành trướng láo xược mặt người dạ thú hãy nghe : Lịch sử xưa, kẻ to xác những lần đưa quân sang xâm lược, đều tan tác quay đầu thua tháo chạy ! - Thời đại nay Việt Nam chính nghĩa, thế giới văn minh ủng hộ . Toàn dân một lòng dưới lá cờ Đất nước Việt Nam Độc lập Tự do Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh . Hòa bình cho con cháu muôn đời bền vững. # ( Rạng sáng Ngày 13/5/2014 ) ### | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:32 am | |
| Thấy cháu sang chơi ... Cháu tôi Đức Hoàng tập nói bi bô Cầm cái di động A lô luôn mồm . Từ sáng đến tận chiều hôm Ăn rồi nghịch ngợm luôn mồm líu lo. Lục lọi , chạy nhẩy, kéo co Đồ chơi giữ chặt không cho ai cầm. Suốt ngày hay gọi Bà Châm Phớt lờ mọi chuyện ...đái dầm hư ghê. Bé tý nên chẳng ai chê Đùa vui , chọc ghẹo , hề...hề cười luôn ./. # # # Nấu chè Mẹ Hoàng nấu chè ngọt lừ Đỗ đỏ thì nhừ , ăn khé họng em. Bà Châm nấu chè đỗ đen Hoàng ăn một bữa thành quen cái mồm , Ăn xong la hét om xòm Lục lọi quậy phá nhảy chồm kêu la. Làm điếc cả tai ông bà Thế là bực quá mẹ Hà đét cho Hoàng ta ăn vạ khóc to Đồ chơi mẹ dỗ, đưa cho lại cười ... ( Đây là chuyện con trẻ hàng xóm làm vui thêm cuộc sống tuổi già ) ### Vài dòng ghi lại: I - Hôm rồi là ngày thứ bẩy ( 12/4/2014 ) , buổi sáng mưa nhiều nhưng chiều trời tạnh , thế là lôi xe ra lau ...bất cẩn thế nào mà lại bị xước trán một vết do đứng lên khi lau xong bánh sau ! Vết xước nhẹ nhưng làm cho trán xưng tý chút , hôm sau về quê BỊ hỏi thăm nguyên nhân ? Thế mới phiền ...Hôm sau ấy lại là Chủ nhật ( Ngày Giáp Dần ) , ông anh bảo là HẠN - tuổi Thân đi ngày Dần ! Vui thật .. ." Xước trán vì mải lau xe Ngày XUNG - đi sẽ bị đè Có người bảo là Hạn đấy Vô ý nên phải chịu ...nghe ! " II - Hôm thứ hai ( 14/4/2014 ) nhân trời không nắng không mưa nhưng oi bức ...Xem lại xe thấy cần mang ra hiệu để tu chỉnh chỗ bánh sau (Châm kim ) + Thay dây Công tơ mét bị đứt . Lại tốn khoản phí không thể đừng được ...Vậy là xong : Thôi thì tốn tý tiền thay Để xe chạy tốt là may lắm rồi " Bớt miệng " là có tiền thôi Đừng đắn đo quá Ông Trời cười cho ! Thôi nhé đi làm việc khác cho nhẹ lòng ... ### Mấy ngày Tết Giáp Ngọ 2014 thật khác mọi năm . Vịnh thời tiết 2014 Năm nay em đỏng đảnh chán ghê Những ngày cuối năm rét tứ bề Chính Tết vài hôm lại nắng gắt Đào Xuân , hoa cảnh cứ ê chề Kinh tế giảm phát , hàng hóa đọng Nghỉ Tết dài ngày thấy tái tê Mong sao Giáp Ngọ phi nước đại Cuộc sống yên bình Dân hả hê . ### Địa danh Đã " XUYÊN " lại còn " HỬ " nữa đây Địa danh mới đọc tưởng như " CÀY " , Đến ở mới biết vui ra phết Cười nói rộn rã suốt tháng ngày , Sản vật Cà chua, Gà béo ngậy Rau xanh, " Quốc lủi " mềm môi say, Đã lâu lắm rồi không trở lại Một thời nhớ mãi Địa danh này . # # # ( Những năm 1976-1977 đóng quân Lữ CB 513 tại Thôn Xuyên Hử- xã Đông xuyên- H. Ninh giang- Hải dương ) # Đọc báo thấy chuyện vui ...buồn Khi đọc báo mạng thấy có chuyện về luận văn của cô giáo ở Trường ĐHSP HN về nhóm thơ Mở Miệng . Bây giờ mới biết và chưa đọc , nhưng xem những bài phê bình , phê phán trên mạng thấy cũng hay hay ...Thôi thì cũng bắt chước làm một bài vậy : Mở miệng ư ! Ai làm mình ngậm miệng ? Mà đến nỗi phải âm thầm Mở miệng và ai làm gì để cuộc sống phải ngậm miệng ? Chẳng có ai Chẳng có gì cả . Chỉ cuộc sống hàng ngày lắm khi với bao công việc bộn bề của kiếp người mưu sinh Với miếng ăn thường nhật Vốn nặng lòng với tình máu mủ ruột già Tình mẫu tử Mẹ Cha đối với đàn con nheo nhóc Vì cuộc sống không phải lúc nào cũng được ưu đãi ... Song hành là ước muốn cao sang dành cho đời sau sung sướng . Ôi thôi thôi ! Vì tôi thấp trí hèn Vì không cùng tâm nguyện đồng hành với những người một nắng hai sương Cấy cày trên đồng ruộng Nên họ chỉ nghĩ cho riêng mình ! Vậy là có kẻ phải xấu hổ nên Ngậm Miệng chăng ? Thôi hãy ngậm luôn " Há miệng mắc quai " ... ### | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:35 am | |
| Tôi nghĩ ( Kính tặng các Thầy Cô trường C III Công nghiệp Nam - Hà , nay là THPT NGô Quyền , Nam Định ) 1 - Từ khi biết đọc ê a Đã được đến trường học tập , Bây giờ đầu hai thứ tóc Nghĩ đời mình thật là may . 2 - Nhờ ơn Đảng Bác , hôm nay Cuộc sống có nhiều cái mới , Xã hội không ngừng thay đổi Nhưng tình người vẫn mênh mang . 3 - Kiến thức Thầy - Cô dạy dỗ Ơn như cha mẹ sinh thành , Biết bao thế hệ vinh danh Công lao của Thầy Cô giáo ./. # ( Cảm nghĩ nhân ngày 20/11/2014 ) ### ĐỌC KÉ ...! I- Cảm ơn nhà sách Fa ha sa Siêu thị Cát Bi cũng gần nhà , Hối hả , mải mê, cắm đầu đọc Mỗi tuần đôi buổi dứt không ra . # II- Sách nhiều thể loại , mới ...mới tinh Hàng hàng , lớp lớp xếp vuông hình, Trẻ em , người lớn luôn tấp nập Nếu mua giá cả cũng phân minh . # III- Sạch sẽ, ngăn nắp , luôn cười tươi Yên ả, mát lạnh ...tủm tỉm cười . Bảo tồn tri thức thông qua sách Vậy mà đọc ké - Nghĩ thử coi ? ( Có ai mời ? ) 01/11/2014 - nhằm ngày 09/9 nhuận Giáp Ngọ ./. ### Gửi con gái học xa MỘT MÌNH 1- Khi con đi học xa Bố suốt ngày ở nhà , Loanh quanh việc vặt vãnh Nước suông , chép miệng ...khà . 2- Nhìn quà vặt ...phân vân Bố ăn cả phần Ngân , Sau khi đi cắt tóc Soi gương cứ tần ngần . 3- Một mình không quán xá Một mình không chơi xa Một mình không lười biếng Một mình vẫn hát ca . 4-Thời gian thì dư thừa Sử dụng sao cho hết ? Tùy theo từng công việc Đừng vẩn vơ ... phí hoài ! ### Ngày Rằm Trung thu 2014 Hôm nay là ngày Rằm Trung Thu của năm 2014 Vì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần nên hầu như các nơi đã tổ chức Đêm Hội Trăng Rằm vào hôm qua là Chủ nhật ... Nhưng dù sao vẫn có được bài thơ này làm kỷ niệm : Trung Thu 2014 1- Đêm hội Trăng Rằm tỏa sáng Trẻ em háo hức rộn ràng Con gái năm đầu Đại học Ấn tượng trong lòng mênh mang . 2- Năm nay đêm Hội không mưa Bọn trẻ háo hức vui đùa Múa lân, trống vang rộn rã Diễn lại chuyện cổ tích xưa . 3- Ông, bà, bố, mẹ vây quanh Cổ vũ ca sỹ tuổi xanh Râm ran bàn luận sôi nổi Các bé chí chóe lanh chanh . 4- Tuyên dương khen thưởng học sinh Trên loa vang tên con mình Trao đổi đôi câu chuyện cũ Bồi hồi, chuyện cũ ...xinh xinh . 5- Đến giờ phát quà Trung thu Giơ tay, nhộn nhạo rối mù Nhiều em nhận hộ Chíp nhỏ Tranh giành òa khóc hu, hu ... 6- Vậy đó một đêm Trăng Rằm Như bao câu chuyện muôn năm Con gái học xa chẳng biết Khi nào ước hẹn về thăm..../. ( 17h 25 - 08/9/2914 ) ### Ngày NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM Gửi mai sau
1- Một thời đã qua
Một thời để nhớ
Một thời đau khổ .
Vì chiến tranh bạo tàn đã xẩy ra trên đất nước tôi .
2- Một thời oanh liệt
Một thời hào hùng
Một thời ...bao nỗi đau chất chứa mãi không thôi !
3 - Hãy chung tay làm dịu đi những hậu quả chiến tranh vô luân còn để lại
Hãy cùng nhau lên tiếng chống lại sự phi lý của chiến tranh đã qua và sắp tới ...
Mọi người hãy cùng nhau nói lời yêu thương và nhân loại hãy chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam ...
Hãy giữ cho thế giới này hòa bình bền vững . ### NIỀM VUI Mười hai năm đèn sách Giờ tạm gọi thành công Ngẩng đầu nhìn phía trước Trời xanh rực nắng hồng . # Con ở thành phố nhỏ Lên học Thủ đô xa Bố cười nhòa nước mắt Rộn rã vui cả nhà . # Xã hội là phát triển Quy luật ấy muôn đời Việc học hành cố gắng Sự nghiệp thành công thôi . ### Nỗi lòng biết tỏ cùng ai ? 1- Tuổi mới ngoài năm mươi Đã về nghỉ hưu rồi Ngồi buồn nên nghĩ ngợi Quanh ra quẩn vào thôi . 2- Thế đấy mà đã xa Chăm chỉ quen việc nhà Dù không được ca ngợi Nhưng ta vẫn là ta . 3- Đỡ đần việc con cái Những việc nhỏ con con Rồi ra suy nghĩ lại Trách nhiệm vẫn vuông tròn . 4- Phúc phận do nghiệp số Ám ảnh kiếp luân hồi Cuộc đời bao khúc khuỷu Vẫn bình lặng sống thôi . 5- Thảnh thơi việc hàng ngày Buồn vui khi trò chuyện Lòng ta tự ngẫm ngợi Cuộc đời vẫn đẹp sao ! | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:39 am | |
| ƯỚC MƠ Tôi muốn được đi tới mọi nơi trên thế giới này . Ngắm nhìn cuộc sống muôn nơi và phong cảnh đồi , núi, sông , suối, rừng cây . Để thấy sự yên bình ở các nước và thấm được tự do cuộc sống làm người ở đây ! Cuộc sống cứ bình thản trôi đi như ngàn năm cha ông ta vẫn vậy. Vẫn lao động, vẫn cống hiến, vẫn tận hưởng, vẫn ngắm nhìn những báu vật của đất trời . Nhưng cuộc sống bình lặng không làm cho nhân loại tiến lên ? Chỉ những sự kiện đặc biệt do con người tạo nên trong muôn vàn sự kiện tiếp nối hàng ngày , mới làm cho thế giới này phát triển . Và thế là một vòng tuần hoàn, một chu kỳ cuộc sống mới tạo nên những thành tựu lớn lao, khiến loài người tự hào , hứng khởi sống tiếp .... ### Tản mạn Nhớ bạn Hảo... Những ngày xưa ấy bao thương nhớ Để đến khi già vẫn vấn vương . Nghỉ ngơi : Mười hai năm đèn sách Đến giờ đã trôi qua Sắp vào giai đoạn mới Vẫn vui cười ha, ha ... Đợi tin : Con thi Đại học chờ đưa đón Khi đã xong rồi lại ngóng tin ! Xa nhà : Con đi học xa nhà Bố sẽ đến cùng con Chặng đường dài sắp tới Bố lại vượt núi non . Tình già : Tôi xa em mãi vẫn không quên Cứ day dứt những năm tháng ấy Cả một đời không ngủ yên được Cứ đêm về lại nhớ đến em ! Yêu nhau không đến được với nhau Khiến hai ta đôi đường xa cách Nếu nhớ anh xin em cứ trách... Lỡ làng rồi xin hẹn kiếp sau . ### Nhân ngày nhà báo 21/6 và ông già hưu trí ### Ông già thích làm thơ VUI THƠ Ông già thích làm thơ Mẹo mực ông đâu ngờ Câu chữ ông cứ viết Gọi đó là bài thơ. # Ông già thích làm thơ Dù tóc đã bạc phơ Vài câu chữ ông viết Và gọi đó là thơ . # Ông già thích làm thơ Tóc bạc bay phất phơ Hăng hái , cần mẫn viết Xếp câu chữ thành thơ. # Ông già thích làm thơ Cũng thật là chẳng ngờ Đã có vài ba bác Gọi ông là nhà thơ . # Ông già thích làm thơ Ngày nghỉ đến nhà thờ Trong tuần những ngày khác Ông chăm chỉ làm thơ . # Ông già thích làm thơ Vần điệu đẹp không ngờ Viết gọn gàng câu chữ Thế là thành bài thơ . # Ông già thích làm thơ Nắng sớm hay sương mờ Ngồi nghiêm ngắn ông viết Trọn vẹn những bài thơ . # Ông già thích làm thơ Vậy mà thật ai ngờ Cặm cụi qua năm tháng Ông đã thành nhà thơ ./. #
Những bài thơ nhỏ mùa World cup 2014 Hưu Thời gian rỗi rãi quả là nhiều Tĩnh lặng không gian thật đáng yêu Vậy đó không thơ là phí phạm ! Đừng tham nhậu nhẹt đời liêu xiêu. Suy tư Trời xanh gió mát tỏa bao la Tĩnh lặng không gian một nếp nhà Thoáng vụt trong lòng bao cảm xúc Quê hương cách trở vẫn không xa . Sở thích Khi buồn chợt đến biết làm sao ? Mệt mỏi thần kinh nghĩ chẳng vào Rã rượi tay, chân nên giấu bút Nhưng rồi cũng cố viết - vui sao ! Vợ làm giúp thơ Nhà tôi góp ý được vài bài Rất muốn " Nhà bên " chỉ chỗ sai Những lỗi hay là câu trục trặc Thày ghi : Muộn thế , để ngày mai ./. Con đi học thêm Con tôi đến chỗ bạn gần đây Để học môn Văn, trả nợ thày Cả buổi nghe, xem và thảo luận Về khoe ; Cũng được mấy bài hay . Bà tôi Bà tôi tóc bạc trắng phau phau Khóe miệng nhăn nheo đỏ bã trầu Những tưởng bao năm lo cuộc sống Giờ đây vẫn nặng gánh âu sầu . Cháu tôi Hằng Nga - Cháu gái mới ra đời Bố , mẹ thông tin tới mọi nơi Nội , ngoại , ông bà.cười phấn khởi Xuân này cả họ sẽ sang chơi . Vỉa hè Quay về cũng chẳng biết làm chi Đứng mãi mà không thấy đường gì Hớn hở qua đây , thôi - cụt hứng Vì hè bị chắn mất đường đi ! ( 26/6/2014 ) ###
Được sửa bởi tranduyhanh ngày Tue Nov 15, 2016 7:43 pm; sửa lần 3. | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:41 am | |
| Buồn thế ! 1- Xôi nhiều loại Đỗ - Tạp phí lù Đọc luật không hiểu khóc hu hu Già rồi nghĩ lại giờ mới thấm : Ngày trước sao mà lắm cái ngu . 2 - Luật pháp ban hành đã kế thừa Mà khi thực hiện vẫn ngu ngơ Dân tình thắc mắc , không giải thích Cán bộ nghiệp vụ cứ lơ mơ . 3- Súng lục bắn vào Quá khứ đây Mai sau dàn pháo sẽ nổ đầy Biện chứng - Khoa học trong đánh giá Giải quyết công việc phải thẳng ngay . 4 - Công sở hiện tại đông - không mạnh Trên , dưới xẩy việc đùn đẩy nhau Nước chảy , bèo trôi cứ vậy mãi Đất nước bao giờ tiến được mau ./. ### Vui vì chạy như đèn cù ngày 02/12/2014 Thủ trưởng ơi ! Phiền muội gọi : Thủ trưởng ơi ! Ghé mắt nhìn xuống cho tôi trình bày Ở đây có chuyện khônghay Kiến nghị Dân gửi ...gió bay về trời Vất vả xuôi ngược mê tơi Dưới đùn , trên đẩy , à ơi tháng ngày Chuyện nhỏ không giải quyết ngay Khẩn mong Thủ trưởng ra tay đi nào Vì gặp cán bộ...cành cao Bảo vệ gọi điện ...nói tao vắng nhà Trợn mắt , Dân lại đi ra Được hẹn dăm bữa, thế nha...dân về Chạy đi , chạy lại tứ bề Muốn gặp lãnh đạo , chẳng hề thấy ai ! Gặp cấp dưới , Dân van nài Không giải quyết được , ngày mai ...lại buồn Thế là thư gửi đi luôn Lòng tin đừng gặp cánh chuồn chuồn bay ! ### DỊCH THƠ TIẾNG ANH ... Hôm nay đọc lại một bài thơ tiếng Anh cho dù chỉ biết lõm bõm ...nhưng vui và đỡ cho khỏi lãng phí thời gian cuối tuần . Vậy là đọc và thử dịch ra tiếng Việt cho nó OAI ...Mong sao không ai biết mà chê mình ! STAR LITTLE 1 - Little star , so hight, so hight Shining in the deep blue sky ; Little star , so far , so far , Who can tell me what you are ? 2 - When the golden day is done, And the night is just begun Then I wait and watch for you, As you twinkle through the blue 3 - When the night grows dark and chill Then you shine more bight and still And your kindly watch you keep , While the little children sleep . 4 - Little star , so hight, so hight Shining in the far - off - sky Sliver star , I love you true, And to - night I 'll dream of your ./. ( Không biết có nhầm chữ nào không , tạm như vậy ...) TẠM DỊCH : Ngôi sao nhỏ quá cao , cao quá Đang chiếu sáng trên bầu trời xanh Ngôi sao nhỏ quá xa, xa quá Hiểu về em - Câu hỏi trong anh ? # Khi nắng vàng đã tắt cuối trời Và màn đêm mới bắt đầu thôi Tôi đã đợi mong chờ em tới Vì trên cao , em toả sáng rồi ! # Khi trời tối về , những đêm lạnh Thì em yên lặng chiếu sáng hơn, Vào qua ngưỡng cửa ngôi nhà nhỏ Phủ ấm giường ngủ những trẻ thơ . # Ngôi sao nhỏ qúa cao , cao quá Đang chiếu sáng trên bầu trời xa , Ngôi sao bạc - tôi yêu thực sự Mỗi đêm về lại nhớ em mà ./. ### Nô en 2014 Lỡ hẹn I Khi ánh nắng vàng tắt cuối trời Vừa lúc màn đêm bắt đầu thôi . Tôi đã ngóng đợi chờ em tới Vì thấy sao kia toả sáng rồi . II Như ngôi sao biếc trong nhà nhỏ Bên giường phủ ấm những trẻ thơ. Em là thiên thần khi vắng Mẹ Giữ nụ cười tươi giấc mộng mơ . III Vậy là lỡ hẹn em không ra Sao kia vẫn sáng phía trời xa, Nhưng trong ngôi nhà bình yên ấy Mãi trọn tình yêu em với ta ... ### Tiếp vần ... Hôm nay đọc báo Văn nghệ CA số 235( tháng 11/2014 )có bài của bác Đặng Huy Giang : " Lặp lại ". Vui với thời cuộc một tý ... Bài 1 : " Ông lão dong trâu đi bừa Là con ông lão ngày xưa đi cày " ( Tác giả Trần Ngọc Thụ ) Vậy là tiếp nối 1 : " Mấy nhỏ vất vả lâu nay Đấy cháu, chút, chít ông này năm xưa . Tối tăm mặt mũi sớm trưa, Cuộc đời tất bật mà chưa thấy giàu . Ngẩng lên, cúi xuống hồi lâu, Cầu Trời, khấn Phật, ước mau lên đời . Hỡi ơi ! Số phận định rồi Cứ sống nhân hậu thì Trời sẽ cho ... Và tiếp nối 2 : Con , cháu , chút , chít hôm nay Bao năm vẫn thế , đi cày như xưa ! Vất vả nắng sớm chiều mưa Cả đời lam lũ cày, bừa kiếm cơm . # # # Bài 2 : Cây cứ biếc như vặn mình mà biếc Trời cứ xanh như rút ruột mà xanh " ( Tác giả Thi Hoàng ) Vậy là tiếp nối : Đời người vặn - rút mà nói như anh Thì nước ta đã văn minh từ sớm . # Gió lốc như cơn đau cấp xả dốc Mùa mưa Ngâu hệt thất tình quặn đau , Trông ra thế giới với bao sắc màu Thế thái nhân tình...bao điều cần biết . # # # ( Tâm tư khi thấy còn nhiều nơi có số hộ nghèo cao ...) | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:43 am | |
| Một chiều vẩn vơ ...buồn Cao quá Trời buồn mới hỏi Mây xanh Lang thang khắp chốn Kinh thành , thấy chi ? Mây Xanh : Chẳng thấy điều gì Vì ở cao quá , thôi thì ...quan liêu ! Sợ gì ? Gió bay khắp chốn Kinh kỳ Hỏi rằng sợ nhất điều gì , Gió ơi ? Gió rằng : Ngẫm cả cuộc đời Ra đường sợ nhất Dân chơi ...túng tiền ! ( 18h30 30/01/2015 ) ### Đi chơi chợ về ( Thơ 4 câu ) I - Một mình Ngày trẻ lan man biếng việc nhà Nay nghỉ hưu rồi bận chơi xa, Đêm ngày rong ruổi riêng một lẽ Mong ước khoảng trời ta với ta . # II - Luân hồi ( Phật dạy ) Nghĩ về một kiếp sống thời nay Luôn ám ảnh soi xét đêm ngày, Kiếp trước tu thân đặng chẳng nổi Quả báo nhỡn tiền phận đắng cay ! # III - Đêm khuya Tiếng Đài ( VOV ) nhè nhẹ bên tai Thầm thì như thể tiếng ai thì thầm , " Tiếng thơ " trầm bổng lời ngâm Đêm khuya thẽ thọt lúc trầm lúc cao, Du dương điệu nhạc xen vào Đưa ta đến giấc mộng nào ...ngày xưa . # IV - Tranh luận " Quý trẻ - trẻ hay đến nhà Kính già - già để tuổi cho " Tiền nhân đã dạy như thế Mà sao tranh cãi ...so đo . # ( Sau khi ở Chợ Hàng về 11h20p 01/02/2015 ) ### Cột mốc biên giới ( Tặng những người lính biên phòng ) Mờ xa đỉnh núi , gió, mưa , mây Thẳm biếc non xanh chốn vắng này Đậm bóng hình anh người lính trẻ Nghiêm trang lặng lẽ dưới cờ bay . ### Vui khi Tết sắp về ... I - Chợ Tết Việt ( Đi chợ Tết Việt được tổ chức ở Sân Vận Động Cảng - HP ) Vào khu Hội Chợ nhớ ngày xưa Chợ Tết làng ta thoảng bụi mưa Nắm chặt tay nhau luồn lạch bước Thời gian , cảnh sắc... bỗng như thừa . # II - Hội làng ( Nhân xem Hội làng Thượng Đoạn Xá - P. Đông hải 1 - Hải an - Hải phòng ) Vào Xuân rộn rã trống Hội làng Lớp lớp bao người lũ lượt sang Đã hứa cùng anh, em đón đợi Mai này ước hẹn ...nghĩa tào khang # III - Qua phố Đầu Xuân lắc rắc bụi mưa bay Lóng lánh sương mai lấp lấp đầy Áo chéo eo thon dài mỏng mảnh Hương thầm, gió thoảng ...đất trời say . (10/012/2015 , 21/12 Giáp Ngọ ) ### | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Fri Feb 27, 2015 10:45 am | |
| Gần Tết Tết đến năm nay ngại chẳng về Đường xa, sức khoẻ yếu, vai tê Thôi đành mượn bút đôi lời tỏ Mượn cớ này kia ... hẹn sẽ về !!! # ( 23 Tháng Chạp Giáp Ngọ , tức 11/02/2015 - Ngày Ông Táo chầu Trời ) # # # Gửi câu đối Tết Ất Mùi I Xuân Cổ truyền , trăm họ mừng vui chờ Tết đến Tết Nguyên đán , mỗi nhà háo hức đón Xuân sang . II Tết đến tiếng trống vang , thi hứng bất chợt bật thơ Xuân Xuân về đào hồng sắc , hẹn nhau mai ngày đi chợ Tết . III Mừng năm mới đầy sức sống Xuân, toàn dân góp sức xây nên cuộc sống ấm no hạnh phúc . Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng , cả nước đồng lòng hướng tới tương lai tươi đẹp dài lâu . IV - Với cháu nơi xa : - Đấy ! Đã có thằng Cu , chơi nghịch nô đùa vui quá Tết - Ừ ! Sau thêm cái Hĩm , dịu dàng lúng liếng đẹp hơn Xuân . ( Sáng 26/12 Giáp Ngọ ) ### Ngẫu hứng ngày cuối năm ... Mong ước Giáp Ngọ phi nước đại Nhưng rồi mọi việc vẫn chưa thông . Năm nay Xuân về hy vọng mới Ất Mùi vượt núi ... chắc sướng không ? ( 12h ngày 18/02/2015 - Tức 30 Tết ) ### Sáng 29 Tết ( tức 17/02/2015 ) Trời nóng , quần lửng và áo cộc tay ...toát mồ hôi khi ra đường , ngẫu hứng nên : " Năm nay em đỏng đảnh chán ghê Những ngày trước Tết rét tứ bề Áp Tết hai hôm lại nắng gắt Đào Xuân , cây cảnh thấy ê chề Kinh tế giảm phát , hàng chỉ ngắm Nghỉ Tết chín ngày thấy tái tê Ất Mão như cảnh leo núi ngược Mong sống yên bình ta hả hê . " | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Thu Mar 05, 2015 10:04 am | |
| Hôm nay 08/3/2015 làm bài thơ này : TÂM SỰ Hôm nay mồng Tám tháng Ba Những điều nhớ lại, hai ta tâm tình Cái thuở thơ bé xinh xinh Sống cùng cha mẹ, nghĩa tình thẳm sâu . … Cái thuở chập chững lần đầu Vào đời trong sáng, làm dâu nhà người Bước đầu nếp sống đẹp tươi Nhí nhảnh vui cười những chuyện nhỏ to . … Nhưng rồi đâu những hẹn hò Cơm ăn , áo mặc …phải lo hàng ngày Liên miên tất bật chân tay Tối mặt, tối mày… những mộng giàu sang Quên tình, bỏ nghĩa, lỡ làng Nghĩa tình thân thiết , họ hàng chúng ta Riêng- chung quan hệ dần xa Lặng lẽ chiều tà … cuộc sống cá nhân Trầm lặng xa cách người thân Tình nghĩa rạn nứt , chia phần đôi ta … Bây giờ đỉnh dốc đã qua Mong sao người nghĩ đường xa sau này Để cho con cháu chung tay Giữ trọn Hiếu – Đức , phúc thay đời người ./. | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Wed Apr 22, 2015 10:22 am | |
| Nỗi niềm ( nhớ Nam định quê tôi ) 1- Cánh đồng quê tôi thẳng cánh cò bay Từng rặng cây xanh dài theo mương nước , Xa quê bao năm tôi không về được Để khôn nguôi nỗi nhớ xa quê . 2 - Những day dứt trống vắng đêm về Tự xét lòng mình một thời trai trẻ , Cứ mơ ước bay xa cho thoả trí Vì thấy quê bao đời chẳng đổi thay . 3 - Bao năm tháng cuộc đời có rủi - may Lần lữa hy vọng công thành danh toại Vậy mà phận đời cứ lận đận mãi , Chẳng có danh phận bái tổ vinh quy ! 4 - Cuộc sống đời thường cứ vậy qua đi Để quá nửa đời mới thấu hiểu được : Không ai ra đi có thể nói trước Khi thành danh mình lại trở về quê . | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Sat May 23, 2015 10:04 am | |
| Thời chưa xa ( Tặng các bạn đồng ngũ E19 -thời kỳ 6/1974 tại Thanh liêm - Hà nam ) 1- Ngày ấy mỗi khi dậy vào buổi sáng Tôi thường nhìn cuộc sống những đầy vơi , Háo hức mơ say bay nhảy với đời Và đêm về cùng bạn bè ca hát . 2 – Tuổi mới lớn mộng tưởng hằng khao khát Đi đó đây sức trẻ với tuổi xuân , Vậy rồi nhập ngũ Quân đội Nhân dân Theo năm tháng qua mọi miền đất nước . 3 – Với người lính trách nhiệm luôn đặt trước Tiến công , tiến công với những chiến công , Một thời oanh liệt ghi dấu trong lòng Đất nước vẹn toàn, non sông thống nhất . 4 – Giải ngũ rồi không so bì được - mất Vẫn bình lặng trên mảnh đất quê hương , Tất bật lo toan cuộc sống đời thường Cặm cụi vun vén cho gia đình nhỏ . 5 – Một thời đã qua , một thời để nhớ Không hiểu sao tâm trí lại hay quên , Nhưng trong tôi lòng tin vẫn sâu bền Công lao người lính khắc vào năm tháng ./. | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Sat Jun 20, 2015 4:13 pm | |
| Thời chưa xa ( Kỷ niệm 21/6/1974 nhập ngũ E19 huấn luyện quân tăng cường của BCH QS Hà nam Ninh ) Bốn mốt năm đã trôi qua Một thời tuổi trẻ cùng ta lên đường , Những là Tiền tuyến - Hậu phương Trống dong cờ mở... tình thương vô bờ , Bao lời cảm xúc thành thơ Hẹn nhau toàn thắng, đợi chờ lời yêu. Thế rồi sớm sớm chiều chiều , Thao trường khổ luyện, bao điều mở mang . Vào trận ý chí vững vàng Tinh thần xung kích, vẻ vang trận tiền . Non sông thống nhất đoàn viên Hoàn cảnh, thời cuộc mỗi miền khác nhau . Rời khỏi quân ngũ ...lo âu Sống đâu quê đấy , đã lâu quen rồi , Thời gian ký ức dần trôi Phận người rồi lúc nghĩ thôi an lòng . Bạc đầu chẳng dám ước mong Chỉ nhớ trong lòng ngày ấy ra đi , Vài dòng mượn bút để ghi Kỷ niệm nhập ngũ , những gì tâm tư . ( chiều 20/6/2015 )
Được sửa bởi tranduyhanh ngày Sat Jun 20, 2015 4:21 pm; sửa lần 1. | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Sat Jun 20, 2015 4:15 pm | |
| Đọc báo và thực tế thấy hiện tượng thanh niên bây giờ đã yêu khi mà tuổi còn quá trẻ, sự học còn chưa xong, nghề nghiệp không có còn phụ thuộc gia đình bố mẹ , vv... Trăm nhà trăm cảnh , thôi thì vơ vẩn vài điều ... Yêu sớm ! ! ! Lấy chồng quá sớm làm chi Như gông đeo cổ , còn gì là Xuân ? Cuộc đời bao nỗi gian truân Dồn dập vất vả theo tuần, tháng, năm . Lẽ đời Duyên Phận ghé thăm Nguyên bởi tích Đức nhiều năm tu rèn . Đời người thử thách bao phen Cái Tốt, cái Xấu đan xen khó lường , Hãy học Nhân Ái , Yêu Thương Để Tâm dồn sức theo đường tu thân , Việc Thiện chớ có phân vân Tuỳ theo năng lực góp phần hăng say . Việc tốt có được mỗi ngày Là trồng cây Phúc, ta nay nên làm . Muốn được cuộc sống bình an Tuổi trẻ cống hiến , đừng than thiệt đời . Yêu sớm, yêu vội ăn chơi Bình yên Hạnh phúc xa rời ta ngay . | |
| | | tranduyhanh
Tổng số bài gửi : 260 Join date : 23/02/2015 Age : 67 Đến từ : Hải phòng
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng Sat Jun 20, 2015 4:17 pm | |
| CHỮA VIÊM HỌNG Hộp quả mơ ngâm mẫu cũng hay Trông thì bắt mắt thích lắm thay, Tiền mua cũng rẻ đừng nên tiếc Chữa bệnh viêm thanh quản tối ngày . Chỉ ngậm không nhai, lưu ý nhé Mồm lần hạt quả chớ dùng tay Đang dùng thấy tốt, nên vài chữ Viết vội ra đây thấy cũng hay ./. | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng | |
| |
| | | | Tập làm thơ - Trần Duy Hạnh - TP Hải phòng | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |