HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeYesterday at 4:42 pm by phambachieu

» THƠ HÀ MINH GIANG
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeYesterday at 3:38 pm by haminhgiang

» Thơ Nguyên Hữu
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeThu Apr 25, 2024 6:57 pm by Nguyên Hữu

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeWed Apr 24, 2024 4:10 pm by Nguyễn Thành Sáng

» THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeFri Apr 12, 2024 3:54 pm by phambachieu

» THƠ THANH HUONG
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» thotranbichhat
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Buy Cigarettes Online in Australia with Smokoo.com.au
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeTue Feb 13, 2024 12:20 am by jeuxlplus

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
buixuanphuong09
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
haminhgiang
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
Nguyên Hữu
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
Lê Hải Châu
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
phambachieu
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
thanhhuong
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
thanhtracnguyenvan
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
thamthyphuong
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
lehong
THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Poll_right 
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22242 in 6005 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeMon Mar 18, 2013 3:21 pm

Chào Hoàng Kim
Điều này thì cảm ơn Hoàng Kim, vi tính thì tôi thông thạo Exel,Word, autocad... chứ mấy chương trình trên mạng này thì có lẽ ở honthoviet có Trần Quang mới rành còn tôi chỉ võ vẽ thôi, tại máy không có mạng Internet nên thỉnh thoảng chạy ra tiệm Internet cũng ngại, có máy của con gái có nhưng nó dùng suốt thành thử bố nó cũng ít khi đụng vào, có lẽ tôi cũng phải mày mò tìm hiểu vậy bởi có lúc gửi bài nhưng hai máy không tương thích vào máy gửi toàn bị lỗi cứ phải sứa (edit) mãi cũng ngao ngán. Thôi tôi phải tranh thủ làm việc, tối chowi thể thao về có gì tôi trao đổi tiếp
Thân ái
HMG
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeMon Mar 18, 2013 9:59 pm

Gửi Hoàng Kim.
Trước đây thỉnh thoảng tôi với Trần Quang cứ làm thơ nối với nhau thế, mỗi người làm 2 câu hoặc 4 câu để người kia nối vào. Ngay bài gì nói về bác Phiệt với Trần Quang gặp nhau ở Nha Trang, khi nhận được tin tôi làm bài đừơng luật thất ngôn bát cú, gửi tặng hai bác ấy rồi tôi nói qua mấy từ cuối hai câu luận và hai câu kết nói hai bác ấy làm nối vào, sau đó không thấy hai bác ấy làm nối nên tôi gửi 4 câu sau luôn.
Bài thơ ''LÒNG NGƯỜI XA QUÊ" tôi viết đầy đủ thì 2 câu luận và 2 câu kết là thế này
Người đi viễn xứ đang sung sướng
Kẻ ở gần quê vẫn bẽ bàng
Ngày ấy X Y đừng giã biệt
Bây giờ chẵng vỡ trái tim Giang

X Y là một cái tên con gái rất đẹp, tôi sợ rằng người ấy đọc được đến đây đã biết là nói mình rồi. Nhưng bây giờ tôi đổi ý hai câu kết (trong cuốn thơ tự sáng tác thì tôi vẫn giữ nguyên 4 câu trên và có ghi rõ tên "người ấy".
Nguyên bài "LÒNG NGƯỜI XA QUÊ" là thế này (đã đỏi 2 câu kết) cho nó chung chung nhưng thực chất lại có điều riêng đúng cảnh tình.

Ai còn nhớ tới lũy tre làng
Nhớ tiếng ve ngân báo hạ sang
Phượng đỏ từng chùm bao cửa trắng
Rêu xanh lớp lớp phủ tường vàng
Ngươi đi viễn xứ đang sung sướng
Kẻ ở gần quê vẫn bẽ bàng
Lúc trước nếu không vì Nguyệt Lão
Bây giờ đã chẳng phải đa mang
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 25

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeTue Mar 19, 2013 7:02 am

Hoangkim đã viết:
Phansiphu đã viết:

Tôi nghĩ tôi như cũng vấn đề,
Bên đời trăm mối thật nhiêu khê
Và lòng trải những tan hoang lắm
Nhăn nhó phô ra rất gớm ghê.
.
Tôi thả hồn chơi giữa cánh đồng
Lạc vào trong bãi đất mông mông
Chợt nghe có tiếng xa xôi vọng
Nhấc bổng tôi về giữa chốn không
.

Người ta nói "NHẤT QUẬN CÔNG, NHÌ ...... ĐỒNG" mà sao bác Phan Sĩ Phú khổ thế. Bác lại BÓN rồi. Hì hì....
Hoangkim đang ở trong bụng tớ hay sao mà biết tớ lúc ấy bị táo bón. Đã bị táo bón mà còn bị Kim đâm đau bụng dưới nữa.

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 25

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeTue Mar 19, 2013 10:42 am

haminhgiang đã viết:
LÒNG NGƯỜI XA QUÊ

Ai còn nhớ tới lũy tre làng
Nhớ tiếng ve ngân báo hạ sang
Phượng đỏ từng chùm bao cửa trắng
Rêu xanh lớp lớp phủ tường vàng
Ngươi đi viễn xứ đang sung sướng
Kẻ ở gần quê vẫn bẽ bàng
Lúc trước nếu không vì Nguyệt Lão
Bây giờ đã chẳng phải đa mang
Mới nhận được bài thơ của bác haminhgiang tôi hoạ thử:
Tôi đã về đây giữa xóm làng
Lòng vui phơi phới buổi xuân sang
Đào khoe trước gió rung rinh thắm
Nắng trải bên sông lấp lánh vàng...

....
....
....
....
Chỉ viết đến đó thôi là tôi tắc tị rồi nên đành dở dang. Tôi ngộ kỳ lắm, có khi một thoáng bất ngờ cũng viết được một bài, có khi nhăn nhó cố lắm mà cũng chẳng ra. Có bài tôi để vài tuần, một tháng rồi bỏ luôn... Chẳng lẽ bài này cũng vậy.

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeTue Mar 19, 2013 11:26 am

Bác Phan Si Phu viết:

haminhgiang đã viết:


LÒNG NGƯỜI XA QUÊ

Ai còn nhớ tới lũy tre làng
Nhớ tiếng ve ngân báo hạ sang
Phượng đỏ từng chùm bao cửa trắng
Rêu xanh lớp lớp phủ tường vàng
Ngươi đi viễn xứ đang sung sướng
Kẻ ở gần quê vẫn bẽ bàng
Lúc trước nếu không vì Nguyệt Lão
Bây giờ đã chẳng phải đa mang
Mới nhận được bài thơ của bác haminhgiang tôi hoạ thử:

Tôi đã về đây giữa xóm làng

Lòng vui phơi phới buổi xuân sang
Đào khoe trước gió rung rinh thắm
Nắng trải bên sông lấp lánh vàng...

....
....
....
....
Chỉ
viết đến đó thôi là tôi tắc tị rồi nên đành dở dang. Tôi ngộ kỳ lắm, có
khi một thoáng bất ngờ cũng viết được một bài, có khi nhăn nhó cố lắm
mà cũng chẳng ra. Có bài tôi để vài tuần, một tháng rồi bỏ luôn... Chẳng
lẽ bài này cũng vậy.
Bác nói vậy thôi chứ tôi biết thừa là bác cũng như tôi làm bài xong rồi. Bác cứ giữ lại 2 câu luận và 2 câu kết gửi sau đi, tôi mạn phép gửi nối 4 câu tiếp bài họa của bác như tôi với bác thỉnh thoảng vẫn làm nhé



Bến cũ thương người nên đứng đợi
Đò xưa nhớ khách đã sang ngang
Bao năm gặp lại mừng khôn tả
Đoán chắc lòng ai cũng rộn ràng


nên toàn bài tạm là thế này bác thấy có được không

Tôi đã về đây giữa xóm làng
Lòng vui phơi phới buổi xuân sang
Đào khoe trước gió rung rinh thắm
Nắng trải bên sông lấp lánh vàng
Bến cũ thương người nên đứng đợi
Đò xưa nhớ khách đã sang ngang
Bao năm gặp lại mừng khôn tả
Đoán chắc lòng ai cũng rộn ràng
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 25

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeTue Mar 19, 2013 12:19 pm

Cám ơn bác Haminhgiang, suốt hơn tuần nay tôi bệnh lắm không làm gì được, nghĩ một thoáng là thấy đau đầu nên tôi không cố viết.
Thấy bài của bác tôi thích (thích cà bài Làng Quê của bác nữa), nó hợp với tâm trạng tôi sau chuyến về thăm quê nên xổ ra được 4 câu đầu rồi tắc, tôi chuyển hướng ko hoạ nữa, chỉ tạm mượn vần để làm một bài.
Vừa ăn cơm vừa nghĩ, liên tiếp câu trên - nói đến nắng bên sông - phải nghĩ đến bến, đến đò. Thực tình tôi chưa viết mà chỉ mới nghĩ thôi.
Về phòng mở máy định viết thì thấy thơ bác viết tiếp rồi. Thật là ráp nối mà vừa như in.
Tôi mừng lắm, bài như thế là hoàn tất ko cần chỉnh chi nữa.

Tôi đã về đây giữa xóm làng
Lòng vui phơi phới buổi xuân sang
Đào khoe trước gió rung rinh thắm
Nắng trải bên sông lấp lánh vàng
Bến cũ thương người nên đứng đợi
Đò xưa nhớ khách đã sang ngang
Bao năm gặp lại mừng khôn tả
Đoán chắc lòng ai cũng rộn ràng

Cám ơn bác nhiều. Duoxie, duoxie He xiansheng

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3153
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeFri Apr 05, 2013 12:45 pm

NỬA VỜI
Minh Giang
Ta vẫn bôn ba giữa cuộc đời
Chưa ngừng bươn chải khắp muôn nơi
Nhiều khi mệt mỏi không hề nghỉ
Lắm lúc ốm đau chẳng dám ngơi
Định mệnh an bài thừa địa lợi
Cơ duyên sắp đặt thiếu thiên thời
Niềm vui bởi đó còn chưa trọn
Hạnh phúc do đây vẫn nửa vời
Tính gửi hai câu đề và thực thôi để Trần Quang, Tô Châu hay Loan ngày xưa nối tiếp cho vui, nhưng đã có ý tạm ngừng không gửi bài nữa nên bài này gửi đầy đủ luôn cho xong.
Về Đầu Trang Go down
Hoangkim




Tổng số bài gửi : 51
Join date : 03/08/2011

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Apr 06, 2013 10:04 am

haminhgiang đã viết:

NỬA VỜI
Minh Giang
Ta vẫn bôn ba giữa cuộc đời
Chưa ngừng bươn chải khắp muôn nơi
Nhiều khi mệt mỏi không hề nghỉ
Lắm lúc ốm đau chẳng dám ngơi
Định mệnh an bài thừa địa lợi
Cơ duyên sắp đặt thiếu thiên thời
Niềm vui bởi đó còn chưa trọn
Hạnh phúc do đây vẫn nửa vời

Tính gửi hai câu đề và thực thôi để Trần Quang, Tô Châu hay Loan ngày xưa nối tiếp cho vui, nhưng đã có ý tạm ngừng không gửi bài nữa nên bài này gửi đầy đủ luôn cho xong.
Tôi bám theo anh suốt một đời
Cho dù anh trải khắp nơi nơi
Nghe anh đã mở trang thơ mới
Hẹn nhé khi nào tôi ghé chơi...

Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 12:44 pm

Xin gửi diễn đàn một số bài thơ Cậu Giang tôi sáng tác sau khi rời diễn đàn này chuyển sang Blog

BẤT CÔNG (thơ đường luật bát vận đồng vần ngũ độ thanh)
Minh Giang
Ta vẫn đợi chờ ở bến sông
Theo dòng kỷ niệm sống trong lòng
Chỗ này ghi nhận bao lần ngóng
Nơi đó còn lưu những lượt mong
Lại ngỡ tình yêu thường cháy bỏng
Chẳng ngờ duyên phận bỗng không nồng
Bảy năm nặng nghĩa sao mà chóng
Đôi ngả xa rồi rõ bất công
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 12:48 pm

Xin mạn phép cậu Giang cho cháu chuyển một số bài củca ậu mới sáng tác vào diễn đàn này
LỜI TRI ÂN
Minh Giang
Sắp đến "ngày thươnh binh, liệt sĩ"
Nhớ những người đồng chí của tôi
Nguyện dâng hiến cả cuộc đời
Vì dân vì nước chẳng lời thiệt hơn
Để Tổ Quốc giang sơn một dải
Hàng triệu người đã phải hy sinh
Hoặc phần thân thể của mình
Cho nền độc lập, hòa bình, tự do
Vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Cùng cuộc đời khỏi khúc đau thương
Máu xương chồng chất chiến trường
Mồ hôi cũng ngập trên nương, ngoài đồng
Vẫn kiên định một lòng một dạ
Với quyết tâm sắt đá không rời
Nước nhà thống nhất lâu rồi
Nay cùng đồng đội đôi lời tri ân
Những người đã xả thân vì nước
Thế hệ sau tiếp bước cha, ông
Máu hòa theo sắc cờ hồng
Hai vầng Nhật Nguyệt soi lòng trung trinh
Nhiều thế lực rập rình nhòm ngó
Với dã tâm làm cỏ dân ta
Biên cương hay Hải đảo xa
Máu người lính vẫn đổ ra hàng ngày
Giữ đất nước, chắc tay cầm súng
Hiền lành nhưng anh dũng vô song
Ngoại xâm kia chớ có hòng
Hãy dừng tham vọng, bỏ ngông cuồng này
...Nghĩa trang rộng tràn đầy hoa nở
Trên đài cao hương tỏa ngạt ngào
Hay hồn đồng đội năm nào
Hòa theo trong gió quyện vào cùng hương

BIẾT TÌM EM NƠI ĐÂU
Minh Giang
Đã năm buổi Dã Quỳ đi vắng
Để bao người lòng nặng nhớ nhung
Ước ao khao khát được cùng
Bên em du ngoạn khắp vùng nước non
Anh vẫn biết em còn công chuyện
Và nhiều điều chưa tiện nói ra
Nhưng vì đã mấy ngày qua
Bóng người biền biệt dáng hoa xa vời
Dù có phải chân trời góc bể
Cũng đi tìm không thể thiếu em
Sông Trong* nước bạc êm đềm
Bỗng nhiên chở nặng nỗi niềm …tương tư
*Minh Giang là Sông Trong. Ngày xưa cha, mẹ đặt tên sông trong nước bạc để con mình sau này đỡ khổ thế mà còn vất vả, gian truân quá.

NỖI LO TẮC ĐƯỜNG
Minh Giang
Một mùa Hạ nữa sắp qua
Học sinh chuẩn bị ngày ra khai trường
Rồi đây cái cảnh tắc đường
Sẽ luôn tái diễn như thường mọi khi
Hàng rong choán cả đường đi
Người, xe nêm cứng lấy gì lưu thông
Phố phường đất chật người đông
Phần dành lộ giới vẫn không đổi dời
Vỉa hè buôn bán chiếm rồi
“Đường thông hè thoáng” kêu trời, trời xa
Một mùa hè nữa sắp qua
Giao thông ách tắc, bài ca muôn đời.

QUYẾT LÒNG (thơ đường luật bávatận đồng vần ngũ độ thanh)
Minh Giang
Một phút gần nhau cũng đủ rồi
Nên cười miễn khóc cảnh đời tôi
Xưa từng mãi đợi người thay đổi
Nay vẫn chờ mong tính chuyển dời
Duyên số không còn sao giữ nổi
Tình yêu đã hết phải đành thôi
Mười năm chẳng được cùng chung lối
Xin hãy đôi đường nhé bạn ơi

BẤT HẠNH
Minh Giang
Bạn bè thì ở xa
Gia đình không kế cận
Nhà vắng vẻ mình ta
Xót xa đời lận đận
Đã qua rồi tuổi xuân
Tóc trên đầu chớm bạc
Vẻ mặt nhuốm phong trần
Mang nỗi buồn man mác
Trên bước đường công tác
Cũng gặp nhiều gian nan
Tình yêu sao bội bạc
Còn chưa thắm đã tàn
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 12:51 pm

Thanh Huong chuyển thêm ít bài nữa của cậu Giang rồi hẹn khí khác chuyển tiếp

SANG THĂM NHẬT HẰNG
Minh Giang
Sang cung Quảng thăm Nhật Hằng
Giao thông ách tắc nên đằng vân qua
Nhà Hằng dị thảo kỳ hoa
Vòm vàng cột ngọc đúng là chốn tiên
Định rằng ở mấy hôm liền
Cùng Hằng đi dạo khắp miền gió trăng
Nhưng nhìn Cuội lạnh như băng
Mình chào mà chẳng nói năng nửa lời
Thì ra chú Cuội ghen rồi
Tính tình vẫn giống như hồi trần gian
Đang vui thì đứt dây đàn
Đành quay về hẹn sẽ hàn huyên sau

THƠ-NGƯỜI BẠN TRI KỶ
Minh Giang
Mấy hôm bận mải đến bù đầu
Có phải hững hờ với bạn đâu
Tri kỷ sẻ san khi hạnh phúc
Tâm giao chia sớt lúc buồn đau
Ba mươi năm trọn luôn gần gũi
Vạn mốt ngày tròn mãi có nhau
Khích lệ niềm tin vào cuộc sống
Cùng thơ vui nhé chớ u sầu
Bài họa của Thái Phong
ANH EM-BẠN BÈ.
Mượn mấy câu thơ để giải sầu
Bao điều thân ái gửi cho nhau
Anh em nói nhỏ khi buồn chán
Bè bạn thì thầm lúc khổ đau
Tháng rộng gần bên luôn nhớ mãi
Năm dài xa vắng có quên đâu
Mình cùng qua lại luôn luôn nhé
Giữ mãi tình thâm tự lúc đầu.

MÃI XA
Hương Đêm
Đời đã úa tàn giấc mộng hoa
Tình yêu năm tháng cũng phai nhòa
Phương này kẻ ở dòng châu thắm
Chốn đó người đi giọt lệ sa
Gác vắng âu sầu cơn gió lạnh
Lầu hoang thấp thoáng bóng trăng tà
Sương buồn loang kín chân trời tím
Cách biệt nhau rồi thôi mãi xa…
Minh Giang họa
ĐÀNH XA
Minh Giang
Tình yêu đang độ thật thăng hoa
Phút chốc vì đâu bỗng nhạt nhòa
Người ấy dòng sầu như nước trút
Ta đây suối lệ tựa mưa sa
Cúi đầu ngó xuống mờ sương khói
Ngửa mặt nhìn lên nhạt nắng tà
Đôi ngả đường đời vì nghĩa cạn
Tơ duyên đứt đoạn cũng đành xa

VÀO THU
Hoa Dã Quỳ
Ai xui hoa cúc nở vàng
Gió heo may chở thu sang với mùa
Nhặt từng giọt nắng ngày mưa
Đan thành nỗi nhớ... ướm vừa sang đông.
Từ khi em bước theo chồng
Ngoài sân hoa cải trổ ngồng. Còn đâu
Sông dài chỗ cạn, chỗ sâu
Em xa nên lá sầu đâu đắng hoài.
Đêm nằm mong đợi nắng mai
Mùa trôi đi mãi...nối dài nhớ mong.
Hoa bần nở tím bờ sông
Thuyền trôi theo nước khua dòng thời gian
Ai đem kỉ niệm hong vàng
Chiều nghiêng, nắng cũng khẽ khàng vào thu
Minh Giang họa
GIỌT THU
Minh Giang
Lá cây đã điểm sắc vàng
Báo tin thu đã chớm sang theo mùa
Trời trong xanh chẳng giọt mưa
Mây gom tích nước cũng vừa tới Đông
Cái ngày em đi lấy chồng
Tôi thì đã lớn tồng ngồng, biết đâu
Tưởng rằng tình nặng nghĩa sâu
Em xa nên ngãi còn đâu thắm hoài
Để tôi thơ thẩn hôm mai
Đêm thì thao thức ngày dài trông mong
Chiều nay thăm lại bến sông
Ngắm nhìn con nước, ngược dòng thời gian*
Thế là tan vỡ mộng vàng
Quay đi lau thật khẽ khàng* giọt thu
Những chữ đánh dấu * là tử vận hoặc quá hay, không thay thế

TIẾC
Minh Giang
Sáng nay ngọn gió vô tình
Làm rơi vỡ cái độc bình cổ xưa
Ta buồn trời cũng đổ mưa
Kéo dài từ lúc gần trưa tới chiều
Đời ta đau khổ đã nhiều
Mà sao gió nỡ thêm điều đắng cay
Biết chăng cái độc bình này
Mẹ cha gìn giữ từ ngày ấu thơ
Ta nâng niu trước đến giờ
Vài giây bất cẩn nào ngờ tan tinh
Giận chi gió, chỉ trách mình
Bao năm như bóng với hình,tiếc thay!
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 12:54 pm

Mộ số bài mới sáng tác của cậu Giang sau khi rời diễn đàn này

Hôm nay là 17 tháng 8 năm 2013, hai ngày nữa là tới ngày kỷ niệm tròn 68 năm Cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân Việt Nam đồng lòng, cả nước đứng lên phá bỏ xiềng gông, đánh đuổi thực dân phong kiến, viết tiếp trang sử vàng vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Minh Giang xin phép làm bài thơ này góp vui cùng non nước
KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG 8
Minh Giang
Sáu tám năm tròn Tổ Quốc ơi
Mùa thu tháng Tám nắng xanh trời
Toàn dân nổi dậy tung xiềng xích
Cả nước vùng lên đổi cuộc đời
Đánh lũ thực dân cho bạt vía
Dần quân phong kiến đến tơi bời
Mở trang sử mới đầy oanh liệt
Đất nước Việt Nam mãi sáng ngời

HOA HỒNG- BIỂU TƯỢNG TÌNH YÊU
Minh giang
Trong vườn có cả mấy nghìn bông
Vẫn chỉ yêu thương mỗi nụ hồng
Sáng sớm dày công ra xén tỉa
Chiều tà dốc sức tới vun trồng
Lung linh sắc thắm vui tầm mắt
Thoang thoảng hương thơm sướng cõi lòng
Biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu
Ai còn nhớ thế nữa hay không
Bài họa của Ngọc ân Nhĩ huyền
BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Ngọc Ân Nhĩ Huyền
Lễ hội VU LAN cài áo bông
Kính dâng Cha Mẹ đóa hoa Hồng
"Tam Niên nhủ bộ" công bống ẳm
"Thập ngoạt hoài thai" sức tỉa trồng.
Phụ Mẫu Thương tình bao vất vã
Tử tôn nhớ nghĩa chạnh đau lòng
Hiếu Nghì chưa trọn ân sâu nặng
Đạo hạnh làm người ai nhớ không!

THƯƠNG CHA NHỚ MẸ
Minh Giang
Ngày xưa vốn chỉ thích rong chơi
Ghẹo gió trêu trăng bỡn cợt đời
Mẹ giận đánh đòn sao chẳng khóc
Cha thương nhỏ nhẹ đã thôi cười
Siêng năng đèn sách nghe khuyên bảo
Chăm chỉ bút nghiên chẳng trái lời
Nếu nghịch điều răn thì có lẽ
Giờ đây tớ đã chẳng nên người

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Minh Giang
Mừng ngày sinh của Nhật Hằng
Ở xa anh gửi quà bằng thơ ca
Chúc em mãi đẹp hơn hoa
Hàm răng ngà ngọc, nước da trắng ngần
Chúc em công tác chuyên cần
Mỗi năm đều được mấy lần tuyên dương
Công tư vẹn cả đôi đường
Gia đình yêu quý, nhà trường mến thương
Giảng bài hay việc ruộng nương
Luôn là thần tượng, tấm gương cho đời
Gian lao sự nghiệp trồng người
Em chưa hề có một lời vãn than
Dịu dàng tính nết trời ban
Ở trường cô giỏi trò ngoan bảng vàng
Tại nhà gìn giữ gia cang
Làng trên, xóm dưới, họ hàng ngợi ca
Ai ai cũng ước muốn là
Gia đình hạnh phúc như nhà Hằng đây
Chúc em mãi mãi từ nay
Phát tài phát lộc càng ngày càng vui

THĂM BẠN
Minh Giang
Hôm qua sẵn dịp tới Tiền Giang
Dốc cạn tâm tư trút mộng vàng
Trò chuyện thâu đêm cùng mấy bạn
Hàn huyên suốt sáng với hai nàng
Cuộc vui xế bóng còn rôm rả
Buổi tiệc tàn canh vẫn rộn ràng
Trở lại Sài Gòn ai cũng thấy
Trong lòng dâng nỗi nhớ mênh mang
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:45 pm

Thanh huong đăng tiếp một số bài của cậu Giang

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Minh Giang
Mừng ngày sinh của Mai Hương
Chúc luôn may mắn con đường em qua
Chúc em mãi đẹp hơn hoa
tấm lòng nhân ái, nết na dịu dàng
Vừa hiền thục lại đoan trang
Phường trên, phố dưới, họ hàng ngợi khen
Sắc hương trời phú, dẫu quen
Thế mà hoa vẫn phải ghen với người
Nụ cười chúm chím xinh tươi
Dáng đi như tuổi đôi mươi xuân trào
Khiến bao chàng phải ước ao
Làm sao mình được lọt vào mắt xanh
Không nghiêng nước cũng nghiêng thành
Muốn trao lời bỗng hóa thành ngây ngô
Tự nhiên tôi cũng dại khờ
Làm quen em phải đợi chờ... trăm năm
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:47 pm

TÌNH TA
Minh Giang

Ôi cánh diều tuổi thơ
Có bao giờ trở lại
Những ngày tháng mộng mơ
Xa tít mờ xa mãi
Quá nửa đời bươn chải
Xuôi ngược chốn nhân gian
Thế mà nay lại phải
Đau đớn tình ly tan
Hỏi có khi nào bạn
Nhớ tới lời thề xưa
Dẫu non mòn bể cạn
Vẫn cùng người nắng mưa
Giờ tại sao hai đứa
Đôi ngả chẳng chung đường
Biết tìm đâu một nửa
Để đêm ngày nhớ thương
Lòng vẫn còn tơ tưởng
Bóng hình người đã xa
Trái tim còn luôn hướng
Về phía ấy ngân nga
Ta thương từng ngọn lá
Nâng niu mỗi cánh hoa
Còn yêu thương tất cả
Yêu cả người...ghét ta
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:48 pm

VÌ ĐÂU (thơ đường luật bát vận đồng vần ngũ độ thanh)
Minh giang

Ta rõ giờ đây với bạn vàng
Tình yêu hết tự buổi đò sang
Chia lìa hỉ nộ còn chưa sáng
Tan nát buồn vui chẳng rõ ràng
Cứ ngỡ tàn hương vì mộng sảng
Nào hay khói lạnh bởi mơ màng
Tại đâu đổ vỡ đều không đáng
Chỉ vậy mà xa mới phũ phàng
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:49 pm

GIỌT SẦU
Minh Giang

Mùa Hè thiếu tiếng Ve Sầu
Con Tu Hú cũng buồn rầu lặng im
Vườn không rộn rã tiếng chim
hàng cây Phượng Vĩ im lìm... buông xuôi
Cái ngày ấy đã xa xôi
Có con Sáo đến đậu rồi...sang sông
Mang theo tình nghĩa vợ chồng
Thời gian hương lửa mặn nồng nay đâu
Trời đang xanh ngắt một màu
Mây đen kéo đến giọt sầu rơi rơi
Kiếp sau xin chẳng làm người
Làm cây Thông đứng giữa đời mà reo
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:50 pm

MỘT THOÁNG XƯA
Minh Giang

Đường Hà Nội vẫn tràn đầy hoa Sữa
Cùng Dã Quỳ thơm ngát giữa Thủ Đô
Nhánh Lộc Vừng soi bóng mặt nước hồ
Bên tán Phượng cố xòe ô che nắng
Phố vui chỉ một người đang lẳng lặng
Mải mê nhìn tà áo trắng ngang qua
Người đâu mà đẹp tựa gấm như hoa
Hương dìu dịu tỏa ra từ mái tóc
Mong quên hết những gian lao cực nhọc
Nên nhẹ nhàng thả bước dọc hàng cây
Kỷ niệm xưa trong ký ức tràn đầy
Muốn tìm lại tháng ngày ta hạnh phúc
Đâu có phải rủi may hay trong đục
Mà ưu phiền cả mấy chục năm qua
Đời vẫn vui trong câu hát giao hòa
Đừng sầu muộn hãy yêu hoa...yêu...nữa
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:51 pm

NHỚ BỐ (thơ đường luật ngũ độ thanh)
Minh Giang

Bố vẫn thường hay dạy bảo tôi
Trượng phu trí dũng phải hơn người
Vì dân chẳng tiếc dù vong mạng
Vị Quốc hiềm chi dẫu bỏ đời
Bài giảng lưng chừng cha đã khuất
Lời răn lỡ dở bọ* xa rồi
Tiếc thương nẫu ruột sao kìm nổi
Đôi mắt cay xè bởi lệ rơi

bọ* là cha, bố theo cách gọi của một số tỉnh miền Trung nước ta
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:52 pm

ĐỘC ẨM
Thái Phong
Sáng dậy ngâm nga mấy chén trà
Xem vần thơ bạn tặng ngày qua
Bụi hồng trước cửa xanh cành lá
Khóm huệ bên thềm thắm nụ hoa
Non bộ êm đềm dòng nước chảy
Bon sai lặng lẽ giọt sương hòa
Góc sân mai sớm trông mê quá
Độc ẩm thú vui của tuổi già

Minh Giang họa
TRÒN ĐẠO NGHĨA
Minh Giang
Cùng nhau thưởng thức một bình trà
Hiếm dịp vui mừng đón bạn qua
Cạnh cửa trưng bày vài chậu cảnh
Bên thềm trang trí mấy giàn hoa
Gia đình hạnh phúc do cung kính
Bạn hữu bền lâu bởi thuận hòa
Trong ấm ngoài êm nhờ lễ nghĩa
Điều hay lẽ phải trẻ theo già
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:53 pm

HÃY TRẢ LẠI TÔI LỜI NÓI YÊU ĐẦU
Minh Giang
Bảy tháng xa rồi có nhớ nhau?
Chờ ai áo cưới đã phai màu
Bao ngày tránh cãi người phù rể
Bấy buổi cùng bàn kẻ phụ dâu
Những muốn đồng sàng cho mãn dạ
Mà sao dị mộng khiến lòng đau
Thôi đành rút lại lời yêu ấy
Hãy để riêng ta mãi muộn sầu

Hoa Dã Quỳ(họa)
LỠ LÀNG
Kiếp này duyên nợ chẳng bên nhau
Khoảng cách tình yêu đã nhạt màu
Phận gái lênh đênh trong bể khổ
Má hồng lận đận giữa ngàn dâu
Duyên xưa chẳng vẹn nhiều chua xót
Tình cũ lỡ làng lắm nỗi đau
Anh nhé thôi đành tan vỡ mộng
Em về chôn chặt những niềm sầu.
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:54 pm

LÁ TRÔI
Minh Giang

Giận dỗi chi mây phủ kín bầu trời
Rồi sầm sập mưa rơi như thác đổ
Nước dâng ngập sông tràn dâng ngõ phố
Để đôi bờ thương nhớ gửi vào đâu
Chiếc lá trôi lạc lõng gợi thêm sầu
Cứ chìm nổi trên đầu con sóng bạc
Đang tươi đẹp rụng rơi thành cỏ rác
Đã lìa cành tan tác kể từ đây
Mưa tạnh rồi nắng hửng vẫn còn mây
Nhưng chiếc lá có đâu ngày trở lại
Dòng nước lạnh vô tình đưa đẩy mãi
Không ngó ngàng nỗi khắc khoải nhớ cây
Chỉ tình ta là mãi mãi tràn đầy
Dù cuộc sống còn bao ngày ghềnh thác
Và cả lúc bị tình yêu phụ bạc
Vẫn chờ mong người lạc bước quay về
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:55 pm

NHỚ BÁC
Minh Giang

Khi còn cắp sách tới trường
Thầy, trò ai cũng vẫn thường được răn
Từng câu từng chữ in hằn
Con như mảnh ruộng khô cằn gặp mưa
Mấy chục năm đã xa xưa
Mà sao cảm thấy như vừa mới đây
"Mười năm hạnh phúc trồng cây"
Trăm năm hạnh phúc là gây trồng người
Chúng con xin kính vâng lời
Ghi tâm khắc cốt suốt đời chẳng quên
Nước non tươi đẹp bình yên
Bắc Nam một dải nối liền núi sông
Chiều nay thăm Bến Nhà Rồng
Càng thương nhớ Bác ngập lòng Bác ơi
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:56 pm

TRỒNG CÂY VÀ LÁI ĐÒ*
Phan Thị Thanh Minh

Hè về lại nhớ mái trường xưa
Thơ viết bao nhiêu cũng chẳng vừa
Dạy tốt thầy chăm nêu mẫu mực
Học hay trò giỏi quyết thi đua
Trồng cây chẳng quản dầm trưa nắng
Cầm lái không nề dãi sớm mưa
Cây rộ đài hoa vui thỏa dạ
Sang đò khách nhớ...toại lòng chưa?

Minh Giang họa
NHỚ ƠN THẦY
Minh Giang

Mỗi dịp thăm trường với lớp xưa
Trào dâng kỷ niệm nói sao vừa
Bảng đen lưu dấu bao lần đấu
Phấn trắng còn ghi những lượt đua
Dạy chữ không nề hà sớm tối
Trồng người chẳng quản ngại chiều trưa
Qua đò lắm khách thành danh tiếng
Vẫn nhớ người chèo mãn nguyện chưa
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:57 pm

NHỚ
Minh Giang

Chiều qua nắng đẹp với trời êm
Ghé hội thơ ca của bạn hiền
Ngắm giỏ Phong Lan treo sát cửa
Nhìn giàn thiên lý rủ bên thềm
Cuộc vui bất tận nhờ vào chị
Buổi tiệc không tàn cậy tới em
Sôi nổi, dịu dàng người mỗi vẻ
Về nhà nhung nhớ thức thâu đêm
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 4:57 pm

TẠI TRỜI
Minh Giang

Chiều mưa đột ngột
Nước giăng kín trời
Mọi người hoảng hốt
Tránh màn nước rơi
Buồn em chẳng tới
Lòng anh não nề
Mà sao vẫn đợi
Mong mãi người về
Bao lần cũng thế
Cứ hẹn là mưa
Trách Trời nỡ để
Nỗi buồn "Diễm xưa"
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Page 3 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» LUẬT ĐỐI TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT
» BÀN VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
» thơ Đường Luật Vĩnh Lưu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: CÁC THỂ LOẠI THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT-
Chuyển đến