HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Thơ Nguyên Hữu
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeToday at 8:15 pm by Nguyên Hữu

» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeYesterday at 10:50 pm by phambachieu

» THƠ HÀ MINH GIANG
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeYesterday at 8:51 pm by haminhgiang

» THƠ THANH HUONG
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeMon Mar 18, 2024 1:05 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thotranbichhat
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Không đề
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeSun Feb 25, 2024 7:15 pm by KhoaTa

» Không đề
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeThu Feb 22, 2024 9:53 am by KhoaTa

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
buixuanphuong09
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
haminhgiang
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
Nguyên Hữu
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
Lê Hải Châu
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
phambachieu
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
thanhhuong
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
thanhtracnguyenvan
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
thamthyphuong
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
lehong
THƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_leftTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_centerTHƠ ĐƯỜNG LUẬT Poll_right 
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22162 in 6007 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeTue Dec 25, 2012 1:03 pm

NÔ EN ĐẾN
Minh Giang

Xứ đạo vui mừng đón giáng sinh
Mừng vui chúa xuống với dân tình
Giáo dân kính cẩn khi hành lễ
Linh mục trang nghiêm lúc giảng kinh
Lời dạy con chiên gìn giữ đạo
Phúc âm nước chúa sống thanh bình
Loài người hạnh phúc thôi ly loạn
Trái đất bình yên hết chiến chinh
No 25-12-2012
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeThu Dec 27, 2012 7:31 am

NÔ EN ĐẾN
Minh Giang
Xứ đạo vui mừng đón giáng sinh
Mừng vui chúa xuống với dân tình
Giáo dân kính cẩn khi hành lễ
Linh mục trang nghiêm lúc giảng kinh
Lời dạy con chiên gìn giữ đạo
Phúc âm nước chúa sống thanh bình
Loài người hạnh phúc thôi ly loạn
Trái đất bình yên hết chiến chinh
No 25-12-2012
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeThu Dec 27, 2012 4:59 pm

CẢM TÁC CHỊ HẰNG NGA
Minh Giang

Hằng Nga lả lướt rẽ mây sang
Lóng lánh xiêm y tỏa ánh vàng
Yểu điệu thướt tha như thục nữ
Dịu dàng tình tứ thật đài trang
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeSun Dec 30, 2012 7:51 am

HỢP THỜI TRANG

(Họa thơ:haminhgiang)

Hằng Nga tối đến thích chơi sang

Lộng lẩy nhung y dát bạc vàng

Chị bảo minh Giang hay chọc ghẹo

Nên giờ Chị mặc hợp thời trang.

"cậy nhà gần dãy ngân hà

Minh Giang cứ đón Hằng Nga ghẹo hoài
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeSun Dec 30, 2012 11:04 am

Minh Giang
Xứ đạo vui mừng đón giáng sinh

Mừng vui chúa xuống với dân tình
Giáo dân kính cẩn khi hành lễ
Linh mục trang nghiêm lúc giảng kinh
Lời dạy con chiên gìn giữ đạo
Phúc âm nước chúa sống thanh bình
Loài người hạnh phúc thôi ly loạn
Trái đất bình yên hết chiến chinh
No 25-12-2012

MÙA GIÁNG SINH
Gần miền xứ đạo đón mùa sinh

Lương giáo bên nhau thắm đượm tình

Phật tử chen chân nơi sắm lể

Con chiên đứng chật chốn cầu kinh

(Ngẫm nghĩ vài ngày ko họa được

Nên đành lỗi hẹn biết sao đây)
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeWed Jan 02, 2013 12:28 pm


ĐỜI ĐEN BẠC
Minh Giang
Thôi rồi vẫn cái số ruồi bu
Bởi thế tương lai mãi mịt mù
Những tưởng đầu đời trời lỡ phụ
Rồi đây hậu vận thánh đền bù
Kiếp trước có làm chi thất đức
Đời nay chẳng lẽ vụng đường tu
Tình yêu đã lắm điều ngang trái
Cuộc sống bao nhiêu tiếng hận thù
.
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeThu Jan 03, 2013 9:05 am

Họa bài:Đời đen bạc

Của:Haminhgiang

(giữa chốn nhân sinh nên biến người thành bạn,chớ đừng nên biến bạn thành thù)

KHỔ TẬN ẮT CAM LAI

Mật mỡ gì mà cứ đến bu

Nửa như khói ám nửa sương mù

Hình hài kiếp trước chi trời phụ

Tướng mạo duyên sau hỏi đất bù

Tích đức tu thân gian khổ luyện

Gom tài dưỡng thể cực hành tu

Tình tiền sẻ có tha hồ dụng

Giữa chốn nhân sinh bạn bớt thù !
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 24

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeFri Jan 04, 2013 3:06 pm

Thân mến gửi hai bác Phiệt+Giang.
Thấy các bác xướng hoạ Phan Tiên sinh này cũng ngứa ngáy lắm đó. Bác Giang cũng điện thoại hỏi thăm khốn nỗi mấy ngày cuối năm này tôi bận rộn quá không viết được bài nào. Khi nào rảnh rang tôi sẽ góp vui với các bác
Xin cáo lỗi! Cáo lỗi!

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeSat Jan 05, 2013 12:27 pm

THỜI TIẾT LẠ
Minh Giang
Giờ này có bão lạ lùng chưa
Quy luật tự nhiên việc nắng mưa
Đã đổi thay mười năm trước đó
Không còn giữ nếp tự ngàn xưa.
.


Được sửa bởi haminhgiang ngày Thu Jan 17, 2013 4:57 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeTue Jan 08, 2013 7:44 am

ĐỪNG TRÁCH HOA TRINH NỮ
Minh Giang

Lắm kẻ không yêu một loại hoa
Bên đường khép nép lúc người qua
Vô tình chạm phải tay đau buốt
Cố ý đụng chân rách xước da
Nhức nhối thân mình thôi Mắc Cỡ
Đớn đau cơ thể chớ kêu ca
Loài hoa vẫn gọi hoa Trinn Nữ
Lỡ bị gai cào hãy trách ta]
(đây là bài họa lại bài thơ "Gai mắc Cỡ " của Tô Châu)


Được sửa bởi haminhgiang ngày Wed Jan 16, 2013 1:39 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeMon Jan 14, 2013 7:41 am

CHÚA TUYẾT
Minh Giang

Chúa tuyết mang băng xuống cõi trần
Gây ra giá lạnh khổ thường dân
Người già cúm rúm xanh xao mặt
Trẻ nhỏ co ro tím tái thân
Thuở trước cả năm hàn mấy trận
Thời nay một tháng lạnh vài lần
Bà này có lẽ cần dâng sớ
Gửi tới thiên đình cậy Táo Quân
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeThu Jan 17, 2013 12:16 pm

THỜI TIẾT LẠ
Minh Giang
Giờ này có bão lạ lùng chưa
Quy luật tự nhiên việc nắng mưa
Đã đổi thay mười năm trước đó
Không còn giữ nếp tự ngàn xưa.

.Thếphiệt họa lại
CHỈ TẠI CON NGƯỜI
Bão đến giờ này đáng sợ chưa
Mùa khô hạn hán lụt mùa mưa
Thiên nhiên khắc nghiệt mùa đông lạnh
Nổi khổ dân tình gấp mấy xưa
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeThu Jan 17, 2013 2:36 pm

CHÚA TUYẾT
Minh Giang
Chúa tuyết mang băng xuống cõi trần
Gây ra giá lạnh khổ thường dân
Người già cúm rúm xanh xao mặt
Trẻ nhỏ co ro tím tái thân
Thuở trước cả năm hàn mấy trận
Thời nay một tháng lạnh vài lần
Bà này có lẽ cần dâng sớ
Gửi tới thiên đình cậy Táo Quân
======================
Thếphiệt họa
MÙA ĐÔNG
Ai mang tuyết xuống cõi hồng trần
Gía lạnh làm đau khổ chúng dân
Mấy tháng già nua lo giữ xác
Bao ngày trẻ mỏ liệu phòng thân
Vào mùa rét hại zăm ba trận
Đến dịp băng tan zễ mấy lần
Tết tới mong sao đừng thấp độ
Cờ người các cụ lại điều quân
==================
Thơ toàn từ khó họa sao ta
Đã có vài lần định bỏ qua
Mỏi cổ đau lưng buồn ngủ quá
Dậy làm ba chén tĩnh người nha







Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeThu Jan 17, 2013 2:57 pm

hmgiang viết
Hôm nay Bác Phiệt tiếp Trần Quang
Biển cũng hân hoan sóng dịu dàng
Tri kỷ tâm đầu bao tiếng ngọc
Bạn thơ ý hợp lắm lời vàng
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeFri Jan 18, 2013 7:39 am

TRI KỶ TAO NGỘ
Minh giang
(Tặng bác Phiệt và Trần
Quang)



Hôm nay bác Phiệt tiếp Trần Quang

Biển cũng hân hoan sóng dịu dàng

Tri kỷ tâm đầu bao tiếng ngọc

Bạn thơ ý hợp lắm lời vàng

Trà ngon nhấm nháp lòng thư thái

Rượu quý nhâm nhi dạ xốn xang

Đến sáng ngày mai về sở tại

Trần Quang khắc khoải nhớ Nha Trang
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeFri Jan 18, 2013 1:31 pm

TRI KỶ TAO NGỘ
Minh giang
(Tặng bác Phiệt và TrầnQuang)
Hôm nay bác Phiệt tiếp Trần Quang
Biển cũng hân hoan sóng dịu dàng
Tri kỷ tâm đầu bao tiếng ngọc
Bạn thơ ý hợp bấy lời vàng
Trà ngon nhấm nháp lòng thư thái
Rượu quý nhâm nhi dạ xốn xang
Đến sáng chia tay về sở tại
Trần Quang khắc khoải nhớ Nha Trang
=========================
PHIỆT HỌA GIỮ GẦN NGUYÊN BÀI XƯỚNG
LẦN SAU CÓ MINH GIANG
Không ngờ được đón tiếp trần Quang
Thi hữu tìm nhau chẳng zễ dàng
"Tri kỷ tâm đầu bao tiếng ngọc
Bạn thơ ý hợp bấy lời vàng
Bia thơm hải sản lòng thư thái
Rượu quý gà quay dạ xốn xang"
Đến sáng chia tay về sở tai
Lần sau hẹn gặp có minh Giang



Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeFri Jan 18, 2013 1:39 pm

PHIỆT:câu7=tiền chiếnthơ hay bình mấy chục
để như cũ hay hơn
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeFri Jan 18, 2013 4:43 pm

Chào bác Phiệt
Em nghe Trần Quang nói bác đã khỏe hơn nhiều và đặc biệt là chị nhà thật tuyệt vời nên em mừng lắm. Cuộc đời ta nếu có gì chưa như ý (bởi xã hội "chín người mười ý") thì:
Ra đường lắm chuyện bực mình
Về nhà thấy vợ cười tình cũng vui
Đằng này các cháu đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, đàng hoàng và đặc biệt là chị hết lòng yêu thương, chăm sóc bác (có lẽ cũng là đền đáp tấm thịnh tình "quý vợ và yêu vợ như con ngươi tròng mắt mình" của bác) đây. bác cố gắng giữ gìn sức khỏe, giữ cho bác cũng là giữ cho chị và các cháu và đó cũng là giữ cho chúng em, cho hội thơ đấy. Chỉ cần sửa đôi từ như "lắm lời vàng" thành "bấy lời vàng" mà bài thơ em tặng bác và Trần Quang hay hẳn lên, quá tuyệt vời, em cảm ơn bác nhiều lắm. Cuối năm lại cuối tháng nên em bận hơn tí chút vì thế tranh thủ tâm sự với bác tí chút thôi, hẹn lúc khác em gửi bài và trao đổi cùng bác
Em: HMG
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeTue Jan 22, 2013 7:45 am

CHÚT SẦU
Minh Giang


Sức khỏe đôi khi có vấn đề

Vài lần uống rược rõ nhiêu khê

Tim khua tựa trống nghe mà khiếp

Mạch gõ như chiêng thấy thật ghê



Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeTue Jan 22, 2013 10:51 am

SAO TRÁNH KHỦNG HOẢNG
Minh Giang

Khủng hoảng leo thang khắp địa cầu
Khó khăn ảnh hưởng cả năm châu
Giàu như nước Mỹ còn không thoát
Nghèo giống Việt nam hết tránh đâu
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 24

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeTue Jan 22, 2013 1:01 pm

haminhgiang đã viết:






CHÚT SẦU
Minh Giang


Sức khỏe đôi khi có vấn đề

Vài lần uống rược rõ nhiêu khê

Tim khua tựa trống nghe mà khiếp

Mạch gõ như chiêng thấy thật ghê



.
===
Sáng nay (22-01-2013) điện thoại hỏi thăm Bác Giang ấy là lúc tôi bận lắm mà mệt. Bỏ mặc công việc tôi đi quán cà phê tìm chốn thảnh thơi.
Trước đã vội đọc bài thơ trên của bác - đó là bài tứ tuyệt.
Tôi định họa lại nhưng thấy thiếu thiếu cái gì. Lòng nao nao tôi viết khổ đầu lấy nguyên vận, rồi nối ra hai khổ khác, lan man....







Tôi nghĩ tôi như cũng vấn đề,
Bên đời trăm mối thật nhiêu khê
Và lòng trải những tan hoang lắm
Nhăn nhó phô ra rất gớm ghê.
.
Tôi thả hồn chơi giữa cánh đồng
Lạc vào trong bãi đất mông mông
Chợt nghe có tiếng xa xôi vọng
Nhấc bổng tôi về giữa chốn không
.
Có thể rằng tôi mãi nghĩ suy
Không đâu với những chẳng hay gì
Nửa đời tóc ngả hơi sương khói
Tôi khóc thương tôi rất ngộ kỳ.
.
...
...

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeTue Jan 22, 2013 10:06 pm

Mấy ngày không lên mạng vì tất niên liên tục không ngừng nghỉ huyết áp220/125 nhưng sáng vợ đưa đi chùa đa bảo hội thơ không hội của các cụ +_trụ trì chùa mời ăn cơm chay đọc thơ.Mình đưa theo máy ảnh định chụp gửi cho các bạn:chùa đa bảo,phật trắng ,tháp bà, hòn đỏ ,hòn chồng,hòn vợ,tháp trầm hương.Nhưng trời nắng quá,chiều lại có việc nên hẹn lần sau đẹp trời.Thơ 2 bạn mình đọc hay mà chưa họa được !chào thân ái!
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeThu Jan 24, 2013 11:37 am

CHÚT XƯA
Minh Giang

Mỗi độ xuân về cánh én chao

Bâng khuâng lại nhớ tới Xuân nào

Bông hồng đỏ thắm thay lời nói

Áo trắng tinh khôi gợi ý trao

E thẹn quay đi không dám nhận

Ngập ngừng bước tới biết làm sao

Bây giờ gặp lại người năm ấy

Chả rõ vì đâu bạn chẳng chào.
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeFri Jan 25, 2013 12:03 pm



LÃNG PHÍ
Minh Giang

Cầu vượt xây xong tốn tỷ đồng

Là nhằm hạn chế tắc giao thông

Ngay khi vắng vẻ người thưa thớt

Cả lúc cao trào khách quá đông

Vượt lộ coi thường không chịu ngó

Sang đường phớt kệ chẳng thèm trông

Nhiều tay bạt mạng coi cầu vượt

Làm cảnh mà thôi có uổng không.
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitimeFri Jan 25, 2013 11:02 pm

HỌA CÙNG HAI BẠN
Đột quị mà đây vẫn cứ đề
Lưng chai cuốc lũi bén mùi khê
Bán thân bất toại còn chưa khiếp
Huyết áp lên cao cũng gớm ghê
============
Hồn chẳng ai chăn thả giữa đồng
Để rồi lạc lối giữa mênh mông
May ra gặp được linh tiên tổ
Dẫn dắt hồn về có sợ không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƠ ĐƯỜNG LUẬT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT   THƠ ĐƯỜNG LUẬT Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» LUẬT ĐỐI TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT
» Đường luật BXP
» thơ Đường Luật Vĩnh Lưu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: CÁC THỂ LOẠI THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT-
Chuyển đến