| Đất nước tôi ! | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
loan_ngayxua
Tổng số bài gửi : 25 Join date : 11/02/2013
| Tiêu đề: Đất nước tôi ! Fri Mar 08, 2013 10:52 pm | |
| Chữ S cong cong đất nước tôi Tựa nàng thiếu nữ dáng xuân thời Eo thon thắt lại nơi Trung xứ Ngực nở nhô cao phía Bắc trời Uốn lượn Nam phần trông thoáng hậu Quanh co Đông bể ngát xa khơi Hài hòa non nước vùng Tây cực Tổ quốc ta ơi đẹp tuyệt vời !
Loan_ngayxua
Được sửa bởi loan_ngayxua ngày Sat Mar 09, 2013 5:49 pm; sửa lần 1. | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 24
| Tiêu đề: Re: Đất nước tôi ! Sat Mar 09, 2013 12:16 pm | |
| - loan_ngayxưa đã viết:
- Chữ S cong cong đất nước tôi
Tựa nàng thiếu nữ dáng xuân thời Eo thon thắt lại nơi Trung xứ Ngực nở nhô cao phía Bắc trời Uốn lượn Nam phần trông nở hậu Quanh co Đông bể ngát xa khơi Hài hòa non nước vùng Tây cực Tổ quốc ta ơi đẹp tuyệt vời ! Tôi hình dung ra loan_ngay xưa đẹp làm nhiều người say đắm. loan_ngay xưa nét vẻ thon dài đường cong rất quyến rũ như người con gái Việt Nam: "Em là ai, cô gái hay nàng tiên". Tôi thích thơ Loan_ngayxua nhưng tôi bất lực với ngôn từ. Tôi thử làm cái việc thỉnh thoảng tôi vẫn làm - sao cho câu chữ thật ngắn mà giữ ngyên được cốt vẻ. Cong cong đất nước tôi Thiếu nữ dáng xuân thời Thắt lại nơi Trung xứ Nhô cao phía Bắc trời Nam phần trông nở hậu Đông bể ngát xa khơi Non nước vùng Tây cực Ta ơi đẹp tuyệt vời !
Nghe cũng được đấy chứ - Nếu loan_ngay xưa đồng ý tôi sẽ gia công thêm tí xíu, có lẽ bài thơ hay hơn. Nào chúng ta cùng làm thử nhé. _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 24
| Tiêu đề: Re: Đất nước tôi ! Sat Mar 09, 2013 1:56 pm | |
| - Phansiphu đã viết:
Cong cong đất nước tôi Thiếu nữ dáng xuân thời Thắt lại nơi Trung xứ Nhô cao phía Bắc trời Nam phần trông nở hậu Đông bể ngát xa khơi Non nước vùng Tây cực Ta ơi đẹp tuyệt vời !
Nghe cũng được đấy chứ - Nếu loan_ngay xưa đồng ý tôi sẽ gia công thêm tí xíu, có lẽ bài thơ hay hơn. Nào chúng ta cùng làm thử nhé.
=== Thon dài đất nước tôi Dáng thiếu nữ xuân thời Thắt lại nơi Trung xứ Nhô cao phía Bắc trời Nam phần trông nở hậu Đông bể ngát xa khơi Non nước ta ngàn dặm Trải hoa gấm tuyệt vời !=== Tuy nhiên những chữ gạch chân tôi chưa vừa ý lắm, muốn sửa mà chưa nghĩ ra. _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 24
| Tiêu đề: Re: Đất nước tôi ! Sat Mar 09, 2013 2:55 pm | |
| - loan_ngayxua đã viết:
Chữ S cong cong đất nước tôi Tựa nàng thiếu nữ dáng xuân thời Eo thon thắt lại nơi Trung xứ Ngực nở nhô cao phía Bắc trời Uốn lượn Nam phần trông nở hậu Quanh co Đông bể ngát xa khơi Hài hòa non nước vùng Tây cực Tổ quốc ta ơi đẹp tuyệt vời !
Loan_ngayxua === NGÀY XƯA ƠIPhan Sĩ PhúLoan ngày xưa của tôi Nét vẻ tươi xuân thời Tợ nữ tiên trong mộng Như hằng nga trên trời Đôi môi cười rạng ngọc Cặp mắt nhìn xa khơi Lúc nghĩ về xưa ấy Tình dâng lên tuyệt vời.
=== _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
loan_ngayxua
Tổng số bài gửi : 25 Join date : 11/02/2013
| Tiêu đề: Re: Đất nước tôi ! Sat Mar 09, 2013 5:54 pm | |
| - Phansiphu đã viết:
- loan_ngayxua đã viết:
Chữ S cong cong đất nước tôi Tựa nàng thiếu nữ dáng xuân thời Eo thon thắt lại nơi Trung xứ Ngực nở nhô cao phía Bắc trời Uốn lượn Nam phần trông nở hậu Quanh co Đông bể ngát xa khơi Hài hòa non nước vùng Tây cực Tổ quốc ta ơi đẹp tuyệt vời !
Loan_ngayxua === NGÀY XƯA ƠIPhan Sĩ PhúLoan ngày xưa của tôi Nét vẻ tươi xuân thời Tợ nữ tiên trong mộng Như hằng nga trên trời Đôi môi cười rạng ngọc Cặp mắt nhìn xa khơi Lúc nghĩ về xưa ấy Tình dâng lên tuyệt vời.
=== Hai chữ nở , Loan sửa lại câu 4 tí.Anh mà tìm được từ thay thế cho chỗ anh gạch thì khâm phục đó hihi Bác Phiệt đâu rồi ..... sửa bài dùm Loan_ngayxua nhé ! | |
|
| |
Hoangkim
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 03/08/2011
| Tiêu đề: Re: Đất nước tôi ! Sat Mar 09, 2013 8:10 pm | |
| - Phansiphu đã viết:
===
NGÀY XƯA ƠI Phan Sĩ Phú Loan ngày xưa của tôi Nét vẻ tươi xuân thời Tợ nữ tiên trong mộng Như hằng nga trên trời Đôi môi cười rạng ngọc Cặp mắt nhìn xa khơi Lúc nghĩ về xưa ấy Tình dâng lên tuyệt vời.
===
Nếu em là chị loan_ngayxua sẽ yêu anh Phansiphu chết mất thôi. Hay thật, các bác làm thơ như xiếc. | |
|
| |
Hoangkim
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 03/08/2011
| Tiêu đề: Re: Đất nước tôi ! Mon Mar 11, 2013 7:11 am | |
| [quote="loan_ngayxua"]
Eo thon thắt lại nơi Trung xứ Ngực nở nhô cao phía Bắc trời
Có lẽ bác loan_ngayxua chỉ chăm chút cho cái đối âm, đối thanh đối chữ mà quên đi cái câu. Nơi trung xứ >< phía bắc trời: Thực tình tôi chưa thấy ai nói vậy nghe hiểu nhưng giống như như người nước ngoài mới học tiếng Việt. Các nhà thơ hay sáng tạo chữ nhưng e rằng đây là trường hợp ngược lại. | |
|
| |
loan_ngayxua
Tổng số bài gửi : 25 Join date : 11/02/2013
| Tiêu đề: Re: Đất nước tôi ! Mon Mar 11, 2013 10:18 am | |
| [quote="Hoangkim"] - loan_ngayxua đã viết:
Eo thon thắt lại nơi Trung xứ Ngực nở nhô cao phía Bắc trời
Có lẽ bác loan_ngayxua chỉ chăm chút cho cái đối âm, đối thanh đối chữ mà quên đi cái câu. Nơi trung xứ >< phía bắc trời: Thực tình tôi chưa thấy ai nói vậy nghe hiểu nhưng giống như như người nước ngoài mới học tiếng Việt. Các nhà thơ hay sáng tạo chữ nhưng e rằng đây là trường hợp ngược lại. Anh ở đâu : tôi ở xứ miền trung , còn anh ? Ồ ! tôi ở phương trời phía bắc Chưa nghe bây giờ nghe rồi đó .Nếu ko hay HK tìm từ thích hợp sửa lại dùm xem, và cả các bác trong diễn đàn sửa dùm , cho bài thơ hay hơn a . | |
|
| |
Hoangkim
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 03/08/2011
| Tiêu đề: Re: Đất nước tôi ! Mon Mar 11, 2013 11:08 am | |
| - loan_ngayxua đã viết:
- Anh ở đâu : tôi ở xứ miền trung , còn anh ?
Ồ ! tôi ở phương trời phía bắc Chưa nghe bây giờ nghe rồi đó .Nếu ko hay HK tìm từ thích hợp sửa lại dùm xem, và cả các bác trong diễn đàn sửa dùm , cho bài thơ hay hơn a . Thì ra bác đã công nhận đó thôi, đó là mấy câu đầu trong bài học ngoại ngữ đầu tiên. Còn người Việt thì hội thoại là: - Anh ở đâu? - Tôi ở miền Trung. Còn anh? - Dạ, tôi ở miền Bắc. Mà như dưới đây là gượng: - Anh ở đâu? - Tôi ở nơi trung xứ. Còn anh? - Ồ! Tôi ở phía bắc trời. Góp ý vậy thôi, nếu bác thấy đúng thì giữ nguyên. Trên chỉ là cách cảm nhận riêng tôi. | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đất nước tôi ! | |
| |
|
| |
| Đất nước tôi ! | |
|