anh không phải hoàng tử hay soái ca
mà trong mơ em vẫn thường hay gặp
là thi nhân nửa mùa nên góp nhặt
chỉnh sửa vần để đọc lại cho vui
vì cuộc sống có nhiều nỗi ngậm ngùi
chẳng thể nào tỏ bày bằng lời được
nên anh viết ... bằng nỗi niềm mơ ước
bằng niềm vui cảm nhận của con tim
có nhiều lúc ...phải cố gắng nén ghìm
những giọt nước ... rơi buồn trên mi mắt
khi nhớ về chuyện tình đã chia cắt
nhưng mình nghèo ...đành chịu mất người ta
người ta thích chỉ vì mến thơ ca
mấy ai yêu.... thi nhân nghèo đâu nhỉ
thấy thơ hay người ta bình luận tý
làm mình mơ... tưởng có hạnh phúc rồi
nhưng rốt cuộc ...cũng chỉ là thơ thôi
chứ thực tế nó xa vời nhiều lắm
bao lời yêu trong thơ mình gửi gắm
cũng chỉ là những dòng chữ cân vần
ừ thì mình là nửa mùa thi nhân
vẫn phải làm để chỉnh cân cuộc sống
trước mắt phải lo đồng tiền bát gạo
bụng no rồi mới ghép chữ thành thơ
THƠ Bạch Phong