Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: VỀ MIỀN HOANG SƠ Tue Dec 06, 2011 10:54 am | |
| VỀ MIỀN HOANG SƠ Phan Sĩ Phú Xa hàng trăm cây số, Vượt mấy ngàn hoang vu. Tưởng về với những nguyên sơ Muôn ngàn năm cũ ai ngờ là đây. Tích xưa còn đó, Thành quách trận đồ, Lăng mộ chơ vơ. Hồn phách ngẩn ngơ Biết về đâu chăng tá. MDNB.12-11 | |
|
nguyenvancong
Tổng số bài gửi : 37 Join date : 24/06/2011
| Tiêu đề: Re: VỀ MIỀN HOANG SƠ Fri Dec 09, 2011 10:34 pm | |
| ..... Thành quách trămnăm sầm mặt lạnh Ngọn cờ uể oải vật vờ lau Du khách hỡi có hay Về đây ta đối ẩm Đem chút tiình nồng ấm Sưởi cho nhau đêm nay. hp-12-11 | |
|
nguyenvancong
Tổng số bài gửi : 37 Join date : 24/06/2011
| Tiêu đề: Re: VỀ MIỀN HOANG SƠ Fri Dec 09, 2011 10:39 pm | |
| ... Nghĩ mình bắc chán nam chê Vỡ lòng học lấy cái nghề ngày xưa. Thân này đâu ngại sớm trưa, Phong trần đã lắm, nắng mưa đã nhiểu. Phải đâu đói vụng, túng liều, Nhưng mà cửa miệng tiếng điều thị phi. Cho nên tớ phải ra đi... | |
|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: VỀ MIỀN HOANG SƠ Sat Dec 10, 2011 3:58 pm | |
| - nguyenvancong đã viết:
Nghĩ mình bắc chán nam chê Vỡ lòng học lấy cái nghề ngày xưa. Thân này đâu ngại sớm trưa, Phong trần đã lắm, nắng mưa đã nhiều Phải đâu đói vụng, túng liều, Nhưng mà cửa miệng tiếng điều thị phi. Cho nên tớ phải ra đi... Xin nối tiếp lời bác và tôi cũng để ngỏ để bác hay các bác khác viết tiếp: Chí trai chưa thỏa ngán gì phong ba Giật mình bóng ngả về tà quay đi ngoảnh lại tuổi già tới nơi Đã đang đổ dốc cuộc đời Còn chưa hiện thực... những lời thề xưa Biết bao dầu dãi nắng mưa Phong ba bão táp vẫn chưa chịu ngừng non xanh nước bạc đã từng khổ mình thì được xin đừng khổ con Chữ hiếu cũng cố cho tròn... | |
|
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 24
| Tiêu đề: Re: VỀ MIỀN HOANG SƠ Sat Dec 10, 2011 11:01 pm | |
| - haminhgiang đã viết:
- nguyenvancong đã viết:
Nghĩ mình bắc chán nam chê Vỡ lòng học lấy cái nghề ngày xưa. Thân này đâu ngại sớm trưa, Phong trần đã lắm, nắng mưa đã nhiểu. Phải đâu đói vụng, túng liều, Nhưng mà cửa miệng tiếng điều thị phi. Cho nên tớ phải ra đi... Xin nối tiếp lời bác và tôi cũng để ngỏ để bác hay các bác khác viết tiếp:
Chí trai chưa thỏa ngán gì phong ba Giật mình bóng ngả về tà quay đi ngoảnh lại tuổi già tới nơi Đã đang đổ dốc cuộc đời Còn chưa hiện thực... những lời thề xưa Biết bao dầu dãi nắng mưa Phong ba bão táp vẫn chưa chịu ngừng non xanh nước bạc đã từng khổ mình thì được xin đừng khổ con Chữ hiếu cũng cố cho tròn... --- Cám ơn các bác nguyenvancong, haminhgiang tiếp cho tôi nguồn thơ. Bác Cộng nhắn tin cho tôi qua điện thoại cũng bài thơ trên. Tôi với bác nguyenvancong hay nối điêu, sau đó tôi viết thêm vào cho thành bài thơ dài ra - mong rằng trúng ý bác phần nào Nghĩ mình bắc chán nam chê Vỡ lòng học lấy cái nghề ngày xưa. Thân này đâu ngại sớm trưa, Phong trần đã lắm, nắng mưa đã nhiểu. Phải đâu đói vụng, túng liều, Nhưng mà cửa miệng tiếng điều thị phi. Cho nên tớ phải ra đi Mặc lòng ai đã biết gì đến ai. Ngẫm hay đời vẫn lụy đời, Còn thân dễ phải đền bồi biết đâu. Cũng là phỏng trước, phòng sau Mà còn chửa biết thế nào là hơn. Sao cho vẹn hết vuông tròn, Để sau sỏi đá vàn còn nhớ nhau. --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: VỀ MIỀN HOANG SƠ | |
| |
|