| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Nov 17, 2019 10:38 pm | |
| NHỚ MẸ Minh Giang (Viết hộ chị Thi)
Năm năm mẹ đã đi xa Nhưng con vẫn thấy như là trước đây Mẹ ngồi dáng nhỏ vai gầy Nụ cười thánh thiện lòng đầy bao dung
Một đời son sắt thủy chung Việc gì bố, mẹ cũng cùng sẻ san Là người vợ của công an Thời nào chả thế vô vàn khó khăn
Biết bao gian khổ nhọc nhằn Cho chồng khỏi phải băn khoăn yếu lòng Quãng đời lận đận long đong Nuôi ba con nhỏ giữa vòng giặc Tây
Kể cho đám trẻ thơ ngây Thái hùng của bố lập đầy chiến công Có lần giặc đuổi bắt chồng Lăm lăm súng đạn chúng xông vào nhà
Mẹ bày ra kế tang gia Vòng khăn trắng giả cúng ma chồng mình Sau khi đất nước hòa bình Ba năm sum họp, gia đình vừa yên
Đang bên vợ giỏi, con hiền Theo lời Đảng gọi bố liền xung phong Góp phần củng cố quốc phòng Tới Lào Cai với tấm lòng trung kiên
Đây là một tỉnh vùng biên Bố lên đó, cả nhà liền cùng đi Gian lao vất vả ngại gì Thời bao cấp ấy cực kỳ khó khăn
Hàng ngày cố đủ miếng ăn Ngoài chăm chỉ phải còn tằn tiện cơ Phụ con nuôi cháu trẻ thơ Gánh rau của mẹ lệch bờ vai nghiêng
Biết tình mẫu tử thiêng liêng Người nào cũng vậy, đâu riêng mẹ mình Nhưng mà chí nghĩa, chí tình Đương nhiên khẳng định mẹ mình vẫn hơn
Chưa từng thấy chút giận hờn Hay là kể lể công ơn sinh thành Chỉ khuyên cố gắng học hành Chăm làm việc thiện, điều lành mà thôi
Bây giờ mẹ mãi xa rồi Lời ru con lúc nằm nôi thuở nào Cho bao khát vọng bay cao Cũng theo mẹ, đã đi vào bồng lai
Đau thương chẳng thể nguôi ngoai Đôi hàng lệ cứ tuôn hoài, mẹ ơi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Nov 19, 2019 3:30 pm | |
| CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO Minh Giang
Mừng ngày Quốc tế hiến chương Của Nhà giáo, các ngôi trường hân hoan Bao nhiêu thế hệ trò ngoan Nhờ ơn dạy dỗ bảo ban của thầy
Mười năm lợi ích trồng cây Vạn lần như thế là gây dựng người Tạo ra sản phẩm cho đời Được chân- thiện- mỹ như lời phật răn
"Trồng người" quá đỗi khó khăn Kể sao cho hết nhọc nhằn gian lao Cái nghề thật sự thanh cao Được tôn vinh cũng đi vào sử xanh
Dạy bao việc tốt điều lành Nhiều trò sau đã trở thành yếu nhân Vẫn quen cuộc sống thanh bần Tấm lòng vì nước vì dân sáng ngời
Ngày Nhà giáo đến ai ơi Có còn nhớ tới những lời trước đây "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy Ngày sau khôn lớn ơn dày biển sâu"
NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO, NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11, MINH GIANG MÃI MÃI TÔN VINH VÀ THÀNH TÂM CHÚC TẤT CẢ CÁC NHÀ GIÁO Ở MỌI THẾ HỆ LUÔN VUI KHỎE, HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG VÀ XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI "CHÈO ĐÒ" CHỞ BAO THẾ HỆ, TRỒNG NHỮNG "CÂY NGƯỜI" HỮU ÍCH VÀ TÀI NĂNG ĐÓNG GÓP TRÍ TUỆ VÀ SỨC LỰC CHO CÔNG CUỘC BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Nov 19, 2019 7:46 pm | |
| SAO NGƯỜI NỠ PHỤ Minh Giang
Đã nguyện yêu rồi mãi chẳng xa Chìm trong hạnh phúc tới khi già Mà nay gối lẻ chăn đơn chiếc Nỡ phụ ta còn phụ cả hoa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Nov 22, 2019 9:48 pm | |
| CHẲNG TRÁCH AI ĐÂU Minh Giang
Một lời vàng đá người ơi Đủ cho lấp bể với dời non cao Câu mình nguyện ước hôm nào Chắc là ai gửi trăng sao mất rồi
Thôi đành giữ lại mình tôi Bao nhiêu kỷ niệm bồi hồi nhớ nhung "Chàng đi cho thiếp đi cùng Đắng cay thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam"
Câu thề khác hẳn việc làm Đường bằng chẳng vượt đòi tam tứ đèo "Thấy anh em cũng muốn theo Chỉ sợ anh nghèo đem bán em đi"
Không hề tiếng bấc tiếng chì Mây xuôi Rồng ngược cớ chi thế này Duyên tình mới độ đắm say Nào đâu nghĩ tới có ngày chia ly
"Cuộc đời là những chuyến đi Gần nhau thì ít biệt ly thì nhiều" "Hay vì nhà rách vách xiêu Nên em muốn đến nhưng nhiều người ngăn" | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Nov 22, 2019 9:49 pm | |
| VẪN U SẦU Minh Giang
Lang thang dạo phố buổi chiều nay Kiếm lại niềm vui những tháng ngày Quẳng hết ưu phiền cho cuộc sống Không còn cảm giác nỗi chua cay
Đã biết buồn vui chẳng dễ quên Nằm trong ký ức thật lâu bền Làm sao kỷ niệm từ xưa ấy Có thể đi vào giấc ngủ yên
Hiện tại đời ta chả khác gì Thời gian lặng lẽ cứ trôi đi Trăm thương vạn nhớ bay theo gió Khỏi trách người dưng dẫu bất nghì
Hoàng hôn tím đỏ phía trời xa Cảnh vật lung linh đẹp thế mà Bỗng thấy trong lòng sao trống trải Sầu len lỏi tận trái tim ta | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Nov 24, 2019 3:57 pm | |
| VIÊM HỌNG Minh Giang
Lẽ nào ăn quá nhiều tôm Cho nên viêm họng mấy hôm nay rồi Sao mà khổ cái thân tôi Trong khi bỏ cá từ hồi lớp năm
Không ăn ếch rắn nhộng tằm Năm mươi năm thấy cá nằm vạ luôn Nêu ra để biết ngọn nguồn Vì hồi nhỏ ốm ăn buồn nôn ngay
Thế là nửa thế kỷ nay Đành quên khẩu vị món này ra sao Ước gì trở lại ngày nào Lại mê cá rán lại ào ào xơi
Bây giờ chỉ biết than trời Nên tôm thịt trứng không rời bữa ăn Trong lòng cũng đỡ lăn tăn Kẻo bưng lấy bát lại dằn xuống mâm
Đôi khi ta cứ nghĩ thầm Giá như đừng có sai lầm ngày xưa Món ngon gì cũng không ưa Ngoại trừ cá quả mới vừa lòng thôi
Nay ăn tôm quá nhiều rồi Lại viêm họng thật khổ tôi vô cùng Bao nhiêu ý nghĩ rối tung Tìm ai để sẻ san cùng mình đây | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Nov 25, 2019 6:30 pm | |
| NẤU CANH CUA Minh Giang
Lần đầu nấu món canh cua Tự biên tự diễn không mua sẵn về Xem chừng chính chủ tài ghê Ngay người khó tính miễn chê nửa lời
Thơm ngon bổ dưỡng ai ơi Khi ăn mới thấy tuyệt vời làm sao Chỉ cần liếc mắt trông vào Là "mồ hôi lưỡi" đã trào ra ngay
Còn tôm với thịt luộc này Thêm cà pháo cũng được bày biện ra Nhưng mà món khoải khẩu à Hôm nay chắc chắn đó là canh cua
Nói ra chẳng khác chi đùa Tự hào nấu khéo hơn vua bếp rồi Dù cho chả dám khua môi Nhưng hôm nay đến chính tôi phục mình | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Nov 26, 2019 10:44 pm | |
| VỈA HÈ BỊ CHIẾM DỤNG DO ĐÂU Minh Giang
Ở các thành phố lớn của nước ta thì vỉa hè bị chiếm dụng quá nhiều còn đâu ra lối đi dành cho người đi bộ nữa, làm sao mà chả ùn tắc giao thông và các vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra, nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng này càng khủng khiếp vì sự lơ là, tắc trách, thiếu kiểm tra, giám sát và xử phạt, cưỡng chế của các cơ quan chức trách đại diện cho các ban- ngành, chính quyền các cấp. Từ đó dẫn tới sự coi thường kỷ cương, phép nước, thách thức chính quyền, đánh đu với pháp luật, thi gan với thời gian của đám người vì lợi ích cá nhân mà bất chấp luân thường, đạo lý cũng như tài sản và tính mạng của người khác. Năm 1990, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hai bên đường Xa lộ Đại Hàn trống trải, rộng rãi tính từ mép lộ vào phải 50-60 m mà không có cây cối, nhà cửa nào ở gần chứ đừng nói là bám sát mặt đường nữa. Hỏi ra mới biết là con đường đó đã được giải tỏa mặt bằng, bồi thường cho người dân từ chế độ cũ để làm con đường 16 làn xe rộng 150 m rồi nên không người dân nào dám lấn chiếm xây dựng công trình hay gieo trồng ở khoảng đất trống đã được giải tỏa ấy vì sẽ bị cưỡng chế giải tỏa và xử phạt ngay dù đã 15 năm sau ngày giải phóng. Thế nhưng đến năm 1995 thì đã thấy rải rác vài công trình lán tôn tạm bợ được cất lên làm nhà kho, quán hàng, tiệm sửa xe... để thăm dò chính quyền nhưng thấy không có động tĩnh gì thì các công trình ấy mọc lên san sát và bây giờ thì than ôi, sát mặt đường là những công trình kiên cố, nếu nhà nước cần thi công, xây dựng công trình gì đó hoặc mở rộng đường thành đường cao tốc lại bắt toàn dân đóng thuế để đền bù cho các công trình lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép ấy hay sao. Rồi con đường Lê Văn Thọ ở Gò Vấp được mở rộng và nhựa hóa năm 1994-1995, đường Phạm Văn Chiêu cũng ở Gò Vấp được nâng cấp (từ đường đá dăm), mở rộng và trải nhựa từ cuối năm 1995 đã bồi thường giải phóng mặt bằng để có vỉa hè rộng mấy mét cho người đi bộ thì bây giờ rất nhiều chỗ đã bị các hộ dân cơi nới thăm dò rồi lấn hẳn ra gần hết vỉa hè khi thấy không bị cưỡng chế, rất nhiều hộ đã đúc bê tông kiên cố kéo dài nhà ra phần vỉa hè đã chiếm dụng. Sau đó là mở tiệm, bày quán ăn, chất xe cộ, vật dụng hết phần lề đường còn lại thì hỏi lấy chỗ nào để dành cho người đi bộ trên hè phố vừa đảm bảo cho lòng đường rộng rãi cho các phương tiện giao thông qua lại, vừa an toàn cho bản thân nhằm tránh các vụ tai nạn gây ra do các "hung thần xa lộ" nữa. Ở đường Tân Sơn cũng ở quận Gò Vấp thì người ta còn ngang nhiên dựng cây ô to (cây dù cỡ lớn) chiếm trọn toàn bộ lòng đường một đoạn dài để làm chợ, bày bán đủ thứ từ tôm, cá, thịt thà, gạo nước như trong nhà riêng của mình mà cũng chả thấy ban ngành, chức năng nào hỏi han cả. Ngay những con đường lớn như Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi ở quận 1, quận 5 và vô vàn đường phố khác cũng bị hàng quán, người buôn bán hàng rong từ quần áo, rau cỏ, trái cây... chiếm hết lề đường còn tràn xuống cả lòng đường, mở loa quảng cáo bán sản phẩm inh tai, nhức óc mà có thấy bị xử lý gì đâu để trả lại "đường thông, hè thoáng" cho mọi người lưu thông, trả lại vẻ đẹp diện mạo của phố phường như nó vốn có. Mới đầu chỉ manh nha vài người, lấn chiếm một khoảng nhỏ nhưng không thấy bị xử lý (đây là đã loại trừ việc đã được "tiếp tay, nối giáo", "cấp phép" của cơ quan chức trách hay "bảo kê" của kẻ nào đó) thì những kẻ khác thấy thế cứ làm theo nên hình thành một bộ phận nhỏ hưởng lợi đã làm hại quảng đại quần chúng Nhân dân, mất vẻ đẹp mỹ quan của đất nước. Thậm chí vì giành giật vị trí mà chúng sẵn hành hung nhau gây rối trật tự công cộng, mất an ninh xã hội và cũng bất chấp chấp đạo lý, chúng sẵn sàng kiếm cớ, gây chuyện với mọi người. Chẳng biết rồi tình trạng này còn đi đến đâu. Thật tiếc những con người đầy tài năng và tâm huyết như Đoàn Ngọc Hải.
NỖI BUỒN VỈA HÈ PHỐ Minh Giang
Vỉa hè bao phố xá Bị lấn hết thêm sầu Mới trông thì cũng lạ Ngẫm nghĩ lại đau đầu
Chính quyền các cấp đâu Để bọn kia ngang ngược Chiếm dụng biết bao lâu Quá coi thường phép nước
Chúng tiến dần từng bước Đầu tiên đặt cái bàn Khi thấy làm ăn được Bày đầy khỏi hỏi han
Ban đầu lúc mở màn Cũng chỉ vài ba kẻ Chắc là thử lá gan Xem chính quyền sao nhé
Thế rồi già lẫn trẻ Đến dựng sạp ngang nhiên Với bao nhiêu mánh khóe Gây mọi nỗi ưu phiền
Muốn thông thoáng trước tiên Dẹp sạch ngay hè phố Kẻo rồi sẽ phí tiền Của dân không đúng chỗ | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Nov 28, 2019 1:16 am | |
| NHỚ NGƯỜI Minh Giang
Lâu ngày chả gặp rồi đây Sao tình cảm chẳng tràn đầy như xưa "Cái cò lặn lội trời mưa Đường xa dặm vắng ai đưa cò về"
"Mảnh trăng đã trót lời thề Đừng nên để gánh nặng nề riêng ai" "Thức khuya mới biết đêm dài Ở lâu mới tỏ lòng ai thế nào"
"Đời người như giấc chiêm bao Mà trong mộng ảo lại sao không nhàn" "Trên trời mây hợp rồi tan" Tình duyên cũng có lúc tàn lúc hưng
"Ai ơi chua ngọt đã từng Non xanh nước bạc xin đừng quên nhau" "Thực vàng chẳng phải là thau Sao còn thử lửa cho đau lòng vàng"
"Đói no có thiếp có chàng Còn hơn tột đỉnh giàu sang một mình" "Ra đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu"
"Một yêu là sự đã liều Mưa mai cũng chịu nắng chiều cũng cam" "Giàu vàng giàu bạc chẳng ham Chỉ thương cái nết chăm làm người ơi"
"Thấy ai như thấy mặt trời Chói chang khó ngó trao lời khó trao" "Bây giờ Mận mới hỏi Đào Rằng vườn đã có lối vào hay chưa" | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Nov 29, 2019 12:24 pm | |
| SEAGAMES 30 Minh Giang
Seagames đã đến Lần thứ ba mươi Nhiều người yêu mến Sang tận xứ người
Là cuộc vui chơi Ao làng nho nhỏ Cũng rất tuyệt vời Lắm trò hay đó
Nhiều lần cãi cọ Tranh luận thật căng Thẻ vàng thẻ đỏ Những trận so găng
Nếu thiếu công bằng Của người nảy mực Thì chắc chắn rằng Quá nhiều uất ức
Cùng nhau dốc sức Giành giật huy chương Không cho tiêu cực Nhũng nhiễu môi trường | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Nov 30, 2019 7:21 pm | |
| ĐỪNG VUI QUÁ TRỚN Minh Giang
Hai đêm trắng chỉ vì chơi cờ tướng Nhiều điều vui nên khó cưỡng lại ghê Thức thâu đêm suốt sáng mới chịu về Đầu nặng trĩu toàn thân ê ẩm nữa
Đã mất ngủ lại kèm luôn bỏ bữa Chắc từ nay phải tự hứa mình thôi Đừng ham mê quá trớn lớn tuổi rồi Không thể giống như là hồi trai tráng
Việc ăn uống thế mà còn chểnh mảng Hại cho mình hỏi có đáng hay chăng Vốn từ lâu ai cũng hiểu rõ rằng Không gì quý sánh ngang bằng sức khỏe
Dù cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ Nhưng mỗi người phải biết sẽ ra sao Quá vô tư kết quả sẽ thế nào Khỏi hy vọng những khát khao mong mỏi
Khi mọi sự khách quan thì chả nói Còn tại mình thì hãy hỏi bản thân Rằng thói hư tật xấu đã bỏ dần Cố phấn đấu theo chiều Chân- Thiện- Mỹ | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Dec 01, 2019 2:39 pm | |
| CẬN TẾT Minh Giang
Hơn hai tháng nữa tết rồi Đâu còn cảm giác vui hồi xa xưa Chờ nghe tiếng pháo giao thừa Khi nồi lớn bánh chưng vừa vớt ra
Gia đình sum họp một nhà Luôn đầy đủ cả trẻ già gái trai Lắng nghe chúc tết trên đài Thông thường lãnh tụ nói vài câu thôi
Xuân về cây cũng đơm chồi Nam thanh nữ tú lại ngồi... ngắm nhau Tình người trọn vẹn trước sau Thủy chung son sắt chẳng màu mè chi
Giờ đây tết có vui gì Vắng nêu thiếu pháo người thì kém thân Thuần phong mỹ tục quên dần Lời chào tiếng chúc cũng trần trụi hơn
Trẻ con chiều quá nên nhờn Thanh niên ít hiểu công ơn sinh thành Bầu trời vẫn đẹp vẫn xanh Mà sao thiếu vẻ trong lành trước đây | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Dec 02, 2019 5:52 pm | |
| KHÓ NGỦ Minh Giang
Mình vốn dĩ từ lâu khó ngủ Lại ham vui nết cũ không rời Người ta lúc nghỉ khi chơi Theo giờ giấc để cho đời khỏi chê
Ai cũng có thời mê đủ thứ Riêng với ta kiêng cữ khá nhiều Nay còn ngơ ngác chữ yêu Trong khi bóng đã xế chiều còn đâu
Thôi khỏi nghĩ đau đầu mệt xác Mặc kệ đời đen bạc khó lường "Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng"
Mình với bạn điểm chung nhiều lắm Vậy mà sao muôn dặm chia phôi "Vừng trăng ai xẻ làm đôi Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường" | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Dec 03, 2019 9:36 pm | |
| KHÓ QUÊN Minh Giang
Thời gian chẳng phải thuốc thần tiên Để giúp quên em hỡi bạn hiền Bởi thế u buồn như bất tận Cho nên khổ sở tựa vô biên Cầu mong hạnh phúc đừng tan vỡ Ước nguyện tình yêu được nối liền Cuộc sống không còn ngang trái nữa Đôi mình sẽ thỏa mộng đoàn viên | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Dec 05, 2019 1:48 pm | |
| HÃY QUÊN NHỮNG NỖI BUỒN Minh Giang
Chỉ mê thời tiết thế này Hiu hiu gió nhẹ đêm ngày sướng ghê Ngoài quê khí lạnh tràn về Nắng hanh mà vẫn còn tê cóng người
Cây run rẩy kém xanh tươi Ai không có việc là lười ngại đi Riêng mình thì lại ước gì Trong này cũng lạnh giống y quê nhà
Gió mơn man nhẹ làn da Giống như đang được mát xa hàng giờ Tạo nguồn cảm hứng cho thơ Niềm vui chợt đến bất ngờ khó tin
Và ta sẽ cố giữ gìn Từng giây phút ấy tới nghìn ngày sau Cho đời có đủ sắc màu Dần vơi bớt cả nỗi đau nhân tình
Trời xinh cảnh vật càng xinh Thế nên hà cớ gì mình chẳng vui Làm chi cứ mãi ngậm ngùi Bao ngang trái hãy chôn vùi lãng quên | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Dec 06, 2019 6:32 am | |
| Thơ đường luật ngũ độ thanh
TẠI TRỜI Minh Giang
Mai ngày tái ngộ hỡi người ơi Chả lẽ là do tại ý trời Buộc phải chung đường không rẽ lối Cho dù tức giận chẳng hề vơi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Dec 07, 2019 3:21 pm | |
| THỜI TIẾT ĐẸP Minh Giang
Sáng nay lãng đãng sương mù Y như thời tiết cuối thu quê mình Muôn vàn ánh nắng lung linh Làm cho cảnh vật hữu tình biết bao
Giá như bất kể ngày nào Cũng đều thế cả thì sao nỡ sầu Mấy khi mà được vậy đâu Thường là nắng chói trên đầu rất kinh
Muốn thiêu đốt cả thân hình Giống cơn giận của thần linh với người Tiết trời như thể trêu ngươi Làm cho đến cả nụ cười kém xuân
Lâu lâu mới có một lần Bầu không khí thật tuyệt trần hôm nay Còn đang đúng dịp những ngày Seagames thi đấu khá hay lắm trò
Đôi khi phấp phỏng âu lo Nhưng nhiều lúc sướng hét hò thả ga Vui cùng thắng lợi đoàn nhà Hôm nay thích nhất đó là trời trong | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Dec 08, 2019 4:54 pm | |
| ĐỒNG HÀNH CÙNG SEAGAMES 30 Minh Giang
Seagames cảm thấy đã hay hơn Giảm trái ngang đi đỡ ngậm hờn Nếu thật tài năng thì thắng lợi Không nhờ chiếu cố hoặc ban ơn
Những cuộc đua tranh ngán trọng tài Cầm cân nẩy mực bắt oan sai Lần này có vẻ công bằng đấy Giảm nỗi âu lo vốn kéo dài
Từ xưa giải đấu thuộc ao nhà Ngán ngẩm bao điều ngại nói ra Vốn dĩ thông thường gia chủ được Ưu tiên mọi thứ rõ phiền hà
Bởi vậy người ta chẳng muốn coi Xem như tổ chức giải đua đòi Bây giờ nhận xét dần thay đổi Định kiến xem ra bớt hẹp hòi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Dec 10, 2019 2:23 pm | |
| TIẾC CHỈ LÀ MƠ Minh Giang
Ở trong giấc mộng đêm qua Bận chăm sóc mấy khóm hoa ngoài vườn Tay ai lướt nhẹ bên sườn Từ trong bụi cúc đang vươn vẫy mình
Nõn nà ngà ngọc rất xinh Giữa không gian thật thanh bình nên thơ Ai mà chẳng thấy bất ngờ Nên không tránh khỏi ngẩn ngơ ngỡ ngàng
Rồi thì trước mặt Minh Giang Nàng tiên tuyệt sắc nhẹ nhàng bước ra Dáng đi lả lướt thướt tha Người trần hỏi có ai mà chẳng mê
Niềm vui bất chợt tràn về Xung quanh tĩnh mịch bốn bề... toàn hoa Nụ cười thân thiện hiền hòa Cô nàng tới nhẹ nhàng xoa lưng mình
Đôi môi đỏ mọng xinh xinh Mắt thì lúng liếng đa tình biết bao Nắm tay nhau định kéo vào Giật mình... tỉnh giấc... lẽ nào mơ thôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Dec 11, 2019 11:37 am | |
| HOAN HÔ ĐỘI BÓNG ĐÁ NỮ QUỐC GIA VIỆT NAM Minh Giang
Hoan hô các cháu gái Đội bóng nữ Việt Nam Đứng ngôi cao nhất giải Điều này chẳng dễ làm
Toàn đội đã đồng cam Bao ngày tháng cộng khổ Tạo sức mạnh siêu phàm Vượt từng cơn bão tố
Bao mồ hôi đã đổ Những giọt máu tuôn dài Da trầy xước lỗ chỗ Vẫn kiên cường dẻo dai
Các cháu thật là tài Khiến bao người cảm phục Để bước lên trên đài Vinh quang và hạnh phúc | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Dec 11, 2019 11:43 am | |
| HẬU SEAGAMES 30 Minh Giang
Chục ngày theo dõi Seagames Làm cho mắt mũi kèm nhèm hẳn đi Lần này khác với mọi khi Hoàn toàn phản ánh những gì diễn ra
Có hơi ưu ái chủ nhà Từ xưa lệ đó đều là hiển nhiên Bao quyền lợi sẽ gắn liền Người ta đã phải bỏ tiền đăng cai
Giải này đã bớt oan sai Cho nên vận động viên tài lên ngôi Dày công tập luyện lâu rồi Bao ngày tháng đổ mồ hôi đẫm người
Bây giờ mới thấy xuân tươi Nụ cười chiến thắng rạng ngời trên môi Hôm nay giải đấu qua rồi Trong lòng một thoáng bồi hồi vấn vương | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Dec 11, 2019 10:45 pm | |
| CHÚC MỪNG ĐỘI BÓNG U22 VIỆT NAM Minh Giang
Chờ sáu mươi năm Một lần vô địch Thấy quá xa xăm Mãi chưa tới đích
Nay như cổ tích Tại Seagames này Việt Nam vô địch Vì đá rất hay
Hai trận một ngày Thật là quá sức Bải hoải chân tay Toàn thân đau nhức
Bao nhiêu khổ cực Phải cố vượt qua Biến thành hiện thực Hạnh phúc vỡ òa
Cả một rừng hoa Cùng cờ Tổ quốc Chào đón đội nhà Bức tranh quen thuộc | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Fri Dec 13, 2019 11:22 pm | |
| ĐÀNH GIẤU KÍN TRONG LÒNG Minh Giang
Người đã nói chẳng bao giờ xa cách Rồi nuốt lời ta chả trách gì đâu Dẫu trong tim chất chứa nỗi u sầu Bao kỷ niệm đành vùi sâu giấu kín
Lúc tạm biệt ôi sao mà bịn rịn Ánh mắt nhìn đủ chín nhớ mười thương Bóng hình ai dần khuất cuối con đường Lòng đã thấy vấn vương đầy lưu luyến
Mong sớm tối bên nhau mà trò chuyện Lâu lâu thì tổ chức chuyến tham quan Chỉ đôi ta hoặc có thể theo đoàn Để quên hết mọi lo toan cuộc sống
Cứ vui với ngày dài cùng tháng rộng Rồi mai sau có tới cổng thiên đường Cũng không cần vội vã quá khẩn trương Bởi ta đã yêu thương vô bờ bến
Sợi tình cảm ngỡ cực kỳ bó bện Có đâu ngờ hạnh phúc đến lại đi Hỏi người ta còn nhớ tới những gì Trước giây phút mình chia ly mãi mãi
Được sửa bởi haminhgiang ngày Sun Dec 15, 2019 9:05 pm; sửa lần 1. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Dec 15, 2019 9:04 pm | |
| HỘI NGỘ Ở BẾN TRE Minh Giang
Hôm qua trở lại Bến Tre Về đây dự cưới mà nghe rộn ràng Giữa vùng trời đất mênh mang Năm năm mới gặp bạn vàng ngày xưa
Khi nàng kẻ đón người đưa Bao nhiêu chuyện giống như vừa diễn ra Năm năm nào có đâu xa Làm chi bóng xế chiều tà nàng ơi
Còn nguyên cái tính yêu đời Chưa hề mai một nụ cười hồn nhiên Y như chả biết ưu phiền Không màng cơm áo gạo tiền kim ngân
Ta về nối lại tình thân Kẻo thời gian sẽ dần dần phôi pha Bao năm vẫn mãi là ta Khoảng không gian có mấy xa cũng gần | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3117 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Dec 16, 2019 10:28 pm | |
| MỆT MỎI Minh Giang
Người rũ rượi y như lá héo Dậy vươn vai tập kẻo lười ngay Lâu ngày lại bị thế này Chân tay uể oải không hay thật rồi
Cần cố gắng một hồi cho đỡ Đến công viên hoặc ở nhà đây Còn đang cảm giác ngất ngây Nguồn năng lượng vốn tràn đầy trốn đâu
Vẫn hơi thấy nhức đầu hoa mắt Nhịp tim nghe dìu dặt lạ không Tự nhiên đôi má ửng hồng Y như gái tới nhà chồng là sao
Về huyết áp khi nào chẳng chuẩn Bao năm trời đo vẫn vậy thôi Trăm hai trên tám mươi rồi Nào ai múa mép khua môi tếu đùa
Nay thể dục cũng khua vài tiếng Tuy mệt mà có biếng lười đâu Bây giờ đã đỡ đau đầu Miệng còn đắng ngắt thêm sầu tấm thân | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|