| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Oct 15, 2019 4:49 pm | |
| THƯƠNG SYRI Minh Giang
Đất nước Syri đẹp tuyệt vời Nay bom đạn nổ khắp muôn nơi Lời than thống thiết đau dân tộc Tiếng khóc bi ai xót cuộc đời Quỷ sứ hà hơi cho máu đổ Yêu ma giúp sức để xương rơi Bao giờ Tổ quốc này yên ả Có một tương lai thật sáng ngời | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Oct 16, 2019 2:42 pm | |
| GÓC HÀI HƯỚC
Trong giờ văn thầy giáo hỏi cả lớp: - Em nào cho thầy biết một câu ca dao, tục ngữ nói tới công lao của thầy, cô giáo? Cả lớp ngồi im lặng. Thấy thế thầy liền gợi ý: - Câu này chỉ có 6 chữ, rất dễ. 15 phút lại trôi qua mà không có câu trả lời. Thầy giáo thở dài nói: - Câu này có chữ THẦY, chữ MÀY. Chờ thêm 15 phút nữa vẫn không có đáp án. Thầy giáo rất bực mình nhưng đành cắn răng gợi ý thêm: - Câu này có chữ LÀM và chữ ĐỐ Vẫn như trước, 15 phút trôi qua mà không học sinh nào có đáp án. Thầy giáo điên tiết quát: - Câu này còn có chữ KHÔNG và chữ NÊN. Gần 10 phút trôi qua mới thấy có một cánh tay rụt rè giơ lên xin phát biểu. Thầy giáo phấn khởi nói: - Mời em. - Thưa thầy đó là câu: "LÀM THẦY, MÀY KHÔNG NÊN ĐỐ" ạ- Học sinh nọ trả lời - Thầy giáo:???
Thơ vui
CÔNG LAO CỦA THẦY- CÔ Minh Giang
Trong giờ tục ngữ ca dao Thầy liền hỏi có em nào biết câu Công ơn nhà giáo khắc sâu Bao gồm sáu chữ từ lâu lắm rồi
Thời gian cứ lặng lẽ trôi Không trò phát biểu thầy ngồi buồn xo Thôi thì phải gợi ý cho Học sinh hiểu nghiệp lái đò mới hay
Trong câu có chữ "MÀY, THẦY" Nghĩ rằng gợi ý đến đây ngon lành Ai ngờ ngó lại chung quanh Chìm trong im lặng nên đành bổ sung
Chữ "LÀM" chữ "ĐỐ" đi cùng Nói xong thầy cứ ung dung ổn rồi Ai ngờ im lặng một hồi Thầy điên tiết nói một thôi đủ đầy
Chữ "NÊN" cùng chữ "KHÔNG" đây Em nào hãy nói cho thầy thử nghe Hồi lâu có đứa rụt rè Giơ tay phát biểu còn che miệng cười
Câu này có đã lâu đời Mà em không rõ từ thời nào đây Nguyên văn sáu chữ "LÀM THẦY MÀY KHÔNG NÊN ĐỐ" khỏi gây phiền hà | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Oct 16, 2019 8:47 pm | |
| BUỒN RIÊNG Minh Giang
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua Cảm giác tình yêu cũng nhạt nhòa Chữ nhớ lời thương giờ có vẻ Như là tiếng vọng chốn phồn hoa | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Oct 19, 2019 12:27 pm | |
| MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM - NGÀY 20 THÁNG 10 Minh Giang
Mừng ngày phụ nữ Việt Nam Đàn ông tự hỏi phải làm gì đây Để tình cảm mãi tràn đầy Tặng muôn điều tốt để gây bất ngờ
Còn hơn cả những giấc mơ Mà bao phụ nữ trông chờ bấy nay Chúc cho nửa thế giới này Luôn luôn hưởng thụ tháng ngày thảnh thơi
Và trong suốt cả cuộc đời Dâng trào hạnh phúc cùng người mình yêu Được thương quý với cưng chiều Dồi dào sức khỏe lại nhiều kim ngân
Dù đang sống ở cõi trần Nhưng sung sướng gấp vạn lần chốn tiên Là dâu hiếu thảo vợ hiền Giữ cho gia thất bình yên thuận hòa
Chúc cho đẹp mãi như hoa Thời gian dẫu vẫn trôi qua không ngừng Xứng danh con cháu bà Trưng Cũng như tám chữ Bác mừng tặng cho
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Minh Giang xin chúc tất cả phụ nữ Việt Nam luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, học tập- công tác tốt, mọi sự đều thành công. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Oct 20, 2019 11:50 am | |
| HÔM NAY LÀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ CŨNG LÀ SINH NHẬT CHỊ HÀ THỊ THI CỦA MINH GIANG. EM KÍNH CHÚC CHỊ CÓ MỘT SINH NHẬT THỨ 77 THẬT VUI VẺ, KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ KÍNH TRỌNG VÔ BỜ BẾN CỦA CON, CHÁU, CÁC EM, BÀ CON, HỌ HÀNG CÙNG SỰ NGƯỠNG MỘ CỦA BÈ BẠN KHẮP MỌI NƠI.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 77 CHỊ HÀ THỊ THI CỦA TÔI Minh Giang
Mừng sinh nhật của chị Thi tôi Các cháu cùng nhau chúc mẹ rồi Ở tận trời xa em gửi tặng Vần thơ nói hộ tấm lòng thôi
Trách nhiệm bao năm đã vẹn tròn Chăm cha, dưỡng mẹ, dạy đàn con Bây giờ có tuổi cần lui tới Thắng cảnh muôn vùng khắp núi non
Bảy mươi bảy tuổi vẫn chưa già Cuộc sống thanh nhàn thấy khỏe ra Nghĩa vụ xong rồi nay tới buổi Tiêu dao thưởng ngoạn hết phiền hà.
Chúc chị luôn luôn thỏa ước mơ Lòng như gương sáng bụi không mờ Cho người ngưỡng mộ và tôn kính Tựa ánh bình minh với trẻ thơ | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Oct 21, 2019 8:59 pm | |
| NHỚ MẸ Minh Giang
Bốn năm rồi, mẹ khuất xa Mà sao cảm giác như là mới đây Mẹ ngồi dáng mảnh vai gầy Thương con với cháu lòng đầy lo âu
Dù cho mưa nắng dãi dầu Phong phanh áo vải trên đầu nón che Ngày Đông cho tới tháng Hè Tinh mơ, mẹ dậy, hàng me ngủ vùi
Hàng ngày giấu nỗi buồn vui Đắng cay phần mẹ, ngọt bùi cho con Cha lo công việc nước non Ở nhà gánh vác chỉ còn mẹ thôi
Thời bao cấp đã xa rồi Còn in đậm dấu của hồi gian truân Tôi theo nó hết tuổi xuân Thiếu từ manh áo mảnh quần rách lai
Mẹ luôn chăm chỉ miệt mài Lo công việc bởi nào ai đỡ đần Khi con đã lớn khôn dần Tạm xa mẹ để bước chân vào đời
Mỗi người công tác một nơi Ghi lòng tạc dạ những lời khuyên răn Dù cho cuộc sống nhọc nhằn Mưu sinh vất vả khó khăn thế nào
Giữ mình trong sạch thanh tao Tránh xa cạm bẫy rơi vào bùn tanh Uổng bao năm tháng học hành Tiêu tan cuộc sống an lành bình yên
Bốn năm vắng dáng mẹ hiền Song thân đã tới tận miền bồng lai Giờ con tâm sự với ai Nghe trong gió tiếng thở dài, mẹ tôi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Oct 23, 2019 9:18 pm | |
| TẢN MẠN CUỐI MÙA THU Minh Giang
Chỉ còn hơn nửa tháng Là đã hết mùa Thu Ngoài quê tôi mỗi sáng Lại có màn sương mù
Trời đất sẽ âm u Khi mùa Đông lạnh giá Sáu giờ vẫn tối hù Nhìn chả rõ gì cả
Nhưng nhà nông vất vả Đã có mặt ngoài đồng Chăm cây hay bắt cá Lạnh lẽo cũng như không
Vẫn vun xới cấy trồng Mặc mưa phùn gió bấc Dốc sức và dày công Thương đất màu từng tấc
Kẻ ngôi cao chín bậc Chắc chẳng biết điều này Nhiều quan lại rất xấc Nói những lời không hay
Chấp gì lũ mặt dày Mở miệng là hôi thối Không hề sống thẳng ngay Luôn lầm đường lạc lối
Mong tiết trời đừng vội Qua mùa Thu dịu dàng Gió bấc xin ngừng thổi Để Đông hàn chậm sang | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Oct 24, 2019 7:54 pm | |
| THỜI TIẾT ĐẸP LẠ KỲ Minh Giang
Sớm nay bỗng có sương mù Bầu trời khác hẳn ngày Thu bình thường Giống mùa Đông ở quê hương Màn sương phủ kín phố phường xóm thôn
Trông huyền ảo đến mê hồn Minh Giang chẳng dám lộng ngôn câu nào Như là trong giấc chiêm bao Còn đang lạc giữa động đào chốn tiên
Được hòa quyện với thiên nhiên Mà sao ngỡ sống tận miền bồng lai Cỏ cây thành quách lâu đài Nhìn lơ lửng giống giữa hai tầng trời
Mang xe dạo thử vòng chơi Cho lòng nhẹ nhõm để đời vi vu Quên đi oán giận hận thù Mấy khi có được ngày Thu đẹp này | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Oct 26, 2019 10:52 pm | |
| ĐÚNG LÀ MIỆNG QUAN... Minh Giang
Hiện nay hầu hết các đô thị ở Việt Nam đều dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm. Đặc biệt là những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội thì tình trạng kẹt xe có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhất là gặp lúc mưa to hay giữa đường dựng các "lô cốt" (do đào đường sửa chữa, lắp đặt các hệ thống cấp nước, thoát nước, cáp quang...) hoặc mưa to kết hợp triều cường gây ngập đường phố thì sự tắc nghẽn giao thông kéo dài thật khủng khiếp. Nguyên nhân thì có nhiều, đường phố nhỏ, nhiều đoạn manh mún, lắm giao lộ, người quá đông, ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt, sự điều tiết phân luồng giao thông chưa hợp lý, quá nhiều nhà hàng, vũ trường, chợ búa, siêu thị, quán ăn, cửa hàng mọc lên ngay sát mặt đường nhưng không có chỗ để xe mà xe dựng tràn lan chiếm hết vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường vốn đã trở nên vô cùng nhỏ hẹp, những tòa nhà chọc trời ngay mặt tiền đường phố mọc lên như nấm sau cơn mưa nhưng hệ thống tiêu thoát nước, đường tránh còn nhiều bất cập, những chiếc xe Bus hay xe Container, xe tải kềnh càng tựa hung thần xa lộ, nghênh ngang giữa đường phố nhỏ chèn ép các loại xe du lịch nhỏ, xe taxi, xe máy đến không còn lối đi... Chẳng hạn, ngày trước giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh được tính toán thiết kế cho 1,5 triệu dân trong khi hiện nay là 10 triệu dân nhưng quỹ đất cho đường đi không còn nhiều, tầm nhìn của các nhà quy hoạch còn hạn chế, tình trạng lãnh đạo quan liêu, tham nhũng hoặc mắc bệnh thành tích nên đường phố cũ khó mở rộng mà đường phố mới cũng chỉ thiết kế theo hiện tại trước mắt mà không nhắm tới tương lai, vì thế đôi khi duyệt xong bản vẽ thiết kế thì dự án ấy đã không còn phù hợp nữa. Phương tiện giao thông công cộng vừa bất tiện vừa đắt đỏ lại còn hiện tượng mất an ninh và thái độ phục vụ hành khách chưa tốt. Ví dụ cần đi một quãng đường khoảng 10 km thôi nhưng phải đón 2 đến 3 chặng xe Bus (mỗi chặng phải chịu giá vé 6000 bằng cả hành trình tuyến đường, đó là hiện nay vẫn đang được hỗ trợ giá vé vận tải công cộng) lại phải đi bộ mấy trăm mét để đến trạm đón của mỗi chặng (mệt mỏi, mất thời gian chờ có chuyến xe, nhiều khi nhỡ việc, còn người cần di chuyển là bệnh nhân thì thôi rồi) tính ra hết từ 12000 đến 18.000 đồng trong khi chạy xe máy chỉ hết khoảng 3000 đồng tiền xăng (đó là xăng bị đủ thứ phí nên giá cao ngất nghểu dù giá dầu thế giới thấp), trừ khấu hao hao mòn xe 1000 đồng nữa là 4000 đồng. Thế là xét riêng về tính kinh tế thì phương tiện cá nhân là xe máy đã giúp người dân tiết kiệm được từ 3÷ 4 lần rồi (sẽ không làm dân mạt thêm thì đất nước đỡ nghèo), chưa nói là không bị chậm trễ vì chờ chuyển chuyến và đi bộ đến từng đoạn. Đó là hiện nay phương tiện cá nhân còn đang được sử dụng là chính mà thái độ phục vụ của nhân viên phương tiện vận chuyển công cộng còn như ban ơn, coi "thượng đế" hành khách như nô lệ, và giá cước còn cao thế đấy. Khi hạn chế phương tiện (thậm chí cấm như NGU Ý của một số kẻ xa rời thực tế hoặc có lợi ích gì trong vấn đề đó) thì mọi việc đi đến đâu có trời cũng chịu, chẳng biết được. Hiện tại ở Hà Nội "đang lấy ý kiến về vấn đề thu phí cá nhân đi vào nội thành..." để tránh ùn tắc giao thông thì quả thật khôi hài. Mười người thực sự là dân được hỏi thì chắc chắn 9 người nói không đồng ý, đó là chưa kể phí ấy có dùng để mở đường, sửa chữa đường phố, đèn hiệu... giao thông hay không hay là lại giống PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG GIÁ XĂNG cực kỳ cao nhưng có thấy công trình hay biện pháp nào để XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG đâu. Nhìn ra các vấn đề khác cũng trong tình trạng ấy, nghĩ thêm buồn, ngẫm mà đau.
HÃY LÀM VIỆC THỰC SỰ VÌ DÂN, VÌ NƯỚC BẰNG CÁI TÂM VÀ TRÍ TUỆ Minh Giang
Nhìn sang một lũ Chẳng biết làm gì Chưa già đã lú Câm cái miệng đi
Toàn nói mình vì Lo cho đất nước Chả tích sự chi Ngoài lời láo xược
Hãy đi từng bước Dạo khắp phố phường Để mà thấy được Thực trạng thảm thương
Đầy rẫy con đường Vỉa hè bị chiếm Người khắp bốn phương Tụ đầy mọi điểm
Chỗ nào thoát hiểm Tai nạn xảy ra Lại còn lấp liếm Dám đổ cho là
Giao thông nước ta Nghẽn vì xe máy Biện pháp sâu xa Quyết không cho chạy
Bây giờ chữa cháy Thu phí đi vào Đến nội thành hãy Đóng thuế xem sao | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Oct 28, 2019 11:10 am | |
| SỢ HÃI HUNG THẦN XE BUS Minh Giang
Xe Bus có khác gì hung thần nhỉ Ưu tiên cho chúng nó chỉ thêm rầu Lái xe liều và bất cứ nơi đâu Còi inh ỏi đến đau đầu nhức óc
Cách hành xử bao lần như thất học Đạo làm người lại khó nhọc thế ư Cả đời không biết đến chữ nhân từ Thì chắc chắn rằng không hư cũng hỏng
Với bô lão nó còn luôn cao giọng Hay bởi vì cổ họng chúng quá to Nên nói ra là phải rống như bò Thủng màng nhĩ để cho người ta sợ
Hay là có kẻ nào đang nâng đỡ Nên bọn này mới dám dở trò thôi Khi cá nhân bị cấm các xe rồi Thì hành khách trở thành mồi cho chúng
Tính xấu lúc độc quyền càng kinh khủng Chẳng có gì vừa cái bụng tham lam Nên cẩu quan chớ nói bậy tấu sàm Khiến Tổ quốc Việt nam thêm điêu đứng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Tue Oct 29, 2019 1:57 pm | |
| VUI BUỒN TRONG KỶ NIỆM Minh Giang
Đêm nằm kiếm những vì sao Bao nhiêu kỷ niệm dâng trào con tim Xung quanh cảnh vật im lìm Hình xưa dáng cũ biết tìm ở đâu
Ai làm áo trắng phai mầu Lời thương nhớ cũng qua cầu đánh rơi "Gió đưa cây cải về trời Rau răm ở lại chịu lời đắng cay"
Đang vui vẻ với những ngày Mặn nồng hương lửa đắm say duyên tình Nhìn đời đẹp đến lung linh Khi mà cuộc sống thanh bình biết bao
Tình như ngọn sóng dâng trào Cứ cuồn cuộn chảy mãi vào tim yêu Dù cho nhà rách vách xiêu Đôi ta mãi mãi sớm chiều có nhau
"Nếu đời là chuỗi khổ đau Tình yêu là chiếc khăn lau lệ sầu" Niềm vui ấy có còn đâu Bây giờ chỉ thấy héo sầu năm canh | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Oct 30, 2019 12:22 pm | |
| HÃY CHUNG TAY, GÓP SỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Minh Giang
Ngoài Bắc sắp ngày Đông lạnh giá Trong Nam như tháng Hạ lạ chưa Cho dù mới cuối mùa mưa Nhưng trời nắng nóng giống vừa bị nung
Nay thời tiết vô cùng khắc nghiệt Tại con người nên biết tính sao Rừng cây rộng lớn ngày nào Giờ trơ trọi mãi núi cao mấy vùng
Hành tinh vốn của chung nhân loại Bọn bất lương phá hoại không nương Khiến cho hầu hết môi trường Trở nên ô nhiễm vô phương cứu rồi
Nguồn nước bốc mùi hôi khó chịu Thủy tộc liền dắt díu nhau đi Còn không khí lại đen sì Là do khí thải có gì lạ đâu
Đất màu bị thấm sâu hóa chất Rất lâu rồi quả thật nguy nan Mà người Việt chẳng vô can Bao nhiêu đứa cũng đang tàn phá đây
Nhiều nhà máy xả đầy khí thải Hiệu ứng nhà kính hãi làm sao Tầng ô dôn tốt biết bao Bây giờ bị thủng đành chào thua thôi
Hơn hai chục năm rồi chẳng dễ Khắc phục làm bảo vệ hành tinh Không riêng ở mỗi nước mình Trên toàn thế giới tình hình rất căng
Ai cũng đã biết rằng như vậy Phân tích rồi bỏ đấy bằng không Cùng nhau ý hợp tâm đồng Để mà cứu lấy non sông giống nòi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Oct 31, 2019 4:41 am | |
| VUI CÙNG THỂ THAO-THỂ DỤC Minh Giang
Sớm tối chiều trưa vẫn một mình Đâu cần dốc sức để mưu sinh Quanh năm tích cực rèn cơ bắp Suốt tháng hăng say luyện thể hình Bỏ rượu tăng cường khâu trí tuệ Thôi bia củng cố hệ thần kinh Đừng lo chiến hữu hay bè bạn Cảm giác giờ đây nhẹ nghĩa tình | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Nov 02, 2019 9:54 pm | |
| MẸ HIỀN SỐNG MÃI TRONG TÂM TRÍ CON Minh Giang
Mẹ ơi! Đã bốn năm rồi Âm- dương cách biệt, xa xôi ngàn trùng Khi đời dông tố bão bùng Con trai của mẹ ngỏ cùng ai đây
Còn bao chuyện rất riêng tây Đôi lần cảm thấy lòng đầy đắn đo Ngày xưa mẹ vẫn dặn dò Điều gì tốt đẹp làm cho hết mình
Đơn thuần với cuộc mưu sinh Thì con chẳng ngại cũng bình thường thôi Dù cho trái đất xẻ đôi Mọi người hốt hoảng nhưng rồi cũng qua
Chỉ cần có mẹ cười xòa Bao nhiêu khổ hạnh xóa nhòa phút giây Đời con có bát cơm đầy Qua từng gánh nặng vai gầy mẹ mang
Vừa nghe giọng nói dịu dàng Mà nay khói quyện thân nhang hỡi trời Bốn năm vắng mẹ, mẹ ơi Tiếng kêu đứt đoạn, lệ rơi hai hàng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Nov 03, 2019 1:56 pm | |
| MỪNG GẶP GỠ ANH CHỊ EM XÓM LÁ Minh Giang
Xóm Lá là tiếng gọi thân thương và trìu mến của BlogtiengViet.net. Mấy năm trước thì Xóm lá đông vui như trẩy hội, mọi người luôn phấn khởi, hồ hởi, "tay bắt, mặt mừng" sang thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng nhau, ngày nào cũng vui như tết. Tuy nhiên vài năm trước do sự cố mạng làm cho rất nhiều bài viết của Blogers bị mất và việc đăng nhập hay gửi lời bình vô cùng khó khăn đã khiến cho cư dân Xóm lá buồn bã, chán nản "bỏ nhà" đi sang các "miền đất khác" khiến cho Xóm lá trở nên hoang vắng, đìu hiu dù cho Minh Giang cùng một số người vẫn cố gắng duy trì Xóm lá hàng ngày để giữ gìn sợi dây liên lạc giữa các "cư dân Xóm lá". Ấy thế mà việc ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn vì 3 ngày nay Minh Giang đăng nhập hơn 100 lần (kiên trì và nhẫn nại đến thế là cùng) nhưng vẫn không ổn. Lúc thì mãi không đăng nhập vào diễn đàn được, khi nhận thông báo "Hệ thống đang tạm dừng", lúc thì vào được trang của mình nhưng không có cách nào gửi được bài viết. Mọi việc có vẻ bình thường nhưng không hiểu sao mỗi lần hì hục viết bài xong để đăng, bấm "lưu" một cái là chẳng thấy bài viết của mình vừa gửi đâu nữa mà chỉ hiện ra danh sách các bài đã đăng, mở lại trang thì không có bài vừa gửi, làm bao nhiêu công lao, thao tác đổ xuống sông, xuống biển như "Dã tràng xe cát biển Đông" ấy. Nản thật! Ngay sáng nay Minh Giang đã làm 15 lần rồi nhưng vẫn không đăng bài vào trang Blog của mình được, đành ngậm ngùi cho qua mà thôi. Vấn đề là những trục trặc do kết nối vào Xóm lá không vì thế mà làm cho tình cảm bà con Xóm lá bị mai một. Minh Giang và một nhóm nhỏ vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng lại tổ chức họp mặt, gặp gỡ để giao lưu cho thêm thân tình. Ngày hôm qua rất vui là mấy anh em được đón anh Trần Tâm 51, nhà văn, nhà thơ, hội viên Hội văn nghệ Việt Nam và Hội văn nghệ tỉnh Quảng Ninh, lên thăm anh Việt Hùng ở Bắc Tân Uyên. Đây là lần đầu Minh Giang gặp anh ấy, trong trí tưởng tượng của mình, Minh Giang cứ hình dung anh Trần Tâm cũng nho nhỏ thôi, ai ngờ khi gặp mặt mới thấy anh cao to như Tây (cao 1m78, nặng trên 80 kg), tính tình hào sảng, thoải mái và rất dễ gần gũi. Xuất thân từ người thợ mỏ, tính tình lại phóng khoáng nên ngoài thơ thì những tập truyện anh viết về cuộc sống của người thợ mỏ cứ tự nhiên, dòng chảy cuồn cuộn không ngừng và rất thật khiến ta đọc truyện của anh mà cứ như đang nói chuyện cởi mở, tâm tình với những con người thực ở ngoài đời chứ không phải là những nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết hay truyện ngắn của anh nữa. Lần này anh Trần Tâm cùng một số anh chị em tổ chức trại sáng tác tại thành phố Hồ Chí Minh nên lịch kín mít từng ngày, từng giờ. Vì thế, để có cuộc hội ngộ thú vị với gia đình anh Việt Hùng, với anh Trần Thanh Xuân và Minh Giang thì hôm qua anh phải bỏ chương trình tham quan Đại Nam và một số nơi. Anh cũng ghé vào thăm anh Trùng dương Phan Châu Tuấn rồi sau đó mấy anh em về gần nhà ăn cơm và làm tí "nước mắt quê hương" để đưa cay, nói chuyện cho rôm rả, sinh động hơn nữa. Minh Giang không thích uống rượu vì nặng đô quá nhưng hôm qua vui quá nên cũng uống "rất khí thế", vả lại gần sát nhà rồi nên chả ngại. Cảm ơn anh Trần Tâm, anh Vũ Việt Hùng cùng gia đình, anh Trần Thanh Xuân và gia đình anh Phan Châu Tuấn đã cho Minh Giang buổi hội ngộ đầy thú vị và ngày thứ bảy thật đáng yêu. Chỉ hơi tiếc một chút là hai cô bạn Lam Chiều, Hoàng Hương Lan ở Bình Dương có việc bận nên không thể chung vui được.
NIỀM VUI CỦA BLOGERS XÓM LÁ Minh Giang
Vui mừng gặp gỡ bác Trần Tâm Vốn thật nhân văn lại có tầm Xóm lá từ xưa đều vẫn vậy Con người nghĩa nặng với tình thâm | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Nov 04, 2019 11:19 pm | |
| Thơ vui TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE Minh Giang
Trông người chả đến nỗi nào Mà đôi bộ phận làm sao quá kỳ Yêu cầu "nghiêm chỉnh" hẳn đi Tuy nhiên nó cứ gan lỳ chẳng nghe
Trên ban lệnh rất khắt khe Dưới thì chống đối đâu dè ngó lơ Luôn hời hợt rất hững hờ Cách xa cửa ải quay đơ ra rồi
Thời gian cứ lặng lẽ trôi Đồng hồ đã điểm đến hồi tàn canh Thế là mọi sự không thành Bao công sức bỗng tan tành phút giây
Vững tin khí lực căng đầy Nào hay rỗng tuếch như cây bọng rồi Để cho "dưa cải" lên ngôi Từ khi nắng xế chân đồi buồn không
"Ngày xưa như sắt như đồng Như đinh đóng cột như rồng phun mưa Ngày nay tựa cải muối dưa Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngóc đầu"
Cái ngày xưa ấy nay đâu Hay là phải có phép mầu thuốc tiên Thì LÀ vịt LỘN lên liền Ai ngờ vẫn chuốc muộn phiền như nhau | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Nov 06, 2019 7:16 pm | |
| GIÃ BIỆT BLOG TIẾNG VIỆT Minh Giang
Bờ lốc (blog) giờ đây thật khó vào Nên đành giã biệt biết làm sao Nhiều năm gắn bó đầy lưu luyến Vẫn phải giơ tay để vẫy chào
Điều hành mảng ấy bất tài ghê Đã kém chuyên môn lại vụng về Chẳng diễn đàn nào luôn mắc lỗi Đăng bài cảm nhận rất nhiêu khê
Vốn dĩ tình yêu của mọi người Dành cho Xóm lá mãi xuân tươi Dày công dốc sức cùng vun đắp Rạo rực niềm vui rộn tiếng cười
Tuy nhiên chỉ tại mấy năm qua Lỗi mạng cho nên mới nhạt nhòa Bị mất bài đăng còn khó nhập Bao người bỏ xứ mặc tàn hoa
Tính của Minh Giang chẳng dễ gì Gian nan một chút đã rời đi Nhưng nay dẫu có đầy kiên nhẫn Vẫn phải chia tay bởi tại vì...
Thôi thì chấp nhận tạm rời xa Tự nhủ trò chơi giải trí mà Dẫu biết trang này còn lắm kẻ Còn chưa nỡ bỏ giống như ta | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Nov 07, 2019 3:15 pm | |
| NỖI NIỀM CUỐI MÙA THU Minh Giang
Hai ngày nữa đã lập Đông Nhưng thời tiết ở đây không khác gì Mùa Thu ơi chớ vội đi Bao người muốn thế chẳng vì riêng ta
Xưa nay vốn dĩ đó là Cái mùa đẹp nhất ai mà chẳng mê Xin Đông lạnh giá chậm về Kẻo mà rét buốt tái tê muôn loài
Buồn riêng chửa kịp nguôi ngoai Còn thêm tác động bên ngoài sầu thêm Mùa Thu cảnh vật êm đềm Mà ta còn thấy lắm đêm não lòng
Ban ngày nắng ấm trời trong Xách xe dạo phố một vòng cho khuây Nhưng đêm có cách nào đây Quên đi phiền muộn chất đầy trong tim
Hỏi cây cây cũng im lìm Ngắm trăng trăng lặn biết tìm vui đâu Đời như nước chảy qua cầu Vì sao cứ phải đeo sầu năm canh | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Nov 09, 2019 4:45 pm | |
| CON TIM ĐỪNG LẠNH NHƯ MÙA ĐÔNG Minh Giang
Mùa Đông vừa mới tới Không khí lạnh chưa về Muôn loài còn phấn khởi Bướm tự tình say mê
Tết nguyên đán cận kề Sắp sửa thêm một tuổi Trẻ con thì hả hê Già trở trăn bao nỗi
Trong lòng ta bối rối Chẳng rõ buồn hay vui Biết cùng ai sớm tối Sẻ ngọt với chia bùi
Thu tới rồi Thu lui Đông tàn Xuân sẽ đến Có chuyện muốn chôn vùi Khi thuyền tình bỏ bến
Không còn gì bó bện Thì chấp nhận đành xa Việc gì đến phải đến Nghĩ ngợi chi mau già | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Nov 10, 2019 2:01 pm | |
| TẠI SAO KHÓ NÓI LỜI YÊU Minh Giang
"Có yêu thì bảo rằng yêu" Làm chi ái ngại nhỡ nhiều người ngăn Đừng lo sớm hoặc muộn mằn Hay là sẽ trải khó khăn thế nào
Chớ vui vẻ với trăng sao Rồi đi khóa cửa đường vào trái tim Phòng the mãi vẫn im lìm Lơ đời thực lại kiếm tìm trong mơ
"Tình yêu sét đánh" bây giờ Phải chăng chỉ có trong thơ thuở nào Không còn lãng mạn nữa sao Mà mang mùi vị thấp- cao bạc- tiền
Khi yêu thấy cũng lành hiền Hôn nhân rồi mới muốn điên cái đầu Lòng nhân hậu có còn đâu Khiến cho cuộc sống bể dâu khôn lường
Đâu rồi cái chữ yêu thương Lẽ nào chỉ lúc lên giường với nhau Ai làm áo trắng phai màu Để trầu tủi phận với cau thế này
Cho đời lắm nỗi chua cay Khác gì đang bị đọa đày người ơi Nên yêu chẳng dám nói lời Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Mon Nov 11, 2019 7:57 pm | |
| MƯA BÃO Minh Giang
Trời mưa tầm tã Suốt cả ngày đêm Thật là khác lạ Chỉ khiến buồn thêm
Ướt lạnh vai mềm Người em bé nhỏ Đang ngước nhìn lên Khẩn cầu gì đó
Trên cành cây nhỏ Mấy chú chim non Nghiêng mình nhòm ngó Đôi mắt xoe tròn
Lòng dạ héo hon Những ngày bão tố Chỉ sợ bà con Mất mùa sẽ khổ
Trời hay đánh đố Chọc tức trêu ngươi Thiên tai mọi chỗ Bất hạnh bao người | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Wed Nov 13, 2019 10:32 am | |
| BÃO TAN MƯA TẠNH Minh Giang
Bão số sáu đã qua rồi thì phải Nên bầu trời đã trở lại trong xanh Chim hót ca báo mặt đất yên lành Và hiểm họa cũng tan thành ảo ảnh
Những tia nắng khi bình minh lấp lánh Đang xua đi cái giá lạnh ngày Đông Cho đôi môi thắm đỏ má thêm hồng Khiến đồng lúa đang vàng bông trĩu hạt
Không có cảnh bao căn nhà đổ nát Phải dựng lều dùng tấm bạt tạm che Và chẳng còn thông báo những tàu bè Bị vùi dập chỉ nghe mà đau đớn
Năm nào cũng chín mười cơn bão lớn Tựa hung thần thật dữ tợn gớm ghê Mỗi lần nghe nó sắp sửa tràn về Từ phố thị đến làng quê đều ngán
Cành cây gẫy dễ dàng gây tai nạn Mùa thất thu càng chán nản vô cùng Nhưng lần này có vẻ chỉ tiền hung Và kết quả nhìn chung là hậu kiết | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Thu Nov 14, 2019 4:11 pm | |
| ĐỪNG MÊ TÍN Minh Giang
Trên đời chả có thần linh Hay là tại chỉ mỗi mình chẳng tin Hàng trăm triệu kẻ cầu xin Hành tinh hết cảnh bom mìn được đâu
Bao người khẩn nguyện sang giầu Không còn lẽo đẽo theo trâu mỗi ngày Đứa van quyền lực trong tay Tha hồ vơ vét rồi bày đủ chiêu
Người mong có được tình yêu Nhân duyên đỡ trải thật nhiều gian nan Kẻ xin tuổi trẻ lâu tàn Cao niên vẫn thấy dung nhan mỹ miều
Điều ao ước thật là nhiều Nào ai khẳng định bao nhiêu cho vừa Dù cầu sớm tối chiều trưa Cuối cùng cũng chỉ bằng thừa mà thôi
Làm sao có chuyện phản hồi Thần linh vốn dĩ nói rồi có đâu Nên năng động ở cái đầu Hăng say lao động chớ cầu nguyện suông | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sat Nov 16, 2019 10:52 am | |
| CHÁU NGOẠI TÔI Minh Giang
Cháu mình thật đáng yêu đến thế Rất xinh tươi lại dễ làm quen Ai nhìn thấy cũng đều khen Chỉ cần khẽ gọi bé bèn cười ngay
Bố mẹ vắng nguyên ngày không khóc Chống tay chân bò dọc bò ngang Răng ba chiếc mọc hai hàng Mà ăn uống rất dễ dàng mới hay
Nghe tiếng nhạc chân tay nhún nhảy Người đung đưa mắt nháy thật duyên Khiến ta quên hết ưu phiền Không màng thế sự bạc tiền áo cơm
Nên trông cháu khỏi nơm nớp sợ Bé kêu la bởi nhớ mẹ, cha Đi công chuyện chẳng có nhà Chỉ hai ông cháu thế mà quá vui | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3116 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG Sun Nov 17, 2019 8:40 pm | |
| GHÉT LŨ MỐI Minh Giang
Lũ mối từ đâu đến chỗ ta Xơi dòng nhật ký rõ phiền hà Bài thơ rách nát lòng chua chát Quyển sổ tan tành dạ xót xa Xịt thuốc ngăn mày không tới cửa Phun dầu cản nó khỏi vào nhà Lần này thiệt hại không truy cứu Tái diễn đương nhiên diệt chẳng tha | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ HÀ MINH GIANG | |
| |
|
| |
| THƠ HÀ MINH GIANG | |
|