March 2023 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 587 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Derricksuews
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 20727 in 5721 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | THƠ THU HƯƠNG | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Tranquang Admin

Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 61 Đến từ : TP.HCM
 | Tiêu đề: THƠ THU HƯƠNG Thu Aug 08, 2013 10:47 am | |
| Sau đây là những bài thơ sáng tác của tác giả Thu Hương: ........ | |
|  | | Tranquang Admin

Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 61 Đến từ : TP.HCM
 | Tiêu đề: Re: THƠ THU HƯƠNG Fri Aug 09, 2013 10:15 am | |
| Thân mến gửi Thu Hương, Thơ Thu Hương hay lắm, sau đây tôi giúp bạn đăng tải giúp bạn một số bài thơ bạn gửi trên diễn đàn Hồn Thơ Việt. Thế là giờ đây mọi nơi, mọi lúc bạn có thể giới thiệu, chiêm ngưỡng, chia sẻ thơ của mình với bạn bè - vui quá phải không. Chúc bạn khỏe, có nhiều thơ hay, Thân mến' =================== ANH CÓ BIẾT? (Thu Hương)
Em đã gặp anh tự bao giờ, Lòng em lai láng một nguồn thơ... Mà anh vô tình anh có biết Nên anh lơ đãng vẫn làm ngơ.
Em đã yêu anh từ ngày nào, Tự hỏi lòng mình cớ làm sao? Anh đâu có nghĩ về mình nhỉ Mà lòng dậy sóng, sóng xôn xao.
Anh ơi, anh có biết hay không ? Em đã thương anh thương vô cùng. Anh hãy nói đi, anh hãy nói, Rằng trái tim mình đập về đâu ?
Khi nghĩ về em, em thấy buồn, Sao mình ngốc vậy chuyện tơ vương. Anh ấy có rồi khung trời nhỏ, Mà ta vẫn cứ nhớ, cứ thương. ==== | |
|  | | Trần Thị Thu Hương
Tổng số bài gửi : 15 Join date : 22/07/2013 Đến từ : TP. HCM
 | Tiêu đề: Re: THƠ THU HƯƠNG Mon Aug 12, 2013 9:22 am | |
| BẢN NHẠC KHÔNG LỜI Tặng Thảo. Em nói rằng em chưa yêu ai, Anh sẽ bảo là em nói dối. Nếu em nói rằng mình "đã có" Thì anh ơi! Đó là tình yêu của bản nhạc không lời.
Em đã yêu trái tim kia thổn thức, Trong giấc mơ em đã được gặp anh. Khi bừng tỉnh biết chỉ là ảo ảnh, Trái tim kia như muốn vỡ tan tành.
Em muốn tình yêu : Em viết lên nốt nhạc. Anh giúp em anh nhé - phần lời, Néu không thể thì anh ơi mãi mãi,
Em giữ tình mình với những nốt nhạc ấy thôi !
Được sửa bởi Trần Thị Thu Hương ngày Mon Sep 02, 2013 8:25 pm; sửa lần 1. | |
|  | | Trần Thị Thu Hương
Tổng số bài gửi : 15 Join date : 22/07/2013 Đến từ : TP. HCM
 | Tiêu đề: Re: THƠ THU HƯƠNG Sat Aug 24, 2013 8:13 pm | |
| - Trích dẫn :
- Sau đây là sáng tác...
| |
|  | | Trần Thị Thu Hương
Tổng số bài gửi : 15 Join date : 22/07/2013 Đến từ : TP. HCM
 | Tiêu đề: Re: THƠ THU HƯƠNG Wed Jul 22, 2015 9:30 am | |
| TẠI SAO MÌNH CHẲNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU? Fri Jul 17, 2015 7:05 pm |  |
| Anh yêu em, em lại chẳng yêu anh, Trái tim em đã dành cho người khác. Trên cánh đồng yêu, chúng mình đi lạc, Nên suốt đời chẳng đến được với nhau. Em yêu người, người lại chẳng biết đâu. Anh còn mải mê theo hình bóng khác. Trên cánh đồng yêu, mọi người đi lạc, Nên suốt đời cứ rượt đuổi nhau thôi. Ta chạy trốn nhau, khi thân xác rã rời, Lúc dừng lại có chút gì nuối tiếc? Trái tim cuồng si và đôi mắt biếc, Có chạnh lòng khi nghĩ về nhau. Ôi tình yêu, thật lắm sắc màu! Nếu anh yêu em và em cũng thế, Như con sóng choàng ôm bờ bể, Thì cuộc đời sẽ bớt những niềm đau.
Tại sao mình chẳng đến được với nhau? |
| |
|  | | haminhgiang

Tổng số bài gửi : 2757 Join date : 18/06/2011
 | Tiêu đề: Re: THƠ THU HƯƠNG Sat Dec 19, 2015 1:55 pm | |
| Cảm ơn Thu Hương đã chia sẻ và cảm thông với nỗi đau vô bờ bến của Minh Giang. Minh Giang cũng thành thật chia buồn với Thu Hương cùng gia đình cùng những mất mát không gì có thể bù đắp được. Dù cho những đau thương mất mát cách đây đã mấy năm nhưng chắc suốt đời không nguôi. Minh Giang cũng chúc Thu Hương sẽ vượt qua nỗi đau ấy để nuôi dạy cháu tốt hơn. Minh Giang sinh năm 1960 cũng đồng thế hệ với Thu Hương. Bác Trần Quang cũng thế. Cả Minh Giang và bác Trần Quang đều sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng có lúc các bạn thơ gặp nhau như ở Blog tiengviet thỉnh thoảng bạn thơ cũng gặp nhau. Minh Giang chúc Thu Hương cùng gia đình luôn mạnh khỏe và may mắn. Mong có ngày gặp gỡ các bạn thơ để trao đổi. | |
|  | | haminhgiang

Tổng số bài gửi : 2757 Join date : 18/06/2011
 | Tiêu đề: Re: THƠ THU HƯƠNG Fri Jan 01, 2016 6:49 pm | |
| Nhân dịp năm mới, Minh Giang chúc Thu Hương cùng toàn thể các thành viên trong diễn đàn luôn khỏe mạnh , hạnh phúc. | |
|  | | Trần Thị Thu Hương
Tổng số bài gửi : 15 Join date : 22/07/2013 Đến từ : TP. HCM
 | Tiêu đề: Re: THƠ THU HƯƠNG Sat Jan 02, 2016 9:39 pm | |
| Cảm ơn bác Minh Giang! Chúc Minh Giang cùng các bạn trên diễn đàn luôn vui, hạnh phúc và có nhiều bài viết hay. Mình luôn nhớ những câu thơ của Xuân Diệu: "Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất ... Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi."
Hãy sống sao để khỏi hối tiếc, phải không các bạn? | |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: THƠ THU HƯƠNG  | |
| |
|  | | | THƠ THU HƯƠNG | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics |  |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |