HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Thơ Nguyên Hữu
Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeYesterday at 8:15 pm by Nguyên Hữu

» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeWed Mar 27, 2024 10:50 pm by phambachieu

» THƠ HÀ MINH GIANG
Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeWed Mar 27, 2024 8:51 pm by haminhgiang

» THƠ THANH HUONG
Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeMon Mar 18, 2024 1:05 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thotranbichhat
Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Không đề
Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeSun Feb 25, 2024 7:15 pm by KhoaTa

» Không đề
Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeThu Feb 22, 2024 9:53 am by KhoaTa

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
buixuanphuong09
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
haminhgiang
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
Nguyên Hữu
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
Lê Hải Châu
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
phambachieu
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
thanhhuong
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
thanhtracnguyenvan
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
thamthyphuong
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
lehong
Cười chút chơi - Page 4 Poll_leftCười chút chơi - Page 4 Poll_centerCười chút chơi - Page 4 Poll_right 
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22162 in 6007 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 Cười chút chơi

Go down 
+8
nguyentrongvinh
tranbichhat
trandinhduc
nguyenvancong
Phansiphu
suxuha
haminhgiang
Tranquang
12 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
phiệt




Tổng số bài gửi : 86
Join date : 17/11/2012

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeMon Dec 24, 2012 8:22 am

CHÚC GIANG SINH AN LÀNH!
Chúc mùa giáng sinh an lành
Chúc hồn thơ việt trưởng thành nay mai
Chúc cho hai xếp phát tài
Văn thơ cũng giỏi chuyện hài cũng hay
Cù cười cũng bậc cao tay
Chúc hồn thơ việt mùa này giáng sinh
24/12/2012
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeMon Dec 24, 2012 11:59 am

VẤN VÀ ĐÁP

hai ông Vấn và đáp đang đi chơi hội lim, chợt ông Đáp quay sang đố ông Vấn:

Đố ông những người to con, vạm vỡ gọi là gì

- Ai gọi thế nào thì tùy, mỗi người một kiểu làm sao nói hết được- Ông Vấn trả lời

-Ông dở thế! Nhưng người như thế người ta gọi là "Đô con" chứ sao. Ví dụ như người có đầu to thì người ta nói là "Thủ Đô", mấy ông tây ba lô to con sang đây du lịch thì gọi là "Tây Đô", những người già mà trông còn tráng kiện thì kêu là "Cố Đô", còn nhiều người vạm vỡ to con tụ tập ở một chỗ thì gọi là "Đông Đô"... thế mà cũng không biết
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeThu Dec 27, 2012 10:34 am

thế mà cũng ko biết,biết thì trả lời

THỦ ĐÔ rồi đến TÂY ĐÔ

Gìa vạm vỡ gọi CỐ ĐÔ đúng rồi

ĐÔNG ĐÔ đội bóng chày thôi

DỜI ĐÔ không biết Giang tôi gọi gì

NHIỀU ĐÔ nữa hãy gọi đi

Thêm THÀNH ĐÔ, bạn gọi "chi rứa" nào!

Đô con, ĐÔ HỘI thì sao?!

Luận ra mấy chữ anh hào lắm thay!
Về Đầu Trang Go down
thanhhuong




Tổng số bài gửi : 502
Join date : 31/10/2012

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Dec 28, 2012 11:17 am

Chào bác Phiệt, chào các bác!
Thấy các bác thơ cũng như truyện cười hay quá, tôi xin phép làm bài lục bát kiểu Bút Tre góp vui nhé

THỊT CẦY KÝ SỰ
Thanh Huong
(Viết chơi theo thể thơ Bút Tre)

Ít hôm trước cùng Sĩ Phu (Phú)
Định rằng chén tạc chén thù cả đêm
Nhưng vì cái bụng không êm
Tự nhiên CỨNG NGẮC chẳng MỀM như CU (cũ)
Giật mình bởi tiếng chó tru
Hóa ra mấy kẻ đao phu (phủ) giết cầy
Thịt chưa hết, rượu còn đầy
Nhưng nhìn tận mắt cảnh này ai ăn
Thế là khỏi phải băn khoăn
Về nhà lập tức để lăn ra ngù (ngủ)

Về Đầu Trang Go down
nguyentrongvinh




Tổng số bài gửi : 64
Join date : 17/09/2012

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeThu Jan 03, 2013 12:37 pm

VUA VÀ ĐỒ CỦA VUA

Hai ông Vấn và Đáp ngồi chén chú chén anh vui vẻ với
nhau, bất chợt ông Vấn nói với ông Đáp:


-
Đố ông biết những thứ vua mang hay vua dùng gọi là gì


-
Dễ ợt- Ông Đáp trả lời- Vua được ví như thiên tử, được coi như thần Long
nên cứ gắn với chữ “Long” vào là được. Này nhé: Áo vua mặc gọi là “ Long bào”,
mũ vua đội nói là “Long mão”, giường vua nằm kêu là “Long sàng”, ghế vua ngồi
tên là “Long ngai”, đai vua thắt gọi là “Long cân”, hình dáng hay khuôn mặt vua
nói là “Long nhan”…


-
Thế vua cầm chổi quét nhà thì gọi là gì? Ông Vấn hỏi tiếp


-
Ơ! Vua đâu có bao giờ phải cầm chổi quét nhà đâu mà kêu là gì được, ông
chỉ ấm ớ. Ông Đáp trả lời


-
Ông kém quá- Ông vấn nói tiếp- vua cầm chổi quét nhà nói là “Long đạo”
có chữ “ Long” đi kèm đúng chưa. “Long đạo” là lao động chứ còn gì nữa


-
Ối! ối! ối- ông Đáp rên rỉ
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 24

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Jan 25, 2013 5:06 pm





LÀM THẦY MÀY KHÔNG NÊN ĐỐ

Trong giờ học, thầy giáo giảng bài về công ơn cha mẹ thầy cô. Thầy giáo đố cả lớp:" Các em hãy lấy 1 câu ca dao tục ngữ ca ngợi công ơn thầy cô"
Cả lớp im phăng phắc. Thấy vậy thầy giáo bèn gợi ý:" câu tục ngữ có 2 chữ "thầy" và chữ "nên"."
Cả lớp không ai nói câu nào. Thầy hơi bực mình nhưng vẫn gợi ý thêm: "câu tục ngữ có 2 chữ "không" và chữ "mày"."
Cả lớp vẫn không ai giơ tay phát biểu. Thầy điên tiết lên nói:"còn 2 chữ nữa là chữ " đố" và chữ "làm"."
Lúc này cả lớp vẫn không nói gì thấy vậy Tèo ở cuối lớp rụt rè giơ tay phát biểu. Thầy mừng lắm hỏi trò Tèo. Tèo đáp:
- Dạ thưa thầy, đó là câu :"Làm thầy mày không nên đố".
---

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
nguyentrongvinh




Tổng số bài gửi : 64
Join date : 17/09/2012

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Feb 08, 2013 9:15 am

TÁC DỤNG KHI CHO CON NHỎ UỐNG RƯỢU BIA
Hai vợ chồng nhà nọ đi dự sinh nhật bạn có chở theo cả thằng con trai nhỏ mới lên 2 tuổi. Lúc về say quá anh chàng chở vợ con trên xe mà như đánh võng trên đường. Một tốp cảnh sát giao thông đang làm việc gần đó liền ra hiệu cho anh ta dừng lại ghi biên lai phạt.
- Tôi mắc lỗi gì mà các anh phạt- Anh ta nói
- Anh lái xe trong tình trạng nồng độ cồn quá hàm lượng cho phép- nhân viên cảnh sát nói, đồng thời đưa túi ni lông anh ta mới thở vào đó chỉ cho vạch nồng độ cồn rất cao
- Chắc gì máy kiểm tra của các anh đã đúng, các anh thử nồng độ cồn của vợ tôi xem nào-Anh ta gân cổ cãi
Cảnh sát liền lấy túi ni lông và dụng cụ thử nồng độ cồn để kiểm tra hơi thở của vợ anh ta thì thấy nồng độ cồn cũng rất cao
- Thấy chưa-máy của các anh hỏng rồi, các anh phải xin lỗi tôi- anh say nói
- Vợ anh cũng có thể uống rượu bia chứ, máy làm sao sai được- người cảnh sát nói
- Thế thì anh thử thằng con tôi đi, xem hơi thở của nó thế nào- anh chàng say nói tiếp
Sau khi thử thằng bé hai tuổi thì thấy nồng độ cồn cũng vượt quá quy định, anh chàng say liền nói:
- Máy móc của các anh hỏng rồi, cứ cho là vợ tôi cũng uống bia rượu quá chén đi chứ chả lẽ thằng bé 2 tuổi này cũng thế à
Anh chàng cảnh sát phân vân rồi cất biên lai phạt vào cặp đồng thời xin lỗi vợ chồng anh ta và mời anh ta chạy xe tiếp. đi được một đoạn anh ta quay lại nói với vợ:
Em thấy chưa, cho con uống bia nhiều cũng có cái lợi đấy chứ , nếu không thì hôm nay anh đã bị phạt nặng rồi.
Về Đầu Trang Go down
nguyễn thế phiệt




Tổng số bài gửi : 63
Join date : 25/12/2012

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Feb 08, 2013 9:47 am

CƯỜI CHO ĐẢ
Sắp đón xuân sang được trận cười
Cả nhà sảng khoái lại vui tươi
Khen cho các vị tài cù nhé
Bổ khỏe nhưng ko tốn mấy mươi
28-29/12/nt


Được sửa bởi nguyễn thế phiệt ngày Fri Mar 08, 2013 10:36 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 24

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 7:45 am

Người Huế là tổ tiên của người Nhật?

Trước khi đọc câu chuyện bên dưới, độc giả cần làm quen với vài câu nói tiếng Nhật sau đây để đối chiếu với ngôn ngữ dùng trong câu chuyện. Những câu nói ngắn tiêu biểu trong tiếng Nhật thường là những cụm từ kết hợp khoảng 4 từ:

- Konnichiwa (cô-ni-chi-va) (Chào bạn)
- Ogenki desu ka (ô-gen-ki-dex- ka) (Bạn có khoẻ không?)
- Hai, genki desu (hẩy - gen-ki-dex) (Dạ khoẻ)
- Anata wa? (a-na-ta-va) (Còn bạn khoẻ không?)
- Watashi-mo genki-desu (oa-ta-Si-mô gen-ki-dex) (Tôi cũng khoẻ)
- Arigatou (a-ri-ga-tô) (Cám ơn bạn)

Có một nhà nghiên cứu nhân chủng học người Nhật đi tìm nguồn gốc tổ tiên của dân tộc mình. Ông ta đã đi khắp thế giới để tìm kiếm nhưng vô vọng. Cuối cùng, ông trở về Châu Á và đặt chân đến Việt Nam. Ông đi tàu lửa từ ga Hà Nội. Vào đến ga Huế, tình cờ ông nghe được 2 người dân địa phương trò chuyện với nhau:
- Mi đi ga ni?
- Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
- Ga tê. Tau đi ga tê.
- Ga tê ga chi?
- Ga Lăng Cô tề.
- Răng đông như ri?
- Ri mà đông chi!
- Mi ra ga mô?
- Ra ga Nam Ô.
- Khi mô mi đi?
- Chừ chứ khi mô.
- Mi lo đi đi.
- Ừ, tau đi nghe mi!
Nhận ra cách phát âm ngôn ngữ của người dân địa phương ở đây không khác gì tiếng Nhật ngày nay, nhà nghiên cứu người Nhật đã mừng rỡ reo lên: “A! Đây chính là tổ tiên của người Nhật!”

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 24

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 8:11 am


Nếu không can sẽ uống đến sáng


Quán rượu nằm đối diện một bức tượng trên quảng trường. Nhậu xong, anh bợm khật khưỡng bước ra cửa thì thấy vĩ nhân chỉ tay vào quán, thế là lại quay vào uống tiếp.

Lần thứ hai ra cửa, vẫn thấy bức tượng đứng uy nghi chỉ tay ngược lại, bợm nghĩ: "Chắc là Người thấy mình uống chưa đủ đô nên chưa cho về đây! Đã thế thì vào làm chai nữa".

Lần thứ ba mò ra được đến cửa, ngẩng đầu lên thấy bức tượng "lắc đầu xua tay lia lịa", bợm mới yên tâm bò về. Lết qua chân tượng, hắn còn lẩm bẩm: "Ông mà không can, tôi còn uống đến sáng!".

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 24

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 8:22 am

....
Một khách bộ hành hỏi người nông dân đánh xe bò ngang qua:

- Từ đây vào thị trấn mất bao lâu?
- Khoảng nửa tiếng,
- Ông cho tôi quá giang xe được không?
- Được thôi.

Nửa tiếng sau, du khách bắt đầu lo lắng:
- Còn bao lâu thì đến thị trấn?
- Khoảng một tiếng!
- Sao lúc nãy ông nói chỉ mất có nửa tiếng mà chúng ta đã đi rất lâu rồi.
- Thị trấn này hướng ngược lại!
...

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
tranbichhat




Tổng số bài gửi : 154
Join date : 08/03/2012

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 10:21 am

ĐỒ NHÀ HƠN ĐỒ SƠN

Không đi không biết Đồ Sơn

Đi rồi mới thấy kém hơn đồ nhà

Đồ Sơn là của quốc gia

Đồ nhà là của ông bà ngoại cho

Đồ Sơn phải mất tiền "bo"

Đồ nhà thoải mái tự do cứ dùng



NGÀY 8-3

Hôm nay sao lại ồn ào

Chị em tấp nập đi vào đi ra

Thì ra mùng tám tháng ba

Chị em phấn khởi đi ra đi vào

Anh em luôn niệng hỏi chào

Chị em sung sướng đi vào đi ra

... Đàn ông sẽ trở về nhà

"Để giặt giùm bà cái áo của tôi"
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 24

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 11:04 am

Quà tặng... chồng ngày 8-3

Sáng 8-3 người chồng quay sang vợ nói:
- Thật cảm ơn em, đêm qua anh chưa kịp tặng quà cho em thì em đã tặng anh một chai rượu thơm tuyệt diệu đặt trên đầu giường, mặc dù chai không lớn nhưng hương vị rất độc đáo!
- Trời đất ơi! Hôm qua ông đi nhậu say về lại nốc sạch lọ nước hoa đắt tiền mới mua của tôi rồi!
...

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
phamvandang




Tổng số bài gửi : 8
Join date : 28/02/2013

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 11:16 am

Bác Trabichhat ơi sao nghe nói là:
Đồ Sơn như chiếc lá đa
Đồ nhà như cái bàn là Liên xô

Tiện thể tôi xin góp câu chuyện cho vui
Nhân ngày 8/3 Hai vợ chồng trẻ đùa giỡn với nhau, chồng nói
Vợ là cơm nguội trong nhà
Nhưng là đặc sản của cha láng giềng
Vợ tiếp lời
Chồng là cột cái trong nhà
Mình ôm thì ít, người ta ôm nhiều

Ôi thật là kỳ phùng địch thủ
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 24

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 11:29 am

CƠM VÀ PHỞ

Cơm khoe: tớ nhất trên đời
Phở rằng: tớ cũng tuyệt vời lắm nha!
Cơm là từ gạo mà ra
Phở cũng từ gạo nhưng mà… ngon hơn.
Cơm nhờ hương gạo mà thơm
Phở nhiều “nguyên liệu” nên thơm đủ mùi
Cơm ăn no bụng là thôi
Phở vừa no, lại muốn đòi ăn thêm
Cơm ăn hàng bữa nên quen
Phở thì thỉnh thoảng nên thèm,… đương nhiên.
Cơm ngon, chẳng lọ mất tiền
Phở “thiu”, cũng phải bỏ tiền mà mua.
Cơm chân chất, chẳng đẩy đưa
Phở trang trí đẹp, dễ lừa mắt ai!
Cơm ngoan chẳng sợ tiếng tai
Phở tuy đẹp đẽ nhưng đầy hoài nghi
Cơm quen chẳng ngại ngần gì
Phở ăn dăm bữa tức thì ngán thôi
Phụ “cơm”, chớ phụ người ơi!
Cho dù thua “phở”, nhưng thời… an tâm.
(PSP suu tam)
...

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
Phansiphu




Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/06/2011
Age : 24

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 11:33 am

MẤT GÀ

Thấy anh lo việc sớm khuya
Việc công nhanh nhẹn, việc kia … lơ là
Tối qua em thịt con gà
Rượu ngon sẵn có mang ra anh xài
Nhìn anh ăn uống no say
Mừng thầm em nghĩ đêm nay… ra trò!
Ai ngờ anh… ngáy khò khò
Một giấc đến sáng rồi bò dậy luôn
Thôi thì biết nói gì hơn
Coi như “Gà” ấy… bị “Chồn” nó tha!
---

_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Về Đầu Trang Go down
tranbichhat




Tổng số bài gửi : 154
Join date : 08/03/2012

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 12:40 pm

MỘT "XỊ" TRỊ "1 LÍT"

Có anh được bạn biếu một xị rượu quý liền về bảo vợ làm ít thức ăn ngon để đến bữa nhắm rượu. Rượu ngon, thức ăn hợp khẩu vị nên anh chàng ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng lại hít hà khiến ai nhìn thấy cũng phát thèm. Tối hôm đó anh chàng "đưa vợ mình hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác". Sáng hôm sau vợ anh chàng vô cùng hân hoan phấn khởi vì từ ngày làm vợ đến giờ hôm nay mới được ngày thỏa mãn, mới thực sự lên tiên. Biết là phần lớn nhờ rượu quý nên chị ta liền đến nhà bạn chồng năn nỉ để lại cho mình 1 lít rượu đúng loại hôm qua. Nể qua anh bạn cũng tặng chi ta 1 lít và dặn rằng mỗi bữa chỉ cho chồng uống 1, 2 tách nhỏ thôi. Chị ta ậm ừ và nghĩ bụng "Hôm qua có 1 xị mà chồng mình mạnh thế, hôm nay ta cho chồng uống đủ 1 lít thì phải mạnh gấp 4 lần".Về nhà chị làm món ăn còn ngon hơn hôm qua và dĩ nhiên khoái khẩu quá anh chàng làm hết thức ăn lẫn lít rượu bổ. Đêm đó anh chàng say quá ngủ khì vợ có lay có khều mãi cũng không tỉnh dậy được. Vợ tức quá không biết làm sao chỉ ấm ức nói rằng " Đúng là một xị trị một lít"
Về Đầu Trang Go down
phamvandang




Tổng số bài gửi : 8
Join date : 28/02/2013

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeFri Mar 08, 2013 1:29 pm

Sức dài vai rộng để làm chi
Tối tối ăn no lại ngủ khì
Chàng ơi thức dậy chiều em tí
Đi .....
Suốt ngày bận rộn với văn bài
Đau mòn đầu gối nhức bả vai
Chuyện ấy đêm nay xin gác lại
Mai ....
Văn bài là cái chuyện lông bông
Chàng gắng chiều em kiếm tí bồng
Cứ khất lần nữa mai lại mốt
Không ...
Ngủ chung lắm chuyện bực mình sao
Mình muốn nằm yên nó cứ gào
Muốn chết thì đây ông cho chết
Nào....
Về Đầu Trang Go down
haminhgiang

haminhgiang


Tổng số bài gửi : 3125
Join date : 18/06/2011
Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh

Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitimeThu Mar 21, 2013 7:38 am

Hôm qua trời nóng quá, chơi bóng xong mấy anh em rủ nhau ra quán nhậu bình dân ở hè đường làm mấy chai bia cho đỡ khát. Có anh bạn đang là giảng viên trường đại học hỏi:

Đố anh biết vì sao khi mới cưới nhau người ta nói là hai vợ chồng, khi cưới nhau được một thời gian người ta gọi là hai ông bà, về già người ta kêu là hai cụ?

Tôi suy nghĩ rồi giải thích vòng vòng về khoảng thời gian theo hai người trong thời gian chung sống để từ đó người ta gọi như vậy nhưng anh bạn tôi nói

Chưa đúng! Khi mới cưới nhau người ta nói là hai vợ chồng vì hai người vợ lúc đó mới "đáp ứng" được một ông chồng. Được một thời gian thì gió đã xoay chiều , hai ông mới đủ "áp phê" cho một bà nên người ta gọi là hai ông bà. Khi về già cả hai đều không "làm ăn" gì được nữa nên mọi người mới gọi là hai cụ.

Thì ra là thế
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Cười chút chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cười chút chơi   Cười chút chơi - Page 4 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Cười chút chơi
Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
 Similar topics
-
» Chút lời kẻ lạ
» Nên Còn Giữ Chút
» Chỉ Chút Nữa Thôi Lại Quá Tầm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: THƯ GIÃN GIẢI TRÍ :: Truyện cười mini-
Chuyển đến