April 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22223 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyentrongvinh
Tổng số bài gửi : 64 Join date : 17/09/2012
| Tiêu đề: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY Mon Feb 18, 2013 9:18 am | |
| ĐAU LÒNG Mới đầu năm kể ra đây mấy điều mà "...lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được xả thịt lột da, nuốt gan uống máu lũ...". Hôm qua là kỷ niệm 34 năm ngày nhân dân ta đứng lên bảo vệ biên giới phía Bắc chống quân bành trướng bá quyền xâm lược. Biết bao máu xương của đồng bào chiến sĩ ta đã đổ xuống để bảo vệ từng tấc đất khi mà "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới. Quân xâm lược bành trướng dã man, đã giày xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp giải biên cương", nhưng quân dân ta đã thể hiện tinh thần anh hùng bất khuất, quật cường với truyền thống chống giặc ngoại xâm đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng đứng lên đánh đuổi lũ ngoại bang cướp nước theo tinh thần "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" theo lời dạy của bác "Không có gì quý hơn độc lập tự do" và truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam bất khuất kiên cường "Đất nước của ngàn chiến công, đang sục sôi khí thế hào hùng: Những Chi Lăng, Bạch Đằng , Đống Đa. Đang gọi tiếng viết tiếp bản hùng ca...". Vậy mà giờ đây ngày đó KHÔNG CÓ MỘT CÂU NÀO TRÊN CÁC ĐÀI, BÁO, VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH, THẬM CHÍ TRÊN CÁC TỜ LỊCH nhắc đến mà Lịch chỉ ghi ngày tưởng nhớ đến danh y Hải Thượng Lãn Ông mà thôi. Buồn quá, đau đớn quá. Bảo sao mà bọn bành trướng bá quyền Sô vanh nước lớn vẫn tiếp tục "Ỷ mạnh hiếp yếu", "lấy thịt đè người" lấn đất, lấn biển đảo, ngang nhiên bắt tàu cá, phá tàu thăm dò để khai thác tài nguyên trên vùng đất, vùng biển thuộc chủ quyền của ta mà KHÔNG CÓ MỘT KẺ NÀO dám lên tiếng. Bác Lê Duẩn hay Bác Hồ còn sống chắc càng đau lòng lắm đây. Tôi cứ nghĩ rằng có thể chương trình thời sự buổi này không nói thì tới buổi sau miễn sao trong ngày phải nhắc đến chí ít là trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài, vô tuyến truyền hình, báo chí chứ lịch thì coi như nhà máy in hay nhà xuất bản sai sót đi. nhưng đằng này chờ cả ngày không thấy gì tôi buồn quá gọi điện cho mấy anh bạn thì có anh nói cũng đau lòng tương tự và anh ấy cũng gọi điện cho anh bạn khác để giãi bày tâm sự đấy. Mới đầu năm, mùa xuân đang đẹp, nhà nhà còn đang vui mà nói đến những điều này thấy chạnh lòng mà không nói thì như dao cắt thịt. Các anh chị em, bạn thơ có chia sẻ cùng chăng? NTV | |
| | | nguyễn thế phiệt
Tổng số bài gửi : 63 Join date : 25/12/2012
| Tiêu đề: Re: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY Tue Feb 19, 2013 2:54 pm | |
| gửi:á châu tự do Sẻ chia cùng trongvinh đây Mình nghe kiểu giọng điệu nầy quen ghê Hình như bạn cũng làm nghề Thương vay khóc mướn,dưa lê sớm chiều Mấy đài hải ngoại dùng chiêu Chống Trung quốc để làm điều rối ren Mập mờ đánh lận con đen Thật là lợi hại,nhỏ nhen tầm nhìn Ông "đau đớn"tôi chẵng tin "Như dao cắt thịt "mẹ mìn chính tông Mấy lời chia sẻ cùng ông Trongvinh rước nhục đeo gông có ngày | |
| | | nguyentrongvinh
Tổng số bài gửi : 64 Join date : 17/09/2012
| Tiêu đề: Re: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY Wed Feb 20, 2013 7:51 am | |
| MẤY LỜI CUỐI GỬI ÔNG PHIỆT Lẽ ra tôi cũng nên học theo ông Dương Trung Quốc là chỉ cần nói "không thể trao đổi được với người không cùng ngôn ngữ" khi Hoàng Hữu Phước viết lung tung trên blog mà nhiều người phẫn nộ phải gọi y là "cuồng ngôn, loạn trí", "thất học vô văn hóa", ông Dương Trung Quốc vẫm rất điềm đạm. nhưng với tư cách là người có 36 năm cầm súng bảo vệ non sông đất nước và vẫn nguyện xả thân vì nước, vì dân, tôi muốn gửi tới ông Phiệt vài dòng. Người ta chỉ "khép lại quá chứ không được lãng quên quá khứ". Vì sao thế hệ 7x, 8x, 9x bây giờ lắm kẻ nghiện ngập, cướp giật, sống không mục tiêu, thiếu lý tưởng mà các thế hệ trước sinh ra trong gian khổ lại ít vướng vào. Thế hệ trẻ hiểu biết về lịch sử quá yếu. "Dân ta phải biết sử ta", không biết lịch sử nước nhà thì làm sao yêu quốc gia, đồng bào. Lỗi là của cả Gia đình, nhà trường và Xã hội, không biết chăm lo, vun trồng, nuôi dưỡng để tạo ra những con người tốt đẹp hơn. Lịch sử thì không bao giờ được bóp méo, không bao giờ để lãng quên. Vừa qua chúng ta làm lễ kỷ niệm 40 năm "chiến thắng Điện Biên Phủ trên không" rất hoành tráng thì hà cớ gì mà những ngày lịch sử khác không làm lễ kỷ niệm không phải chỉ để ghi nhớ mà để giáo dục thế hệ tương lai. Thật buồn khi ông chụp mũ cho người 36 năm cầm súng bảo vệ non sông, đất nước. Lúc trước thấy ông và ông Trần quang có đối đáp thơ qua lại hơi nặng lời tôi đã có lời can ngăn, thấy ông viết lung tung có người nghĩ ông thiếu muối I ốt hoặc ảnh hưởng chất độc màu da cam chăng, tôi thì chỉ nghĩ rằng đã trong hội thơ thì tâm tình, trao đổi nhẹ nhàng, không thì coi như chẳng thấy vì dù chẳng phải nhà thơ nhưng những lời "đao to, búa lớn" không phải là phong cách của những nhà thi sĩ. Chỉ xin tặng ông mấy vần thơ TÌM RA CHÍNH CHỦ Ông chụp mũ cho người ta Chính ông- người của đài VOA rõ ràng Một mai sự thật bẽ bàng Giặc đến đến ông sẽ đầu hàng ngay thôi Không còn múa mép khua môi Không còn lớn tiếng nói lời lộng ngôn Chào ông | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY Thu Feb 21, 2013 7:55 am | |
| Chào hai bác; Bác Phiệt, bác Vinh Sao hai bác lại nặng lời với nhau thế. Chúng ta là anh em trong hội thơ mà. Vả lại bác Phiệt (1954) cũng đã quá nửa đời binh nghiệp, không thiếu lần vào sinh ra tử góp phần bảo vệ non sông đất nước. Bác Vinh (1952) cũng là người "...anh vào bộ đôi sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường..." với 36 năm làm "anh bộ đội Cụ Hồ", từng chiến đấu ở "cối xay thịt" thành cổ Quảng trị, đã từng "...ngăn lũ quân thù phía Nam, phía Bắc..." ở cả Mặt trận biên giới Tây Nam và Vùng biên cương của Tổ Quốc mà. Các bác dẫu không cùng đơn vị nhưng cũng bao nhiêu năm trời là đồng chí, đồng đội của nhau còn thương nhau hơn cả anh em ruột thịt nữa ấy chứ. Những người lính chiến kinh qua những trận chiến của các cuộc chiến tranh thì hiểu rất rõ thế nào là tình đồng đội. các bác cứ yên tâm, dù có thế nào thì "Quân đội ta: trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", có những lúc vì tình hình mới, nhiệm vụ mới nên "Quân đội ta: trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì Chủ nghĩa xã hội" và bây giờ tiếp tục "quân đội ta: trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hòan thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Nước có lúc hưng, lúc suy nhưng bất cứ lúc nào cũng không thiếu anh tài, tuấn kiệt và đặc biệt là nhân dân ta có tinh thần yêu nước nồng nàn, cần cù, chịu thương chịu khó và cũng anh dũng vô cùng. các bác hãy tin đảng và nhà nước cũng như toàn dân vẫn luôn luôn sẵn sàng bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt quân đội ta dưới ngọn cờ vẻ vang "bách chiến, bách thắng" lúc nào cũng "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh..."sẽ không để bất cứ kẻ thù nào cướp nước ta đâu. Dân tộc ta vốn có truyền thống chống giặc ngoại xâm và cũng rất đại lượng, luôn lấy đại nghĩa làm đầu "lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo" biết cương biết nhu, biết khoan hòa nhưng nếu cần thì sẵn sàng đứng lên như lời Bác Hồ đã dạy: "...Chúng ta quyết không sợ. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ..." Mấy lời tâm sự, mong các bác hiểu lòng. Chúc các bác cùng đại gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, bình yên và hạnh phúc HMG
Được sửa bởi haminhgiang ngày Thu Feb 21, 2013 12:20 pm; sửa lần 2. | |
| | | nguyễn thế phiệt
Tổng số bài gửi : 63 Join date : 25/12/2012
| Tiêu đề: Re: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY Thu Feb 21, 2013 8:54 am | |
| ĐÁP LỄ Đôi lời gửi lại Vinh, Giang "Những điều trông thấy"bẻ bàng lắm thay Đầu xuân chấp bút thế này Hồn thơ Việt cũng chẵng hay ho gì Đao to búa lón làm chi Trần Quang về sẽ buồn vì :không đâu "Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đón lòng" | |
| | | nguyễn thế phiệt
Tổng số bài gửi : 63 Join date : 25/12/2012
| Tiêu đề: Re: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY Thu Feb 21, 2013 9:26 am | |
| NGUYENTRONGVINH VIẾT: TÌM RA CHÍNH CHỦ Ông chụp mũ cho người ta Chính ông- người của đài VOA rõ ràng Một mai sự thật bẽ bàng Giặc đến đến ông sẽ đầu hàng ngay thôi Không còn múa mép khua môi Không còn lớn tiếng nói lời lộng ngôn Chào ônG =================== PHIỆT TÔI CÓ LỜI Mấy câu lục bát thật hay Hiệp vần mà lại chứa DÀY NGHĨA NHÂN Muốn họa lại cứ phân vân Thơ làm sai luật có cần sữa không?* Sữa rồi tôi họa với ông Quên đi đại sự non sông đánh Tàu *Nhị tứ lục phân minh"bằng-trắc-bằng
| |
| | | nguyentrongvinh
Tổng số bài gửi : 64 Join date : 17/09/2012
| Tiêu đề: Re: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY Thu Feb 21, 2013 12:32 pm | |
| - nguyễn thế phiệt đã viết:
- NGUYENTRONGVINH VIẾT:
TÌM RA CHÍNH CHỦ Ông chụp mũ cho người ta Chính ông- người của đài VOA rõ ràng Một mai sự thật bẽ bàng Giặc đến ông sẽ đầu hàng ngay thôi Không còn múa mép khua môi Không còn lớn tiếng nói lời lộng ngôn Chào ônG =================== PHIỆT TÔI CÓ LỜI Mấy câu lục bát thật hay Hiệp vần mà lại chứa DÀY NGHĨA NHÂN Muốn họa lại cứ phân vân Thơ làm sai luật có cần sữa không?* Sữa rồi tôi họa với ông Quên đi đại sự non sông đánh Tàu *Nhị tứ lục phân minh"bằng-trắc-bằng
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY | |
| |
| | | | NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |