SẮP PHẢI XA NHAU
Ngoài kia dìu dặt tiếng ve
Ngàn tia nắng chói gọi hè đã sang
Thời gian sao nỡ vội vàng,
Lòng nhau mới tỏ... Dở dang bây giờ...
Tôi nhìn hè đến ngẩn ngơ
Kìa sao tu hú thẫn thờ bẻ bai!
Đồng kia vàng rộm với ai ?
Tháng năm đừng đến, kéo dài thêm nao!
Tôi nhìn gió nắng trên cao
Màu xanh đã thấy xôn xao sớm chiều!
Ngổn ngang tâm sự bao điều
Đành buông sợi nhớ về theo với hè...
Tường loang loáng, ngói đỏ hoe
Nhởn nhơ sao bạn chích chòe bên nhau?
Mai sau tường ngói dãi màu,
Nỗi niềm thương nhớ càng sâu không mòn!
Tôi nhìn cửa lớp ghế bàn
Đâu đây trên bục hãy còn có em...
Ngoài sân rồi ở bên thềm,
Kề vai áp má hơi men mặn nồng...
Chưa, chưa là phút cuối cùng
Mà sao tôi thấy lạnh lùng hè ơi...
Phải chăng năm học hết rồi ?
Để tôi lại phải ngỏ lời... chia tay!
Tôi nhìn hè đến từng giây
Bàng hoàng níu lại... Tháng ngày vẫn trôi!
Biết làm sao được em ơi
Hẹn mùa thu tới... Về chơi thăm trường...