CHUA NGỌT ĐÃ TỪNG
Anh về với vại muối dưa
Tìm trong ngào ngạt hương xưa đâu còn?
Băng đèo vượt suối lên non
Ngẩn ngơ nắng rọi, mỏi mòn trăng soi.
Đành cam đố lá gừng ơi
Cái cay còn mất nỡ hoài công nhau!
Men bờ sóng đảo biển chao,
Đã pha sương tuyết còn đâu mặn mà!
Thương cò lặn lội đồng xa
Cố chiu chắt hạt đẫy đà chẳng nên...
Chùng chân mỏi gối ngày đêm
Đắng cay chua ngọt chả đền công cho.
Bấy lâu thề thốt hẹn hò
Để dưa uôn nhạt ốm o lòng người!
Bóng chim tăm cá xa vời
Con tim lạc nhịp đôi hồi với ai?...