April 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22223 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Mon Jul 04, 2011 11:30 am | |
| Ca dao vần A ------ Ai buồn ai khóc thiết tha Tui vui tui cũng chan hoà giọt châu
Ai đem con sáo sang sông Để cho con sáo sổ lồng bay cao
Ai ai cũng tưởng bậu hiền Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai
Ai đi bờ đắp một mình Phất phơ chiếc áo giống hình phu quân
Ai đi đâu đấy hỡi ai Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
Ai đi đường ấy hỡi ai Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm Tìm em như thể tìm chim Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Đông
Ai đi muôn dặm non sông Để ai chứa chất sầu đong vời đầy
Ai đi sục sịch ngoài hàng dưa Phải chăng chú thợ mộc với cái cưa cái bào Ai đi sục sịch ngoài hàng rào Phải chăng chú thợ mộc với cái bào cái cưa
Ai kêu là rạch, em gọi là sông Phù sa theo nước chảy mênh mông Sông ơi, thấm mát đời con gái Chẳng muốn lià sông, chẳng muốn lấy chồng
Ai làm cho bướm lìa hoa Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng
Ai làm cho dạ em buồn Cho con bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo
Ai làm Nam Bắc phân kỳ Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương
Ai mà nói dối cùng ai Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng Ai mà nói dối cùng chồng Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao
Ai nhứt thì tôi đứng nhì Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba
Ai ơi chí ở cho bền Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai Dù ai nói Đông nói Tây, Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng
Ai ơi chơi lấy kẻo già Măng mọc có lứa người ta có thì Chơi xuân kẻo hết xuân đi Cái già sồng sộc nó thì theo sau
Ai ơi chớ nghĩ mình hèn Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong
Ai ơi chớ vội cười nhau Cười người hôm trước hôm sau người cười
Ai ơi chớ vội cười nhau Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành
Ai ơi đã quyết thì hành Đã đốn thì vác cả cành lẫn cây
Ai ơi đã quyết thì hành Đã đan thì lặn, tròn vành mới thôi
Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
Ai ơi đừng lấy học trò Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Ai ơi ở chí cho bền Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Ai về Bình Định mà coi Đàn bà cũng biết múa roi, đi quyền
Ai về có nhớ ta chăng Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
Ai về em gởi bức thơ Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao Non kia ai đắp mà cao Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu
Anh buồn có chỗ thở than Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya
Anh đã có vợ hay chưa? Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào Mẹ già anh ở nơi nao Để em tìm vào hầu hạ thay anh
Anh đi ba bữa anh về Rừng sâu nước độc anh đừng ở lâu
Anh đi đường ấy xa xa Để em ôm bóng trăng tà năm canh Nước non một gánh chung tình Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng
Anh đi em một ngó chừng Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu
Anh đi em một ngó chừng Ngó trăng trăng lặn, ngó rừng rừng sâu
Anh đi, em ở lại nhà Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ Lầm than bao quản muối dưa Anh đi, anh liệu chen đua với đời
Anh đi kiệu lộng ba bông Bỏ em cấy lúa đồng không một mình
Anh em bốn bể là nhà Người dưng khác họ vẫn là anh em
Anh Hai, anh tính đi "mô" ? Tôi đi chợ Tết, mua khô cá thiều
Anh lấy được em bỏ công ao ước Em lấy được anh thoa? dạ ước ao
Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm Nằm đêm nghĩ lại nát bằm lá gan
Anh ơi anh ở lại nhà Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời Còn tiền kẻ rước, người mời Hết tiền, chẳng thấy một người nào ưa
Anh ơi đi lính cho Tây Con dại cả bầy bỏ lại ai nuôi
Anh ơi em chẳng lấy đâu Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền
Anh ơi nơm cá xong chưa Xuồng em neo đợi chờ trưa anh về
Anh ơi uống rượu thì say, Bỏ ruộng ai cày, bỏ giống ai gieo
Anh thương em trầu hết lá lươn Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay Dầu mà cha mẹ có hay Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi Gươm vàng để đó em ôi Chết thì chịu chết, lià đôi anh không lià
Anh tỷ như phận anh Chẳng thà ở lều tranh Như thầy Tăng, thầy Lô. Cũng không ham mộ, Như Vương Khải, Thạch Sùng Đạo người giữ vẹn, bần cùng sá chi
Anh về bán ruộng cây da Bán cặp trâu già, mới cưới đặng em.
Anh về đếm hết sao trời Em đây kết tóc ở đời với anh
Anh về em chẳng dám đưa Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười
Ăn lắm thì hết miếng ngon Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ
Ăn đong cho đáng ăn đong Lấy chồng cho đáng hình dong con người
Ăn sao cho được mà mời Thương sao cho được vợ người mà thương
Ăn cây sung ngồi gốc cây sung Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm __________________ | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Mon Jul 04, 2011 11:40 am | |
| ----------- Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.
Ai đem con sáo sang sông Ðể cho con sáo sổ lồng bay cao
Ai làm Nam Bắc phân kỳ Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương
Ai mà nói dối cùng ai Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng Ai mà nói dối cùng chồng Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao
Ai ơi, chơi lấy kẻo già Măng mọc có lứa, người ta có thì Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi Cái già sòng sọc nó thì theo sau
Ai ơi chớ lấy học trò Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Ai ơi, chớ nghĩ mình hèn Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong.
Ai ơi chớ vội cười nhau Cười người hôm trước hôm sau người cười.
Ai về em gởi bức thơ Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao.
Ai về tôi gửi buồng cau Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy. --------- Hãy tạm sưu tầm dược ngần ấy, ngày mai làm tiếp nha. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Sat Jul 23, 2011 11:27 am | |
| MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ CA DAO VIỆT NAM
Cn gái tắm nước đầm sen Đẹp thì có đẹp nhưng ghen chí mề ----- Yêu nhau yêu cả điệu đi Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng ----- Yêu nhau cau sáu bổ ba Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười Yêu nhau yêu cả nụ cười Ghét nhau ghét cả dáng người điệu đi ----- Yêu nhau thì ném bã trầu Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra ----- Nói lời phải giữ lấy lời Chớ như con bướm đậu rồi lại bay ----- Yêu nhau yêu hẳn một người Đừng yêu lắm chốn nhiều nơi hững hờ Yêu nhau dù mấy cũng chờ Đừng nên cao thấp mà lừa dối nhau ----- Có yêu thì nói rằng yêu Không yêu thì nói một điều cho xong Làm chi dở đục dở trong Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư. ----- Trên trời có đám mây xanh Chính giữa mây trắng xung quanh mây vàng Ước gì anh lấy được nàng Để anh mua gạch bát tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân Có rửa thì rửa chân tay Chớ rửa chân mày chết cá ao anh. ----- Chim lạc bầy thương cây nhớ cội Người xa người khổ lắm người ôi Chẳng thà không biết thì thôi Biết ra mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn ----- Thương anh vô giá quá chừng Trèo chuông quên mệt, ngậm gừng quên cay Nhác trông thấy bóng anh đây Ăn chín lạng ớt,ngọt ngay như đường ----- Mấy khi Rồng gặp Mây đây Để Rồng than thở với Mây vài lời Nữa mai Rồng ngược Mây xuôi Biết bao giờ lại nối lời nước non. ----- Rượu ngon cái cặn cũng ngon Thương em chẳng luận chồng con mấy đời ----- Chè ngon ai hái nửa nương Cau non nửa chẽ người thương nửa chừng Hai dòng nước mắt ngập ngừng Thà rằng ngày trước ta đừng gặp nhau ----- Trăm năm đành lỗi hẹn hò Cây đa bến cũ con đò khác xưa ----- Thuyền ai lơ lửng bên sông Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền ----- Nước sông Tô vừa trong vừa mát Em chèo thuyền ghé sát thuyền anh Dừng chèo muốn ngỏ tâm tình Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu ----- Anh tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài Ai ngờ giếng cạn tiếc hoài sợi dây ----- Vò thì vò đỗ vò gừng Như đây với đấy xin đừng vò nhau ----- Cổ tay em trắng lại tròn Để cho ai gối đã mòn một bên Gối chăn gối chiếu không êm Gối lụa không mềm bằng gối tay em. ----- Sông sâu cá lội biệt tăm Chín tháng cũng đợi mười năm cũng chờ Chờ ai chờ ngẩn chờ ngơ Chờ hết mùa mận mùa mơ mùa đào Chờ ai cho tuổi em cao Cho duyên em muộn má đào em phai. ----- Ước gì ăn ở một nhà Ra đụng vào chạm kẻo mà nhớ thương ----- Một yêu là sự đã liều Mưa mai cũng chịu nắng chiều cũng cam ----- Trái bồ hòn trong tròn ngoài méo Trái thầu đâu trong héo ngoài tươi Em thương anh ít nói cười Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng ----- Tiếc công lên thác xuống ghềnh Tay chèo tay chống một mình chờ ai Bây giờ thở ngắn than dài Ngỡ là hò hẹn ai hay hẹn hờ ----- Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp Em qua không kịp tội lắm anh ơi Bấy ni chịu tiếng mang lời Có xa nhau đi nữa cũng bởi trời mà xa ----- Gió sao gió mát sau lưng Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này ----- Gió vàng hiu hắt đêm trăng Đường xa dặm vắng xin anh đừng về Mảnh trăng đã trót lời thề Đừng nên để gánh nặng nề riêng ai ----- Cơm ăn mỗi bữa một lưng Nước uống cầm chừng để dạ nhớ em ----- Thương em chẳng biết để đâu Để quán quán đổ để cầu cầu xiêu ----- Phải chi miếu ở gần sông Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi ----- Bóng cam bóng quýt sau nhà Bóng trăng đưa lại ngỡ là bóng ai ----- Vừng trăng ai xẻ làm đôi Đường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng Rủ nhau một bước lên đàng Xanh xanh ngọn cỏ mấy hàng châu sa ----- Người sao một hẹn thì nên Người sao chín hẹn thì quên cả mười ----- Thà rằng chẳng biết cho xong Biết ra như đấu mà đong lấy sầu ----- Đứt tay một chút chẳng đau Xa em một chút như dao cắt lòng ----- Nhớ ai cơm chẳng buồn ăn Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm ----- Ai đi đâu đấy hỡi ai Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm Tìm em như thể tìm chim Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Nam ----- Trúc xinh trúc mọc bên đình Em xinh em đứng một mình cũng xinh ----- Trúc xinh trúc mọc bờ ao Em xinh emđứng chỗ nào cũng xinh ----- Ra đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu ----- Nhớ ai em những kh1oc thầm Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa Nhớ ai nhớ ngẩn nhớ ngơ Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai Nhớ ai bổi hổi bồi hồi Như đứng bếp lửa như ngồi bếp than. ----- Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng Tiếc công theo đuổi cô nàng bấy lâu Bây giờ cô lấy chồng đâu Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng Năm trăm anh đốt cho nàng Còn năm trăm nữa giải oan lời thề Xưa kia nói nói thề thề Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai Bây giờ nàng đã nghe ai Gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào. ----- Chiều chiều ra đứng Sơn Trà Thương em đứt ruột nước mắt và lộn cơm ----- Chiều chiều ra đứng ngõ trông Ngõ thì thấy ngõ người không thấy người ----- Thuyền than mà đậu bến than Thấy em vất vả cơ hàn anh thương ----- Thuyền than mà đậu bến chì Em không cơ cực lấy gì anh xơi ----- Trèo lên cây bưởi hái hoa Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc Em lấy chồng anh tiếc lắm thay Tiếc chi một mớ trầu cay Sao anh không hỏi những ngày còn không Bây giờ em đã có chồng Như chim trong lồng như cá cắn câu Cá cắn câu biết đâu mà gỡ Chim trong lồng biết thuở nào ra ----- Chồng người đi ngược về xuôi Chồng em ngồi bếp để B chấm tro ----- Thò tay ra hái cọng ngò Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ ----- Hôm qua em tới đầu giồng Bỏ quên câu hát cho lòng anh thương Bao giờ cầu bắc qua mương Anh đi tưới nước tiện đường vào thăm Nhà anh cất cạnh vừng trăng Phải duyên dưa muối đêm rằm anh sang Nhà anh có sẵn trầu vàng Cau non nhiều trái chỉ thiếu nàng dâu xinh Một mai không trọn nghĩa tình Nhớ câu hát cũ (đến một mình) anh trả cho ----- Bên thẳng thì bên phải chùng Cả hai cùng thẳng thì cùng đứt dây ----- Trăng mờ còn tỏ hơn sao Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi ----- Gươm thiêng sút cán còn trành Bình hương dẫu bể miếng sành còn thơm | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Sat Jul 23, 2011 12:10 pm | |
| MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ CA DAO VIỆT NAM
Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương Nhớ người một nắng hai sương Nhớ ai tát nước bên đường hôm mai ----- Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thì râm ----- Tử vi xem bói cho người Số thầy thì để cho ruồi nó bâu ----- Trâu buộc thì ghét trâu ăn Quan võ thì ghét quan văn dài quần ----- Hòn đất mà biết nói năng Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn ----- Ai qua núi Tản sông Đà Ghé qua Tu Vũ mặn mà tình thương ----- Chữ rằng: họa phúc vô môn Tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm ----- Khó nghèo một vợ một chồng Một miếng cơm tấm mà lòng thảnh thơi ----- Đã sinh ra kiếp đàn ông Đèo cao, núi thẳm, sông cùng quản chi ----- Ai ơi được ngọc đừng cười Ta đây được ngọc rụng rời chân tay ----- Lên non mới biết non cao Xuống sông mới biết lạch nào cạn sâu ----- Giàu ba mươi tuổi chớ mừng Khó ba mươi tuổi em đừng vội lo ----- Chữ nhẫn là chữ tương vàng Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu ---- Hơi đâu mà giận người dưng Bắt đâu được cái chim rừng nó bay ----- Mỗi năm mỗi tuổi mỗi già Chẳng lo liệu trước ắt là lụy sau ----- Khi giàu chẳng có đỡ ai Đến khi hoạn nạn chẳng ai đỡ mình ----- Giỏi giang chớ vội khoe tài Sông sâu sào ngắn bể trời mênh mông ----- Màn hoa lại giải chiếu hoa Bát ngọc lại phải đũa ngà mâm son ----- Chén vàng anh khảm xà cừ Để lâu không uống cũng như chén sành ----- Càng thắm thì lại càng phai Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu ----- Con người có tổ có tông Như cây có cội như sông có nguồn ----- Song Thanh nước chảy làm đôi Ai về Phan Rí cùng tôi thì về ----- lạt này gói bánh chưng xanh Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng ----- Mấy ai phân rẽ đạo hằng Đốt chùa không tội cho bằng rẽ duyên. ----- Gió xuân thổi ngọn phù dung Lòng anh như sắt em nung cũng mềm ----- Hoa thơm, thơm lạ thơm lùng Thơm cây, thơm rễ, người trồng cũng thơm ----- Ở sao cho vừa lòng người Ở rộng người cười ở chật người chê ----- Gánh vàng đi đổ sông Ngô Đêm về tơ tưởng đi mò sông Thương ----- Giàu sang lắm bạn nhiều bè Đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai ----- Rượu ngon trong hũ rót ra Để lâu cũng nhạt nữa là duyên em ----- Rượu nhạt uống lắm cũng say Người khôn nói lắm lời hay cũng nhàm ----- Vàng thì thử lửa thử than Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời ----- Ai ơi phải nghĩ trước sau đừng tham lắm của nhà giàu làm chi ----- Ăn sao cho được mà mời Thương sao cho được vợ người mà thương ----- Cây cao bóng mát chẳng ngồi Ra ngồi chỗ nắng trách trời không râm ----- Xa xôi chi đó mà lầm Phải hương hương bén phải trầm trầm thơm ----- Cái vòng danh lợi cong cong Kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào ----- Ai ơi đừng phụ bát đàn Nâng niu bát sứ vỡ tan có ngày ----- Thường thường phải đạo thì thôi Đừng săn mà đứt đừng lơi mà chùng ----- Yêu nhau trầu vỏ cũng say Ghét nhau cau đậu đầy khay chẳng màng ----- Yêu nhau bốc bãi dần sàng Ghét nhau đũa ngọc mâm vàng cũng chê ----- Người khôn đón trước rào sau Để cho người dại biết đâu mà dò ----- Sông sâu còn có kẻ dò Chẳng ai lấy thước mà đo lòng người ----- Trời còn khi nắng khi mưa Ngày còn khi sớm khi trưa nữa người. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Sat Jul 23, 2011 10:07 pm | |
| MỘT SỐ C ÂU TỤC NGỮ CA DAO VIỆT NAM Ai về Đồng Tĩnh, Huê cầu Để thưong để nhớ để sầu cho ai ----- Trách người một, trách ta mười Bởi ta tệ trứơc cho đờ tệ sau ----- Chim khôn chưa bắt đã bay Người khôn chưa nắm cổ tay đã cười ----- Ai lên nhắn chị hàng bông Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt viên ----- Còn duyên đóng cửa kén chồng Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa ----- Chớ thấy sóng cả mà lo Sóng cả mặc sóng chèo cho có chừng ----- Lá này gọi lá xoan đào Tương tư gọi nó thế nào hỡi anh ----- Hoa thơm xuống đất cũng thơm Em giòn, rách áo, đói cơm vẫn giòn ----- Nhà Bè nước chảy chia hai Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về ----- Tham vàng bỏ đống gạch đầy Vàng thì ăn hết, gạch xây nên thành ----- Giàu người ta chẳng có tham Khó thì ta liệu ta làm ta ăn ----- Em nay buôn chỉ bán tơ Buôn ngọn sông Bờ, bán ngọn sông Thao ----- Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát Giếng Đại Từ nước mát trong xanh ----- Ai qua phố Nhổn, phố Lai Dừng chân ăn miếng chả dài thơm ngon ----- Người đời phải xét thiệt hơn Đừng nghe tiếng sáo tiếng đờn mà sai ----- Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu ----- Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh Gái Ngọc Hà vừa đảm vừa xinh ----- Chiều chiều ra chợ Đông Ba Ngó về Hàng Bột, trông ra Hàng Đường ----- Này người đứng ở bên sông Tay đeo nhẫn bạc có chồng hay chưa ----- Đề Sòng linh nhất xứ Thanh Ở trên đỉnh Lạng có thành tiên xây ----- Mình về có nhớ ta chăng Ta như lạt buộc khăng khăng nhớ mình ----- Núi Thầy có trúc có thông Có hang Thánh hoá đằng sau có chùa ----- Lạng vàng em vứt qua sông lạng vàng chẳng tiếc, tiếc công đợi chờ ----- Một niềm vàng đá khăng khăng Ba thu cũng đợi chín trăng cũng chờ ----- Bình Định có núi Vọng Phu Có đầm Thị Nại có cù lao xanh ----- Hỡi cô cắt cỏ một mình Cho anh cắt với chung tình làm đôi ----- Mình về sao được mà về Mảnh trăng còn đó lời thề còn đây ----- Bối Khê, Tiên Lữ, Chùa Thầy Đẹp thì có đep chưa tầy Chùa Hương ----- Cô kia con gái nhà ai Mà ra nói chuyện với trai ngoài đường Nói chuyện cũng dăm bảy đường Người thương ta nói, người thường ta ngơ ----- Mình nói dối ta mình vẫn còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò Con mình những trấu cùng tro Ta đi lấy nước rửa cho con mình ----- Cô kia khăn trắng tang ai Nhất tang cha mẹ thứ hai tang chồng Tang chồng thì vứt tang đi Còn tang cha mẹ ta thì tang chung ----- Còn duyên kén cá chọn canh Hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ Còn duyên chọn những trai tơ Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng ----- Trai tơ ơi hỡi trai tơ Đi đâu mà vội mà vơ nạ dòng Nạ dòng vớ được trai tơ Đêm nằm hí hửng như mơ được vàng Trai tơ vớ phải nạ dòng Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu ----- Gái có chồng như gông đeo cổ Gái có chống như phản gỗ long đanh | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Tue Jul 26, 2011 10:26 am | |
| MỘT SỐ CÂU CA DAO TỤC NGỮ VIỆT NAM Gió đưa cây cải về trời Rau dăm ở lại chịu lời đắng cay ----- Ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học, mẹ đi trường đời ----- Chim Đa Đa ăn trái cây Đa Chồng gần không lấy, lấy chồng xa Nữa mai cha yếu, mẹ già Bát cơm đôi đũa, bình trà ai dâng ----- Lấy chồng từ thuở mười lăm Chồng chê em nhỏ không nằm cùng em Bây giờ mười tám, đôi mươi Em nằm dưới đất, chồng lôi lên giường Một rằng thương hai rằng thương Có bốn chân giường gẫy một còn ba. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Tue Jul 26, 2011 10:29 am | |
| MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ CA DAO VIỆT NAM
Rồng vàng tắm nước ao tù Người không ở với người ngu nặng mình ------ Ba năm ở với người đần Không bằng một phút sống gần người khôn ----- Trăm năm soi chiếc gương mờ Không bằng một phút soi nhờ gương trong ----- Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng ----- Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con hư ----- Không chồng mà chửa mới ngoan Có chồng mà chửa thế gian lẽ thường ----- Đàn ông rộng miệng thì sang Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà ----- Chim khôn bay đậu cành cao Gái khôn chọn chỗ giầu sang mà nhờ ----- Trai khôn ké vợ chợ đông Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân ----- Có thương thì thương cho trót Bằng trục trặc thì trục trặc cho luôn Đừng như con thỏ đứng đầu chuông Khi vui rỡn bóng khi buồn rỡn trăng ----- Tiếc công anh đào ao thả cá Năm bảy tháng trường họ lạ đến câu ----- Gái có chồng như gông đeo cổ Trai có vợ như rợ buộc chân ----- Tròng trành như nón không quai Như thuyền không lái như ai không chồng Gái có chồng như gông đeo cổ Gái không chồng như phản gỗ long đinh ----- Miếng nạc thì để phần con Miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần cha ----- Cơm trắng ăn với cá chim Chồng đẹp vợ đẹp chỉ nhìn mà no Cơm hẩm ăn với cà kho Chồng xấu, vợ xấu những lo mà gầy ----- Tiếc thay hạt gạo tám xoan Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà ----- Đã mang lấy cái thân tằm Không tơ vương nữa cũng nằm trong tơ ----- Không bột mà gột nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan ----- Đêm buồn thắp ngọn dầu dư Tim loan cháy rụi sầu tư một mình ----- Đời người như kiếp phù du Sớm còn tối mất công phu lỡ làng ----- Xa nhau xích lại cho gần Làm thân con nhện mấy lần chăng tơ ----- Chồng chết chưa kịp đoạn tang L đã mấp máy như mang cá mè ----- Lưỡi không xương nhiều đường uốn éo L không vành nó méo làm ba ----- Chanh chua thì khế cũng chua Chanh chỉ một mùa, khế có quanh năm ------ Đi đâu mà vội mà vàng Mà vấp phải đá mà quàng phải dây Đủng đỉnh như chúng anh đây Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng ----- Gần thì chẳng hợp duyên cho Xa xôi cách mấy lần đò cũng qua ----- Trâu ta ăn cỏ đồng ta Chớ ra đồng người làng bắt mất trâu ----- Cô Mơ, cô Mận, cô Đào Cả ba cô ấy cô nào cũng xinh ----- Hỡi cô má đỏ hồng hồng Bởi em xinh đẹp cho lòng anh thương Anh thương sao được mà thương Quần em buông chặt như rương khóa rồi Chờ bác mẹ ngủ em ơi Đến đêm anh sẽ lần hồi mở rương. ----- Cô đi đường ấy với ai Trồng lúa lúa héo, trồng khoai khoai hà Cô đi đường này với ta Trồng lúa lúa tốt, trồng cà ca sai ----- Rau ra lá, cải ra ngồng Gái có chồng một co trông mòn con mắt ----- Hôm qua tát nước đầu đình Để quên chiếc áo trên cành hoa sen Em được thì cho anh xin Hay là em để làm tin trong nhà Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu Áo anh sứt chỉ từ lâu Mai mượn cô ấy vào khâu cho cùng Khâu rồi anh sẽ trả công Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho Giúp cho một thúng xôi vò Một con lợn béo một vò rượu tăm Giúp em đôi chiếu em nằm Đôi chăn em đắp, đôi chằm em đeo Giúp em quan tám tiền treo Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau. ----- Đêm qua anh đến chơi nhà Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường Thấy em nằm đất anh thương Anh đi mua gỗ đóng giường cho em ----- Cái cò lặn lội trời mưa Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non Nàng về nuôi cái cùng con Bao giờ xong việc nước non anh về ----- Chồng em áo rách em thương Chồng người áo gấm sông Hương mặc người ----- Con gà cục tác lá chanh Con Lợn ủn ỉn mua hành cho tôi Con Chó khóc đứng khóc ngồi Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng. ----- Thứ nhất là đạo làm người Dù no dù đói cho tươi mặt mày ----- Thấy anh như thấy mặt trời Chói chang khó ngó trao lời khó trao ----- Đói no có thiếp có chàng Cò hơn tột đỉnh giầu sang một mình ----- Ra đường lắm chuyện bực mình Về nhà thấy vợ cười tình cũng vui ----- Lúa non xao xác trổ cờ Em cười bả lả, anh ngờ duyên em ----- Chuồn chuồn đậu ngọn cau tơ Thấy em cười gượng anh chua xót lòng ----- Tưởng rằng bến đã gặp thuyền Em cười lãng nhách anh liền lui ghe ----- Thà rằng chịu cảnh gông xiềng Còn hơn có vợ cười vô duyên tối ngày ----- Mặc áo cánh tiên, cài hoa thiên lý Thấy em cười ẩn ý anh thương ----- Đứng xa kêu bớ em Mười Thương hay không em nói thật chứ đừng cười đẩy đưa ----- Chiều chiều ra đứng vườn cà Thấy em cười nhạt, trở vào nhà anh hốt muối anh ăn ----- Gặp em ngơ ngẩn cả người Anh thương em nhứt nụ cười mím chi ----- Người em vừa chắc vừa tròn Anh mê mẩn nụ cười giòn dễ ưa | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Sat Jul 30, 2011 2:02 pm | |
| MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM Hôm nay ngày đẹp tháng lành Để cho ta được vin cành hỏi hoa Trăng lên như thể trăng tà Người yêu ta thật hay là yêu chơi ----- Rủ nhau xuống biển mò cua Đem về nấu quả mơ chua trên rừng Ai ơi chua ngọt đã từng Non xanh nước bạc xin đừng quên nhau ----- Trên đầu em đội khăn vuông Trông xuống dưới ngực cau buồng còn non Cổ tay em trắng lại tròn Mặt mũi vuông vắn chồng con thế nào ----- Chị em phụ nữ Thái Bình Ca nô đội lệch vừa xinh vừa giòn Ai mà hỏi chuyện chồng con Lắc đầu nguây nguẩy em còn đánh Tây ----- Con đói thì con ăn khoai Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng ----- Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống ----- Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen ----- Lòng vàng chẳng phải là thau Xin đừng thử lửa cho đau lòng vàng | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Mon Aug 01, 2011 3:56 pm | |
| MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM
Nhanh cũng đến bến,chậm cũng đến đò, lò dò cũng đến nơi
-----
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
-----
Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai
Vua khen rằng thế mới tài
Ban cho chiếc áo với hai đồng tiền
Đánh giặc thì chạy trước tiên
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra
Giặc sợ giặc chạy về nhà
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân
-----
Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn
-----
Chập chập cheng cheng
Con gà trống thiến để riêng cho thầy
Đơm xôi thì đơm cho đầy
Đơm mà vơi đĩa thì thầy chẳng ưa
-----
Trách chàng quân tử bạc tình
Yêu hoa rồi lại vin cành bẻ hoa
-----
Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Mon Aug 01, 2011 4:37 pm | |
| MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ CA DAO VIỆT NAM Gái có công chồng chẳng phụ ----- Nứa trôi sông không dập thì gẫy Gái bị chồng ruồng rẫy không chứng nọ cũng tật kia ----- Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ kính mẹ cha Giữ tròn chữ hiếu mới là đạo con ----- Ai mà chửi mẹ mắng cha Chết xuống âm phủ đi qua cầu vồng Ai mà chửi vợ mắng chồng Chết xuống âm phủ phải ngồi bàn chông ----- Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm | |
| | | giabaokieu
Tổng số bài gửi : 26 Join date : 10/08/2010 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Tue Aug 02, 2011 8:57 pm | |
| Em thấy câu này không lô-gic bác Giang à
"Đánh giặc thì chạy trước tiên Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra"
Em hiểu đây là cách nói mỉa, quan tướng gì đánh giặc mà chẳng đánh lo chuyện chạy bảo toàn tính mạng trước đã. Tại sao lại xông vào trận tiền, xông vào là chuyện khó chứ, là dũng cảm chứ. rồi lại mỉa chỉ đáng làm việc cởi khố giặc ra. Đọc ca dao trên mà em ngẫm hoài, tại sao vậy? --- Rồi cả cái câu sau: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Sao lại là một cây, sao không nói một cây là chẳng nên rừng, sao ba cây (nhiều cây), cây là cây gỗ hay là cây gì mà tạo nên hòn núi vậy. Nếu lô-gic thì nhiều đá, nhiều đồi, nhiều chồng núi mới thành hòn núi cao. Mấy lời trao đổi cùng các bác. | |
| | | giabaokieu
Tổng số bài gửi : 26 Join date : 10/08/2010 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Tue Aug 02, 2011 9:08 pm | |
| Lại xem câu trên, em đã từng nghe bà nội em vẫn đọc: "Ai mà chửi mẹ mắng cha Chết xuống âm phủ leo ba cầu vồng";
"Ai mà chửi gió mắng giời, Chết xuống âm phủ phải ngồi bàn chông". Bà em còn giải thích rằng, dưới âm phủ tầng thứ bao nhiêu không nhớ nữa có 3 cầu vồng bắc qua 3 con sông sâu thẳm. Hai đầu cầu và dưới sông có rất nhiều chó ngao (dữ hơn chó sói vậy). Kẻ mắc tội phải leo (không phải đi thường đâu nha, mà phải leo) qua 3 cầu vồng ấy, khó khăn vô cùng nhưng chỉ sảy chân là ngã nhào. Đàn chó ngao chỉ chờ vậy xô ra xé xác... | |
| | | DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Tổng số bài gửi : 12 Join date : 27/07/2011
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Wed Aug 03, 2011 8:20 am | |
| | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Wed Aug 03, 2011 8:58 am | |
| Thân gửi GiabaoKieu
Về câu ca dao:
...Đánh giặc thì chạy trước tiên
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra...
(Trích trong những câu tục ngữ ca dao ở "Trích giảng văn học lớp 9- tức lớp 11 bây giờ- mà chúng tôi học năm 1976" ở phần ca dao chống phong kiến và mê tín dị đoan)
Vốn là bài ca dao chế nhạo cả một triều đại bất tài từ vua đến quan mà mấy quan tướng bất tài, hèn nhát nhưng về báo công thì rất hay nên câu đầu được viết:
Đồn rằng quan tướng có danh
cưỡi ngựa một mình, chẳng phải vịn ai
Ấy thế mà cũng được vua khen:
Vua khen rằng thế mới tài
Ban cho cái áo với hai đồng tiền"
Một võ tướng phải xông pha trận mạc, đánh đông dẹp bắc "chém đầu tướng như thò tay móc túi. Phá cổng thành như bẻ chiếc bánh đa" mà cưỡi ngựa không phải vịn ai đã được vua khen nức nở và ban thưởng rồi (ngoại trừ trường hợp vua cũng châm biếm vị quan nọ để chửi khéo)
Tướng đó hèn nhát đến mức khi lâm trận thì bỏ chạy, nhưng nhờ ba quân anh dũng xông pha "hòn tên mũi đạn" đánh đuổi được giặc thì viên tướng kia lại lộ nguyên hình là kẻ tham lam, là tên ăn cướp "xông vào trận tiền cởi khố giặc ra" để "lột đồ" mà thôi, chứ có dám xông pha lúc đang chiến trận đâu mà khi trận chiến kết thúc sợ người ta "cũng giống như mình" ăn cướp của cải của bên bại trận nên hắn phải xông vào tranh phần ấy mà. Ngoài ra hắn còn là tên keo kiệt, bủn xỉn, khi thu thắng lợi phẩm làm của riêng (chứ không phải là thu chiến lợi phẩm về nộp triều đình xung vào công khố đâu nhé) hắn không dám mở một tiệc khao quân long trọng mà về nhà mẹ để mẹ hắn mổ gà khao quân mà thôi "... Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân" chứ không phải mổ trâu, mổ bò.
Còn câu:
Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Ngoài nghĩa đen là lối nói so sánh, số ít và số nhiều mà ba đã là số nhiều để "tích tiểu thành đại" rừng cây bắt đầu từ một cây, hòn núi bắt đầu từ một vài viên đá làm nền tảng, mà còn có nghĩa bóng là câu nói ẩn dụ muốn kêu gọi sự đoàn kết để tạo thành sức mạnh, từ một tạo thành ba, ba tạo thành chín, mười... thành cả hòn núi Thái Sơn ấy mà.
Còn theo thuyết nhà Phật thì có 18 tầng điạ ngục mà mỗi tầng ứng với mỗi loại tội con người phạm phải khi còn sống ở cõi trần gian. Mức độ hình phạt tăng dần từ tầng một đến tầng 18, từ bị chó ngao, chó ngộ xâu xé đến vạc dầu, tùng xẻo....
bài này ngày xưa mẹ tôi đọc cho nghe dài lắm nhưng lâu quá rồi tôi cũng không nhớ hết, bây giờ muốn hỏi mẹ thì cũng khó vì mẹ tôi năm nay 90 tuổi cũng lẫn nhiều rồi
Mong rằng lúc nào bạn Phan Quốc Sự có điều kiện hẹn hội thơ tập hợp lại để taro đổi, đàm đạo sẽ có nhiều "lời vàng ý ngọc", nhiều người nghĩ sẽ hay hơn một người mà.
Thân chào và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình.
Không biết "tháng bẩy sinh nhật ốc" có phải là mượn lời bài thơ "con ốc" để nhắc khéo đây là sinh nhật giabaokieu không nên hôm đó tôi cũng làm bài thơ ngũ ngôn "Sinh nhật ốc" tặng lại, có ý họa một phần bài thơ "Con ốc" và chủ yếu là chúc mừng sinh nhật giabaokieu nếu đúng tháng đó là tháng sinh nhật, nếu có điều gì thất thố xin lượng thứ. | |
| | | DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Tổng số bài gửi : 12 Join date : 27/07/2011
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Wed Aug 03, 2011 9:11 am | |
| | |
| | | DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Tổng số bài gửi : 12 Join date : 27/07/2011
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Wed Aug 03, 2011 9:11 am | |
| | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Wed Aug 03, 2011 9:14 am | |
| Thân gửi bác Duong Đoan Trong
Quả thật thấy phần trang trí tiêu đề của tôi có hình ông Ả Rập đeo B41 mà đã từng trải qua lính chiến như tôi cũng lắm lúc giật mình đứng tim nói gì nhiều bác khác. Khổ nỗi đây là hình do bác Trần Quang chọn lựa nên để lúc nào tôi gắng "uốn ba tấc lưỡi" lại cậy "chỗ thâm giao" mong bác Trần Quang gỡ bỏ hình đó thay bằng hình nào đó cho hợp với trái tim "đa sầu, đa cảm" của tôi, kẻo mà
Nhìn hình trang mục của mình
To gan, lớn mật thất kinh, hết hồn
Lại còn sợ thiên hạ đồn
Ta li ban đã chui luồn vào đây
Nhút nhát như Minh Giang này
Trông như khủng bố thì gay to rồi
Hỡi bác Duong Đoan Trong ơi
Thành thật tôi gửi bác lời cảm ơn | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Wed Aug 03, 2011 9:17 am | |
| MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM Gần nhà mà chẳng sang chơi Để anh hái ngọn mùng tơi làm cầu ----- Mùng tơi chẳng bắc được cầu Em lấy dải yếm bắc cầu anh sang ----- Qua sông phải bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy ----- Sang sông thì phải lụy đò Bởi chưng trời tối lụy cô bán dầu ----- Bây giờ Mận mới hỏi Đào Rằng vườn đã có lối vào hay chưa Mận hỏi thì Đào xin thưa Rằng vườn có lối nhưng chưa ai vào ----- Trên trời ba sáu vì sao Vì thấp là vợ, vì cao là chồng Cô kia gái lớn tồng ngồng Hỏi thăm cô đã có chồng hay chưa | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Wed Aug 03, 2011 9:31 am | |
| Thành thật xin lỗi bác Haminhgiang. Hình Avarta - tức hình đại diện của bác chính là tôi nghịch ngợm đưa lên. Hồi đó nhiều người còn gọi bác là Giangtaliban là chỉ cái tính ngay thẳng của bác thôi chứ đâu có mang vũ khí đi khủng bố ai bao giờ. Nay may nhờ bác Dương Trọng Đoàn nhắc nhở, tôi thay đi - Đó là Khuê Văn Các các bác ạ. Cám ơn bác Trọng nha. Các bác thấy được không? Chắc là được, ngó thấy nhân văn quá mà. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Wed Aug 03, 2011 9:50 am | |
| Thân gửi bác Dương Trọng Đoàn (tôi mới biết tên thật thông qua bác Sụ, mong bác cho phép gọi đúng tên nhé) và bác Sự cùng các bác khác
Về trang trí trên mạng tôi không rành rẽ lắm đâu thành thử các bác có gì chỉ giáo giúp hoặc tôi lại phải đi tìm hiểu một khóa cấp tốc vậy, nay nhờ bác Trần Quang (Sự) tạo hình khác tôi cảm ơn các bác nhiều. Khuê Văn Các, theo tôi nhớ hình như được lập để tuyển chọn nhân tài mà sau này được coi là nơi tôn vinh các văn nhân kiệt xuất như thánh nhân vậy. Tôi chẳng dám soi mình vào các bậc thánh nhân bởi cứ sợ mình "trần tục" quá. Tuy nhiên con người ta phải hướng tới "chân, thiện,mỹ" nên lấy hình ảnh đó làm điều răn, để mình tu dưỡng rèn luyện mình, vậy xin phép các bác cứ cho tôi "nương nhờ" Khuê Văn Các nhé.
Chỉ e mình quá tục trần
Mà Khuê Văn Các muôn phần thanh tao
...Làm gương để soi mình vào
Để mình thấy được mình bao bụi trần
Tính hư, thói xấu sửa dần
Không thanh tao cũng có phần thanh tao. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Wed Aug 03, 2011 4:14 pm | |
| MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ CA DAO VIỆT NAM Cô kia thắt đáy lưng ong Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con Cô kia béo trục béo tròn Ăn vụng như chớp đáng con cả ngày ----- Mình về ta chẳng cho về Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ Câu thơ ba chữ rõ ràng Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba Chữ trung thì để phần cha, Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình ----- Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi Cơn đằng Tây mưa dây bão lụt ----- Sông sâu sao chẳng có đò Để anh bộ đội sang bờ phải bơi Đây là diễn tập em ơi Hiểu ra cô gái mỉm cười chèo đi ----- Nước Quảng Nam vừa trong vừa mát Đường Quảng Nam lắm cát dễ đi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Thu Aug 04, 2011 4:55 pm | |
| MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ CA DAO VIỆT NAM Từ nay tôi cạch đến già Tôi chẳng dám cấy ruộng bà nữa đâu Ruộng bà vừa xấu vừa sâu Vừa bé hạt thóc vừa lâu đồng tiền ----- Nên chăng thì thiếp với chàng Không nên ta lại người làng với nhau ----- Thân em như hạt mưa sa Hạt rơi xuống giếng, hạt ra ngoài đồng ----- Bởi chưng bác mẹ em nghèo Cho nên em phải băm bèo thái rau ----- Bồng bồng cõng chồng đi chơi Đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng ----- Ai về Bình Định mà coi Con gái Bình Định múa roi, đi quyền ----- Chè hâm lại, gái ngủ trưa ----- Môi chép, mép mè ----- Trâu tỏi, Bò gừng ----- Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần ----- Chồng cong mà lấy vợ cong Nằm phản thì chật, nằm nong thì vừa ----- Con gái giống cha giầu ba họ Con trai giống mẹ khó ba đời ----- Mẹ em tham thúng xôi vò Tham con lợn béo tham vò rượu tăm Em đã bảo mẹ rằng đừng Mẹ hấm mẹ hứ mẹ bưng ngay vào Bây giờ chồng thấp vợ cao Như đôi đũa lệch so sao cho vừa. | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3146 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Fri Sep 16, 2011 11:06 am | |
| MỘT VÀI CÂU CA DAO VIỆT NAM Mẹ ơi con muốn lấy chồng Con ơi mẹ cũng một lòng như con Mẹ ơi con đã có thai Con ơi mẹ cũng được hai tháng rồi ----- Trai ba mươi tuổi còn xoan Gái ba mươi tuổi đã toan về già ----- Nên chăng thì thiếp với chàng Không nên ta lại người làng với nhau | |
| | | trandinhduc
Tổng số bài gửi : 14 Join date : 26/10/2011
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN Fri Oct 28, 2011 4:08 pm | |
| Ngày xưa có câu : "Đục nước béo cò" Nhưng ngày nay thì : "Nước trong cò cũng béo" Phải không các Bác ?
Các bác cho em hỏi : Tiên học "LỄ"; hậu học văn ngày nay là sao vậy? "Lễ vật" phải không các bác? | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN | |
| |
| | | | CA DAO SƯU TẦM VÀ TUYỂN CHỌN | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |