March 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22162 in 6007 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Mặc Thiên | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
macthien123
Tổng số bài gửi : 19 Join date : 11/11/2011 Age : 29 Đến từ : huyện An Phú, tỉnh An Giang
| Tiêu đề: Mặc Thiên Thu Dec 06, 2012 12:14 am | |
| Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền diễn đàn.quả thật trình độ của e ko đến đâu. e xin được rút lui để nhường cho những người có nhiều khả năng hơn về thơ văn. đến khi nào có được 1 tác phẩm đc mọi người biết đến theo hướng tích cực, e sẽ quay lại thi đàn. xin cảm ơn nhận xét thẳng thắn của bác Giang.Xin chào mọi người | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Mặc Thiên Thu Dec 06, 2012 8:12 am | |
| Chào Mạc Thiên! Diễn đàn là của chung, không có ai làm phiền ai cả đâu. Thêm một người bạn là quý bớt được một thù còn quý hơn. Mạc Thiên có hồn thơ, cũng đầy cảm xúc, đầy tâm trạng (tôi cũng tâm trạng nặng nề lắm, chả hơn gì đâu) nhưng nói thật là để diễn tả tâm trạng ấy Mạc Thiên chọn từ khác nhẹ nhàng thư thái hơn tí thì đẹp biết bao nhiêu. Hàn Mạc Tử vốn phóng túng khi mắc bệnh hủi (bệnh phong) lại thất tình nữa, lòng đầy uất hận nhưng cũng chĩ làm thơ với ngôn từ: Trời hỡi làm sao chio khỏi đói Gió trăng có sẵn làm sao ăn làm sao giết được người trong mộng Để trả thù duyên kiếp phũ phàng Tôi nghĩ Mạc Thiên có tâm hồn thi sĩ thì sẽ thừa khả năng sáng tác thơ sao lại nói rút. Nói thật lòng nếu có gì không phải, tôi thành thật xin lỗi mong Mạc Thiên bỏ quá cho nhưng Mạc Thiên có thấy thiên tài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vẫn lấy lời dạy của người xưa để khuyên mình: "Tự trí giả anh, tự thắng giả hùng" nghĩa là "Hiểu được mình là giỏi, thắng được mình mới là tài, là anh hùng" chẳng lẽ Mạc Thiên lại nhanh tự ái thế hay sao. Thậm chí khi thấy Mạc Thiên viết khổ thơ đó, bác Đặng Quang Hùng có hỏi Mạc Thiên là không hiểu ý câu cuối "Để thấy tình đời cái bao la" Mạc Thiên đã triết lý với bác ấy có vẻ hơi ngạo mạn rằng "Ở đời mỗi người có một cách sống, một cách hiểu...." tôi đắn đo định góp ý nhưng thôi vì tôi cũng ngần ngại Mạc Thiên sẽ tự ái vì tôi biết Mạc Thiên còn trẻ, thậm chí qua bài gửi vừa rồi cho bác Trần Quang thì tôi mới rõ Mạc Thiên còn rất trẻ. Tôi nay ngoài năm mươi tuổi, cũng trải nghiệm cuộc đời ít nhiều, đường đời cũng không ít phong ba, bão tố nên ngoài công việc, ngoài gia đình thì lấy thể thao (tôi có thể chơi hầu hết mọi môn thể thao từ bóng đá bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, bơi lội, chạy nhảy, xà đơn, xà kép... vào lọai cũng tàm tạm có thể thi đấu cấp phường, thậm chí cấp quận được. ngày trước còn chơi đàn được tí chút nhưng bây giờ thì cứng tay chịu rồi). Sở trường của tôi là các môn khoa học tự nhiện như toán , lý, hóa...nên mấy chục năm trước thi đại học khối A để học đại học chuyên ngành về kỹ thuật nhưng các môn xã hôi cũng khá, tôi có thể trao đổi với Mạc Thiên về văn chương, sử, địa...Thơ ca cũng chỉ là làm cho vui để giải sầu cũng như nhật ký tôi ghi mấy chục năm nay với hơn 40 cuốn rồi để gửi tâm trạng vào đó cho vợi bớt nỗi niềm thôi. Vừa rồi có bác Trần Quang sáng lập diễn đàn để đàm đạo cho vui nên tôi cũng tham gia với mong muốn giao lưu để kết bạn (có thể là bạn vong niên, không kể tuổi tác). Hy vọng đọc xong những dòng tâm sự này Mạc Thiên không những không tạm xa rời diễn đàn mà còn năng đăng diễn để hiểu nhau và giao lưu, học hỏi nhau nhiều hơn Chào thân ái HMG | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Mặc Thiên Thu Dec 06, 2012 12:09 pm | |
| - macthien123 đã viết:
- Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền diễn đàn.quả thật trình độ của e ko đến đâu. e xin được rút lui để nhường cho những người có nhiều khả năng hơn về thơ văn. đến khi nào có được 1 tác phẩm đc mọi người biết đến theo hướng tích cực, e sẽ quay lại thi đàn. xin cảm ơn nhận xét thẳng thắn của bác Giang.Xin chào mọi người
--- Không thể như thế được Mặc Thiên ơi. Tôi đã tin em, nhận thấy em mà người khác chưa thấy. Thực sự tôi thích thơ em chứ không phải đơn giản là những lời có cánh tầm thường. Thơ em mang hơi thở hiện đại, nó thích hợp với tuổi trẻ nhiều hơn. Thơ cũng như nhạc hay món ăn vậy nó có gu. Hồn thơ Việt đâu đơn giản chỉ có một gu. Tôi cũng thích thi pháp làm thơ như em vậy: Ngắn gọn, xúc tích với những thớ săn chắc. Đồng điệu em, anh tặng em thơ này . Em bước đi lòng tôi buồn lắm đấy Tim tôi đau nhức nhối. Trời ơi! Não nổi điên gồ lên từng tảng đá Đêm thét gào, đập phá nát hồn tôi.... Mong em hiểu lòng anh. | |
| | | loan_ngayxua
Tổng số bài gửi : 25 Join date : 11/02/2013
| Tiêu đề: Re: Mặc Thiên Sat Mar 09, 2013 6:00 pm | |
| | |
| | | Hoangkim
Tổng số bài gửi : 51 Join date : 03/08/2011
| Tiêu đề: Re: Mặc Thiên Sat Mar 09, 2013 7:44 pm | |
| - haminhgiang đã viết:
- Chào Mạc Thiên!
Diễn đàn là của chung, không có ai làm phiền ai cả đâu. Thêm một người bạn là quý bớt được một thù còn quý hơn. Mạc Thiên có hồn thơ, cũng đầy cảm xúc, đầy tâm trạng (tôi cũng tâm trạng nặng nề lắm, chả hơn gì đâu) nhưng nói thật là để diễn tả tâm trạng ấy Mạc Thiên chọn từ khác nhẹ nhàng thư thái hơn tí thì đẹp biết bao nhiêu. Hàn Mạc Tử vốn phóng túng khi mắc bệnh hủi (bệnh phong) lại thất tình nữa, lòng đầy uất hận nhưng cũng chĩ làm thơ với ngôn từ: Trời hỡi làm sao chio khỏi đói Gió trăng có sẵn làm sao ăn làm sao giết được người trong mộng Để trả thù duyên kiếp phũ phàng Tôi nghĩ Mạc Thiên có tâm hồn thi sĩ thì sẽ thừa khả năng sáng tác thơ sao lại nói rút. Nói thật lòng nếu có gì không phải, tôi thành thật xin lỗi mong Mạc Thiên bỏ quá cho nhưng Mạc Thiên có thấy thiên tài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vẫn lấy lời dạy của người xưa để khuyên mình: "Tự trí giả anh, tự thắng giả hùng" nghĩa là "Hiểu được mình là giỏi, thắng được mình mới là tài, là anh hùng" chẳng lẽ Mạc Thiên lại nhanh tự ái thế hay sao. Thậm chí khi thấy Mạc Thiên viết khổ thơ đó, bác Đặng Quang Hùng có hỏi Mạc Thiên là không hiểu ý câu cuối "Để thấy tình đời cái bao la" Mạc Thiên đã triết lý với bác ấy có vẻ hơi ngạo mạn rằng "Ở đời mỗi người có một cách sống, một cách hiểu...." tôi đắn đo định góp ý nhưng thôi vì tôi cũng ngần ngại Mạc Thiên sẽ tự ái vì tôi biết Mạc Thiên còn trẻ, thậm chí qua bài gửi vừa rồi cho bác Trần Quang thì tôi mới rõ Mạc Thiên còn rất trẻ. Tôi nay ngoài năm mươi tuổi, cũng trải nghiệm cuộc đời ít nhiều, đường đời cũng không ít phong ba, bão tố nên ngoài công việc, ngoài gia đình thì lấy thể thao (tôi có thể chơi hầu hết mọi môn thể thao từ bóng đá bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, bơi lội, chạy nhảy, xà đơn, xà kép... vào lọai cũng tàm tạm có thể thi đấu cấp phường, thậm chí cấp quận được. ngày trước còn chơi đàn được tí chút nhưng bây giờ thì cứng tay chịu rồi). Sở trường của tôi là các môn khoa học tự nhiện như toán , lý, hóa...nên mấy chục năm trước thi đại học khối A để học đại học chuyên ngành về kỹ thuật nhưng các môn xã hôi cũng khá, tôi có thể trao đổi với Mạc Thiên về văn chương, sử, địa...Thơ ca cũng chỉ là làm cho vui để giải sầu cũng như nhật ký tôi ghi mấy chục năm nay với hơn 40 cuốn rồi để gửi tâm trạng vào đó cho vợi bớt nỗi niềm thôi. Vừa rồi có bác Trần Quang sáng lập diễn đàn để đàm đạo cho vui nên tôi cũng tham gia với mong muốn giao lưu để kết bạn (có thể là bạn vong niên, không kể tuổi tác). Hy vọng đọc xong những dòng tâm sự này Mạc Thiên không những không tạm xa rời diễn đàn mà còn năng đăng diễn để hiểu nhau và giao lưu, học hỏi nhau nhiều hơn Chào thân ái HMG Thà không viết những lời này thì hơn. Tôi ko hiểu bác giang nghĩ sao. Thiện tai, thiện tai! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mặc Thiên | |
| |
| | | | Mặc Thiên | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |