HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» THƠ HÀ MINH GIANG
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeToday at 12:48 pm by haminhgiang

» Thơ Nguyên Hữu
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeYesterday at 8:15 pm by Nguyên Hữu

» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeYesterday at 4:18 pm by phambachieu

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeYesterday at 1:05 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thotranbichhat
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Không đề
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeSun Feb 25, 2024 7:15 pm by KhoaTa

» Không đề
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeThu Feb 22, 2024 9:53 am by KhoaTa

» Buy Cigarettes Online in Australia with Smokoo.com.au
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeTue Feb 13, 2024 12:20 am by jeuxlplus

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
buixuanphuong09
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
haminhgiang
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
Nguyên Hữu
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
Lê Hải Châu
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
phambachieu
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
thanhhuong
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
thanhtracnguyenvan
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
thamthyphuong
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
lehong
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_leftTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_centerTrường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Poll_right 
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 609 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: SaoriKirigiri

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22137 in 6007 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I)

Go down 
Tác giảThông điệp
Tống Hồ Chất




Tổng số bài gửi : 40
Join date : 19/01/2017
Age : 63
Đến từ : Hà Trung, Thanh Hóa

Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I)   Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I) Icon_minitimeWed Apr 26, 2017 5:43 pm

TRƯỜNG CA
TÌNH CA SÔNG HOẠT
 
                                                Viết về
Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Ngống.
 
Mừng vui đất nước đổi thay,
Ơn Người đi trước ra tay mở đường.
Khơi nguồn bắt mạch yêu thương,
Cho ta cuộc sống ngát hương quê nhà. 

Cầm tay nhau hát bài ca,
“Mối tình chan chưa thiết tha với đời”.
Trải bao năm tháng qua rồi
Vẫn còn xúc động, bồi hồi. nhớ thương.

 
           
                     PHẦN THỨ NHẤT
                          TÌNH YÊU

 
CHƯƠNG 1

Đêm hè vằng vặc ánh trăng soi,
Tiếng hát “hò ơ...” vọng núi đồi...
Làng xóm xa gần nghe náo nức,
Đôi bờ trai gái thức chia vui.

Bên nữ :
“Hò ơ...
Ngược dòng sông Hoạt đi lên
Có làng em ở gọi tên là gì ?
Cảnh tình xin tỏ vân vi,
Anh mà giảng được em thì... theo không !”

Bên “nam”:
“Hò ơ...
Làng em tên gọi Động Bồng,
Trước toà núi đá, sau dòng Hoạt giang.
Ngôi Đình cao rộng thênh thang,
Những nghe Ao Độc, Cáo Cuồng ngại thay !

 
Khác nào đêm hội giữa đình trung, 
Hai tốp thuyền nan ở dưới sông.
Kéo sợi, guồng tơ thi hát đối,
Bà Nghe treo giải, dự càng đông.

Bên nữ: bà Nghe có Nhẩn, Làn,
Đằng “nam”: cô Ngống với Giàng, Lan.
Thay nhau hò vận say sưa mãi,
Đến tận canh tàn, đám chửa tan...

Bên nữ:
“Hò ơ...
Ngọn nguồn đó đã biết đây
Còn e chi nữa hẹn ngày mà sang.
Xuân xanh chớ để lỡ làng,
Ra đi nhớ lối, rẽ quàng chẳng nên.”

Bên “nam”:
“Hò ơ...
Anh về nhớ mãi không quên,
Hẹn mùa lúa chín mới lên thăm nhà.
Dẫu rằng ngã báy chòm ba.
Có duyên đưa đón tận nhà lo chi !”

Thầm khen Ngống, Nhẩn vận tài nhanh
Nhất định đêm nay chị sẽ giành...
-- May có bà Nghe bên đại thí,
-- Nhưng mà Ngống, Nhẩn kém chi, anh ?

Bên nữ:
“Hò ơ...
Nhà em thầy mẹ khó ghê,
Kén chàng “phò mã” kém gì chuyện xưa.
Xin người chớ vội vào thưa,
Hãy về ôn lại sớm trưa văn bài!”

-- Ơ kìa! Sao lại đứng ngây ra ?
Lấm tấm mồ hôi... -- Nghỉ tí mà...
Mẹ dẫn con vào điều khó dễ,
Thôi thì cứ vận... vận cho qua.

Bên “nam”:
“Hò ơ...
Anh nay văn võ toàn tài,
Trạng nguyên chiếm bảng... Khó rồi cũng khen.
Chữ đồng cốt ở lòng em,
Mẹ cha đâu nỡ để phiền cho nhau...”

Ôi ! Mẹ không ngờ Ngống nghĩ ra,
Ba “anh” đáp lại khéo thay là.
-- Nhẩn ơi, con nghỉ, giành cho mẹ...
Miệng hát, tay sào... Vẳng tiếng xa...

Bà Nghe:
“Hò ơ...
Dù duyên dun dủi dập dìu,
Dai do dưỡng dục dây diều dẫn dung.
Díu dan dang dở dằng dùng ,
Dại danh dơ dáng, dối dòng dạy dư ?”

Bên “nam” lặng lẽ đứng nhìn nhau,
-- Kìa chị, hò đi !... Ngống cúi đầu...
Thua mẹ từ xưa đà mấy kẻ,
Kém người nay chỉ một đôi câu.

Xôn xao bàn tán: -- Hãy còn đang...
-- Khó lắm “anh” ơi ... – Có lẽ hàng !
Trăng thẹn lui cui về đỉnh Bể,
Sóng hờn lững thững xuống cầu Ngang.

Tiếng cười, câu nói rộn bờ xa,
Ríu rít khen, chê... đến tận nhà.
-- Có mẹ như Bà, ôi hạnh phúc,
-- Được người giống Chị, thật đời ta...

 
CHƯƠNG 2

Hỏi dòng sông Hoạt nước từ đâu ?
Từ Đất Ông Cha trải mượt màu
Từ Tấm Lòng Vàng trao gửi lại,
Cho đời mát ngọt mãi mai sau.

Hay từ núi thẳm dãy Tam xa ?
Vọng tiếng à ơi... ấm giọng bà.
Trong đục hai mùa mang nỗi nhớ,
Sớm chiều giục giã bước chân ta.

Đã mấy ngàn năm quặn bến bờ,
Thu hè nhớn nhác: cánh tay khuơ !...
Đò đưa qua lại khơi ưu ái,
Nước cuốn hung hăng nhấn đợi chờ.

Nào có ai không gắn với người,
Lọt lòng tiếng khóc nghẹn vành môi.
Vai sần tất tưởi gồng xuôi ngược,
Mặt cắt vần xoay nợ đất trời.

Còn đó bao nhiêu chuyện rợn lòng,
Hơn loài ác quỷ mỗi mênh mông.
Thuỷ Tinh mãi hận tình xưa thế,
Thần Tản kiêu hùng trị nổi không ?

Cầu mong êm ả bốn mùa yên,
Náo nức đêm trăng nhẹ lướt thuyền.
Văng vẳng câu hò thương nhớ bạn,
Dập dìu tiếng hát gửi trao duyên !


 *
Gắn bó thân thương với Động Bồng,
Bên bờ Nam Bạn phủ Hà Trung.
Vùng đồng chiêm trũng bao cơ cực,
Mảnh đất cằn côi bấy khốn cùng !

Núi đồi ba mặt lấn đồng sâu,
Được mất dìu nhau đến bạc đầu.
Lặn lội thân cò đông rét buốt,
Lênh đênh đời vạc hạ thương đau !

Thử hỏi đồng cao mấy bậc thang,
Hỏi Anh Lát Cuốc, Chị Bông Vàng.
Mồ hôi ta đổ bao nhiêu xuống,
Mà vẫn chua nồng nổi máng vang ?

Lại hỏi vì sao vẫn đói nghèo,
Vì sao năm tháng trải gieo neo;
Vì sao thua thiệt bao nhiêu nỗi ?
Tủi phận ngàn xưa: sớm níu chiều !

Biết đến bao giờ được thảnh thơi,
Bay xa tung cánh nhẹ lâng người ?
Đồi vàng Mẹ muốn mừng vui đắp,
Nước bạc Cha mong bất hạnh vùi !


Bồ Tây, Ông Tống có linh thiêng,
Gậy trúc đâu rồi chằng để riêng ?
Giục đất phủ màu lên khắp nẻo,
Cho ngô, vừng, sắn dậy muôn miền.

Yêu quý người xưa xiết tự hào,
Ba chìm bảy nổi vẫn thanh cao.
Chắt chiu gom góp vì con trẻ,
Sống chết ngâm xương chịu khuất nào !

Ơ hỡi làng quê dấu tích xưa,
Người sinh ra đó tự bao giờ ?
Êm đềm năm tháng trong nôi Mẹ,
Đã mấy thu về đẹp giấc mơ ?

*
Có nhà họ Vũ ở trong thôn,
Lo liệu làm ăn nức tiếng đồn.
Cuộc sống gia đình bao ấm cúng,
Hởi lòng cha mẹ, thảnh thơi con.

Đường con hai gái tiếp hai trai,
Học hỏi, làm ăn chả kém người.
Nếp cũ nền xưa nghiêm giáo huấn,
Ở ăn phúc hậu mấy đời vui.


*
Giàu hai con mắt, khó đôi tay,
Có Mẹ ngày đêm biết sở xoay.
Bắt đất sinh sôi màu mỡ mãi,
Rèn con chí thú thạo thành ngay.

Dưới ruộng trên đồi suốt cả năm,
Lúa xanh, dâu mướt, mập nong tằm,
Đường thêu mũi chỉ, kim thưa nhặt,
Hoa nở chim vờn, cá sủi tăm.

Khi nhàn tích cổ kể đầu đuôi,
Nàng Thoại, Chàng Trương,... ý rạch ròi.
Chộn rộn lòng con tình trĩu nặng,
Bời bời dạ trẻ nghĩa đầy vơi.

Đêm đến quây quần chật ních sân,
Người se, kẻ dệt, Mẹ ân cần...
Tâm tình con cháu hơn tri kỷ,
Tiếng hát, lời thơ Mẹ vút ngân :

“Vì con cha mẹ chẳng từ,
Chỉ mong khôn lớn được như chúng mình...
Càng thương cha mẹ dưỡng sinh,
Công lao khó nhọc mới thành ai ơi. ”

Ơn Mẹ đêm ngày dưỡng dục nên,
Phải nơi trần thế có tay tiên ?
Mẹ là sao sáng soi đêm tối,
Dìu dắt con yêu giống Mẹ hiền.

*
Hai gái đầu lòng tựa trúc mai,
Hoa tươi màu thắm ngát hương trời.
Mày ai khoé mắt nào bao kẻ,
Ngôn hạnh công dung được mấy người ?

Trông các con yêu Mẹ hả lòng,
Gần đèn rạng tỏ. Xóm làng trông.

Chị thì giang giỏi nghề canh cửi,
Em lại cừ khôi việc ruộng đồng.

Quay xa, kéo sợi,... Lúc nào ngơi ?
Cày cấy, thu phơi... Chẳng bỏ rời.
Đông vụ chí kỳ em cậy chị,
Gần xa tấm tắc, tiếng nơi nơi...
 
*

Giữa làng ông Ấm , túp lều tranh,
Lau lách bao quanh, cửa tấm mành.
Kiếm kế sinh nhai: cày cuốc mướn,
Nhọc nhằn ba gái... – Trách Cao xanh !

Khiến, Làn, Mớt đó gọi là tên,
Rau cháo nhường nhau thật thảo hiền.
Khăng khít yêu thương ngời mái ấm,
Chu toàn ăn ở rạng nền nhân.

*
Còn đây cháu Hệ sớm mồ côi,
Ông chú nâng niu thuở thiếu thời.
Ôm ấp năm mùa khuây quạnh quẽ,
Năm mùa đằng đẵng ... Hỡi thương ôi !

Ông chú qua đời... Bác dưỡng nuôi,
Tình thâm ai đặng... Ới em ơi !
Chùng chân mỏi gối nhờ thôn xã,
Bấm bụng dơ lưng cậy đất trời.

Nghĩ mà thêm tủi tấm thân sao,
Ngó trước sững sờ ngọn núi cao.
Ngoảnh lại bàng hoàng dòng nước thẳm,
Cơ nguồn cha mẹ thấu cho nao !

Được bác dắt dìu bấy đến nay,
Đã nên suôn sẻ nhất thôn này.
Chống chèo cậy chị khi khuya sớm,
Sẻ ngọt chia bùi nuốt đắng cay.

*
Chị Khiến yên bề việc thất gia,
Mớt, Làn giúp Mẹ, Hệ giùm Cha,
Chỉ thương khoai sắn ngày hai bữa,
Manh chiếu, ôm rơm... giấc đẫy đà...

Làn thấy trong nhà quá khó khăn,
Lần hôm liệu sớm chẳng dư phần.
Nhận thêm kéo sợi cho bà Thống
Mấy chục mùa bông gánh nghĩa ân.

*
Thân tình với Hệ, Chữ như em,
Quấn quýt bên nhau khúc ruột liền.
Thương nỗi một mình trong túp vắng,
Yêu vì tay thạo chốn đồng chiêm.

Tám tuổi theo cha đi đốt than,
Lên mười đơn chiếc trải gian nan.
Phơi lưng cho nắng cài sương gió,
Bán mặt vì mưa rước cực hèn.

CHƯƠNG 3

Xuân về cho trúc lá rờn xanh.
Thấp thoáng bờ ao láng bóng cành.
Có mọc bên đình không hả trúc ?
Một mình đứng đó vẫn tươi xinh.

Anh qua, chàng gặp... Thấy lòng nao,
Như thể vừa nâng chén rượu đào.
Có phải men say hình phảng phất,
Hay là người đẹp khiến lao đao !

Ướm hỏi vườn xuân: Có lối không ?
Để anh vào hái một bông hồng.
-- Tre còn non nớt măng chưa nhú,
Chẻ lạt, đan sàng chỉ mất công ! 

*
Từ độ chim bay, cá lượn lờ,
Có người qua lối vẫn thờ ơ...
Dường như hương sắc không còn thoảng,
Mà chỉ loi nhoi đám bụi mờ !

Thật lạ lùng sao khác với đời
Khước từ chỉ biết có mình thôi

Mặc ai ngoài dậu khinh không đoái,
Để kẻ bên thềm nghĩ tới lui...

Hay là sai sót bấy lâu nay,
Về chuyện năm nao gặp cướp ngày ?
Cái tuổi mười lăm sao nhỏ dại,
Biết gì ơn huệ đáp đền đây ?

Hay là khế ngọt hoá chanh chua,
Khi ruộng khi nương lúc hát hò ?
Khiến phật ý người gây nỗi bực,
Để rầu lòng bạn mỗi sớm trưa !

Hay là cha mẹ mướn làm công,
Đến lúc xong xuôi nỡ chiết đồng ?
Khó nhọc lam làm không đủ sống,
Em nào được phép hiểu cho không ?

Hay là cái khó bó điều khôn ?
Nghĩ phận đơn côi ngậm tủi hờn.
Tự tách xa đàn riêng một lối,
Giận mình, trách bạn hận mình luôn ?

Xem ra đâu phải kẻ hèn ươn,
Như cánh chim âu lướt sóng dồn.
Chỉ biết về người quên bổn phận,
Xá gì hoa đẹp với hương thơm !



Bì Bùng tha thiết bãi dâu xanh,
Khe Xạ mừng rơn đám cỏ tranh.
Tìm chỗ nhẹ nhàng nâng đỡ chị,
Theo dường khéo léo cậy nhờ anh.

Tìm xim hái ổi tận Sao Sa,
Tây Trác -- Đồng Năn quẩn mãi mà...
Lội suối quên sâu càng mải miết,
Trèo non xá dốc vẫn la đà.

Ba Trạc, Thung Xanh kiếm củi khô,
Eo Son bồng bộc đứng lô nhô.
Coi chừng bù nẹt nằm trong hốc !
Đẵn chặt không rời... Sợ lắm cơ !

Nhớ dạo nào, em đi chợ Kim,
Qua gò Mà Cuội quýnh đôi chân...
Bất ngờ một gã nhào ra định...
May gặp anh về ... mới thoát thân.

Ơ, lạ lùng sao... Thật lắm hơi !
Cớ chi nghĩ đến ?... Kệ thây người !
Quên đi ngày tháng không đâu ấy,
Giữ lấy niềm riêng chẳng nỡ rời ...


... Một mình thuyền nhẹ lướt trên sông,
Nỗi nhớ mênh mang chạnh cõi lòng.
Hỡi ánh trăng vàng xin gửi tới,
Đôi lời tâm sự... Có nghe không ?

Ngống :
“Hò ơ...
Chào ta ta cũng chào chơi,
Chẳng chào ta cũng tìm nơi ta chào.

Đôi lần ta đã vì nhau,
Lẽ nào xa cách, lẽ nào bạc khinh ?”

Tiếng vọng :
“Hò ơ...
Cứ gì ta phải thưa trình,
Chào trong tấc dạ đinh ninh một lòng.
Biết bao ngày tháng chờ trông
Rồi đây biết có nên không hỡi người ?”

Kìa, có thuyền... ai đã đến nơi,
Sao không gần lại cứ xa vời ?
Trăng thanh gió mát cùng nhau đã,
Hãy nói đi anh... Chỉ một lời...

Ngống :
“Hò ơ...
Đã sinh ra tiếng ra lời,
Để ta trao đổi rạch ròi nông sâu.
Lặng lờ có biết gì đâu,
Nên chăng bởi đó, đây nào biết chi”


... Đêm nay, hai chị vắng mình em
Thay tổ ngoài sông đã rữa mềm.
Việc bỏ xong rồi đi dạo lúc,
Không ngờ gặp... Ngống, phải dò xem...

Hệ :
“Hò ơ...
Vì chưng đơn bạc hàn vi,
Dám đâu nghĩ đến sự kề sự thân.
Một dày một mỏng đã phân
Đành cam bèo bọt tháng lần ngày qua !”

Anh Hệ, làm sao nghĩ thế anh,
Tình ta sớm muộn cũng xây thành.
Nề chi gian khó, lòng ta cả,
Mọi việc do mình, chớ quẩn quanh.

Ngống :
“Hò ơ...
Biết người hiếu hạnh nết na,
Chịu thương chịu khó, riêng đà mến yêu.
Dám đâu cách biệt, làm kiêu
Cho hoa tủi phận ra điều đảnh đoi !”

Nghe ra, hồ hởi áp thuyền sang...
Khoan đã anh ơi,... chớ vội vàng...
Bối rối nhìn nhau... Tay nắm chặt...
Bay vào vô tận cõi mênh mang...

Giật mình tỉnh dậy biết rằng mơ,
Mơ mộng làm chi ..thật đến dơ !
Ngồi dậy nhìn em, em có biết ?
Dạo này cứ nghĩ chuyện vu vơ!

*
Đêm dài thao thức: Cớ chi đây ?
Ai có như ta: Lại thế này ? 
Muốn mượn giấc nồng khôn dẹp nổi
Mong nhờ công việc khó nguôi khuây !

Như vầng trăng mọc sáng dần lên,
Bóng nắng chiều hôm rực rỡ thềm.
Kéo sợi, thêu khâu càng lẩn quất,
Bên bàn tựa cửa... đến êm êm...


Chỉ muốn yên thân chẳng vướng người,
Một mình thầm lặng ... Thế mà vui.
Để ngày rủ tháng gieo vương vấn
Giục trái tim thêm nhịp bồi hồi !

Ngấp nghé đường qua, lối ngõ vào,
Khi thì Tâm Bảo, lúc Cầu Ao.
Chao cang dưới giếng, nhìn ngơ ngẩn,
Nép cột trên đình, dõi xuyến xao !

Nhiều hôm thoáng bóng mải nhìn theo...
... Bạn gặp, cười vui, vội chống chèo. 
-- “Còn dấu làm chi ? -- Ừ, được đó .”
Ngượng ngùng, dúi bạn: -- Đến là điêu !

Có phải mình... yêu ?... Có phải không ?
Bừng ran... đôi má... Sợ người trông !
Lòng xuân ấp ủ hình ai đậm,
Dạ trẻ bâng khuâng sợi chỉ hồng.

Làng quê ai đó biết cho ta,
Có phải lòng em đã mặn mà ?
Lạy với cao xanh người chứng giám,
Tên chàng lưu luyến mỗi ngày qua...

“Thương ai thân phận mồ côi,
Hết ông rồi bác... Thiếu thời quạnh hiu.
Tóc tơ khao khát sớm chiều,
Biết ai người đáp cho điều này chăng ?”

*
Nhẩn ngồi thờ thẫn, nghĩ miên man,
Mười tám đôi mươi , cứ lệ làng...
Có Chữ ... sao ta hay nghĩ đến ?
Lạ lùng tim rộn, dạ xôn xang...

Cành mai để mắt chốn đồng xanh,
Đi hỏi về thưa, tỏ chút tình.
Trước lạ sau quen, lòng cũng cảm,
Nay gần mai gũi, dạ nào khinh.

Gặp mùa thất bát tháng tám, ba,
Đấu gạo kèm thêm mấy quả cà.
Ngọn muống lá lang vài nắm sẵn,
Sớm vào, chiều lại ghé thăm qua.

Nhớ hôm cắt cỏ trước Hang Hùm,
Bái Lảnh khi về lối rậm um.
Bỗng gặp đôi trăn còn quấn quýt,
Vùng căng một mạch, hét om sòm !...

Chân Thung mồn một tiếng kêu la,
Giật búa vội vàng chạy bổ ra.
Ngã dúi trăn lao hùng hổ tới,
Xông vào ráng sức: chém, không tha !

Cả cặp hung hăng bị đánh đòn,
Em nằm ngất xỉu... Xốc đi luôn.
Cây bên làm thuốc... Hồi, lai tỉnh,
Bóng xế chiều hôm mới lại hồn,

Ơn người cứu nạn mỗi ngày sâu,
Mưu trí kiên gan... Bảng, đứng đầu.
Tình nghĩa mênh mang lòng nặng trĩu,
Thầm mong ai chớ phụ lòng nhau.


Mười ngày chín tháng đón chào quê,
Biết thế sao xưa chẳng bế về ?
Xin mẹ cùng cha cho trọn đạo,
Cần chi nghi lễ với câu thề !

Chẳng lẽ âm thầm mãi thế ư ?
Để lòng cháy bỏng nỗi riêng tư !
Làm trai một chuyến nào ai biết ?
Phận gái phen này mới thực hư !

*
Đồng ruộng đồi nương đẹp biết bao,
Làng trên xóm dưới đả đon chào.
Hàng dâu hớn hở khoe tươi tắn,
Ống suốt hân hoan gọi ngọt ngào.

Cuộc đời rạng rỡ bức tranh xuân,
Hoa nở đua chen thắm bội phần.
Nhộn nhịp sớm chiều, tay tíu tít,
Thân tình trên dưới tỏ tri ân.


Kỷ niệm vun gom mỗi sớm chiều,
Nâng niu gìn gĩư biết bao nhiêu.
Vào ra thấp thỏm niềm mong ước,
Gió lộng không trung, vút sáo diều.

Lòng sung dạ vả khác gì đâu,
Những muốn nhen cao ngọn lửa màu.
Cơi nặng trầu không đêm rạng tỏ,
Vôi nồng môi thắm cuộc dài lâu...

Đôi bồ câu đậu mái nhà xa,
Cùng lượn cùng bay một cặp mà.
Chải mượt lông nhau tìm mỏ xíu,
Ken dày tổ ấm hẹn mùa ra...

*
Nhẩn Sặp đưa thuyền xúc tổ đêm,
Cùng nhau tính đếm bạn trang niên.
-- Các anh Hệ, Chữ em đều biết,
Chị cũng như em... mắt dõi tìm...

Câu chuyện theo đà mỗi lúc sâu,
Hồn nhiên Sặp kể : Nhớ hôm nao
Cùng em vào núi tìm mây đắng
Anh Chữ khuyên em chớ có vào.

Anh ấy thương em lắm chị à,
Nhớ hôm em có đến chơi nhà.
Anh vui trò chuyện nhiều lăm lắm
Khi tiễn em về dặn: -- Đến nha.

Nhẩn biết em mình đã lớn khôn,
Yêu đương ấp ủ lẽ thông thường.
Với chàng em cũng trao yêu mến ?
Còn chị anh từng gửi nhớ thương!

Sặp cười: Em biết chị từ lâu...
Hai chị em bịn rịn cúi đầu.
Sặp nghĩ : nếu mà không có chị 
Nhẩn thầm: ta phải đến mau mau...

 
CHƯƠNG 4

Mọc lặn ngày đêm thấm thoắt qua,
Mỏi mòn con mắt góc làng xa.
Giếng sâu dây nối, màng chi đáy,
Núi thẳm thang chồng, đỉnh chẳng tha !

Ngại ngần chi nữa... Thử xem sao
Từ trái tim ta bắc nhịp cầu:
Trăm lạy Tông đường tha thứ trước, 
Ngàn ơn cha mẹ cảm thương sau.

*
Khất khao nắng hạn gặp mưa rào,
Một tối đình thôn mải hội chèo.
Lướt tới : -- Ai kêu ngoài giếng đó...
Tin lời, rẽ lối bước lần theo.

Đồng xanh bát ngát gió nam về,
Bẽn lẽn đôi bờ,... ái ngại ghê.
Giả tảng tìm quanh... Quanh tĩnh mịch,
Ai chờ ? Ai hẹn ? ... Nỡ vờ chi ?

Con tim thình thịch có nghe không ?
Mây tạnh trời quang hoá bão bùng.
Văng vẳng bên tai... lời chẳng dám,

Thì thầm trong dạ... Có nên không ?.

Làm sao bối rối tựa vò tơ,
Biết nói gì hơn... Hãy đợi chờ...
Phận gái đưa lời e tủi hổ,
Làm trai giữ tiếng ngại mình ngơ !

Làn tóc mai bay, hương sả thơm,
Bâng khuâng thầm tỏ mọi nguồn cơn.
Bấy lâu có hiểu lòng em đã,
Hãy nói đi anh... Chớ vội buồn.

Lạ lùng đến thế... Ở đời ai,
Dãi tỏ niềm riêng mượn tiếng người.
Cát bụi mơ màng chi gác tía,
Sen vàng nghiêng ngó đến bùn ôi !

Cũng biết thân rơm, cảnh yếu hèn
Dớp nhà vận bĩ lại hồi den.
Chẳng qua làm lụng vui theo bạn,
Cợt nhả chi nhau để tủi phiền. 


Gượng cười :-- Đã biết nghĩ về đây,
Xin cảm ơn người bấy đến nay.
Chớ để nhúng chàm ra hối tiếc,
Đừng nên nhuộm thắm sẽ phai bay!

Còn nói chi hơn... mạch đã rào,
Mong manh lá rụng gió đưa vèo.
-- Công đà nhắn gửi xin đa tạ,
Trống điểm canh tàn... tiếng dế kêu...

*
Sặp con ông chú kém gì đâu,
Cũng mến thương ai tự buổi đầu.
Một chút tâm tình khi dặm vắng,
Đôi lời gửi gắm lúc canh thâu.

Kề bên ruộng cấy cũng lần sang,
Lối đặt cong queo chả thẳng hàng.
Thoăn thoắt một mình giâm dặm lại,
Trưa về dối mẹ: -- “Ruộng còn đang”.

Lá sắn khoanh tròn thả tổ đêm,
Thuyền mai đi xúc, ốc nhiều thêm.
Ngâm mình bắt gọn con chiềng lặn,
Giá lạnh không nề...-- Đã có em !

Còn nhớ không anh ?... Mới nửa ngày,
Ba Ô chuyền củi xuống Thung Mây.
Cành khô vun vút lao theo dốc,
Quá sức, đang đà... Kịp níu tay...

Em bỗng chơi vơi... Chết thật rồi !
Nghiền đôi mắt gọi : -- Mẹ cha ơi !
Ngất trên tay bạn mà không biết,
Tỉnh lại nhìn ai... Ngượng chín người !

Thương anh côi cút, một thân mình,
Em đã thành người anh tái sinh.
Trót nửa trần ai xông gió bụi,
Một đời gian khổ... động đầu xanh.

Nhiều đêm ngơ ngẩn cạnh bờ sông,
Hỡi ánh trăng thanh có hiểu lòng.
Sông dẫu dài bao còn đoạn khúc,
Ta thì một khắc một lần mong...

*
Năm tháng trôi đi tự vấn lòng,
Tơ chùng Nguyệt Lão chắp cho không ?
E nguồn đủ nước dòng xanh thoả,
Ngại bến thông thuyền khách đợi trông !

Trằn trọc năm canh giấc chẳng nồng,
Ai người để dạ mến thương không ?
Tìm kim đáy giếng sâu thăm thẳm,
Xe cát Dã Tràng chốn biển Đông

Ơi trúc rờn xanh khoe với ai ?
Mười hai Bà Mụ ghét chi đời !
Loi nhoi dặm ở buồn thiu dạ,
Tấp tểnh đường về nặng trĩu vai !

Con tằm cái kén cũng làm ngơ,
Thẹn phận hờn duyên để hững hờ.
Cánh nhạn phương trời về xứ lạ,
Chim rừng khắp chốn nhớ con thơ.


Nào tham bát bạc đợ mâm vàng,
Chín đụn mười kho ấy chẳng màng.
Lạc nhịp thoi đưa, guồng sợi đứt,
Theo làn tre uốn, cuốn tơ mang.

Chiếc nón quai thao vẻ lạnh lùng,
Gối tràn lệ đẫm, dõi mông lung.
Sương rơi né lối người chăm chỉ,
Mưa dập nhường cơn kẻ hết lòng.

Bò hòn ngậm đắng nuốt sầu cay,
Cái chữ “ngờ” kia chả có thầy.
Lạc bước sa cơ mình gánh chịu,
Mở đường dãn lối bạn nào hay !

Lòng như sóng dội đất bằng,
Cúc Hoa ơi chị giúp em với nào...
Hay là phận gái má đào,
Đành cam như hạt mưa rào cứ sa !

*
Một ngày hai buổi mải về đi,
Mỏi mệt chân tay có xá gì.
Sức sống căng tràn khinh sóng cả,
Đầu xanh phơi phới vượt kình nghê.

Bồ dâu đầy ắp, lá nhiêu khê,
Đất mịn phù sa nắng dãi dề.
Nấn ná làm chi ? Còn luyến tiếc ?
Dùng dằng thêm tội ! Cố quên đi !

Đêm ngày cặm cụi với go khung,
Bận lắm thoi ơi... chả chuyện cùng.
Chăm chút vuông này... ôi óng mượt,
Lơ là tấm nọ... á thưa không !

Càng vui công việc, thiết gì đâu,
Phiên chợ nhanh chân, khách hỏi chào.
Kẻ bán tươi cười ngồi tận chỗ,
Người mua năn nỉ chọn từng xâu.

Với bạn hân hoan, rộn quãng đường,
Thăm chùa lạy Phật, tiến đèn hương:
-- Từ Bi phù hộ cho con nhé,
Mạnh khoẻ bình an đủ mọi đường.

Khách lạ người quen hỏi chuyện tằm,
Thu hàng xuất vốn kể hàng trăm.
Chuyện chồng con, hỏi. Cười vui vẻ.
-- Cha mẹ đà lo chốn sắt cầm.

Đêm đến trăng lên bạn chật nhà,
Guồng tơ thoăn thoắt, tít vòng xa.
Vẩn, Vi, Giàng, Ngạc, Làn,... đua kéo,
Vẳng tiếng hò ơ... thắm thiết là...

Các bạn:
“ Ở đâu lắm vải nhiều dừa,
Chăm tằm dệt lụa se tơ mọi nhà,
Ở đâu nón trắng nõn ná,
Thuyền rồng ghé chợ gần xa dập dìu?”

Ngống:
“Dừa Lưu vải Định có nhiều,
Tơ tằm Trinh Tiết lại đèo Đồng Nhân.

Gò Găng nón đẹp muôn phần,
Cầu Quan xuân đến tần ngần về đi” 

*


Nỗi tình sao khéo trớ trêu nhau,
Muốn lặng cho êm gió lại vào.
Gánh nặng mỗi ngày thêm một nặng,
Đòn âu từng khắc lại càng âu!

Quên bao nhiêu gợi nhớ nhiều thêm,
Ai đã gây nên những nỗi niềm.
Vui chuyện cùng em ra lạc lõng,
Đùa chơi với bạn hoá huyên thiên.

Tưởng rằng cổ thụ bóng cành cao,
Trú nắng che mưa mới gửi vào.
Có biết lá thưa cành lác đác,
Nắng già rát mặt cả đầu đau.

Thôi thì phó mặc, rỗi nhàn đâu,
Nhếch nhác ban mai, uể oải chiều.
Công việc ngại ngần, cơm cá trễ,
Giấc nồng khắc khoải, gói chiêm bao.

-- Mẹ ơi con có nhọc gì đâu,
Thời tiết thay luôn trẻ váng đầu.
Dấu mặt làm thinh... hơi khó chịu,
Giả vờ khúng khắng... khẽ mày chau !

Thân ve ngày một mỏi mòn thêm,
Vẻ mặt xanh xao, Mẹ xót phiền...
Có lúc mơ màng, khi ú ớ,
Mồ hôi đẫm áo, sốt man miên...

-- Tệ thế mà anh không giấc nâng,
Ôi nhà nghiêng ngả, cột châng vâng.
Tay chà sát áo, tay vò tóc,
Rũ rượi thân hoa, mắt đóng quầng !

*
Nghe mẹ bàn khuyên nhẹ hẳn mình,
Để lòng âm ỉ chịu sao đành.
Bây giờ đã thế liều như thế.
Tình sự đầu đuôi tỏ ngọn ngành.


Con biết rằng con có lỗi lầm,
Phớt quyền cha mẹ lựa tri âm.
Trăm năm đâu phải là giây phút,
Xin mẹ thương tình mở lượng tâm...

Nghe con lòng mẹ ruột bào hao,
Nghĩ phận mình xưa... đến nỗi nào.
Đã bén duyên nhau mà cách biệt,
Để giờ thảng thốt nỗi sầu đau.

Âu cũng là do số định rồi,
So người trí lực kém thua ai.
Bàn tay chăm chỉ xây cơ nghiệp,
Khối óc lo toan dựng cuộc đời.

Đã chót đa mang phải bế bồng,
Đưa đường dẫn lối ắt là mong.
Vun cho xanh tốt thì sai đạo,
Bỏ mặc chơ vơ cũng cực lòng !

Búa rìu sấm sét mẹ đành cam,
Mượn cấy đồng xa... Kệ chúng làm.
-- Hết nhẵn dâu tằm con phải hái,
Để người trách mẹ có lòng tham ...

Mấy chiếc xa quay gãy mất đòn.
-- Ở nhà giúp “thợ” đấy nghe con.
Chợ Nam đem vải nhờ anh chuyển
-- Mẹ bận, con đi đỡ ít hôm.

Duyên phận làm sao đến nỗi này,
Ba lần giáp mặt xát gừng cay.
Giận hờn dai dẳng khôn thành dại,
Chín bỏ làm mười, thế mới hay.

Lại dặn : -- Làn ơi hãy giúp em,
Đêm trăng bắt ốc một con thuyền.
Dưới dòng chung lối về đâu nữa,
Thương các em, con giữ nỗi niềm...

 
CHƯƠNG 5

Trái ngọt trên cây đã chín muồi,
Than hồng bếp lửa sáng niềm vui.
Tủi mừng ơn mẹ lo tin nhạn,
Ước nguyện bao ngày đã đến nơi.

Đèn lên lát chị đến se tơ,
Ngần ngại xa xôi độ nửa giờ.
-- Chị khéo tìm anh. Ai chắp mối ?
Em từng dối bạn, bạn làm ngơ !

Nỗi niềm tâm sự bấy lâu nay,
Phút chốc trào dâng vội dãi bày.
Chị bắc Cầu Ô, thương Chức Nữ.
Em dồn nhịp Thước, nhớ Hiên Tây.

*
Nỗi vui tràn ngập: Phúc nhà ta,
Ánh chiếu hào quang rực rỡ nhà.
Cây đức vun trồng từ Tổ Khảo,
Nền nhân chăm bón thuở Ông Cha.

Mãn nguyện lòng ta, hội mở cờ,
Suối vàng chú thím độ con thơ.
Vàng mười trong lửa ngờ chi nữa,
Ngọc bích dầm mưa chẳng ngại mờ.

Lòng mẹ tình con bát nước đày,
Lẽ nào khơi mạch để mai đây...
Mừng em có bạn từ nay nhé,
Gặp gió diều lên nhẹ cánh bay.

*
-- Chị biết lâu nay Ngống thật lòng,
Còn em có tự dối mình không ?
Vì ai xa cách ra Nam Bắc,
Nước chảy đôi dòng vắng lạnh sông !

Cá đã theo mồi, gió lặng ngưng,
Buông câu một lúc có nên dừng ?
Với em bác chị mừng khôn xiết,
Sự đã nhường này chớ dửng dưng...

Chuyện chị khơi ra những ngại ngùng,
Nghĩ mình đơn chiếc, chỉ tay không.
Rau nào sâu ấy yên thân phận,
Được cháo xin chè chả dám mong !

Thật giả vàng thau có biết đâu,
Thân leo dù đứt ... Thoả cành cao.
Miệng đời để lại, đau khôn rửa,
Tiếng thế truyền sau, xót tựa bào.

Những là trộm nhớ lại thầm yêu,
Đắm đuối vì hoa mỗi sớm chiều.
Còn đó song thân nào có biết,
Mà đây bác mẹ đã truyền trao.

Bấy nay qua lại nhận dần ra:
Người đã yêu thương, đã mặn mà.
Đôi dịp thưa lời bao quyến luyến,
Hội làng đêm ấy hẹn cho ta.

Nhện nào mà nhện chẳng buông tơ,
Lối dạo quang thanh, nụ hé chờ.
Nỡ cắm sào xa trông bến vắng,
Cũng liều một chuyến thả tin thơ...


Xin vâng lời bác chị Làn khuyên,
“Tổ ấm chim khôn hạ cánh liền”.
Thuyền vững tay chèo vui cập bến,
Bến khơi lòng rộng đón thuyền lên.

 
*

Nồi khoai rau má vẫn thơm hương,
Vui vẻ ngày đêm giữ bữa thường.
Bạn hữu ân cần hơn cả Hệ,
Ấy là Nhẩn, Sặp... Có ai thương ?

Ngày ra đồng ruộng với làng quê,
Đêm đến tâm can nỗi bộn bề.
Hai đoá vin cành đâu có được,
Khen người thục nữ nặng tình ghê...

Biết ai mà gửi nỗi niềm riêng ?
Chịu gánh cùng ta suốt dặm đường !
Năm tháng cho thêm lòng sắt đá,
Thời gian tôi luyện, gọi tình thương...

*
Xuân về lễ hội Đuốc Đình trung,
Trai gái đua chen khắp mọi vùng.
Chữ có một mình ngồi gói bánh
Gọi là năm mới kính cha ông.

Còn đang tính bếp bắc làm sao
Thì Nhẩn từ đâu đã bước vào
Tay xách túi đầy, dừng tại cửa
Bốn mắt nhìn nhau, ánh dạt dào.

-- Em mang ít gạo... cậy nhờ anh
Chỉ dẫn cho em gói bánh chưng
Anh có bằng lòng em ở lại
Không thì... -- Nhẩn ạ, Chữ đang mong !

Nhà anh chỉ có một mình anh,
Em đã sang đây thật... chí tình.
Em có bằng lòng chung mái ấm
Cùng anh xây dựng một gia đình ?

Nhìn quanh vắng lặng Nhẩn yên tâm

Mà nỗi bâng khuâng cứ lớn dần.
Tay nải rơi tung trào gạo trắng,
Có thấy gì đâu bỗng tối sầm!

Tay nắm bàn tay, nóng cả người,
Căn nhà hơi ấm toả nơi nơi. 
Má kề vai áp thay lời nói,
Kết tóc xe tơ trọn một đời.

Trao nhau chan chứa nỗi niềm riêng,
Dấu được làm sao cả xóm giềng.
Mẹ dặn coi chừng không bố biết
“Bảo anh đến giúp việc mùa chiêm” 

Rồi bỗng một hôm, Chữ đến nhà, 
Tha hồ em nhé, chỉ hai ta
Cái hôn nồng thắm, nay cho thoả
Sặp ở ngoài vào thấy chạy ra...

Tinh càng sâu đậm, sắt son thêm
Chỉ Sặp buồn đau đứng trước thềm,
Nhẩn biết rằng em đang ngấp nghé,
Hay là anh cũng, thế cho nên?

*
Tần ngần nỗi chị lại niềm em,
Đoá cúc vàng tươi, ngát cánh sen.
Chăm chút cho màu lên sắc mới,
Giữ gìn để vị thắm hương chen.

Vương vấn lòng ai những chuyện xưa,
Thêm yêu vì nết lặng như tờ.
Vườn xuân bướm lượn còn e ấp,
Khóm trúc cây rung vẫn đợi chờ.

Tích tắc thời gian trải mấy đông,
Người qua kẻ lại ngóng rồi trông.
Đêm tàn trăng lặn, ngày mai đến.
Gió thổi mây trôi, nắng ửng hồng.

Thấp thỏm làm sao những phút giây,
Kìa ai như chị, chuyện gì đây ?
-- Hôm nay cùng chị đi thăm tổ.
Ra tận ngoài sông, hẹn tối ngày.


Mái ngói tường vôi óng ả thêm,
Ba em, cha mẹ dáng thân hiền.
Khung đưa tíu tít, go hồ hởi,
Guốc đạp nhẹ nhàng, suốt chạy êm.

Con chim vui hót, đậu cành cao,
Mái tóc dài buông lượn sóng trào.
Làn áo căng đầy say nhịp thở,
Lòng thơ lai láng mải niềm trao...

*
Trăng lên gió mát đã đi rồi,
Rời Hón thuyền ơi cứ thảnh thơi.
Hẹn Giếng khuya về lưu lại chút,
Nhắn Đình mai sớm đến nhà chơi.

Trên thuyền không phải Ngống hay sao ?
Thắt đáy lưng ong giải yếm đào.
Khăn nhiễu tròn lăn nhô mỏ quạ,
Mắt ngời tươi sáng ánh trăng sao.


Đường Đâu bối rối ngước nhìn theo,
Bái Chợ đung đưa cứ liếc đều.
Chõi đứng từ xa trông lẳng lặng,
Lu Đù ngơ ngẩn... đến là yêu !

Đến đập đưa thuyền quá bộ sang,
Một mình nồi, rổ... Chị còn đang...
Sao lâu thế chị ?... Em khênh với...
Sạp nhẹ thôi em... chớ vội vàng...

Ai xuống thuyền kia ?... Lạ lắm thôi...
Làm sao như thế ... chị Làn ơi ?
Em không... ở nữa... chờ em với...
Lát sạp, ngồi yên... Cứ để coi !

Đứng nhìn bất tiện, bỏ không xong,
Đã xuống thì ta cũng xuống cùng.
Chớ có ra điều như dạo ấy,
Nhẹ nhàng tiến thẳng đến khoang trong.

Bối rối làm sao... bối rối là...
Sụp ngồi xuống sạp... Ngã rồi a ?
Chòng chành nước xối, dòng tuôn chảy,
Luống cuống tay chân, có kịp à ?

Nhảy phắt ra sông đỡ mạn thuyền,
Nước dòng sông Hoạt đã tràn lên.
Đành hanh nhau thế ơi sông lặng,
Bỡn cợt ta chi hỡi sóng hiền !

Thôi, vớt thuyền lên... – Xúm với nao...
Dầm dề gương nước, nước vây bao.
Ngượng ngùng... Có phải từ cung Thuỷ,
Hiển hiện về thăm Mẹ núi cao ?

*
Thong thả theo dòng nhẹ lướt xuôi,
Đầy sông sao thức, sóng nô cười.
Tay khuơ đầu mũi, nào đâu ốc ?
Rổ xúc bên hông, chẳng thấy nhồi !

Một phút trôi rồi hai phút trôi,
Con thuyền mê mải rộn ràng vui.
Hang Chùa đâu ngại đường lên Chỏng.
Cao Các không từ lối xuống Voi !

Ô, sao im ắng vậy “đò ngang” ?
Để núi cùng sông mãi ngỡ ngàng...
Lác đác chim về trên trát Vọng,
Hững hờ sao lặn đáy cầu Ngang !

Con sào cần mẫn, có can chi ?
Đồng rộng mênh mông, lạc lối thì...
Chánh Lộc, Quan Chiêm kề cạnh đó,
Thuyền ơi nhớ kỹ để ta về...

Được vài con ốc, mấy con cua,
-- Cua ốc ai cần cứ việc mua !
-- Tiền bán trao ai ? – Ai dám nhận !
-- Chia đôi đằng mũi với sào đưa !

Có nghe câu chuyện vọng làng bên ?
Thật lạ lùng sao, mấy tiếng liền.
Hết chuyện rồi chăng, hay mới chỉ ?
Để thuyền trôi mãi... Chắc là... quên !



-- Xa lắm rồi anh, trở lại đi...
Thuyền ngưng, sào cắm... -- Nghỉ làm chi? 
Dừng tay... quay lại... Ôi, đôi mắt...
Rực cháy yêu thương giục bước kề !

Dạn ngước nhìn lên, bạo đến bên.
Bàng hoàng rạo rực cả đôi tim.
Bừng ran hơi ấm xua tan lạnh,
Gần nữa đi anh... Tiếng gọi tìm...

Bước đã châng vâng... cảnh ảo huyền...
Vội vàng xiết chặt bóng hình bên...
-- “Anh yêu em” ... Tỉnh hay là mộng ?
Cả đất trời chao đảo ngả nghiêng !

Không gian còn mất cứ chơi vơi,
Sông biết đêm nay ở cõi đời:
Đôi lứa trao lời. Khao khát thoả,
Nhân tình gửi gắm. Ước mong vui.

Trăng thẹn cùng ai lẩn đám mây,
Chim qua nín thở khẽ khàng bay.
Gió về len lén im không thổi,
Tha thiết làm sao cõi thế này !

Dòng sông lưu lưyến cả thuyền xa,
Bịn rịn đôi bờ sóng hát ca.
Cây cỏ thay màu khoe lá mướt,
Đất trời đổi sắc ngợi tình ta.

Mây nước trời sao đã biến đâu,
Chỉ còn ngọn lửa cháy trong nhau.
Làn môi thắm đượm ngày xa cách,
Khoé mắt yêu thương buổi gặp đầu.

Ta đã bên nhau giữa đất trời,
Con thuyền cập bến trọn niềm vui.
Tóc thề trao gửi từ nay nhé,
Gối hẹn nâng niu giữ suốt đời.

*
Bếp lửa reo vui toả ánh hồng,
Nõn nà mầm dậy, lúa đơm bông.
Đồi nương hớn hở chăm màu bội,
Hoa trái tưng bừng giữ thuỷ chung.

Tha thiết bên nhau lúc rỗi nhàn,
Tâm tình sau trước vẻ hân hoan.
Mong ngày mai đẹp hơn mơ ước,
Khúc nhạc miền quê rộn phím đàn.

Dòng sông ngọn núi cứ say sưa,
Ngào ngạt đồng xanh trải bốn mùa.
Mảnh đất hằn sâu bao tủi hổ,
Tình ta thắm mãi tự ngàn xưa...

Tiếng hát từ tim mãi ngân nga,
Động Bồng chan chứa Bản Tình ca.
Dòng sông vui vẻ về chung lối,
Dãy núi mừng reo họp một nhà.

Ôi cuộc đời tươi thắm đẹp sao,
Con Người sống để Mến Yêu Nhau.
Chữ Tình nồng mặn, bao giờ cạn ?
Việc Nghĩa hết lòng, mỗi phút sâu !
Về Đầu Trang Go down
 
Trường ca: Tình ca Sông Hoạt (phần I)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Trường ca : TÌNH CA SÔNG HOẠT (phần cuối)
» Một thoáng tình cờ - Phan Trang Hy
» TỪ SÔNG HƯƠNG NHỚ VỀ SÔNG THU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: SÁNG TÁC THƠ-
Chuyển đến