KHÔNG TÊN 1
Hôm nay, trời tháng ba
Trời miền nam sao ủ dột,
Mưa rơi lắc cắc, tiếng chào mào mào ríu rít dìu con tìm hoa trái ,
Mây như mờ lối, thi thoảng vầng dương mỉm cười
Rồi lại ngủ gà ngủ gật giống như tôi .
Đó ! Bên ngoài trời lại mưa , mưa năm nay thật lạ
Mưa xì xào như chưa có tự bao giờ ,
Mưa làm ướt vai khách bộ hành ,
Ướt vai anh thợ điện đang lúi cúi trên cao ,
Mưa làm ướt tóc ai trên phố gầy xa lạ ,
Mưa cuốn đi bao bụi tàn trên lá ,
Như gieo mầm xanh tốt cho muôn loài .
Hôm nay mưa trái mùa , như giấc mơ xa
Hiện về trong tâm trí , gọt đẽo cảm xúc
Thành cảm xúc bon sai cho thăng hoa vết xước .
Đường xa ngựa phi dồn nước đại
Nẻo gần gót nguyệt tựa bồng lai ,
Mấy mươi năm gót hồng vẫn còn đó ,
Năm tháng phong trần có nhạt nhòa bước chân ,
Yêu thương sum vầy vẫn cùng nhau chắp cánh,
Tang bồng vất vả còn dạo bước bên nhau ,
Nhớ những tháng năm ,
Ta gạt lệ chia nhau tấm bánh,
Lệ thì rơi ! Nhưng lòng vẫn trung kiên !
Dìu nhau bước tới dù gai đâm rỉ máu
Quyết minh bạch chưa một lần dối gian .
Dối với người ,
Gian với đời ,
Quyết không hề bén mảng,
Ta vẫn bên nhau tròn năm tháng tự hào .
Sống cho ra sống , sống cho ra người ,
Dù tiền bạc có lắm lúc phôi pha .
Hôm nay trời trở mưa trái mùa
Sao nghe lạ khác với mọi năm
Mưa vẫn rơi , ta vẫn bên nhau trọn cuộc tình
Đã mấy mươi năm mấy mươi lần xuân đến .
Con chúng ta khôn lớn !
Tạ ơn Trời thương ! Chúng cũng đủ lông cánh
Bay ra ngoài vươn tới những tầm cao
Các con ơi nghe lời Ba Má nói
Chí trung kiên dù đời có phong ba
Gặp sóng gió chớ cúi đầu giảo hoạt
Ngẩng cao đầu dù lắm lúc gian nan
Sống trên đời không gian tham danh lộc
Sống ra người, sống đẹp thân phận người .
Htcnd Tặng Em và các con !
17-3-2017