Chào Hồn Thơ
Hôm nay gia nhập Hồn Thơ Việt
Trời xanh trút nắng ngát không gian
Tuổi đời xuôi ngược như mây gió
Chợt đâu gió lặng mây ngân sầu .
Gót hồng bẽn lẽn chờ khe đá
Rừng chiều cô tịch sương hắt hiu
Nẻo tình đã tìm về mái lá
Nhớ nhung ước hẹn đã mấy chiều .
Đóa hồng cỏ dại ai thả bước
Nhành hoa chúm chím tự khi nào
Bẽn lẽn ai nhìn ai tự hỏi
Có thấy trăng không trăng chốn nào !
Một đời ngao du thơ với nhạc
Bức họa châu thân hóa hư không
Gió thổi là rừng nghe xào xạc
Đó đây một mảnh tiếng Hồn Thơ .
Nhatlongnguyen13-3-2017