Tống Hồ Chất
Tổng số bài gửi : 40 Join date : 19/01/2017 Age : 63 Đến từ : Hà Trung, Thanh Hóa
| Tiêu đề: Thơ: VÌ NGHĨA LÂN BANG Thu Feb 23, 2017 11:18 pm | |
| VÌ NGHĨA LÂN BANG Thư ngỏ gửi nhân dân Trung Quốc Nay nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu, Chúng tôi đây, người lao động Việt Nam. Viết đôi dòng gửi các bạn lân bang, Để bày tỏ tình giao lưu hữu nghị. Trước thăm hỏi gái trai già trẻ, Sau chúc mừng cuộc sống đã đi lên. Nhờ Bác Mao và Đảng Cách mạng tiên phong Dẫn lối đưa đường đến ấm no hạnh phúc . Việt Nam tôi cũng vui mừng khôn xiết, Ơn Bác Hồ, vị lãnh tụ anh minh Được Bác Mao và các bạn tận tình Giúp đỡ ít nhiều nên bây giờ cũng khá. Tình nghĩa hai nước chúng ta là do hai lãnh tụ, Đã dày công vun đắp dựng xây nên. Trong suốt thời gian qua tình nghĩa hai bên Vẫn trong sáng và luôn luôn phát triển. Nhưng dân Việt tôi có điều chưa toại nguyện Với các nhà Lãnh đạo nước Trung Hoa. Bởi sau khi đế quốc Mỹ đã rút ra, Thì quan hệ giữa hai bên thay đổi. Nửa kỷ trước bày ra trò gian dối, Vu khống Việt Nam bài xích người Hoa. Cắt đứt bang giao, tỏ thái độ bất hòa. Gây chinh chiến ở hai vùng biên giới. Từ đó đến nay nhập nhằng lắm nỗiBởi bên trong vẫn chất chứa lòng thamCột mốc biên cương đòi hỏi dọc ngangMượn tay Vàng Pao, dùng tâm Pôn Pốt. Xuân Kỷ Mùi tràn quân sang biên Bắc Mậu Thìn thình lình đánh chiếm đảo Gạc MaỞ Biển Đông tạo lãnh hải “lưỡi bò”Bảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về bản quốc. Và từ đó cứ đương nhiên ngang ngược Đem Giàn khoan đặt vào biển Việt Nam Dùng nhiều tàu quân sự tuần tiễu nghênh ngang Khiêu khích ngư dân và cảnh sát biển. Đem đất đá bồi bãi ngầm nông cạn Sửa sang thành đảo nhân tạo khắp Biển ĐôngĐiều động quân canh gác tuần phòngTrang bị đủ đầy máy bay tên lửa. Khắp năm châu vô cùng phẫn nộCả loài người phản đối dâng caoĐòi Bắc Kinh tuân thủ luật biển năm châu.Tòa án trọng tài La Hay bác bỏ. Chính phủ Trung Hoa cố tình chiếm cứ, Có âm mưu thôn tính nước Việt Nam. Sự việc này các bạn biết cho chăng, Hay bị chính quyền Hoa che đậy ? Các báo chí thì tung tin xằng bậy Vu khốngViệt Nam bắt cóc ngư dân Nên dùng vũ lực để “khuyên răn Và dạy cho Việt Nam một bài học lớn” Chuyện nói trên là điều trắng trợn Dân chúng tôi đâu bội nghĩa bạc tình Bởi xưa nay là huynh đệ chí tình, Chỉ mong muốn giao hòa hữu hảo. Chúng tôi không bao giờ trở tráo, Nhà nước tôi cũng qua lại luận bàn. Tuyên bố chung đều tôn trọng thi hành Theo Công Ước mà cùng nhau tiến bộ. Tình hữu nghị bấy lâu nay gắn bó, Không hiểu vì sao các bạn lại ngoảnh mặt đi. Để Chính phủ mình chà đạp thế kia Gây thù hận để hai bên xung đột. . Khi máu đổ thì gia đình tan nát Con lìa cha, vợ phải lìa chồng Lợi cho bầy ngồi mát ăn không, Dân lao động gò lưng ra gánh chịu. Trong lịch sử Trung Hoa bạn từng thấu hiểu Hãy còn ghi vạn trai tráng thanh niên Đã bỏ mình trên đất nước Việt Nam Ở Chi Lăng, Bạch Đằng, Như Nguyệt ... Đã chiến đấu thì cả hai bên cùng thiệt. Việt Nam tôi cũng khổ sở biết bao. Đau xót cháu con phải dấn thân vào, Đi bảo vệ nền độc lập cho giang sơn Tổ quốc. Và bao nhiêu ruộng đồng làng mạc, Sẽ điêu tàn trong lửa đạn bom rơi. Cảnh tang thương chỉ biết có kêu trời. Thù hận lại tiếp chồng cao hơn núi... Cái đúng sai ai là người phân giải, Việt Nam tôi lại thấy rất rõ ràng Quân đội Trung Hoa mà rầm rộ kéo sang Chúng tôi gọi đó là “bầy ăn cướp” Và chúng tôi sẵn sàng tiêu diệt, Dẫu hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Bạn đừng nên trách cứ con cháu Lạc Hồng. Mà phải hỏi bọn đứng đầu Kinh Bắc. Việt Nam phải diệt trừ quân xâm lược, Lòng chúng tôi cũng ruột nát gan bào. Đành giết con các bạn biết làm sao, Xin đừng trách Việt Nam tôi bất nghĩa. Sự việc đang rành rành ra đó. Các bạn đừng nghe lũ chúng tuyên truyền. Chúng lập lờ đổi trắng thay đen, Hòng che dấu mưu đồ bá chủ. Các bạn hãy ra ngoài tìm hiểu kỹ, Mới tỏ tường các việc bấy lâu nay. Và đoàn kết đứng lên chặn lại bàn tay, Gây tội lỗi làm tình ta rạn nứt. Để trở lại yên bình trong khu vực, Để hai nước chúng ta giao hảo bình thường. Chúng tôi mong lòng nhân ái yêu thương Sẽ nhấn chìm kẻ dối dân hại nước. Thư đã dài xin tạm dừng cây bút, Chúc toàn dân đất nước Trung Nguyên. Với trí thông minh cần mẫn thảo hiềnXây dựng lại Trung Hoa mình hữu hảo. | |
|