RAU VƯỜN
Vội vàng sáng đi " Chợ Rau "
Tay mang giỏ - rổ - con dao nhỏ cùng
Cô Muống Tàu non một vùng
Mồng Tơi cười mỉm ung dung trên giàn
Có mua thì hãy bước sang ?
Lặt vài nắm lá với nàng Rau Răm
Cô Sâm mọng nước da ngâm
Khổ Qua dồn thịt vào hầm - ôi chao !
Khóm Tre Măng mọc to sao
Canh giò heo nấu , món xào chế ra
Bắp Chuối cô nàng mặn mà
Mang về làm món gỏi gà ngon xơi !
Đắng Đất - Cù Nèo hai nơi
Đem cùng chấm mắm tuyệt vời món quê ...
Nấm Rơm tàng lọng tứ bề
Rẻ vào hàng Nấm đôi lề thẳng ngay
Nhặt nhặt vào rỗ liền tay
Ngày ngày chợ Nấm trưng bày tùm lum ...
Trên rơm Nấm đặt từng chùm
Tha hồ mua hết mà bưng thật nhiều.
Cô Bợ , cô Diệu réo kêu
" Cán bộ Xả " đứng dập dìu đó đây !
Nhản Lồng hội chợ treo dây
Cậu Nhái biểu diễn nhảy nai lòng vòng
Kế bên Chợ nhóm dưới sông
Xuồng bơi coi đám múa bông , múa xòe
Cô Sún áo mới cười toe
Sắc hường pha tím dáng khoe rạng ngời !
Nhụy vàng xinh quá ai ơi !
Nhìn qua không gọi không mời cũng .. mua ...
Đem về tướt nấu canh chua
Dầm me cá lóc đâu thua món gì ?
Rau Trai bên mé xanh rì
Càn Cua mát mắt ai đi nở nào !
Mua thêm Hành , Ớt nêm vào
Cô Rau Má thối đồng hào xinh ghê !
Nhặt xong đủ số ta về
Buổi mai lại đến sum xuê Chợ Vườn
Các Cô cuối chợ cùng đường
Hương quê theo với nhớ thương đậm đà ...
Thẩm Thy Phượng