Số Phận
Em đang chông chênh giữa cuộc đời,
Đang mặc cho bèo dạt, mây trôi…
Anh đã đến thổi bùng ngọn lửa,
Ngọn lửa tình sưởi ấm trái tim em.
Mưa giăng đầy trời và đêm đen,
Vòng tay anh ôm em ấm áp.
Rồi mình thành đôi vợ chồng hạnh phúc,
Nụ hôn nồng nàn còn đọng mãi trên môi.
“Anh yêu em, yêu suốt cuộc đời”
Lo lắng, sẻ chia bao nỗi buồn vui,
Ghé vai cùng em, lo toan gánh vác,
Hạnh phúc nào hơn khi con gái chào đời.
“Anh nghèo, em cũng chẳng cao sang”
Chắt chiu đồng lòng, đồng tâm xây tổ ấm.
Nhưng anh yêu ơi! Phải chăng số phận?
Trời bắt tội em rồi, kéo anh đi xa…
Thảng thốt, bàng hoàng… khi nghe anh bị K…
Em cố níu anh khỏi cánh tay thần chết.
Anh yêu ơi! Giờ âm dương cách biệt…
Nắng sớm ngập tràn, sao lạnh buốt tim em?