CHỜ MONG.
Bao ngày mòn mỏi chờ mong
Đợi hoài chẳng thấy hết trông lại chờ
Trông cho đến nổi mắt mờ
Bạn già không thấy trẻ thời cũng không
Diễn đàn vắng vẻ bóng Hồng
Sao em nở để anh trông mỏi mòn
Trăng lên đuổi bóng hoàng hôn
Đến miền đất lạnh chiều hôm mới về
Chẳng còn ai để tỷ tê
Buồn như gánh hát ra về tay không
Múa tay bàn phím một vòng
Dạo thêm lần nữa những mong có bài
Diễn đàn chẳng có bóng ai
Thôi đành cầm bút viết vài vần thơ
Bạn ơi! dành chút thì giờ
Tuần vài ba bận dạo chơi diễn đàn
Những khi ca kíp vừa tan
Thứ bảy Chủ nhật diễn đàn đợi trông
Thiết tha... mong đợi... chờ mong.
Thai phong.