May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22269 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | VỊNH BIỂN NHA TRANG | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
phiệt
Tổng số bài gửi : 86 Join date : 17/11/2012
| Tiêu đề: VỊNH BIỂN NHA TRANG Sun Dec 09, 2012 5:47 pm | |
| XỨ TRẦM HƯƠNG Vịnh biển Nha Trang,đẹp tuyệt vời Xa xa núi biếc,giữa trùng khơi Ai ra đảo khỉ, mà thăm thú Bạn tới hòn mun,để dạo chơi Sáng sớm yên lành,đi mọi nẻo Trưa chiều gió lộng,đến muôn nơi Cao tầng khách sạn ,đang mong đợi Tới xứ trầm hương,chẵng muốn rời ! THẾ PHIỆT 7/2012
| |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: VỊNH BIỂN NHA TRANG Fri Dec 14, 2012 4:51 pm | |
| | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: VỊNH BIỂN NHA TRANG Fri Dec 14, 2012 5:04 pm | |
| | |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: VỊNH BIỂN NHA TRANG Sat Dec 15, 2012 4:27 pm | |
| Từ lâu lắm rồi tôi được biết đến Nha Trang là thành phố biển. Biển Nha Trang đẹp thơ mộng như mơ. Tôi yêu ca khúc NHA TRANG NGÀY VỀ của Phạm Duy. Nay xin được giới thiệu ca khúc đó với các bạn yêu thơ trên trang Hồn Thơ Việt . Nha Trang Ngày Về
Tác giả: Phạm Duy
Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya Tôi đi vào thương nhớ, tôi xây lại mộng mơ năm nào Bờ biển sâu, hai chúng tôi gần nhau Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi Trên bãi đêm khóc người tình. Cát trắng thơm tho, lùa vào trong nắm tay Nào ngờ cát úa tuôn ra dần dà chẳng có hay Ân tình trong lúc đôi mươi Bao giờ cũng vẫn mau phai Cho ngàn thông réo tên ai, từ đó Lớp sóng mơn man thịt mềm, da ngát hương Nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang Khi tình tôi chít khăn tang Ai gào ai giữa đêm trăng Cho từng lớp sóng kêu than Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe Đê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc Ôi trăng vàng lẻ loi ! Ôi đời ! Trời biển ơi ! Không cố nuôi tình tôi Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát Chui sâu vào thân xác lưu đầy Dã tràng ơi ! Sao lấp cho vơi sầu này ?. . _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: VỊNH BIỂN NHA TRANG Sat Dec 15, 2012 7:42 pm | |
| Gọi là đã đến Nha Trang Thề rằng chửa biết dọc ngang thế nào. Cũng đành làm một chuyến ngao Du lên trên mạng nói sao cho vừa. . Nha Trang là xứ mộng mơ Núi nằm nghe sóng vỗ vờ (về) ngàn năm. Nha Trang có cái chợ Đầm Y chang thể chợ Đồng Xuân Hà Nồi. Long sơn tự ở trên đồi Tượng Phật Trắng toát đang ngồi thuyết kinh. Non non nước nước tình tình Tháp Bà nằm sát bên thành phố thôi. Tháp Trầm kiến trúc lạ đời, Nửa hơi nghệ thuật, nửa hơi đền đài... . Lại ra đảo khỉ mà chơi Xem khỉ nó diễn trò người tuyệt chiêu.... . Nha Trang biết chẳng bao nhiêu Nói ra lắm vẫn có nhiều người nghe? . Đùa vui làm mấy câu vè Ngang ngang kiểu giọng bút tre đỡ buồn... .
_________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
| | | phiệt
Tổng số bài gửi : 86 Join date : 17/11/2012
| Tiêu đề: Re: VỊNH BIỂN NHA TRANG Tue Dec 18, 2012 12:34 pm | |
| MẤY CÂU ĐỠ BUỒN Siphu chưa đến Nha Trang Mà sao biết chuyện rõ ràng chẳng sai Xem xong, đây nể phục tài Thơ "đùa vui "có ít ai sánh bằng Phansiphu có biết chăng Hồn thơ việt có chị Hằng sáng soi Mời ra phố biển mà coi Ai chưa tới,chẳng thiệt thòi lắm ru Kì quan còn mãi thiên thu Xứ trầm hương ! khách chu du "thiên hà" Gò "mài" cũng được thơ ra Ngang ngang mấy "cậu" ha ha đỡ buồn .
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: VỊNH BIỂN NHA TRANG | |
| |
| | | | VỊNH BIỂN NHA TRANG | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |