HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» THƠ HÀ MINH GIANG
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeYesterday at 3:02 pm by haminhgiang

» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeYesterday at 10:49 am by phambachieu

» Thơ Nguyên Hữu
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeTue Apr 30, 2024 8:25 pm by Nguyên Hữu

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeSun Apr 28, 2024 3:54 pm by Nguyễn Thành Sáng

» THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeFri Apr 12, 2024 3:54 pm by phambachieu

» THƠ THANH HUONG
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» thotranbichhat
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Buy Cigarettes Online in Australia with Smokoo.com.au
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeTue Feb 13, 2024 12:20 am by jeuxlplus

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
buixuanphuong09
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
haminhgiang
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
Nguyên Hữu
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
Lê Hải Châu
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
phambachieu
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
thanhhuong
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
thanhtracnguyenvan
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
thamthyphuong
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
lehong
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_leftNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_centerNHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Poll_right 
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22257 in 6005 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ

Go down 
Tác giảThông điệp
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ   NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeSat Aug 19, 2017 8:18 pm

CHÙM SỐ 3
MƯA GIÔNG MÙA HẠ

 

Trời Tây mây chuyển kín dần,

Nhì nhằng chớp giật ì ầm sấm rung.

Những tia nắng yếu cuối cùng,

Vọt lên từ khoảng không trung xa vời.

Cánh đồng trước cửa nhà tôi,

Nhấp nhô sóng vỗ bèo trôi dập dềnh.

Gió tây càng lúc càng nhanh,

Không bao lâu đã biến thành cuồng phong.

Mây đen vần vụ xoay vòng,

Mưa như trút nước từ sông giữa trời.

Khóm tre bị quật tơi bời,

Mái tôn bị giật liên hồi ngoài sân.

Mưa xa dồn đuổi mưa gần,

Nước vườn dồn đuổi nước sân ứ đầy.

Mưa tuôn rũ rượi hàng cây,

Gió lay làm lá tre bay ngập đường.

Cánh đồng ngô thật tang thương,

Cứ như một bãi chiến trường ngổn ngang.

Thời gian độ một giờ hơn,

Gió như dịu lại  ngừng cơn phũ phàng.

Trời Tây chút nắng chen ngang,

Người trên bến đợi lại sang được đò.

Cơn giông đến thật bất ngờ,

Gió mây giờ lại hững hờ bỏ đi.

Cái mùa chả lạ lùng chi,

Nắng dăm bảy bữa kiểu gì cũng mưa.

./.

CÁNH DIỀU TRONG ĐÊM

Đêm hè gió mát trăng thanh,

Sáo diều bay bổng vờn quanh xóm làng.

Chim bay về chốn xa xăm,

Sương đêm chừng đã ướt đầm lá cây.

Cánh diều chao liệng trong mây,

Sáo vi vu suốt cả ngày lẫn đêm.

Tiếng Thanh giải hết u phiền,

Tiếng Trầm, trầm đến muốn quên chuyện đời.

Không gian thăm thẳm chơi vơi,

Sáo diều buông điệu lả lơi gọi mời.

Trời cao vằng vặc trăng soi,

Cành cây ngọn cỏ bời bời ánh trăng.

Chiếc Diều lấy lại thăng bằng,

Đôi hông no gió thẳng căng dây đàn.

Vượt lên thăm thẳm không gian,

Sao đêm nhấp nháy vô vàn ánh xanh.

Mây giăng như lũy như thành.

Vi vu tiếng sáo vờn quanh xóm làng.

Xa xa dòng nước nông giang,

Chảy từ xóm Bến vắt ngang cánh đồng.

Đèn ai thấp thoáng trên sông,

Ai đang thả lưới giữa dòng nước trôi.

Trăng lên, nước cũng lớn rồi,

Thuyền neo vững chãi, đã thôi tròng trành.

Trời trong xanh, nước trong xanh

Trăng như treo ở trên cành xa xa.

./.

 

 

 

HOA SỨ

 

Mấy cây  Bông Sứ bên thềm,

Đơm hoa, đơm cả trong đêm lặng thầm.

Lịch trời mới giữa tháng Năm,

Gió Lào xao xác thổi gần thổi xa.

Nắng trưa bỏng rát sân nhà,

Lạ thay càng nắng, sắc hoa càng hồng.

Mà đâu chỉ một vài bông,

Hoa như thắp lửa một vùng trời riêng.

Nắng như đổ lửa Ba miền,

Mà Hoa sứ vẫn hồn nhiên rực hồng.

Trời bao la, đất mênh mông,

Đẹp thêm bởi có sắc hồng của hoa.

./.

 

 

 

CẤY MÙA 

 

Trời đang vào cữ giữa hè,

Đồng đang lấy nước, ruộng se ngập dần.

Mạ vừa được rải thêm phân,

Máy lồng hối hả đồng gần đồng xa.

Năm nay nắng nóng quá đà,

Mấy cây cau hỏng lứa hoa cuối mùa.

Trời cao vài áng mây thưa,

Đồng sâu chỗ cấy chỗ bừa đuổi nhau.

Người đang xúc mạ xe vào,

Người đang lấy nước ruộng cao, ruộng ghềnh.

Ruộng cao rồi cũng dần xanh,

Ngày xưa thiếu nước nên đành bỏ hoang.

Gái làng xưa cấy ruộng làng,

Ngày nay thợ cấy đã sang đầy đồng.

Bốn mùa trời đất xoay vòng,

Nhà nông mệt nhất là trong vụ này.

./.

MÙA HÈ TRÊN QUÊ HƯƠNG

Nắng lên từ phía cánh đồng,

Hương sen man mác bên sông theo về.

Dặm dài suốt cả quãng đê,

Tiếng chim Tu Hú bốn bề râm ran.

Bầy Ve lỡ cả cung đàn,

Bởi chưa kết thúc đã toan mở đầu.

Gió Lào ràn rạt xô nhau,

Nắng chi cho lắm, hoa Cau rụng dần.

Lúa phơi vàng rực ngoài sân,

Thoảng hương lúa Nếp thơm gần thơm xa.

Chim kêu ríu rít ngõ nhà,

Chiều buông chầm chậm, đồng xa tím dần.

Trăng lên thong thả đầu sân,

Nửa phần sáng tỏ, nửa phần bóng mây.

Đôi con chim Cuốc gọi bầy,

Tiếng nghe khắc khoải như say nắng hè.

Sáo diều ai thả ven đê,

Cứ như mời gọi ta về Quê hương.

./.

Lê Hải Châu-Thanh Hóa
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ   NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeSat Aug 19, 2017 8:24 pm

VÀO HẠ.

Trời vừa qua cữ cuối Xuân,

Gió Tây Nam đã thổi gần thổi xa.

Đồng xanh con  Nhạn la đà,

Hương cau man mác lứa hoa cuối mùa.

Ì ấm sấm giục cơn mưa,

Mấy con Nòng nọc cũng vừa đứt đuôi.

Ao sâu cá đã thả rồi,

Ngô xanh kín bãi nơi nơi trổ cờ.

Mướp giàn kết trái non tơ,

Thuốc Lào đôi luống đang chờ nắng lên.

Sông xa trên bến dưới thuyền,

Người nơi bến nước có quên nắng hè?

./.

CHÀO MÙA HẠ

Hoa rơi trắng cả ngõ nhà,

Trái non ngậm sữa lộ ra đầu cành.

Nắng Xuân từ phía trời xanh,

Mấy hôm nay đã trở thành nắng oi.

Đồng chiêm lúa đã trỗ rồi,

Ao sâu cá lớn đã bơi thành đàn.

Ồn ào Ếch Nhái giao hoan,

Nghe như tiếng vọng cung đàn ngô nghê.

Âm âm sấm dậy bốn bề,

Trời như bừng tỉnh cơn mê cuối chiều.

Vườn trưa dậy tiếng chim kêu,

Đồng chiều thấp thoáng cánh diều tuổi thơ.

Dưới mương vài chú Cá Cờ,

Le te đớp nắng, ngây ngô nhìn trời.

Mây trôi đầy vẻ thảnh thơi,

Cứ như lụa vắt ngang trời mà đi.

Xuân đi- Hạ đến có thì,

Tiếc chi em hỡi!! Buồn chi Xuân tàn

./.

Lê Hải Châu

 

 

 

BỨC TRANH  QUÊ

(Bài 1)

Trời xanh lả lướt cánh diều,

Gió nồm nam thổi liu riu lúa vàng.

Mây hồng  như lụa trôi ngang,

Vịt trời sải cánh vội vàng rẽ qua.

Ngô xanh kín bãi phù sa,

Trong vườn trang trại la đà quả cây.

Ao sâu cá lội từng bầy,

Vài con đớp vội bóng mây lững lờ.

Ven làng lớp lớp dừa tơ,

Lứa hoa mới nở đang chờ nắng lên.

Sông xa mờ ảo bóng thuyền,

Mái chèo khỏa nước đôi bên hững hờ.

Nương dâu xanh biếc ven bờ,

Như tranh thủy mạc ngẩn ngơ lòng người.

Nước trôi thuyền cũng dần xuôi,

Bức tranh quê đẹp sáng ngời lung linh

./.

 

BỨC TRANH QUÊ

(Bài 2)

Mải mê gọi nắng vào hè,

Xem chừng cũng mệt, tiếng Ve đã chùng.

Cánh Diều chấp chới không trung,

Cứ như muốn vượt tận cùng trời xanh.

Trái non giờ nặng trĩu cành,

Chuồn chuồn tránh nắng đậu quanh ao bèo.

Trên cành cây nhỏ cheo leo,

Đôi chim đứng tránh nắng chiều rỉa lông.

Tiếng ai gọi Nghé trên đồng,

Mái chèo khỏa nước dòng sông quê nhà.

Đàn Cò chấp chới đồng xa,

Chiều buông chầm chậm, nắng nhòa bóng cây.

Hoàng hôn dần khép lại ngày,

Cánh Dơi nhập nhoạng chợt bay ngang trời.

./.

 

 

ĐÊM HÈ

Đêm nay gió mát trăng thanh,

Đầu tường cây lựu uốn cành trổ hoa.

Nghe con Cuốc gọi đồng xa,

Tiếng nghe khắc khoải như là cầm canh.

Gió Phơn vẫn thổi tung hoành,

Lúa đang chín tới, đồng xanh ngả vàng.

Bến sông vắng chuyến đò sang,

Đã khuya, quán xá nhà hàng vắng tanh.

Sương treo giọt giọt trên cành,

Sao ta viết mãi chẳng thành câu thơ?

Đồng bên, Ngô đã trổ cờ,

Đôi ba đám Ớt lơ thơ quả hồng.

Bãi dâu ở cuối dòng sông,

Mới đôn(1) đám trước, lại trồng đám sau.

Làng bên đã dựng cây cầu,

Để người sang hái lứa dâu dưỡng tằm.

Còn ba hôm nữa đến Rằm,

Còn ba hôm nữa thì Trăng mới tròn.

Loay hoay làm ngọn Giả sơn,

Cấy thêm ít đá để còn trồng Sanh.

Chẳng mong vạn sự tất thành,

Tuổi già túc tắc trồng Sanh dương già

./.

Ghi chú(1): Đôn, là chặt đi nhưng để lại gốc. Có thể đào lên rồi trồng lại ũng gọi là đôn.
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ   NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitimeSun Aug 20, 2017 11:57 am

NGÀY XA TRƯỜNG

Trống trường điểm một hồi dài,

Bâng khuâng vài chiếc lá bay xuống đường.

Xa rồi, bè bạn mến thường,

Nhớ cây Phượng Vĩ cổng trường cô đơn.

Tiếng Ve da diết gọi buồn,

Trời như cũng nắng dịu hơn mọi ngày.

Những dòng lưu bút trao tay,

Những lời âu yếm hẹn ngày lại chơi.

Chim bay về bốn phương trời,

Đời như nước chảy mây trôi chẳng dừng.

Đôi ba khóe mắt rưng rưng,

Đôi ba tấm thiếp ngập ngừng trao nhau.

Hẹn ngày khai giảng mùa sau,

Lớp trên-Ta lại chụm đầu hòa ca.

./.

 

 

MÙA HÈ QUÊ TÔI

Nắng lên, chùm vải đỏ dần,

Hoa Cau rụng trắng ngoài sân đêm hè.

Chim kêu ríu rít bờ tre,

Con Trăng vừa lặn, bóng nhòe rặng cây.

Phương Đông đỏ rực ánh ngày,

Ngập ngừng đôi cánh chim bay ngang trời.

Mây hồng đôi khóm dần trôi,

Nước lên ngập cả bãi bồi, nương dâu.

Đàn trâu đủng đỉnh qua cầu,

Vịt đàn ai thả trắng phau giữa dòng.

Một vùng bát ngát mênh mông,

Ngô xanh kín bãi, lúa đồng vàng mơ.

Không gian đầy Nhạc và Thơ,

Và đầy những sự bất ngờ thần tiên.

./.

 

 

 

 

HƯƠNG CAU

Nắng to đã mấy hôm rồi,

Cây Cau ngả bẹ, hoa rơi trắng vườn.

Một vùng man mác hương thơm,

Thứ hương rất lạ chập chờn thoảng qua.

Khách xa dừng lại ngõ nhà,

Ngẩn ngơ bởi thứ hương hoa lạ kỳ.

Dùng dằng nửa ở nửa đi,

Có gì níu kéo, có gì vấn vương?

Gửi vào trong gió trong sương,

Hương Cau thơm suốt quãng đường làng quê.

Dẫu cho nắng đổ  bốn bề,

Vẫn quên nắng lửa, vẫn mê mẩn lòng.

Con đò, bến nước, dòng sông,

Cánh cò chấp chới cánh đồng xa xa.

Hương Cau thơm ngát ngõ nhà,

Người đi có nhớ quê xa lúc này.

./.

 

TIẾNG CHIM MÙA HÈ

Tiếng chim ríu rít bờ tre,

Giúp cho cái nắng mùa hè dịu đi.

Đôi chim Cu Gáy thầm thì,

Có chi tranh cãi, có chi giận hờn?

Rộn ràng một lũ chim non,

Hết chui lá thấp lại luồn cành cao.

Lau chau mấy chị Chào Mào,

Ồn ào một quãng bờ ao trưa hè.

Lại còn ra rả tiếng ve,

Lại còn tiếng Cuốc rụt rè gọi nhau.

Chích Chòe đậu ở vườn sau,

Cất lên đôi tiếng dạo đầu véo von.

Con chim Tu Hú gọi buồn,

Năm nay quả Vải héo hon rụng nhiều.

Mùa nào cũng có chim kêu,

Chỉ riêng Mùa Hạ đủ điều lạ tai.

Năm nay nắng hạn kéo dài,

Tiếng chim cũng giúp nguôi ngoai nỗi niềm.

./.

NẮNG TRƯA

Nắng vo tròn bóng trên sân,

Mặt trời có vẻ ở gần đâu đây.

Gà trưa tao tác gọi bầy,

Vẫn nghe rộn rã ong bay cuối vườn.

Gió Lào vẫn giật từng cơn,

Nắng in rõ bóng chuồn Chuồn dưới ao.

Chim Sâu chọn nhánh Bưởi Đào,

Tránh đi cái nắng chênh chao giữa ngày.

Cánh Diều trưa cũng ngại bay,

Con Ve kêu mãi hao gầy xác Ve.

Chỉ riêng cây Lựu bên hè,

Vẫn xanh sắc lá, vẫn khoe quả hồng.

Vịt đàn vẫn lội đầy sông,

Đôi ba bóng nón trên đồng hái rau.

Cha tôi nón lá đội đầu,

Mồ hôi giọt giọt nối nhau chảy dài.

./.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ   NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG BÀI THƠ VỀ MÙA HẠ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐI TÌM TÁC GIẢ T.T.KH
» Những Mũi Tên
» Xá Gì Những Mây

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: THƠ BỐN MÙA :: THƠ VÀ MÙA HẠ-
Chuyển đến