[quote="phiệt"]Bác Tochau đả viết:
Hãy uống đi anh hảo tửu này
Mai kia có lẽ chẳng còn đây
Đêm tàn trống trãi còn ai tỉnh
Phố vắng thưa người mấy kẻ say
Cạn chén ân tình lòng khắc khoải
Vơi ly nghĩa cử dạ u hoài
Rồi đây cách biệt về phương ấy
Nhớ đến đêm nay rượu đắng cay
================
Phiệt tôi xin mạo muội họa lại,có gì xin bổ cứu,bí quá dùng vần thông.đổi vài vị trí cho vui.Để góp hồn thơ việt có xướng có họa them rôm.
Bên em uống cạn một chai này
Chẳng lẻ đời còn mỗi tối nay
Hạ giới rượu vào bao kẻ tỉnh
Trần ai men nhập lắm người say
Ân tình dốc chén ân tình cạn
Nghĩa cử vơi ly nghĩa cử đầy
Cách biệt phương trời ai nạp đạn
Đêm trường chếch choáng mộng hồn bay!
===========================
Họa xong đọc lại thấy ngang phè
Hỡi bác to chau có nhắn nhe
Mượn hồn thơ việt cho zăm chữ
sữa sang chút xíu được không hè?
- Trích dẫn :
[quote]
Chú đang học việc xin các bác chỉ giáo:
Buồn rủ nhau ra quán rượu này
Không ai bận việc tối hôm nay
Lựa ngày rảnh rỗi chơi cho đã
Mai mốt bận rồi chẳng dám say
Bè bạn lâu ngày chúc cốc lớn
Đượm tình đồng nghiệp tiễn ly đầy
Mai này mỗi đứa về đôi ngã
Chẳng phải khóc đâu mũi cứ cay.