NGẬM NGÙI
Em tàn tật tha phương cầu thực
Chị ở quê bán đất tiêu xài
Chị gái có ruột có một không hai
Chị là Bùi Thị Thủy chứ ai !
Bỏ chồng - Chị và hai con trai
Không nơi nương tựa biết kêu ai
Đem con về gởi ông bà ngoại
Còn chị thì phi nước ''ĐẠI'' dài
Thương con ông bà nuội cháu ngoại
Bằng những đồng lương ít ỏi thôi
Lâm sung - Hữu sự rồi qua đời
Vòng tay chưa hề ôm cháu nội
Ngậm ngùi buồn tủi bởi sự trời
Nhà cửa ruộng vườn khi qua đời
Ông bà để lại hết đấy thôi
Chị ta tham lam hòng chiếm đoạt
Làm giấy tờ gian gạt chúng tôi
Đứng tên sổ đỏ quyền sử dụng
Cương quyết không buông khi tôi đòi...
Phúc lộc là do tổ tiên mà
Sắp sửa tới đây ngày giỗ cha
Tôi hi vọng chị thành thật trả
Cái đất hương hỏa của mẹ cha
Giữ lấy phúc đức cho con chị
Con trai sống cậy đức mẹ mà !
Riệng tôi cương quyết không từ bỏ
Dẫu sao tôi cũng con trai mà
Nợ đời có vay thì có trả
Cứ để mà xem "Nhãn Tiền" thôi
Vài lời thơ tự mong chị hiểu
Nói quá đôi khi lại phí lời.
( Gởi Bùi Thị Thủy Khối 6, Bắc Hồng, Tx Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)