to chau
Tổng số bài gửi : 31 Join date : 02/04/2012
| Tiêu đề: Cá lóc nướng Mon Apr 02, 2012 12:47 pm | |
| Đây mùi cá lóc,nướng thơm ngon Chỉ ngửi vài giây bụng đói cồn Nước mắm dầm me thêm tí ớt Rau xanh cuộn cá chút sả non Men nồng rượu nóng tình bằng hữu Cạn chén ly bôi nghĩa vẹn toàn Đặc sản vùng quê đầy khoái khẩu Hương đồng gió nội đả lầu son
| |
|
to chau
Tổng số bài gửi : 31 Join date : 02/04/2012
| Tiêu đề: Re: Cá lóc nướng Mon Apr 02, 2012 12:48 pm | |
| Diễn đàn chỉ giúp cách post hình ảnh vào bài | |
|
dothaihoa
Tổng số bài gửi : 8 Join date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Cá lóc nướng Tue Apr 03, 2012 11:47 am | |
| | |
|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Cá lóc nướng Wed Apr 04, 2012 12:08 pm | |
| Cá, lươn, ếch nhái, rắn... tôi không nhắm được món nào ,dù cho là "chim, thu, nụ, đé, trắm, chép, trôi, mè, nấu, nướng, xáo xào, gỏi ghém, ninh nung... cũng không ăn đựơc (từ năm 1971 đền giờ) mới khổ chứ. Vì thế món cá của Tô Châu tôi đành ngó và...chạy thôi, vì nhà tôi hôm nào có món cá là tôi phải ngồi riêng để ăn các món khác. Vì vây làm mây vần thơ NHỮNG MÓN ĂN KIÊNG Minh Giang Cá, lươn có nhắm được gì đâu Ếch nhái cũng thua, chống đũa chầu Tới bữa chỉ lươn hay cá, ếch Thấy đời mình lắm nỗi buồn rầu | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cá lóc nướng | |
| |
|