May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22276 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | NHỚ LẠI BÀI THƠ MỪNG HẢI PHÒNG CỦA TỐ HỮU | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: NHỚ LẠI BÀI THƠ MỪNG HẢI PHÒNG CỦA TỐ HỮU Fri Feb 17, 2012 10:45 am | |
| Năm 1985 - khi tôi đang học ở đó - nhân dân Hải Phòng kỉ niệm 30 năm giải phóng TP có rất nhiều công trình tầm cỡ lớn. Nhà thơ Tố Hữu, lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng lần đến thăm Hải phòng có tặng Đảng bộ và nhân dân thành phố Cảng bài thơ. Giữa lúc đầy đủ văn võ bá quan ông ngân nga đọc. Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô Đào sông, lấn biển dựng cơ đồ Làm ăn hai chữ à ra thế... Bỗng nhiên ông dừng đọc, rồi nói: - Thực ra đó là một bài thơ tứ tuyệt có tên là “Mừng Hải Phòng”, mình cố ý để trống và “thả” một câu. Các đồng chí về phát động toàn Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng làm tiếp câu thứ tư nhé! Nhận được “đề thi”, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng rất phấn khởi. Ông cho gọi ngay Ban Tuyên giáo Thành uỷ đến để bàn gấp. Việc này được giao cho Báo Hải Phòng, vừa dễ phát động quần chúng, vừa có công cụ để tuyên truyền. Thế là “Ý thơ nườm nượp” bay về, ngày nào báo Hải Phòng cũng đăng thơ những là, nào là nhiều lắm đại loại như "ngàn năm không quên đức Bác Hồ", "Dân Việt là con cháu Bác Hồ", "ba mươi năm xây dựng cơ đồ"... Sau ý thơ nườm nượp là "Thơ hay nườm nượp bay về" thì chỉ đăng những câu được tuyển chọn 1, tuyển chọn 2, tuyển chọn 3, ... Cuối cùng chỉ còn 10 bài (câu) vào chung khảo. Tôi không nhớ hết tất cả chỉ nhớ câu Nghĩa Đảng, lòng dân, ý Bác Hồ và câu Lái vững, buồm căng vượt sóng xô được giải. Có câu Xứng đáng là con cháu Bác Hồ của một cháu bé gái cũng nhận giải khuyến khích. (còn tiếp}
Được sửa bởi Tranquang ngày Fri Feb 17, 2012 1:34 pm; sửa lần 1. | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: NHỚ LẠI BÀI THƠ MỪNG HẢI PHÒNG CỦA TỐ HỮU Fri Feb 17, 2012 1:30 pm | |
| Chắc hẳn nhà thơ - Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu vui lắm, trong các ý thơ nườm nượp bay về có người đoán trúng ý ông. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng Tố Hữu đưa ra bài thơ mình là một bài bát cú, rằng: Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô Đào sông, lấn biển dựng cơ đồ Làm ăn hai chữ à ra thế, Chèo chống nghìn tay một tiếng hô. Rạo rực Sáu Kho, vui Bến Cảng Khang trang Tam Bạc, rạng Thành Tô. Giá còn nữ tướng Lê Chân nhỉ Ắt cũng khen con cháu Bác Hồ. --- Bài thơ này còn được phổ nhạc, nhạc sỹ nào tôi không nhớ, để chúng tôi tập bài này dữ lắm. Dù không nhưng tôi vẫn còn nhớ giai điệu bài hát đó. Giờ nghĩ lại thấy tội tội làm sao. --- | |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: NHỚ LẠI BÀI THƠ MỪNG HẢI PHÒNG CỦA TỐ HỮU Fri Feb 17, 2012 2:55 pm | |
| - Tranquang đã viết:
- Chắc hẳn nhà thơ - Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu vui lắm, trong các ý thơ nườm nượp bay về có người đoán trúng ý ông.
Nhưng không hiểu sao, cuối cùng Tố Hữu đưa ra bài thơ mình là một bài bát cú, rằng: Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô Đào sông, lấn biển dựng cơ đồ Làm ăn hai chữ à ra thế, Chèo chống nghìn tay một tiếng hô. Rạo rực Sáu Kho, vui Bến Cảng Khang trang Tam Bạc, rạng Thành Tô. Giá còn nữ tướng Lê Chân nhỉ Ắt cũng khen con cháu Bác Hồ. --- Bài thơ này còn được phổ nhạc, nhạc sỹ nào tôi không nhớ, để chúng tôi tập bài này dữ lắm. Dù không nhưng tôi vẫn còn nhớ giai điệu bài hát đó. Giờ nghĩ lại thấy tội tội làm sao. --- --- Thơ Tố Hữu tất phải hay, thuở ấy chúng tôi cũng được biết, lại được hát bài hát phổ thơ ông. Các công trình trên tôi biết hết ráo. Sự kiện "lấn biển" dựng cơ đồ chính tôi được (hay bị) điều đi đắp đê Đình Vũ lấn ra hướng gần Cát Hải không khác nào cảnh "đập đá ở Côn Lôn". Sự kiện ba cầu tức là lúc đó Hải Phòng xây ba cầu: Cầu Rào (đi Đồ Sơn), Cầu Niệm (đi Kiến An, Thái bình), Cầu An Dương (đi Hải Dương, Hà nội). Cầu Rào bị sập trước nhất vào giữa trưa hè 1996, các cầu Niệm, An Dương đều phải đóng trụ gia cố kẻo theo nhau mà sập... Có nhiều quan chức rớt đài trong vụ sập cầu. Cũng sau đại hội Đảng VI, năm 1986 đồng chí nhà thơ Tố Hữu cũng thôi BCT, và HĐBT.... Nghĩ lại thấy tội tội làm sao. _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
| | | phiệt
Tổng số bài gửi : 86 Join date : 17/11/2012
| Tiêu đề: Re: NHỚ LẠI BÀI THƠ MỪNG HẢI PHÒNG CỦA TỐ HỮU Wed Dec 05, 2012 4:52 pm | |
| NGHĨ THẤY TỘI TỘI LÀM SAO Anh Phansiphu ơi !Tôi cũng có cảm giác như vậy ,khi tác giả bài từ ấy khi cuối đời lại viết: Anh bộ đội mua đồng hồ Thật giả không rành anh cứ lo ĐÀNH HỎI CÔ HÀNG CÔ TỦM TỈM giả mà thật đó anh cứ mua =========== ...BÂNG KHUÂNG GIÃ BẠN TÁI TÊ MẠN THUYỀN AI VỀ AI NHỚ AI QUÊN TA VỀ ĐẾN HẸN LẠI LÊN CUNG NGƯỜI ========= TRÒN NĂM MƯƠI TUỔI ĐẢNG VÀ THƠ...! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NHỚ LẠI BÀI THƠ MỪNG HẢI PHÒNG CỦA TỐ HỮU | |
| |
| | | | NHỚ LẠI BÀI THƠ MỪNG HẢI PHÒNG CỦA TỐ HỮU | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |