- Anhtutrinh đã viết:
- ...........
Tết đã qua đi được mấy ngày
Xuân này cảnh ấy chắc còn say
Mai vàng còn lại đôi ba cánh
Ngày xuống triều lên nước ngập đầy
---------
Tôi nghĩ bài thơ bạn viết còn bỏ ngỏ, như đây là một khổ tứ tuyệt của bài thơ dài nữa.
Xin phép bạn tôi mạo muội "nối điêu" để viết tiếp.
Có gì không phải mong được chiếu cố.
...................
Tết đã qua đi được mấy ngày
Xuân này cảnh ấy chắc còn say
Mai vàng còn lại đôi ba cánh
Ngày xuống triều lên nước ngập đầy.
Nắng đã loang dần khắp bến sông
Lênh đênh chiếc bách chảy theo dòng
Trăng lên bát ngát sông ngân bạc
Đợi đến khuya về đón gió đông.
Sương lạnh càng khuya thấm lạnh da
Gieo lên bóng liễu nặng la đà
Vàng rơi sóng sánh say men cúc
Uống cả Xuân tình uống cả hoa.
.
Còn tựa bài thơ nữa. Là gì nhỉ - Chắc không phài là VÔ ĐỀ