Tôi không bàn về cách gieo vần Thơ song thất lục bát nữa chỉ mạn phép nói về;
1. Cách ngắt nhịp:
Theo tìm hiểu thơ xưa và thơ nay song thất lục bát ngắt nhịp 3, 4 ở cả hai câu thất, ví dụ:
Thuở trời đất/ nổi cơn gió BỤI
Khách má hồng/ nhiều NỖI truân CHUYÊN
Xanh kia thăm thẳm từng TRÊN
Nào ai gây dựng cho NÊN nỗi NÀY
Trống Trường Thành/ lung LAY bóng NGUYỆT
Khói Cam Tuyền/ mờ MỊT khúc MÂY
Chín tầng gươm báu trao TAY
Nửa đêm truyền hịch đợi NGÀY xuất CHINH.
2. Hai câu thất đối nhau:
- Thơ cổ hai câu thất đối nhau như ví dụ trên
- Thơ nay đối hoặc không đối, ví dụ:
Hắn rướn cổ, giương mi, trơn mắt
Như hổ mang chợt bắt được mồi
Trừng trừng trông ngược trông xuôi
Trông vào bếp lửa: Một nồi cơm to.
Hắn rống hét: "Con bò cái chết!
Một mình mày ăn hết này sao ?
Đừng hòng che được mắt tao
Khai mau, du kích ra vào nơi đâu ? .
Mấy lời trao đổi cùng các bạn,
Thân mến.