Tâm tình ngày Lễ Mẹ
Ơn Trời Mẹ vẫn còn đây
Dẫu sương phai tóc, hao gày vóc xưa
Lá vàng trước gió đong đưa
Cõi đời còn mãi nắng mưa chất chồng...!
Bên trời mỏi mắt chờ trông
Con chưa về tới, nặng lòng xót xa!...
Mười lăm năm - một thoáng qua
Còn bao lần nữa, Mẹ già đợi con ?
Nhìn trăng dần khuất đầu non
Tuổi Trời như bóng hoàng hôn cuối ngày
Ước mình như cánh chim bay
Vượt đường thăm Mẹ, sum vầy anh em...
Đi xa chạnh nhớ thương thêm
Máu đào tuôn chảy, ruột mềm khỏi sao ?!
Chung đàn nương sức bay cao
Cảm trong ấm lạnh, một bào anh em!
Mong từng tia sáng qua đêm
Trời cao rọi thấu mọi miền tâm tư..
Cúi xin Thiên Chúa nhân từ
Đỡ nâng Thập giá thương bù niềm tin
Phạm Vũ - May/10/2015