Thơ tôi đấy ! lồng vào tiếng vịt cáp
Chốn bờ ao nghe bì bõm lào xào
Những tán cây , tỏa xòe và trĩu trái
Một vùng quê xa ngái với thị thành
Thơ tôi đấy ! giữa đồng không mông quạnh
Nơi chói chang lấp lánh lửa mặt trời
Từng con chữ nóng bỏng ngả mình phơi
Đem khao khát cho đời , cho lẽ sống
Thơ tôi đấy ! đơn sơ không gối mộng
Chẳng huyễn ảo , mà lộng bóng gian trần
Những đời thường xúc cảm mãi trào dâng
Đây bờ ruộng con trâu tròn béo trục
Thơ tôi đấy ! nàng gà mái gọi cục
Lũ con thơ chít cút chạy vui ngông
Vọng tiếng hò trên dòng sông mùa lụt
Và trăng đêm lõa thể ở cánh đồng
Thơ tôi đấy ! cánh cò kia bay lả
Chú mục đồng thả tiếng sáo bay xa
Theo mùa gió từng cánh diều nghiêng ngả
Đây bờ đê in hằn tuổi thơ qua……………
Loan_ngayxua