May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22269 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | SONGTHẤT LỤC BÁT TỨ TUYỆT | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
nguyễn thế phiệt
Tổng số bài gửi : 63 Join date : 25/12/2012
| Tiêu đề: SONGTHẤT LỤC BÁT TỨ TUYỆT Fri Jan 18, 2013 2:10 pm | |
| Gậy sừng thỏ khêu trăng đáy nước Dây lông rùa trói gió đầu non Gìa chơi trống bỏi tưỡng ngon Nó bòn nó rút chẵng còn thứ chi | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3165 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: SONGTHẤT LỤC BÁT TỨ TUYỆT Mon Jan 21, 2013 7:52 am | |
| Bác Phiệt đã đọc bài bạn thơ gặp gỡ của Trần Quang chưa. Bây giờ thì em đã biết anh-chị rồi. Còn bài thơ song thât lục bát bác đăng em họa lại (có tham khảo ý kiến của bác): Vợt vàng Thỏ vớt trăng dưới nước lưới bạc Rùa hứng gió trên non Già cua đượctrẻ là ngon Ai ngờ mất sạch chẳng còn lại chi Em chưa kịp gửi mấy bài mới sáng tác vì bận quá, chờ rảnh tí em sẽ gửi. Em chào hai bác nhé Em: HMG
Được sửa bởi haminhgiang ngày Tue Jan 22, 2013 7:41 am; sửa lần 1. | |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: SONGTHẤT LỤC BÁT TỨ TUYỆT Mon Jan 21, 2013 4:11 pm | |
| Trong bài thơ trên tôi thích hai câu đầu, thích cái tích "sừng thỏ", "khều trăng đáy nước", "lông rùa", "trói gió". Khoảng năm 2000 gì đó đi triển lãm thư pháp tôi thấy có nhà phật học viết Rong chơi trên núi mây vàng Mượn lông rùa nọ trói ngàn gió bay Đưa chân bước xuống sông dài Lấy sừng thỏ ngọc khều ngay trăng chìm.
Lông rùa- Sừng thỏ - tra trong từ điển Phật học được giải nghĩa rằng: - Trích dẫn :
- - Âm Hán Việt: Quy mao - thố giác;
- Nghĩa: Chỉ một niềm tin mù quáng, một quan niệm sai lầm không thể có được. Ví dụ như cho rằng có một tự Ngã, các Pháp trường tồn là những quan niệm điên đảo và lời bình chỉ có thể là “Lông rùa sừng thỏ!”
Tôi như ngộ ra, từ xưa tôi đã nghe rồi mà mình ko biết. Thỏ làm gì có sừng. Nói đến sừng thỏ là nói cái gì không thể có. (Mấy bữa trước vào tôi với bác Giang vào quán thịt cầy, chủ quán nói thứ gì cũng có. Tôi hỏi có "trứng chó" không thì ông chủ quán nhe răng cười: "Em chịu"). Không những thế người ta bịa ra cái ko có nghe rất chữ như "lá Diêu Bông" nghe sao mà thơ thế. Chữ "Sừng thỏ" là hiện tượng như vậy trong điển tích thơ ca. "Mò trăng đáy nước" là một thành ngữ quen dùng là làm một việc ko tưởng. Lý Bạch uống rượu rồi cũng mò trăng đáy nước rồi ngài hoá tiên luôn đấy. Trăng-nước hữu tình là đề tài muôn thuở cùa các nhà thơ, nhạc sĩ, trong ca dao dân gian cũng có; "Gậy sừng thỏ khều trăng đáy nước" là một câu thơ hay tuyệt vời.
Nói đến lông rùa. Lông rùa cũng như sừng thỏ là cái ko có. Điển tích và thơ nó cũng như sừng thỏ vậy. "Trói gió đầu non", "trói gió trên non" cũng là một thành ngữ quen thuộc. Gió mà trói buộc được thì tài thật đấy, nhưng biết đâu dây bện bằng lông rùa trói được thì sao Xuân Diệu cũng viết: Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi Nhưng ko biết Xuân Diệu có ai mách bảo cho buộc gió phải buộc bằng dây lông rùa. . Biết đâu đã có một lần bác Phiệt đã muốn khều trăng đáy nước. Phật rằng: "Con hãy lấy gậy sừng thỏ mà khều sẽ được"; Rồi cũng ước muốn như Xuân Diệu muốn buộc gió lại. Phật rằng: "Lấy dây lông rùa ắt được". Bồng phiêu, phiêu bồng quá nửa đời lặn lội lên non xuống bể tìm sừng thỏ, lông rùa mà chửa thấy đâu... .
_________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
| | | nguyễn thế phiệt
Tổng số bài gửi : 63 Join date : 25/12/2012
| Tiêu đề: Re: SONGTHẤT LỤC BÁT TỨ TUYỆT Wed Jan 23, 2013 12:15 pm | |
| phansiphu mạnh giỏi chứ?phiệt mượn câu đối trong chùa CÁT ở gần ga nha Trang,để làm bài tứ tuyệt vì: 2 câu đối lại có bằng trắc trùng luật song thất lục bát.Một hôm mấy ông bạn hưu trí nhậu phê phê rủ đihát ka ra.Nhà mình có zàn hổng chịu,thích hát mỏi tay.Có con bé hỏi mình anh năm nay bao mhiêu tuổi mà bị tai biến rồi?Mình trả lời 60 ,nó bảo tự nhiên là: anh lớn hơn ba em 15 tuổi.2tiếng sau ra về ông bạn đại tá thanh toán 1,2 triệu .Dọc đường về vừa thấy lãng phí,tiếc tiền.MÌNH TRẺ NHẤT HỘI,CÓ 2TAY U80 .Về mở máy làm tứ tuyệt gậy sừng thỏ khều trăng đáy nước dây lông rùa trói gió đầu non Gìa chơi trống bỏi tưởng ngon Nó bòn nó rút chẳng còn thứ chi -XD muốn tắt nắng,muốn buộc gió vì còn trời đất nhưng chẳng còn ta mãi -Tản Đà: Tớ hãy chơi cho quá nữa đời Đời chưa quá nữa tớ còn chơi Người ta chơi đã già đời cả Nhưng tớ năm nay mới nữa đời kể ra nghề chơi cũng lắm công phu,sừng thỏ,lông rùa,lá diêu bông,bùa ngãi....các Chú còn tráng kiện thử xem,biết đâu vận may gõ cữa
| |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: SONGTHẤT LỤC BÁT TỨ TUYỆT Wed Jan 23, 2013 4:45 pm | |
| Bác Phiệt ơi, bác mà vào chùa thì ko bao giờ biết lông rùa là thứ chi chi, nhưng đi hát Karaokê, mà hàt bằng tay thì ngộ ra rùa có lông thật chứ bác. Có người bảo rằng dù ai tay liệt làm sao thì cứ 99 lần chạm vào lông rùa vào giờ tý, ko phải cụ rùa đầu mà là rùa trăng non bác ạ. Bác cứ tìm xem, làm đúng bài em dám chắc bác khỏi liệt tay.
Già chơi trống bỏi mới ngon, Trâu già gặm được cỏ non mới tài. Ngày xuân xem hãy còn dài Vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham... --- _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: SONGTHẤT LỤC BÁT TỨ TUYỆT | |
| |
| | | | SONGTHẤT LỤC BÁT TỨ TUYỆT | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |