HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Thơ Nguyên Hữu
THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeYesterday at 8:15 pm by Nguyên Hữu

» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeWed Mar 27, 2024 10:50 pm by phambachieu

» THƠ HÀ MINH GIANG
THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeWed Mar 27, 2024 8:51 pm by haminhgiang

» THƠ THANH HUONG
THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeMon Mar 18, 2024 1:05 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thotranbichhat
THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Không đề
THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeSun Feb 25, 2024 7:15 pm by KhoaTa

» Không đề
THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeThu Feb 22, 2024 9:53 am by KhoaTa

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
buixuanphuong09
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
haminhgiang
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
Nguyên Hữu
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
Lê Hải Châu
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
phambachieu
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
thanhhuong
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
thanhtracnguyenvan
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
thamthyphuong
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
lehong
THÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_leftTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_centerTHÁNG 5 NHỚ BÁC Poll_right 
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22162 in 6007 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 THÁNG 5 NHỚ BÁC

Go down 
Tác giảThông điệp
mien




Tổng số bài gửi : 13
Join date : 25/04/2012

THÁNG 5 NHỚ BÁC Empty
Bài gửiTiêu đề: THÁNG 5 NHỚ BÁC   THÁNG 5 NHỚ BÁC Icon_minitimeSun May 27, 2018 9:34 pm

THÁNG 5 ƠN NGƯỜI!
Được đọc về Bác, viết về Bác, nói về Bác là niềm tự hào của mỗi người con đất Việt.
Người là cha của muôn dân
Lãnh tụ vô sản xoay vần cần lao
Thi nhân vĩ đại thanh tao
Cuộc đời Người đã gửi trao cho đời!
Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã đem đến cho dân tộc Việt Nam một vận mệnh mới, một vị thế mới. Người là tấm gương cho mọi thế hệ trẻ của mọi thời đại học tập và noi theo. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. 
Kính thưa các quý vị.
Viết về Bác lòng con trong sáng hơn!
          Tôi luôn tự hào được đứng trên bục giảng truyền thụ tri thức lịch sử cho bao thế hệ học trò. Những trang lịch sử chói ngời về dân tộc Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ kính yêu đã được tôi truyền tải đến các thế hệ học trò bằng cả trái tim, lòng nhiệt huyết và niềm tự hào. Đặc biệt, những bài giảng về Bác Hồ kính yêu đã thấm đậm trong tâm hồn, khối óc và trái tim tôi. Sự xúc cảm đến nghẹn ngào khi được đọc về Bác, nói về Bác, viết về Bác là nguồn cảm hứng để tôi viết lên những câu thơ lục bát mộc mạc, dung dị, chân thành bày tỏ tấm lòng, sự kính yêu với Bác Hồ.
          Tên Người là cả một niềm thơ. Những câu thơ viết về Bác đọc lên mà thấy xúc động rưng rưng. Xin được chia sẻ cùng quý vị.
Đó là, đã 23 năm rồi nhưng mỗi khi giảng về công lao trời biển của Bác với cách mạng trong tôi là trào lên một cảm xúc rưng rưng khó tả. Đặc biệt khi giảng về sự kiện Bác Hồ bắt gặp Luận cương Lênin: Khi đọc bản sơ thảo Luận cương Lenin Người đã vui đến tột cùng trong niềm vui của dân tộc, niềm vui chan hòa nước mắt: Ngồi một mình trong phòng mà Bác reo lên như nói cùng dân tộc “Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi” và dòng lệ của Bác đã hòa vào dòng chữ của Lenin. Hay khi giảng về sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập 2/9/1945: Giữa không khí trang nghiêm với một biển người đang tràn ngập hạnh phúc và khí thế cách mạng, Bác đang đọc bản tuyên ngôn độc lập hùng tráng, đanh thép, bỗng Bác dừng lại và dịu dàng hỏi thân thiết “Tôi nói đồng bào có nghe rõ không”. Câu hỏi ấy làm hàng vạn trái tim xúc động nghẹn ngào đến lặng đi và sau phút giây ấy bỗng cả biển người òa lên “Có ạ, có ạ, có ạ”.
          Đó là sự xúc động nghẹn ngào về tình yêu nước thương dân vô bờ của Bác với những câu chuyện về những giọt nước mắt của Bác Hồ. Trong suốt 79 mùa xuân hiến dâng cho dân tộc, Bác trải qua trăm ngàn cay đắng, khổ cực đến tột cùng. Đặc biệt là 2 lần Bác bị giam cầm trong nhà tù của chính quyền Hồng Kong năm 1931 và nhà tù Tưởng Gới Thạch năm 1942, những trận ốm nặng tưởng chừng không thể tồn sinh, nhưng Bác chưa bao giờ rơi nước mắt trước nỗi đau của mình, mà Bác chỉ rơi nước mắt trước hạnh phúc của nhân dân trước nỗi đau của đồng bào. Năm 1955 nghe tin lũ lụt ở Kiến An- Hải phòng làm nhiều người bị chết và mất nhà cửa Bác đã khóc:“Kiến An lũ lụt nát tan, Nghe tin nước mắt Bác tràn khóe mi”. Năm 1957 khi về thăm quê, trước cảnh bà con được tự do, ấm no hạnh phúc nước mắt Bác đã rưng rưng vì vui mừng. Bác rằng: Ngày tôi đi bà con bị áp bức cùng cực, nay về thấy bà con được tự do, quê hương đổi mới, tôi vui lắm.
Và lần Bác gặp những dũng sĩ thiếu nhi miền Nam sau khi các cháu báo cáo  thành tích đánh giặc, Em Luyện, em Thu mới 10 tuổi thôi mà đã diệt được hàng chục tên Mĩ. Nghe xong Bác liền hỏi “thằng Mỹ to như vậy có sợ không?” và:
Các cháu bày tỏ tấm lòng
Cháu không sợ Mĩ cũng không sợ gì
Chỉ sợ hai mắt mù đi
Sẽ không thấy Bác đến khi gặp Người
Nỗi đau hòa với nụ cười
Bác Hồ đã khóc khi Người nghe xong
          Bác khóc vì thương các cháu nhi đồng, Bác khóc hạnh phúc vì tinh thần yêu nước quật cường đánh giặc của nhân dân, Bác khóc hạnh phúc vì tình yêu vô bờ của các cháu thiếu nhi và đồng bào miền Nam dành cho Bác.
          Là cảm xúc tự hào về tinh thần lạc quan cách mạng của Bác. Bao trùm lên cuộc sống khổ cực của Bác hơn 1 năm trong nhà tù Tưởng giới Thạch là khao khát tự do, là tinh thần lạc quan cách mạng. Tinh thần lạc quan ấy đến lạ kì. Đó là câu chuyện về dây trói thừng. Trong tù Bác luôn bị cai ngục trói chắt chân tay bằng những sợi dây thừng to bằng ngón chân ngón tay cái, vậy mà Bác lạc quan rằng:
Trong tù rồng cuốn quanh mình
Chân tay rủng rỉnh như hình tua đai
Tua của quan võ nước ngoài
Là kim tuyến thật, dương oai, dương hùng
Tua của ta cuộn dây thừng
Chân tay chúng trói, tím sưng bao ngày.
 
          Và  mỗi lần Bác bị giải đày chúng lại thay dây trói thừng bằng những chiếc xích sắt, nghe đến gai người, rợn gáy. Vậy mà Bác lạc quan mà rằng :  
                                                 Hôm nay lại được giải đày
Leng keng xiềng xích thay dây trói thừng
Vang vang mỗi bước ngọc rung
Như là khanh tướng ung dung giữa đời.
Là sự xúc động cảm kích nghẹn ngào về thiên tài quân sự ở Bác, một vị Tổng chỉ huy quân sự tối cao. Với tài năng quân sự tinh anh Bác đã cử ngay tướng Giáp ra trận, chỉ huy chiến dịch Điện Biên:
 Bác rằng: Nơi ấy xa xôi
“Tướng quân toại ngoại” chú thời tự lo.
          Và trước trận quyết chiến Điện Biên phủ, trước sự hênh hoang của quân Pháp- Mĩ, sự băn khoăn, nghi ngại của cả thế giới của hàng trăm nhà báo phóng viên nước ngoài về chiến dịch Điện Biên Phủ. Với tầm nhìn tinh anh của một thiên tài quân sự Bác đã khẳng khải tự tin khẳng định về sự toàn thắng:
 
Một nhà báo Úc băn khoăn
Hỏi Bác chiến dịch toàn quân thế nào?
Bác đặt chiếc mũ lộn nhào
Vành mũ Bác chỉ: trên cao nơi này
Là rừng, là núi ở đây
Chúng tôi ở chính nơi này bao vây
 
Rồi Bác nắm chặt bàn tay
Ấn xuống lòng mũ, nơi đây Pháp này
Quân pháp sẽ bị phanh thây
Làm sao thoát nổi đòn này Pháp ơi!
      Chỉ cần dùng hình ảnh một chiếc mũ lộn nhào mà làm cho cả thế giới hiểu được chiếc thuật quân sự của một trận quyết chiến thế kỷ. Sự kỷ diệu ấy chỉ có thể là Bác Hồ. Chính sự nhạy bén quân sự, niềm tin tướng sĩ, niềm tin tất thắng của Bác đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lấy năm châu chấn động địa cầu. Để rồi Hồ Chí Minh- Điện Biên Phủ- Việt Nam đã thành bản hùng ca thế thới.
          Là sự xúc động tự hào về đạo đức, phong cách lối sống trong sáng giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm của Bác. Câu chuyện về đôi tất của Bác. Bác có 1 đôi tất Bác đã đi mấy năm rồi. Nó đã cũ và nhiều lần bị rách. Nhưng mỗi lần tất rách Bác lại lấy kim chỉ vá lại và đi tiếp. Một hôm chuẩn bị đi họp Bác mang tất ra đi thì thấy có 1 lỗ thủng, anh phục vụ bảo Bác thay tất mới. Bỗng Bác cúi xuống quay chỗ tất rách vào trong bàn chân rồi xỏ vào giầy và:
Thế là tất rách hóa không
    Bác cười xòa bảo vẫn trông tốt mà
Rồi câu chuyện về quả chuối nẫu. Một lần sau bữa cơm ở chiếu khu Việt Bắc, anh nuôi mang chuối ra ăn. Có quả chuối nẫu anh cán bộ chê không ăn và Bác đã cầm quả chuối lên:
Bác lấy dao gọt một phần
Rồi bóc quả chuối ra ăn ngon lành
Bác rắng Việt Bắc rừng xanh
Một quả chuối nẫu cũng thành hiếm hoi.
          Bác Hồ là thế. Một con người huyền thoại là thế: Vĩ đại mà bình dị, cao cả mà gần gũi đến lạ kỳ. Bác sống trọn đời vì dân vì nước, chưa một phút giây nào Bác nghĩ cho riêng mình. Giây phút sắp vĩnh biệt đi xa Bác vẫn nhắc nhủ rằng:
Khi tôi vĩnh biệt cõi trần
Tôi mong Đảng với nhân dân đó là
Xin đừng điếu phúng xa hoa
Thì giờ, tiền của đó là của dân.
          Sự giản dị, khiêm tốn, thanh bạch đã làm nên một con người của thời đại. Không có một ngòi bút nào, không có một dòng văn nào có thế viết hết về Bác - Một con người huyền thoại. Và với Tôi:
Bác là ánh sáng trăng ngần
Bác - vầng dương tỏa mùa xuân dịu dàng
Việt Nam độc lập vinh quang
Việt Nam có Bác huy hoàng ngàn năm!
Về Đầu Trang Go down
 
THÁNG 5 NHỚ BÁC
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Năm Tháng Phù Vân
» Bây Giờ Tháng Sáu
» Tự tình tháng ba

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: CÁC THỂ LOẠI THƠ :: THƠ LỤC BÁT-
Chuyển đến