HAI NHỊP TRÁI TIM
Tình xưa năm tháng có sao đâu
Hai nhịp tim chung vẫn thở đều
Tận giải Trường Sơn ra Hải Đảo
Địa đầu Móng Cái đến Cà Mau
Nhấp nhô sóng gợn rộn lòng ta
Cảm nghĩa bao đời dạ thiết tha
Cá bạc đầy khoang vui sáng nắng
Triều cương ngập bãi mến phù sa
Biển trời sông núi mỡ màu nay
Gắn bó keo sơn kể phút ngày
Còn nhớ không Anh khi muối mặn
Quên rồi hả Chị lúc gừng cay?
Muối mặn, gừng cay vẫn cận kề
Trường chinh mấy cuộc vẹn câu thề
Mũi tên nào sợ quân bành mạt
Hòn đạn chi sờn lũ chướng đê.
Tim giờ lạc nhịp, cách đôi nơi
Để nặng lòng son thẹn với đời
Tủi phận hồng nhan ôm gối hận
Thương người quân tử bó tay ngơi…