NÕI LÒNG CỦA CHA.
Con thường nói : Ba của con rất giỏi !
Con yêu ơi ! Chân ba mỏi lắm rồi.
Con hay bảo: tình ba cao vời vợi.
Đúng! Đúng rồi! Tình ba chẳng thể vơi.
Biết bao năm trên đoạn đường rong đuổi,
Sợ đàn con trôi nổi cảnh cơ hàn.
Biết bao đêm ba một mình thui thủi,
Để con mình khỏi phải kiếp lầm than.
Có những đêm ba chợt choàng tỉnh giấc
Đắp chăn con tránh gió bấc mùa Đông.
Có những hôm tay ba cầm chiếc quạt
Để cho con giấc ngủ được say nồng.
Ba thương con hơn tiền tài vàng bạc.
Mong cho con được thành đạt mai sau.
Ba quý con hơn ngọc ngà châu báu
Từ kiếp này đến muôn kiếp về sau.
Các con ba nay vẫn còn thơ dại
Đem niềm vui cho ba mãi từng ngày.
Trời bao la_tình của ba ngần ấy.
Cuộc đời con_ ba ôm trọn vòng tay.
Binhngo