Hồi xưa tôi hay nghe cha tôi và bạn ông hay ngồi uống rượu và hoạ đàm thơ lục bát làm tôi mê lắm.
Trước đây anh Giang hay nhắn tin thơ cho tôi qua điện thoại. Lục bát hay Đường Luật tôi cũng hay hoạ lại. (tiếc rằng bị mất quá nhiều rồi ianh Giang nhỉ - vì ngày ấy chưa có diễn đànnày)
Mới đây hay ghé qua lucbat.com thì thấy thi hoạ hay lắm.
Tôi xin mở topic nay giới thiệu một số bài lục bát xướng hoạ, mời anh em và các bạn xem qua, trao đổi, rồi cùng tập xướng hoạ lục bát chovui.
Bài xướng:
THƠ CHO EM TRƯỚC NGƯỠNG CỬA TÒA
Cũng đành em ạ. Từ nay...
Tình ta đã đến thế này. Thì thôi!
Dẫu không đi hết một đời
Đã cho nhau cả một trời đam mê
Đã từng quên cả nẻo về
Đã từng tan nát tái tê đường chiều...
Xin đừng trách trái tim yêu
Tâm hồn thi sĩ vốn nhiều nỗi đau
Cũng đừng hò hẹn kiếp sau
Kìa em.. nước dưới chân cầu vẫn trôi!
Mong em về với bến người
Trái tim vẫn đập nhịp thời đam mê.
Bùi Hoàng Tám
Còn đây là bài hoạ:
ĐÁP LỜI ANH
(Họa bài: Thơ cho em trước cửa tòa của Bùi Hoàng Tám)
Nửa đường gẫy gánh hôm nay
Trái duyên lỡ kiếp thế này đành thôi!
Đượm hồn thơ nhạt cuộc đời
Thì anh cứ đến với người anh mê
Nếu nhớ con thỉnh thoảng về
Đừng e rơm mốc mà chê khói chiều
Ở đời năm bảy đường yêu
Càng ham của lạ càng nhiều đớn đau
Còn gì mà hẹn kiếp sau
Dưới sông nước chảy trên đầu mây trôi
Dẫu chưa xóa được bóng người
Cũng đành hóa đá cả thời đam mê!
Hoàng Tấn Đạt (Vũng Tàu)
...
_________________
Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một vài trống canh.