MÙA HẠ CUỐI CÙNG
NGUYỄN THỊ H. MIÊN
Nối vòng tay những tháng ngày nhân ái
Thời gian trôi có dừng lại bao giờ
Ôi ký ức năm tháng tuổi học trò
Xin gom lại ép vào trang lưu bút
Mùa hạ cuối sao lòng nghe hẫng hụt
Vĩnh biệt tuổi học trò, từ giã mái trường yêu
Sâu thẳm con tim chan chứa bao điều
Xin nói giùm hỡi nhành hoa phượng đỏ
Mùa hạ cuối cùng nỗi niềm muốn ngỏ
Tinh nghịch học trò tạ lỗi với thầy cô
Mẩu giấy ngăn bàn ai đã viết vu vơ
Ngày mai xa biết có còn nhung nhớ
Mùa hạ cuối cùng trong tiếng chia li
Xin đừng nói những lời chào li biệt
Ve cứ kêu trong nỗi niềm da diết
Cho nắng hạ nồng nàn, giọt nước mắt chưa chan.