HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeYesterday at 4:42 pm by phambachieu

» THƠ HÀ MINH GIANG
Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeYesterday at 3:38 pm by haminhgiang

» Thơ Nguyên Hữu
Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeThu Apr 25, 2024 6:57 pm by Nguyên Hữu

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeWed Apr 24, 2024 4:10 pm by Nguyễn Thành Sáng

» THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeFri Apr 12, 2024 3:54 pm by phambachieu

» THƠ THANH HUONG
Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» thotranbichhat
Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Buy Cigarettes Online in Australia with Smokoo.com.au
Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeTue Feb 13, 2024 12:20 am by jeuxlplus

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
buixuanphuong09
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
haminhgiang
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
Nguyên Hữu
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
Lê Hải Châu
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
phambachieu
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
thanhhuong
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
thanhtracnguyenvan
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
thamthyphuong
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
lehong
Đường luật BXP - Page 15 Poll_leftĐường luật BXP - Page 15 Poll_centerĐường luật BXP - Page 15 Poll_right 
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22242 in 6005 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 Đường luật BXP

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeWed Jul 05, 2017 3:05 pm

367- RỘN TIẾNG TƠ

Sôi nổi hồn nhiên vượt bến bờ
Chẳng cần “bệnh lỗi”, mặc ngu ngơ
Giao lưu vạn nẻo tươi niềm ước
Xướng họa trăm đường lộng cõi mơ
Nghĩa nặng thi đàn tâm vẫn tỉnh
Tình sâu bạn hữu dạ không hờ
Cứ vui thoải mái Đường dù sạn
Mà khúc ca lòng rộn tiếng tơ

BXP 11.01.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeWed Jul 05, 2017 3:07 pm

368- CHÚC TẾT TỨ TRỤ VNTH

Rộn rã bầy chim đậu đất lành
Khu vườn Thi Hữu ngát mầu xanh
Lan, Liêm hợp sức thu tâm chị
Thoại, Vũ đồng lòng tiếp bước anh
Vững dạ nào e khi bão nổi
Bền gan chẳng ngại lúc mưa hành
“Nhân hòa một khối” yên lòng Vịt
Bốn bể vui vầy tiếng Bách thanh.


BXP 03.02.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeWed Jul 05, 2017 3:11 pm

369- XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân trải tưng bừng đất nước ta
Hương quê đầm ấm tỏa muôn nhà
Nông thôn chuyển nhịp thay màu áo
Phố thị vươn mình đổi sắc hoa
Xả bỏ niềm đau về hội tụ
Buông xua nỗi hận sống chan hòa
Cờ thần rực rỡ sân đình … gợi
Những buổi quây quần dưới bóng đa.

BXP 05.02.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeWed Jul 05, 2017 3:15 pm

CỨ NGỠ …

Cứ ngỡ Hoàng Giao chửa có chồng
Xem hình tá hỏa - đã con đông!
Nên làm ối sếp đành tan mộng
Lại khiến nhiều quan phải dập lòng
Lặng lẽ đìu hiu đường một bóng
Bơ phờ héo hắt ngọn trầu không
Quay về luyến nhớ duyên tình mỏng
Chẳng thể cùng cô viết thiệp hồng!


HỒNG THOẠI 08.02.16


CŨNG ĐỊNH

Cũng định ngàn năm chẳng lấy chồng
Muôn đời ở vậy ngắm trời đông
Anh về mỗi bữa đành xem mắt
Mẹ bảo từng đêm phải mở lòng
Hỏi phận còn đang tìm đợt sóng
Thương tình đã chót buộc tầng không
Mười con gái nhỏ ra đời vội
Xám cả trời xuân lẫn má hồng


Hoàng Giao
8/2/2016


370- KHUYÊN

Có tật làm sao mới chán chồng
Hay vì xấu hổ chốn người đông
“Khoèo chân hở rốn” nên buồn dạ
“Hóp má nheo da” phải mủi lòng
Kín cổng cao tường” thành chẳng được
Bỏ Mâm Tham Bát” hóa ra không
Đôi lời nhắn nhủ em mau tỉnh
Chọn một tình yêu dựng phận hồng.


BXP 8.02.2016

Trêu quá đà, ba chân chạy không kịp, nhờ Sếp Thoại che chở
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeSat Jul 08, 2017 8:29 am

371- THỎA THUÊ LÒNG

Hoàng Giao xinh đẹp lại yêu chồng
Lão Phượng trêu nhiều có tức không?
Ông xã hào hoa duyên đã thắm
Đàn con kháu khỉnh phận thêm hồng
Nồng nàn giọt nghĩa trong đêm Hạ
Đắm đuối men tình buổi sớm Đông
Vợ đảm chồng minh hòa hạnh phúc
Trăm năm đầu bạc thỏa thuê lòng.


BXP 09.02.2016


CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng Hoàng Giao chỉ một chồng
Đâu ngờ cả khối thật là đông
Làng kia bẩy tá chàng xây mộng
Xóm nọ vài trăm kẻ đắm lòng
Tám chục người con lừng cánh võng
Năm nghìn đứa cháu rộn từng không
Xuân về kéo lại tưng bừng hội
Khắp nẻo dòm sang khởi bút hồng


Hoàng Giao
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeSat Jul 08, 2017 8:32 am

372- TRỜI PHÚ

Trời phú cho em được đắt chồng
Giọt tình dàn trải khắp Tây-Đông
Trăm chàng ghen ghét thêm đau dạ
Hai Táo yêu thương lại thỏa lòng
Một lũ giặc trời phiền não vậy
Vài thằng hiếu tử sướng vui không
Quỳnh-Giao thách Quỷ * càng khăng khít
Hạnh phúc đơn sơ lộng sắc hồng.


BXP 10.02.2016


* Theo truyền thuyết: Trước đây Quỳnh & Giao là một cây, bị Quỷ chia cắt lá cành. Có nhà Thực vật đã tìm cách ghép lại, nhưng Quỷ lại biến thành hai loài thuộc hai Họ khác nhau, không ghép với nhau được, chỉ có thể trồng gần nhau, nương tựa nhau …
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeSat Jul 08, 2017 8:36 am

373- HOÀNG GIAO

Thật khổ em tôi cái nghiệp chồng

Con đàn cháu lũ dắt dây đông
“Đếm hành”* dẫu tủi đành kiên chí
“Đo cáy” dù đau phải vững lòng
Vạc lội đêm thanh … tiền chẳng có
Cò mò quãng vắng … gạo như không
Trăm ngàn tất bật, muôn nheo nhóc
Ngọn lửa tim yêu vẫn rực hồng

BXP 11.02.2016

* "Đo lọ nước cáy đếm củ dưa hành"
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeSat Jul 08, 2017 8:40 am

ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...


HỒNG THOẠI 15.02.16


BẾN HẸN NGUYÊN TIÊU

Thi đàn hội ngộ buổi đầu năm
Bến hẹn Nguyên Tiêu lộng ánh rằm
Khắp nẻo dồn về tay vội nắm
Muôn đường kéo tới miệng chào thăm
Thuyền kia mãi đợi không hề lẫm
Lối cũ hoài mong vẫn xứng tầm
Kỷ niệm bao ngày tình rõ đẹp
Thi đàn hội ngộ buổi đầu năm.

Mạnh Kỷ
15/02/2016


374- ĐÀNH CHỊU HẨM

Diễn đàn sinh nhật đã lần năm
Mỗi độ vào Xuân lại ngóng Rằm
Khắc khoải niềm mơ rồi được nắm
Âu sầu nỗi ước sẽ còn thăm
Tâm buồn trí nhão duyên thành cấm
Dạ khổ thân teo phận khó tầm
“Đến hẹn thì lên” mà chịu hẩm!
Diễn đàn sinh nhật đã lần năm

BXP 15.02.2016 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeSat Jul 08, 2017 8:44 am

375- CHƯA GIÀ

Phơi phới hồn Xuân chửa thể già
Sông tình dậy sóng giữa muôn hoa
Câu từ họa xướng mong quần tụ
Ý tứ giao lưu muốn hợp hòa
Bỏ phải buông hơn dù nắng cháy
Xua phiền xả não dẫu mưa sa
Tinh thần sảng khoái thơ vào mạng
Bốn bể năm châu cũng một nhà.

BXP 27.3.2016

VẪN TƯƠI HOA

Bác Phượng cùng tôi cũng chửa già
Dù gần tám chục vẫn tươi hoa
Thi đàn rộn rã bao bài xướng
Bạn hữu bừng sôi những tứ hòa
Lúc chọn từ hay- vầng nguyệt tỏ
Khi tìm vận đẹp - ánh sao sa
Niềm vui sảng khoái lòng thanh thản
Rạng rỡ trong ta một mái nhà.

Mạnh Kỷ
28/3/2016


NHẼ ĐÂU GIÀ

Làm thơ giải trí nhẽ đâu già
Vẫn thích thăm vườn tuyển lựa hoa
Mỗi buổi vui vầy thêm kết tụ
Từng hôm gửi gắm được chan hòa
Xem từ kiểm soát không trùng lặp
Chọn tứ soi tìm đỡ trượt sa
Sảng khoái trong lòng tâm sẽ tịnh
Thiền môn cửa Phật chỗ chung nhà./.

TXS 28/03/2016



376- CHẲNG THẤY GIÀ

Xuân Phượng giờ đây chẳng thấy già
Vẫn còn mê mải với chim-hoa
Đường tinh một mẻ đang ham nấu
Lục bát từng ly cứ muốn hòa
Lặng lẽ rèn tâm thây bão nổi
Âm thầm luyện trí mặc sương sa
Sống vui sống khỏe tình chan chứa
Thắp lửa tim yêu giữ ấm nhà

BXP 28.3.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeSat Jul 08, 2017 8:45 am

377- THẢNH THƠI

Xuân Phượng hôm nay tỉnh táo rồi
Tuy còn rất mệt đã dần vui
Chim sưu một log (blog) không dang dở
Thơ họa nhiều trang cũng kịp thời
Chịu tập hằng mong thân chóng khỏe
Năng rèn những muốn trí hằng tươi
Vô thường đã hiểu nào dăng mắc
Tuệ phát tâm bình … lại thảnh thơi.

BXP 30.3.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeSat Jul 08, 2017 8:48 am

378- CHIẾC LÁ

Chiếc lá yên nằm dưới đất đây
Đã từng ấp ủ cánh chim bay *
Đường ra cũng bởi “thu quang” ấy
Rễ hút là do “thoát nước” này
Gốc vững cành xanh đùa với gió
Hương trầm quả ngọt giỡn cùng mây
Úa vàng rụng xuống thân về cội
Xác mục nhưng còn được bón cây.


BXP 31.03.2016

* + Lá khi còn xanh đã che chở cho trứng nở thành chim để rồi tung cánh khắp phương trời. 
+ Lá quang hợp tạo lên tinh bột, tinh bột chuyển hóa thành đường gluco, là dưỡng chất nuôi sống con người và các loài động vật.
+ Rễ hút các chất dinh dưỡng trong đất làm thành dòng nhựa nguyên là nhờ sự thoát hơi nước của lá. Nhờ lá mà cây được vững gốc xanh cành, có hoa thơm quả ngọt dâng đời ….
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeSat Jul 08, 2017 8:49 am

379- XỐC TỚI VƯƠN LÊN!

Vẫn biết thân nay nó thế rồi
Bao lần chán nản chửa buông xuôi
Khi đau bỏ mạng (Nét) mơ về đất
Lúc khỏe vào trang muốn quậy trời
Thơ họa rèn tâm vui chẳng dứt
Chim tìm phát tuệ thú nào thôi
Thân già trí lại càng sung mãn
“Xốc tới, vươn lên” gắng trụ đời.

BXP 06.04.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeSat Jul 08, 2017 8:51 am

380- KHUYÊN MÌNH

Cực nấu Đường tinh chín tháng rồi
Bây giờ chả lẽ lại buông xuôi
Câu vần rèn dũa sầu bao bộ
Ý tứ thu gom khổ mấy thời
Sức cỗi thân tàn tâm vẫn sáng
Chân khoèo mắt lóa trí hằng tươi
“Tình yêu cuộc sống” còn mang nặng
Vững dạ vươn lên quyết trụ đời.

BXP 10.4.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:18 am

TRẢ

Trả cảnh đêm buồn nhặt ánh dương
Trả bao kỷ niệm đẹp khôn lường
Trả tình bạn hữu thơm hồn bút
Trả nghĩa thi nhân ngọt thể Đường
Trả giọt mây hồng dâng nỗi nhớ
Trả dòng suối bạc đọng niềm thương
Trả từng ước nguyện về đôi lứa
Trả trọn cho đời những vấn vương.

Mạnh Kỷ
25/4/2016


VAY

Vay đời ngọn LỬA ánh vừng dương
Vay NƯỚC dòng trôi khó đếm lường
Vay ĐẤT trời ban từng hạt bụi
Vay hơi GIÓ thổi những cung đường
Vay bầu sữa mẹ thân tăng trưởng
Vay trí tuệ Người nghĩa mến thương
Vay xác nhập hồn nên một kiếp
Vay rồi trả lại chẳng lòng vương./.

TXS 26/04/2016


381- XIN

Xin Ngài một chút nước triều dương
Xin gánh khó khăn dẫu chửa lường
Xin Đuốc tuệ bừng soi vạn lối
Xin Nhân duyên rạng tỏ muôn đường
Xin buông hơn phải xua niềm giận
Xin bỏ sang giàu đoạn nỗi thương
Xin trái tim hồng tươi máu đỏ
Xin nguyền rứt hết mọi tơ vương.

BXP 27.4.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:21 am

382- CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV LỆ HÀ

Kỷ niệm ngày sinh đã đến rồi
Đôi vần mộc mạc chúc xuông thôi
Chồng hòa vợ thuận tình luôn kết 
Con hiếu dâu ngoan nghĩa chẳng dời
Bè bạn giao lưu gìn chữ Hỉ
Diễn đàn xướng họa góp phần Vui
Điều hành năng động nhiều tâm huyết
Vẹn cả riêng chung, thật tuyệt vời!

BXP 13.05.2016

MỪNG SINH NHẬT

Ngày sinh của muội đến nơi rồi
Nón hãy nghiêng vành mở tiệc thôi
Nhất dạ vườn xuân lòng mãi ủ
Đồng tâm nẻo hạ nghĩa không dời
Dâu hiền ruộng giữ cho tình thắm
Rễ thảo cây trồng khiến dạ vui
Vững bước Lầu Mây hồng lửa dậy
Đàn reo nhịp trỗi vút cao vời!


Lệ Hà

13-05-2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:28 am

CHỬA THẤY GIÀ

Bảy mấy xuân qua chửa thấy già
Dù rằng tóc đã điểm sương pha
Tình thơ bạn hữu luôn vương vấn
Nghĩa phú tao đàn mãi thiết tha
Mỗi bận giao hòa vui tứ trải
Bao lần xướng họa rộn lời ca
Bên nhau nối nhịp ngời gương tỏa
Thắp sáng văn chương nghĩa đặm đà.


Mạnh Kỷ
13/5/2016


ĐANG GIÀ

Xuân qua bảy chục ắt đang già
Tóc bạc do là máu trộn pha
Cũng muốn giao lưu mình đã khởi
Nào hay xướng họa bậu không tha
Đôi lần định bỏ lòng chưa thỏa
Tám lượt vô làm bả lại ca
Thắp sáng văn bài đâu dám nghĩ
Nhưng mà sẽ gắng giữ theo đà./.


TXS 13/05/2016


383- LẠI LẤY ĐÀ

Lắm lúc buồn tênh cái tuổi già
Ấm chè độc ẩm một mình pha
Tay run góc trí còn minh mẫn
Tai điếc phần hồn vẫn vị tha
Khúc “Nghĩa đồng tâm” luôn lộng tỏa
Bài “Tình thân ái” cứ vang ca
Vườn kia góc nhỏ chim hoa trụ
Tuột dốc …chưa buông, lại lấy đà…


BXP 13.05.2016

BẾP LỬA HỒNG

Đẫm lệ thời gian tất phải già
Lên rừng xuống biển giữa chiều pha
Âm thầm nghĩa nặng tim hoài ủ
Phấn khởi nhân lành dạ mãi tha
Kiếm chữ lòng ươm ngàn chuyện ngỏ
Khơi từ sắc tỏa vạn bài ca
Mưa dầm nắng dãi tình luôn trọn
Bếp lửa hồng yêu mộng vững đà.


Lệ Hà

13-05-2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:30 am

LÀNG TÔI

Làng tôi các cụ chẳng ai già
Sức khỏe như đèn bật bóng pha
Nếu vợ chăn tằm dâu đã hái
Thì chồng nấu rượu củi vừa tha
Phần thơ lả lướt bao cung bậc
Phía nhạc êm đềm những khúc ca
Cảnh đẹp miền quê nơi lý tưởng
Cho tim mát ngọt nước sông Đà.


DCHL


384- CÁC CỤ QUÊ TÔI

Các cụ quê tôi chả ngán già
Việc làng nghĩa nước vẫn xông pha
Xây chùa tiền ít quyên không ngại
Dựng miếu công nhiều bổ chẳng tha
Đây đội Dâng hương trầm điệu múa
Kia đoàn Quan họ vọng làn ca
Sống vui sống khỏe cùng con cháu
Thắp lửa cho tim mãi tiếp đà.


BXP 16.05.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:33 am

DUYÊN THƠ

Cùng nhau kết chặt mối duyên già
Chén rượu quân cờ trộn lẫn pha
Ấm lạnh tình đời theo gió cuốn
Vui buồn lá số gọi diều tha
Tranh quê một bức thầy Sinh vẽ
Nhạc cổ dăm bài bác Phượng ca
Trải chiếu bên thềm mơ với mộng
Câu thơ tiếp bạn vấn vương đà ...


DCHL


385- THÚC VƯƠN ĐÀ

Vì con vị cháu thấy chưa già
Dẫu tóc trên đầu đã tuyết pha
Thế Dịch cân *…vung ma phải sợ
Y o ga … tập quỷ đành tha
Tìm chim lướt mạng vang câu hát
Dán chữ xen hình rộn khúc ca
Dòng máu trong tim còn rạo rực
Tình thôn nghĩa xóm thúc vươn đà.

BXP 17.05.2016

* Tẩy tủy Dịch cân kinh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:35 am

HÃY SỐNG VUI

Cuộc sống thường khi trẻ lại già
Bên đời lắm bận tuyết sương pha
Cây sinh trái ngọt xua lầm lỗi
Lúa góp hương nồng gọi thứ tha
Hễ nặng tình xưa cùng múa hát
Thì tròn nghĩa cũ với đàn ca
Đừng như cái nóng trên sa mạc
Để khổ thân bao chú lạc đà.


DCHL


386- PHÁP VỊ VÀO TÂM

Mặc cái thân sinh nó thọ già
Vẫn còn năng nổ tựa dao pha
Điều hay của bạn gom không bỏ
Sự dở nơi mình quét chẳng tha
Thơ họa mênh mang dàn nhạc dạo
Chim tìm réo rắt bản tình ca
Buông tham xả hận lòng yên tĩnh
Pháp vị vào tâm sức đẫy đà

BXP 18.05.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:46 am

VẾT THỜI GIAN

Thời gian vẫy gọi cái thân già
Rảnh rỗi thi đường mặc sức pha
Với bạn vần gieo chưa muốn bỏ
Cùng thầy luật xướng chẳng đành tha
Tai nghe hạ trắng êm đềm trỗi
Mắt nhắm ru tình lặng lẽ ca
Bến nước cô liêu thuyền mới đậu
Sương rơi ướt áo giọt la đà ...


DCHL


387- CỐ TIẾP BẠN

Tai điếc buồn tênh cái cảnh già
Một mình độc ẩm chén trà pha
Bướm trang đọc ít không hề bỏ
Chim blog xem nhiều phải cố tha
Ngữ nghĩa giao lưu còn hỉ post
Câu vần xướng họa vẫn hoan ca
Đời vui phơi phới thân thêm khỏe
Tiếp bạn tình thơ lại gắng đà

BXP 19.05.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:49 am

TÌNH THI HỮU

Lầu mây én liệng buổi xuân già
Cúc trắng mai vàng rực rỡ pha
Dưới bếp mâm cơm trò mới dọn
Trên bàn hạt gạo kiến vừa tha
Trăng xuyên lối nhỏ lành câu hát
Nắng chiếu đường mòn ấm giọng ca
Bạn hữu tưng bừng vui gõ nhịp
Bên thơ phía nhạc kết duyên đà ...


DCHL


ĐỜI CHIỀU

Dạo khoảnh trời riêng thú cuộc già
Ngỡ ngàng xuân nở chóng sương pha
Hàn vi phận kiếp bao giàng buộc
Hiển đạt hưu phần thảy buông tha
Rỗi rảnh khuây khoa vần với chữ
Âm thầm thẩm mỹ phú cùng ca
Sự thế vần xoay nhiêu cũng mặc
Trải ý tình thơ đậm áo đà.


NVT


388- VẪN ĐẬM ĐÀ

Thi Hữu giao lưu trẻ với già
Câu vần xướng họa nụ cười pha
Đồng tâm một khối tình dằng dặc
Thân ái muôn điều nghĩa thiết tha
Xả não buông hơn ran tiếng hát
Xua phiền bỏ phải rộn lời ca
Chim Chiều dẫu vắng vườn đâu lạnh
Cây cỏ  Huê Viên vẫn đậm đà.

BXP 20.5.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:51 am

389- CÓ BUỒN KHÔNG?

Mình ta lặng ngắm ánh trăng lồng
Nghe tiếng tiêu trầm vọng lọt song
Thỏ thẻ lời oanh làm quẫn trí
Nỉ non giọng yến khiến xao lòng
Đào Xuân nẩy nụ khơi niềm nhớ
Lựu Hạ in trời gợi nỗi mong
Thay lá bao mùa cây vững cội
Người dần bạc tóc có buồn không?

BXP 09.01.2017

CÓ SƯỚNG KHÔNG?

Xóm ngõ đèn giăng bóng đỏ lồng
Treo gần cửa sổ chiếu vào song
Mừng Xuân đất nước thêm bè bạn
Đón Tết bà con thỏa nỗi lòng
Bữa tiệc tưng bừng nâng rượu chúc
Dân mình hớn hở đạt điều mong
Ân dày nghĩa nặng tình chung thủy
Thử hỏi nơi nào sướng vậy không?


TXS 10/01/2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeMon Jul 10, 2017 9:55 am

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ

Tàn đông cận Tết vẫn chưa về
Ngõ ngách trên thành vạn nẻo mê
Gác nhỏ vui đùa luôn vẫy bạn
Lầu cao nhảy hát mãi chơi đề
Chờ con mấy hạ đìu hiu ngõ
Ngóng kẻ bao mùa lạnh lẽo quê
Gió thoảng nhưng lòng u nặng trĩu
Tình cha tảo mộ đã quên thề!


09-01-2017
Huy Thanh


390- SẼ VỀ

Còn nhớ Gia tiên ắt phải về
Dẫu rằng phố thị lắm đam mê
Nơi kia kẻ tụm bàn “cua cá” *
Chốn đó người quây bảng “số đề”
Phú hỉ còn mang tình tỉnh lỵ
Thơ buồn vẫn giữ nghĩa thôn quê
Hương đồng cỏ nội trong tâm khảm
Kỷ niệm chưa phai “mái tóc thề”

BXP 10.01.2017

* “cua cá” là trò chơi mang hình thức cờ bạc, thuở nhỏ tôi cũng hay chơi, giờ không biết còn không, ở Miền Nam của HT có không?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeThu Jul 13, 2017 2:23 pm

HỎI MUỐN KHÔNG?

Lũ vạc cành tre rủ bóng lồng
Bên thềm tuyết trải đọng mờ song
Mây hòa kỉ niệm u huyền ngõ
Gió trỗi màn sương tỉnh lặng lòng
Nghĩa ủ tơ hồng luôn nhớ đợi
Duyên cầu chỉ thắm mãi chờ mong
Thương mình trách phận sầu cô lẻ
Quạnh quẽ trang đài hỏi muốn không?


10-01-2017
Huy Thanh


NỖI ĐAM MÊ

Trời khuya sáng rực dải đèn lồng
Gió thổi qua mành lọt chấn song
Bút khỏe nên thơ thường đẹp ý
Lời hay ắt bạn cũng vui lòng
Tên đề giữa phố chưa cầu cạnh
Họ khắc trên tường chẳng ước mong
Đã trót đam mê thì gắng giữ
Cân đường mát ngọt buổi hư không.


DCHL


391- PHÚT TRẦM TƯ

Nâng chén trầm tư ngắm nguyệt lồng
Chuông chùa Thiên Phúc vọng bên song
Trong ngần tiếng Pháp mênh mang tuệ
Sáng rỡ lời Kinh hỉ hả lòng
Hơn phải buông dần thôi hết ước
Sang giàu xả dứt chẳng còn mong
Tâm thiền tĩnh lặng bình yên sống
Trong cõi dương trần Sắc cũng Không!

BXP 11/01/2017


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Thu Jul 13, 2017 3:02 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09




Tổng số bài gửi : 3199
Join date : 13/08/2013

Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitimeThu Jul 13, 2017 2:26 pm

NHI HỒNG ĐÃI BẠN

Hiền huynh ý tưởng thật dồi dào
Bất luận đề gì cũng chẳng nao
Tứ trỗi nghiên mài câu nẩy gợi
Tình say bút thả lực dâng trào
Muôn từ khắc não bày trao lẹ
Biển chữ gieo vần nhớ chọn mau
Xướng họa bao ngày vui nghĩa ủ
Hồng nhi đãi bạn cất đâu nào?


11-01-2017
Huy Thanh


392- XIN NẾM HỒNG NHI

Thi Hữu hồn thơ mãi dạt dào
Những ngày nhuốm bệnh dạ nao nao
Tưởng khi sưu tập tâm bừng tỉnh
Nhớ lúc giao lưu tứ cuộn trào
Vạn loại chim tìm phân loại gấp
Dăm vần bạn gửi họa vần mau
Lửa Đường không tắt, Huy Thanh hỡi!
Xin nếm Hồng nhi vị thế nào?

BXP 12.01.2017


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Thu Jul 13, 2017 3:04 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đường luật BXP - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường luật BXP   Đường luật BXP - Page 15 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Đường luật BXP
Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Next
 Similar topics
-
» LUẬT ĐỐI TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT
» BÀN VỀ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
» Đường luật _ Ngũ độ thanh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: CÁC THỂ LOẠI THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT-
Chuyển đến