YÊU MÃI XUÂN THÌ
Xuân ơi sinh tự thở nào
Mà ai ai cũng muốn vào chẳng ra?
Xuân là gì nhỉ đấy nha
Phải cây nảy lộc, phải hoa đâm chồi
Hay năm cũ đã hết rồi
Cùng ta đếm lại một thời đã đi...
Xuân tươi xanh mượt một thì
Để con tim phải bộn bề nhớ thương...
Chiều buông sợi vấn sợi vương
Đêm về rạng rỡ đạo thường mai sau...
Xuân chao nghiêng nón trên đầu
Xuân cài trước áo khoe màu nõn xinh.
Xuân ru cái ngủ ngon lành
Xuân đem thắm thiết những tình đến yêu.
Ngoài kia mưa nắng dập dìu
Trong ta xuân cứ làm xiêu đáy lòng.
Với xuân say mãi không cùng
Luôn kề bên cạnh thủy chung suốt đời.