| Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ | |
|
+7nguyendinh Phansiphu giabaokieu dothaihoa nguyenvancong Tranquang haminhgiang 11 posters |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Jan 11, 2012 9:09 am | |
| CHUYỆN ĐỜI Minh Giang Vợ chồng hơn sáu chục năm Vậy mà mãi chẳng được bằng người ta Cố lắm mua được cái nhà Còn tiền dành dụm coi là số không Sinh hoạt tiết kiệm từng đồng Lúc nào cũng thấy trong lòng lăn tăn Rõ ràng còn rất khó khăn Để mà đắp đổi miếng ăn hàng ngày Phải cơ cực xưa tới nay Trời cao có biết, có hay hỡi trời Sao ngài chả nói vài lời Ta vất vả quá nửa đời vì đâu Hỏi còn vất vả bao lâu Số ta có được sang giầu hay không Khi mà còn lắm bất công Hỏi rằng ta có được trông đợi gì Chuyện lương cao tạm quên đi Ta cố gắng cũng vì nghề mà thôi Đã trót đam mê nghề rồi Cho nên chịu thiệt cả đời: vẫn chăm | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Jan 11, 2012 9:11 am | |
| LÀM RÀO CHẮN Minh Giang Chủ nhật làm cái hàng rào Giữa khi vật liệu lên cao ghê người Cái gì cũng đắt quá trời Sơ sơ cũng đã phải rời vài trăm Vì bọn xăng dầu chơi khăm Nên các ngành khác nhố nhăng tăng liền Những kẻ lắm của nhiều tiền Bạc vàng như thể quân Nguyên, sợ gì Chứ lương mình cỡ binh nhì Mà giá cả cứ tăng thì hết hơi Làm cái hàng rào chơi chơi Tiền trăm nghìn phải buông rơi chục tờ Trả tiền mà thấy sững sờ Lặt vặt mấy thứ ai ngờ tốn ghê Vì lũ trộm khốn kiếp kia Làm cho mình đã phải ‘’ quê ‘’ trong lòng Nên làm rào chắn cho xong Bây giờ bọn trộm chớ hòng leo qua Rào cao gần tới trần nhà Chúng leo qua ngã bỏ bà chúng ngay Còn nếu bắt được tận tay Phải đập cho nó lăn quay tức thì Để bọn chúng sống làm gì Vấy bẩn xã hội, ích chi cho đời Cha mẹ chúng cũng khác người Để cho con cái chơi bời lang thang Mấy tuổi ranh đã ngang tàng Đường quang chẳng bước, đâm quàng bụi gai Sống mà chẳng biết đúng sai Không lo học tập thì tai hại nhiều Chỉ vì cái lũ tiểu yêu Phải làm rào thép để tiêu diệt mày Buộc lòng mình phải ra tay Hôm nay đã phải một ngày nắng mưa Phơi mình cả lúc giữa trưa Đến chiều cũng phải đội mưa mà làm Mình nào giầu có cho cam Thuê thợ thì chắc khó kham nổi rồi Cho nên tự làm lấy thôi Lại càng chắc chắn khỏi lời kêu ca Làm để bảo vệ ngôi nhà Mỗi lần có việc đi xa: vững lòng Khỏi phải thấp thỏm, phập phồng! | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Jan 12, 2012 9:49 am | |
| KHÓC MẸ VỢ Minh Giang
Mẹ vợ tôi nay tạ thế rồi Ngày Đông ảm đạm lá vàng rơi Tám mươi tư tuổi, đời bươn chải Được mấy lần vui với cuộc đời Một nách sáu con còn việc nước Quanh năm vất vả chẳng ngày ngơi Cao xanh nỡ để người nhân hậu Chẳng trọn bách niên, bạc thế trời | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Jan 13, 2012 11:39 am | |
| MẮT THẤY Minh Giang Nhìn lương mà thấy chán đời Nhận lương những thấy nghẹn lời, xót xa Thương người chẳng bằng thương ta Bao công việc vẫn đang là dở dang Nhiều kẻ lắm bạc nhiều vàng Cớ sao ta khó lại càng khó hơn Giá cả tăng kép tăng đơn Còn tiền lương lại thấp hơn mới phiền Việc gì cũng phải có tiền Mà ta rỗng túi gắn liền quanh năm Làm như thế còn thiếu ăn Huống hồ ngó gía dầu xăng rụng rời Bị chúng chơi đểu quá trời Sao dân đen vẫn chịu đời, thản nhiên Hàng hóa tăng giá triền miên Trong khi dân chúng kiếm tiền khó khăn Phúc lợi thì chả có phần Mà nghĩa vụ lại tăng dần mới đau Nào nói xa xôi gì đâu Quanh ta đầy rẫy, khác nhau nỗi gì Lắm kẻ đần độn ngu si Nhờ luồn cúi: bổng lộc chi cũng nhiều Chỉ vì chúng chịu "biết điều" Nên mọi thứ chúng sớm, chiều có ngay Phải đâu lũ khốn gặp may Mà vì bọn chúng bắt tay nhau rồi Quan lại hầu hết đồ tồi Dù thay kẻ khác cũng thời thế thôi Trò đời bạc trắng như vôi Kẻ xấu lại muốn dạy đời người ngoan Chúng tụ tập lại họp, bàn Kéo bè kết cánh, tập đoàn xấu xa Đủ trò phù phép yêu ma Đục khoét công quỹ mua nhà, tậu xe Quan trên thì cũng một phe Mắt dẫu có thấy, tai nge cũng hòa Những người nghiêm chỉnh như ta Nghìn năm vẫn thế: "thật thà- thiệt thua" Chuyện thật mà ngỡ như đùa Vua- quan một loại Ngựa- Lừa mà thôi Suốt ngày phè phỡn ăn chơi Trong tiếng ta thán khắp nơi dậy trời Chỉ khi dân nổi lên rồi Có chăng cái lũ "con trời" mới kinh Thán phục tính khí dân mình!!! | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Jan 14, 2012 9:14 am | |
| CHƯA HẾT KHỔ Minh Giang
Ba, bốn tuần mới về nhà Không vì gì cả chẳng qua hết tiền Chưa kể đã bốn tháng liền Túi luôn trong cảnh triền miên rỗng rồi Còn chưa đủ nuôi thân tôi Nhắc gì tới đoạn là nuôi con mình Nói ra thì quá vô tình Nhưng hoàn cảnh thế, bất bình: chịu thôi Có chăng lại chỉ than trời Cứ gây khó dễ cho đời rối ren Đã từng sóng gió bao phen Vậy mà khốn khó còn len lỏi hoài Ngày thì rộng, tháng thì dài Mà mình thì vẫn...miệt mài hết hơi Người ta giầu dễ như chơi Một ngày bằng cả một đời như không Còn mình cóp nhặt từng đồng Thế mà đôi bữa "xả lồng" lại toi Cơ hội may mắn: hiếm hoi Cho nên mình mới thiệt thòi quanh năm Đôi lần còn bị chơi khăm Tưởng lộc đến lại mất tăm hơi rồi Chỉ vì đám quan lại tồi Cho nên mọi thứ còn trông đợi gì Hay tại không biết "chung- chi" Bởi mình cương trực chẳng "đi đêm" rồi Chắc là chúng chỉ nhử mồi Để thiên hạ sướng một hồi cho vui Sau đó chúng lại rung đùi Vơ vét sạch sẽ như chùi mới kinh Chung quy chỉ thiệt mỗi mình Chưa sum họp được gia đình một nơi Nhà thì chưa hợp thức rồi Nhưng cái chính bởi vì tôi còn nghèo Giờ chuyển gia đình đi theo Chắc là cuộc sống sẽ nheo nhóc liền Hai người, đôi chốn cũng phiền Đi về: người mệt, tốn tiền, hại xe Nhiều người chắc ngẩn tò te Bởi không tin nổi khi nghe than phiền Tưởng mình sung sướng như tiên Lúc nào túi cũng dư tiền để tiêu Cho rằng tôi chỉ đặt điều Chẳng qua là đã nói điêu quá lời Chứ nào có biết cuộc đời Của tôi còn vẫn đầy vơi tháng nag2y Vẫn còn nhiều lúc đắng cay Như là cái lúc thế này hay không Nói hay không cũng buồn lòng...
| |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Mon Jan 16, 2012 9:31 am | |
| VẪN DẠI KHỜ Minh Giang Ta luôn trọng tín hóa ngây thơ lắm lúc y như kẻ dại khờ Xã hội bây giờ đầy cạm bẫy Sao ta tin họ nói vu vơ | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Mon Jan 16, 2012 9:44 am | |
| LẮP BƠM Minh Giang Sáng nay anh em mua bơm Về nhà tự lắp tốt hơn thợ nhiều Thợ ở đây rất là điêu Tay nghề dở lại còn điêu mới khùng Thế mà giá cả hãi hùng Khiến tôi mấy bận vô cùng khiếp kinh Chẳng bằng tự lắp một mình Lại còn đỡ mất cái tình cận gia Anh, em mua bơm về nhà Vài thứ lặt vặt nữa là lắp thôi Khỏi tốn tiền với thợ rồi Bởi vì chúng nó quá tồi, thấy ghê Dốt văn hóa, dở tay nghề Mà sao chúng lại còn mê hoặc mình Chỉ mua vài thứ linh tinh Khi tính giá thấy bất bình làm sao Cái gì tính giá cũng cao Không phải chỉ một mà bao nhiêu lần Lại còn ra vẻ thi ân Chẳng qua mua giúp không cần tính công lại còn hứa hẹn viển vông Cứ làm như thể mình không biết gì Lần dầu chẳng nói làm chi Lần sau mình đã phải đi thăm dò Hóa ra mình đã lầm to Một lần nó đã ăn no lắm rồi Tưởng lần sau nó sẽ thôi Ai ngờ vẫn bị nó chơi hai lần Cứ nghĩ nhà nó ở gần Thì chắ nó cũng có phần nhẹ tay Ngờ đâu từ trước tới nay Cái mặt nó đã quá dày, nể ai Tin tưởng vào nó là sai Cho nên tự hứa từ mai xin chừa Không rõ người khác biết chưa? | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Jan 18, 2012 11:00 am | |
| SẦM SƠN XƯA VÀ NAY Minh Giang Tặng riêng bé Xuyến- Sầm Sơn
Ai đã từng tới Sầm Sơn Hỏi rằng có thấy đẹp hơn Vũng Tàu Sầm Sơn có thể chưa giàu Giống khi tôi mới lần đầu ngang qua Chỉ thấy gió biển mặn mà Cùng những con sóng từ xa vỗ về Sầm Sơn mộc mạc, chân quê Nét bình dị đó lại mê hồn người Sầm Sơn lâu lắm, xa rồi Tôi chưa trở lại tận nơi một lần Không người quen để dừng chân Lại thêm nơi ấy có phần hơi xa Khi còn đang ở quê nhà Cũng chỉ mới ghé thoáng qua ngắn ngày Bây giờ ở miền Nam đây Muốn tới cũng phải tràn đầy quyết tâm Nên lòng cứ tự nhủ thầm Giá như có được tri âm cùng mình Hay là có được bạn tình Vừa tươi, vừa đẹp, vừa xinh, vừa giòn Cùng nhau... thề biển hẹn non Nghìn năm mãi mãi vẫn còn... có nhau
| |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Jan 18, 2012 11:09 am | |
| CHÚC TẾT Minh Giang (Sáng tác theo đơn đặt hàng)
Bước sangthời khắc giao thừa Cũng là thời điểm đón mùa Xuân sang Đầu nhà rực rỡ Mai vàng Báo mùa Xuân đến lòng càng thêm xuân Một năm vất vả gian truân Một năm lao động chuyên cần hăng say Hôm nay tụ họp về đây Mấy khi có được một ngày thảnh thơi Cho tôi xin có đôi lời Chúc các anh, chi cuộc đời an khang Chúc tới gia quyến họ hàng Tràn đầy hạnh phúc, giàu sang suốt đời Chúc cho tất cả mọi người Nhiều việc: thu nhập bằng mười năm qua Tươi như lá đẹp như hoa Chúc công ty của chúng ta mạnh giàu Phát triển mạnh mẽ, bền lâu Đóng mới, sửa chữa các tàu bội thu
| |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Jan 20, 2012 10:40 am | |
| PHỤ ĐẠO Minh Giang Mang tiếng về kèm con thi Nhưng cả tuần có giúp gì con đâu Con gái tự ôn trên lầu Còn bố thì lại lâu lâu mới nhìn Căn dặn con gái tự tin Toán thì làm giống sách in dạy rồi Chỉ văn là phức tạp thôi Giọng văn tùy thuộc từng nơi, từng người Gặp thầy giỏi chấm: hết hơi Thầy chấm dốt cũng bỏ đời học sinh Làm văn thì ý của mình Hay, dở phụ thuộc người bình, kẻ phê Bài văn tuy chung một đề Nhưng cách chấm điểm chẳng hề giống nhau Bài có làm hay đến đâu Không hợp người chấm, điểm đâu ra gì Thôi thì bám lấy đề thi Hãy làm hết sức có chi ngại ngần Cứ làm đúng ý, đúng vần Điểm cao cái chắc, chẳng cần nghĩ suy Học trường nào chẳng hề gì Hay hay dở cũng chỉ vì mình thôi Ngày xưa mình cũng thiệt thòi Giáo viên lên lớp toàn người dở hơi Cấp hai: giáo viên yếu rồi Cấp ba thấy lại càng hời hợt hơn Dạy mọi môn chả ra hồn Học sinh phần lớn tự ôn một mình Mà vẫn theo kịp chương trình Lại còn khá nữa, thần tình làm sao Thi cử cũng đỗ đạt cao Học hành thực tế cũng nào kém ai Lớp mình chả thiếu anh tài Cứ là giải hết mọi bài ngon ơ Nhưng mà chuyện học bây giờ Muốn hay phần lớn lại nhờ giáo viên Bởi sách do người chủ biên Nếu không phải dốt cũng điên hoặc khùng Dập khuôn theo một mẫu chung Không gợi sáng tạo của từng học sinh Nên giáo viên phải tận tình Thì học sinh của lớp mình mới hay Chuyện học hành của ngày nay Chẳng nói ra cũng thấy đầy ẩm ương Cứ nghỉ đến thấy mà thương !!! | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Jan 20, 2012 11:11 am | |
| VÌ ĐÂU Minh Giang (Tặng bé HCT) Chắc là cũng phải bốn năm rồi Dằng dặc xa nhau đấy bé ơi Bao giờ dứt cảnh như giờ nhỉ Cá nước chim trời, chịu vậy thôi Nàng đến rồi đi tựa mây trôi Chưa kịp khắc ghi một nụ cười Phút chốc bên mình sao hiu quạnh Không một tiếng tơ, chẳng bóng người Chúng mình mới cách một đôi mươi Nào phải cách nhau một cuộc đời Sao lại ngập ngừng trong lòng thế E lệ hay…không thốt nên lời Miệng mèo, mỡ lại để tận nơi Không ăn đâu có phải tại lười Có điều vướng mắc gì không đấy Chả chán…tự nhiên cũng…chẳng xơi Hay đã từ lâu hết chơi bời Hoặc vì sức khỏe đã hụt hơi Dẫu gì cũng chỉ trong mấy chữ Yếu thế thì thôi hỡi Giang ơi Mấy khi có cơ hội tuyệt vời Nghìn năm một dịp thế mà thôi Chả chớp thời cơ, không tận dụng Tiếc nuối mà chi chỉ tức cười | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Jan 20, 2012 11:12 am | |
| NỖI LÒNG Minh Giang (Tặng bé HCT) Tưởng rằng bé vẫn như xưa Chứ nào có nghĩ bây giờ khác xa Sắp thành vợ của người ta Cho nên bé cũng tỏ ra…biết rồi Ngày nào…bé chỉ ham chơi Bé thường thích đến những nơi đông người Cái ngày bé mới hơn mười Bây giờ đã quá đôi mươi còn gì Ngày xưa bé chẳng biết chi Bé cười luôn miệng, hiếm khi bé buồn Thuở ấy mình gặp nhau luôn Bé chưa thích thú bán buôn như giờ Ngày đó bé còn ngây thơ Con mắt chưa biết đung đưa gợi tình Chưa biết làm đẹp cho mình Mặc cho nhan sắc: xấu, xinh tùy trời Bây giờ là thanh nữ rồi Đôi bờ môi đã biết cười đẩy đưa Quả thật khác xa ngày xưa Hy vọng thứ quý còn chưa trao lầm Hình như ta cũng thương thầm Nói ra thấy cũng ngại ngần…nên thôi Bây giờ bé đã lớn rồi E rằng quên hết một thời tuổi hoa Hai người lại ở hơi xa Sợ tình vì thế thành ra phai mờ Bây giờ bé hết dại khờ Trong lòng có chút ý…chờ người xưa Một thời dù nắng hay mưa Mặc cho cái nóng giữa trưa, ngoài trời Giờ thì chắc khác lắm rồi Nói thời xa vắng…bé cười… vu vơ Vẫn hừng hực vẫn ước mơ Nhưng mà cái nét ngây thơ xa dần Lòng ta cứ thấy phân vân Không biết bé đã…ái ân bao giờ Nếu có cũng chả bất ngờ Bởi thời gian có đợi chờ ai đâu Chúng mình xa cách đã lâu Tình cảm chưa kịp khắc sâu, đã rời Bé sắp làm dâu xứ người Chúng mình có lẽ suốt đời cách ngăn Ở gần, gặp còn khó khăn Huống chi núi cách, biển ngăn xa vời Bỗng dưng chợt thấy ngậm ngùi Ông Tơ, bà Nguyệt: hai người vô duyên Trách càn khôn cứ đảo điên Giận trần gian khác chốn tiên vời vời Trách người rồi lại trách trời Trách luôn cả cái thế thời nhố nhăng Trách con tạo, trách chị Hằng Trách mình kém phận chẳng bằng người ta Trách người rồi tự trách ta Rằng như nay đã gọi là đẹp duyên Có con ngoan, có vợ hiền Chỉ ngặt một nỗi thiếu tiền chút thôi Cuộc sống cũng tạm ổn rồi Chứ làm sao đúng ý người mà than Lộc người có chút trời ban Cứ vui thú cứ bình an đợi chờ Còn chuyện tình cảm bây giờ Nên kiềm chế, vợ con nhờ: khỏi lo ‘’Trăm năm đừng lỗi hẹn hò Cây đa bến cũ con đò khác xưa’’ Chiều nay trời chợt đổ mưa Như ngăn ta với người xưa đấy mà Bé dù có đẹp như hoa Cũng đành để ngắm cho nhà ấm êm Ta phải trằn trọc hai đêm Trầm ngâm suy nghĩ mất thêm một ngày Để giữ nguyên tình trạng này Hình như phải mượn chút cay giải sầu Giờ này bé đang ở đâu Có còn giữ kỷ niệm đầu khó quên Nỗi buồn sao chẳng có tên Mà sao bứt rứt khó yên vô cùng Mình thì mặn ngọt đã từng Cớ sao vẫn thấy ngập ngừng…khó xa Biết giờ bé co nhớ ta ??? | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Jan 20, 2012 11:13 am | |
| CHÚC TẾT Minh Giang (Sáng tác theo đơn đặt hàng) Pháo hoa rực sáng cả bầu trời Vạn sắc muôn màu trải khắp nơi Báo hiệu Nhâm Thìn nay đã tới Mang theo trái ngọt đến cho đời Mừng Xuân, đón tết xin thay mặt Lãnh đạo công ty chúc mọi người Hạnh phúc, tình yêu cùng sức khỏe Như là mãi mãi tuổi hai mươi | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Jan 20, 2012 11:14 am | |
| NÓNG DỮ DỘI Minh Giang Chán cho thời tiết trong này Mùa nào cũng thế suốt ngày như nung Nóng gì ghê gớm hãi hùng Đi ngoài nắng muốn vỡ tung cái đầu Khí hậu lạnh lẽo ở đâu Chứ trong này chắc từ lâu xa rồi Mùa nào cũng nắng vỡ trời Có mưa chưa kịp ướt người, khô ngay Họ nói thời tiết đổi thay Miền Nam xưa với ngày nay khác rồi Rừng bị tàn phá tơi bời Còn đâu cây nữa, rừng ơi là rừng Khí thải thì nhiều quá chừng Vì con người cả nên đừng kêu ca Mà trời cũng ở rất xa Có ta thán mãi chẳng ma nào nhìn Tốt hơn hết: tự giữ gìn Tự tay làm lấy khỏi xin xỏ gì Lượng mưa ngày càng ít đi Nguồn nước cạn kiệt, gian nguy khó lường Chỗ mình mang tiếng phố phường Đường đi thì vẫn là đường đất thôi Khi mùa mưa mà đến rồi Nước ngập nhiều thứ lại trôi lềnh bềnh Nhưng cho mát đã, hoan nghênh !!! | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Jan 21, 2012 8:58 am | |
| SANG MÙA Minh Giang Mới mùa khô nắng hãi hùng Vạn vật như thể bị nung trong lò Cứ nghĩ chẳng nắng to, nắng gắt Thì tiết trời cũng mát mà thôi Thế mà nóng đến ghê người Cứ như là cả bầu trời bị thiêu Mùa mưa đã có nhiều cái khổ Nước ngập đường, nhiều chỗ ngập xe Phố phường mà phải đi ghe Chuyện luôn có thật mà nghe như đùa Ở trong Nam mọi mùa đều cực Như bây giờ mới bực làm sao Dù cho trời có mưa rào Dứt mưa lại nóng chứ nào hơn đâu Lúc tôi vào, ban đầu còn khá Chưa khi nào nóng quá thế này Vậy mà hơn chục năm nay Mùa nào cũng thấy thật gay vô cùng Lúc thì thấy đùng đùng sấm chớp Mưa ầm ầm chẳng ngớt một giây Khi thì nắng suốt tháng ngày Bao năm không thấy đổi thay tí gì Không biết bởi lý do gì nhỉ Nhưng thât ra tại chỉ con người Cho nên thời tiết thế thôi Có buồn cũng hãy cố cười làm vui | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Jan 21, 2012 8:59 am | |
| NGÀY CHỦ NHẬT Minh Giang Ngày chủ nhật đã trôi qua Cả thành phố chắc mỗi ta một mình Phải đâu không có gia đình Hay là trục trặc đường tình gì đây Cho nên ta ở trên này Một mình một bóng cả ngày lẫn đêm Đã buồn lại càng buồn thêm Cứ kéo dài thật không êm tí nào Nhưng giờ biết phải làm sao Điều kiện chưa được nên chào thua thôi Thoáng qua hai chục năm trời Tự nhiên hai đứa mỗi người một nơi Một mình buồn lắm người ơi Ở nhà cũng chán đi chơi cũng sầu Trời thì nắng gắt, chơi đâu Chẳng lẽ phơi nắng ung đầu hay sao Lương lại càng ‘’hẻo’’ biết bao Muốn đi chơi hỏi chỗ nào để chơi Nên cứ ở nhà cho rồi Còn hơn rối chuyện cho đời trớ trêu Sức còn khỏe, tuổi còn yêu Tình trang trải biết bao nhiêu cho vừa ‘’Rủ nhau xuống biển mò cua Đem về nấu quả mơ chua trên rừng ‘’ Vợ chồng mặn ngọt đã từng ‘’Non xanh nước bạc xin đừng phụ nhau’’ Cứ ăn ở có trước sau Cuộc sống cần phải về lâu về dài Hãy tin vào một ngày mai Gia đình sẽ có tương lai huy hoàng Chấm dứt cái cảnh cơ hàn Cuộc đời hạnh phúc chứa chan tiếng cười Dứt khóat ngày ấy đến thôi Mình vui khiến cả nhiều người cùng vui Ôi cuộc sống mến yêu ơi Hãy mang xuân đến cho đời ngát hương | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Jan 21, 2012 9:00 am | |
| ĐẤT VIỆT Minh Giang Vì hoàn cảnh mới vào Nam Chứ trong này nắng chang chang, báu gì Khó khăn mới phải ra đi Nếu không thì đã ở lỳ ngoài quê Quê mình tình cảm tràn trề Bao năm mà vẫn không hề đổi thay Đất nghèo nhưng tính thẳng ngay Có lẽ truyền thống xưa nay thế rồi Dẫu đi khắp đất cùng trời Không vùng nào đẹp bằng nơi quê mình ‘’Làng ta phong cảnh hữu tình Dân cư đông đúc như hình con Long’’ Tuy chưa được cảnh thong dong Mùa màng thu hoạch vừa xong, đã liền Lại lặn lội để kiếm tiền Lại phiêu bạt khắp mọi miền: làm ăn Thời buổi kinh tế khó khăn Nên con người vẫn phải lăn lộn nhiều Quê mình gian khó bao nhiêu Nhưng con người vẫn đáng yêu vô cùng Sản sinh bao lớp anh hùng Vẫn tung cánh Phượng lưng chừng trời xanh Vốn tử tế, vốn hiền lành Khi giặc đến cướp, bỗng thành Hùm thiêng Nước non: khói lửa triền miên Mấy khi mà được bình yên thế này Mọi người chung sức chung tay Cùng nhau gìn giữ, dựng xây nước nhà Bắc- Nam cũng chỉ một nhà Chỉ vì nóng quá, bực mà kêu ca Ở đâu cũng Việt Nam ta Nên nóng, lạnh cũng vượt qua như thường Nghìn năm nước Việt yêu thương Nghìn năm Nam- Bắc: quê hương của mình Thời tiết nếu có vô tình Không klay chuyển trái tim mình được đâu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Jan 21, 2012 9:01 am | |
| KHIẾP Minh Giang Nghe tin cô nàng có thai Không rõ nàng có với ai, hay là Vẫn là với lão Chung già Nếu mà đúng thế, quả là nàng điên Không biết nhục với tổ tiên Dù nàng dâm loạn triền miên tới giờ Mới nghe cũng thấy sững sờ Nhưng bình tâm lại, bất ngờ chi đâu Anh, em nàng loại Nngựa- Trâu Loạn luân mãi, ắt trước sau cũng liều Lúc đâu có thai còn tiêu Bởi còn chút sợ, e nhiều người hay Sợ rằng như thế cũng gay Chứ bây giờ hết giả ngây ngô rồi Cũng không đổ được cho tôi Nên cô nàng mới chịu chơi đến cùng Nhưng mà sẽ thật quá khùng Mới có con với tay Chung- anh nàng Thiên hạ đã biết rõ ràng Nên ai có được các vàng, chẳng ham Hỏi rằng từ Bắc chí Nam Mấy ai lớn mật dám làm thế đâu Bây giờ cô nàng có bầu Không sợ con sẽ ba đầu sáu tay ? Mà như thế cũng còn may Chứ cha nàng biết: chết ngay tức thì Bà con, cô bác, chú dì… Nếu mà biết chuyện chắc ‘’đi’’ theo liền Ngày xưa cô nàng cũng hiền Có khi nào dám nổi điên thế này Mới hai mươi hai năm nay Cô nàng quả thật đổi thay quá nhiều Lại thêm có sẵn tính liều Mới sinh ra đến lắm điều thất kinh Đầu tiên nàng đổ thất tình Nên nàng phóng đãng hết mình, thả ga Mới đầu là khách ở xa Bí lên ngay cả người nhà cũng chơi Anh, em nàng quá quen rồi Nên hai mươi mấy năm trời loạn luân Cái mặt vẫn cứ câng câng Vẫn nguyên cái vẻ nhâng nhâng coi thường Vẫn chung gối, vẫn chung giường Con ong dù đã tỏ tường: chẳng bay Cuối cùng để có ngày này Mới hay hai kẻ mặt dày gớm ghê. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Mon Jan 23, 2012 8:50 am | |
| NIỀM HY VỌNG Minh Giang Tân Mão- con mèo vẫn khó khăn Lòng sao tránh khỏi gợn lăn tăn Rồng thiêng đã tới mang may mắn Chắc chắn toàn gia hết nhọc nhằn Cần Thơ- Ngày 23-01-2012 (mùng một tết Nhâm thìn 2012) | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Jan 25, 2012 12:47 am | |
| MỘT THOÁNG...TÂM TƯ Minh Giang Nắng tà...lấp lánh ánh hoàng hôn Tết đến lòng sao thấp thoáng buồn Xa mẹ, xa quê vừa một tháng Mà như đã trải tháng năm tròn Cần Thơ, ngày 24-01-2012 (mùng 2 tết Nhâm Thìn) | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Jan 25, 2012 9:09 am | |
| VẪN NGẤT NGÂY MInh Giang Còn đang ngây ngất ngày Xuân Cảnh tiên huyền ảo khi gần khi xa Lòng vui như cả trời hoa Chạnh lòng thấy tết sắp qua mất rồi Vui chưa đủ với mọi người Câu thơ đang viết, nụ cười dở dang Mới vừa chào đón xuân sang Tết về rộn rã âm vang mọi nhà Thoáng qua nay đã mùng ba Tết chưa bén đã thấy xa dân rồi Lại ba răm sáu ngày trời Tết quay lại để mọi người...mừng xuân | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Jan 25, 2012 7:22 pm | |
| Thân mến cùng anh Giang. Năm nay hy vọng tôi may mắn anh Giang ạ. Tôi thích sự may mắn hơn sư khôn. Hôm nay tình cờ gặp được bạn học cũ rủ đi thăm thầy - đúng ngày mùng 3 tết nha - Mùng một tết cha, mùng ba tết thầy mà. Người thầy này anh cũng biết đó - chính là thầy Vũ Văn Giảng - dạy Tiếng Hán tôi cách đây hơn 30 năm - anh cũng biết mà. Trong cuộc nói chuyện gợi nhiều kỷ niệm, ôn lại nhiều bài khóa xưa kia. Không ngờ thầy đánh giá tôi là học sinh xuất sắc nhất trong số thầy gặp lại. Thầy dạy tôi viết thư pháp, rồi thầy tặng tôi chữ Sự rất đẹp. Thầy trò tôi ôm nhau đến mấy lần khiến tôi cảm động muốn khóc. Tôi nghĩ năm nay mình gặp may. Hy vọng vậy anh Giang ạ. _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Jan 26, 2012 1:49 am | |
| Chào bác Sự
Trước hết xin chúc bác cùng gia đình một năm mới vui tươi, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trên mọi nẻo đường.
Thầy Giảng cũng có dạy ở trường Cấp 3 Nam Kiến Xương và tôi nhớ không nhầm thì thầy cũng khá cao to và mái tóc xoăn tít (dù thầy không dạy lớp tôi mà dạy học tiếng Trung Quốc phổ thông cho lớp tôi là thầy Lân). Đúng là thật may mắn khi bác lại được gặp lại các thầy cô sau bao nhiêu năm trời xa cách. "Không thầy đố mày làm nên", đạo lý của cha ông ta từ xưa đã đề cao đến công ơn rất lớn của các thầy rồi. Qua bao năm tháng, trải qua bao nhiêu biến cố sự việc nhưng tinh thần ấy vẫn mãi trường tồn trong trái tim của mỗi học trò cho dù sau này có không ít những người thành công trên bước đường công danh, sự nghiệp, làm nên "ông nọ, bà kia". Đặc biệt là khi thầy nhận ra và quý trọng bác như thế thì đúng là một phần thưởng xứng đáng dành cho bác nhân dịp đầu năm mới Nhâm Thìn này. Chúc bác luôn may mắn cả con đường sự nghiệp cũng như mọi mặt trong cuộc sống
Thân ái chào bác, hẹn gặp lại nhau trong một ngày gần nhất. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Jan 27, 2012 8:04 am | |
| BIẾT TRƯỚC Minh Giang Biết mai lên sớm có tiền Còn lên muộn chắc chắn liền cắt ngay Nhưng cháu tôi tới hôm nay Nói hai chú cháu là ngày mai lên Dặn tôi là chớ có quên Rằng mai chú, cháu cùng lên Sài Gòn Biết tiền mừng tuổi không còn Nhưng vợ giao việc, làm tròn mới vui Mà cái tính tôi thế rồi Vợ giao nhiệm vụ, tức thời làm luôn Không mặc cảm, chả thấy buồn Cứ thời gian rỗi là chuồn về quê Tạm thời gác bỏ đam mê Chứ nào có phải chán chê quá rồi Người đời chóp lưỡi, đầu môi Nói lời có cánh với tôi: ích gì Quyền lợi thì chưa thấy chi Nghe người rót mật mà đi đứng đường Con người phải biết yêu thương Chứ đừng giăng bẫy hay lường gạt nhau Sống không chung thủy trước, sau Làm sao tình cảm bền lâu, trường tồn Những kẻ bán rẻ linh hồn Chắc gì đã phải là khôn hơn người Kệ thiên hạ, cứ vui cười Cho đời thanh thản, cho tươi mặt mày Mặc lòng người dễ đổi thay Cứ vui vẻ sống tháng ngày thảnh thơi Mỗi người có một cuộc đời Khác nhau cũng bởi thế thời mà ra Phải soi mình trước người ta Xem mình thực tế đã là hay chưa Trời có lúc nắng, lúc mưa Con người có lúc không vừa lòng nhau Ở đời nào có dễ đâu Khó ai mà được trước, sau vẹn tròn ‘’Trăm năm bia đá sẽ mòn Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ’’ Cuộc sống khác với trong mơ Mà tôi vẫn cứ dại khờ, cả tin Đã hứa là đúng như in Bất kể khó, dễ chẳng vin cớ gì Mà lại không chịu sống quỳ Cho nên nhiều bận thiệt vì thẳng ngay Trong khi ở trần gian này Bạc vàng có thể đổi thay lòng người Đã là bản tính thế rồi Vô tư rồi cũng được Trời giúp cho Giúp cho cửa rộng, nhà to Gia đình hạnh phúc ấm no đời đời Cứ vui vẻ, cứ tươi cười Tội gì nhăn nhó cho người kém duyên | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3164 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Tue Jan 31, 2012 10:28 am | |
| TRĂNG CÔ ĐƠN
Minh Giang
Ánh trăng chênh chếch trước hiên nhà
Có lẽ bây giờ chỉ mỗi ta
Ngắm ánh trăng soi ngoài cửa sổ
Đời nay mấy kẻ nhớ Hằng Nga | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ | |
| |
|
| |
| Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ | |
|