| Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ | |
|
+7nguyendinh Phansiphu giabaokieu dothaihoa nguyenvancong Tranquang haminhgiang 11 posters |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Dec 07, 2011 12:48 pm | |
| NGUYÊN NHÂN Minh Giang Cả tuần nay không thể thao Chỉ vì chẳng có người nào tham gia Ở Ba Son đã bỏ qua Bởi chơi một buổi nghỉ ba bốn ngày Đã mang hết vợt sang đây Là lòng đã quyết chuyến này chia tay Duy trì được mấy năm nay Nhưng có nhiều thứ đã thay đổi rồi Trước kia anh Công và tôi Ngày vài chục hiệp, ai chơi tùy lòng Chứ giờ buổi đánh, buổi không Buổi chả một bóng, buổi đông như ruồi Lúc thì chẳng có một người Khi thì lớp lớp đứng cười chật sân Ba bàn mà vẫn thừa quân Mình hội viên chính, chen chân khó vào Hôm thì chả thấy kẻ nào Ngày lại đông đúc biết bao nhiêu người Thể thao cũng chỉ mà chơi Không đều đặn mới nói lời chia tay. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Dec 07, 2011 12:49 pm | |
| ƯỚC VỌNG ĐỜI THƯỜNG Minh Giang Trước kia vài tháng một lần Rồi sau thì lại đôi tuần một phen Nhiều lúc túi chả có tiền Vẫn về nhà với vợ hiền và con Bây giờ cứ một tháng tròn Lại mới về với vợ con một lần Ở đây giống như độc thân Cứ y như thể trai tân ngày nào Một mình một bóng ra vào Mà mình lại thích ồn ào, đông vui Hai mươi năm vẫn thế thôi Gia đình vẫn cảnh đôi nơi, hai nhà Chạnh lòng khi thấy người ta Mâm cơm sum họp cả nhà bên nhau Mình cứ một thân mới đau Kéo dài mãi thế còn đâu mặn mà Chỉ vì ngay thẳng thật thà Cho nên lắm lúc mà ta thiệt thòi Bởi vì lẽ sống ở đời Vốn nhiều rắc rối không lời ai hay Hai mươi năm lẻ rồi đây Bấy nhiêu vất vả, chất đầy khó khăn Gắng lắm thì mới đủ ăn Lại còn day dứt băn khoăn đủ điều Có cố gắng đến bao nhiêu Vẫn không khiến được tiếng kêu thấu trời Rằng sao ta mãi thiệt thòi Đã trải qua quá nửa đời ít may Đã nếm khá nhiều đắng cay Mà chưa thấy được cái ngày phong lưu Vẫn nhà còn rách, vách xiêu Chưa hết hẳn cảnh tiêu điều bấy lâu Thần Tài mãi chả thấy đâu Đem tài lộc đến dứt sầu thế nhân Để mình giúp được người thân Để gia đình được quây quần bên nhau Để không gợn một chút sầu Không còn có lúc buồn rầu vu vơ Không còn giây phút thẫn thờ Hỏi Trời tôi tới bao giờ hết lo Bao giờ đầy đủ ấm no Vợ con không phải ốm o gầy mòn Bao giờ mọi việc vuông tròn Mọi sự như ý khỏi còn băn khoăn Không phải lo nghĩ miếng ăn Không còn gợn chút lăn tăn trong lòng Tất cả thỏa nguyện ước mong Điều gì cũng được làm xong dễ dàng Cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng Cuộc đời vui vẻ rộn ràng lời ca Đẹp như gấm, tươi như hoa Mọi người hạnh phúc thiết tha yêu đời Không phải than thở với trời Gương mặt rạng rỡ, nụ cười trên môi Chỉ cần vậy là đủ rồi Thần tiên cũng chỉ thế thôi, hơn gì Không còn vướng bận điều chi Trần gian lúc ấy giống y trên trời Sợ thần tiên ghen với người Còn thua kém ở nụ cười đầy xuân | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Dec 07, 2011 12:50 pm | |
| NỰC CƯỜI Minh Giang Hôm nào cũng quá nửa đêm Vẫn còn thức chửa chịu yên giấc nồng Hôm nào mọi việc đã xong Còn chưa chịu nghỉ, còn chưa đi nằm Trong này trời nóng quanh năm Có chăng dịu mát chỉ dăm ba tuần Cứ phải dội nước tràn sân Một ngày cũng phải mấy lần, ít đâu Nước vừa tạt chả bao lâu Mặt sân phần lớn đã hầu như khô Một ngày phải tạt mấy xô Mươi phút sau đã cơ hồ như không Ước gì được tháng mùa đông Để đem cái lạnh vào trong Nam này Để không nóng như hôm nay Cho người tôi khỏi suốt ngày mồ hôi Ngay cả những lúc ngồi chơi Mà mồ hôi cũng cứ rơi thành hàng Bên ngoài trời nắng chang chang Trong nhà thì cũng nóng ran kém gì Lúc này chưa có cách chi Giúp tôi có thể xua đi nóng liền Bao giờ dư bạc, thừa tiền Mới không bị nóng làm phiền lung tung Chứ giờ có nóng như nung Cũng đành phải chịu sống cùng nó thôi Bao nhiêu khổ ải qua rồi Coi như hương vị cuộc đời có sao Hay coi như giấc chiêm bao Vẫn vô tư vẫn ngọt ngào đắm say Và nhất định sẽ tới ngày Không còn khổ giống lúc này nữa đâu Không biết cái số có giầu Như là những ước nguyện cầu của tôi Thôi! Đầy đủ đã tốt rồi Càng dư dật nữa ấy thời càng hay Dù cho từ trước tới nay Hiếm khi tôi được gặp may trong đời Có lẽ cái số thế rồi Cho nên phó mặc, vui cười hồn nhiên Chớ quá phụ thuộc vào tiền Chỉ thêm mệt mỏi chỉ điên cái đầu Chỉ thêm chuốc lấy nỗi sầu Mà toàn những chuyện không đâu mệt người Thế gian đầy chuyện nực cười Ai cười thì sẽ hở mười cái răng. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Dec 08, 2011 11:42 am | |
| HÃY VUI ĐI Minh Giang Miền Nam nắng lắm mưa nhiều Hai mùa đều thấy nhiều điều hết hơi Mùa mưa nước ngập khắp nơi Mùa nắng thì cả bầu trời như nung Mùa mưa nước trắng khắp vùng Nhiều lúc khẩn khoản cầu đừng mưa thêm Hoặc là chỉ mưa về đêm Để trời mát mẻ mà êm giấc nồng Mùa mưa lắm phố thành sông Muốn sang đường lại sợ không có đò Mùa khô khiếp trời nắng to Trong nhà như thể trong lò vi ba Nói gần rồi lại nói xa Hai mùa đều khiến người ta lắc đầu Miền Nam xưa có thế đâu Giờ thì khắc nghiệt cho rầu lòng tôi Khí hậu thay đổi nhiều rồi Con người cũng đã khác thời trước đây Không phải chỉ mỗi trong này Ngoài mình cũng đã tháng ngày khác xưa Mà trời có sớm có trưa Cũng có lúc nắng lúc mưa thất thường Nên đời muôn nẻo, vạn đường Mỗi người mỗi vẻ, chuyện thường; có chi Khuya rồi, thôi! Hãy ngủ đi Việc gì mà phải nghĩ suy mệt người Cứ vui lên cứ tươi cười Cứ tin vào có ông trời công minh Sướng- khổ, thế thái nhân tình Mọi người thế cả riêng mình ta đâu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Dec 08, 2011 11:43 am | |
| HÃY VUI VỚI ĐỜI Minh Giang Kế hoạch thì đã đề ra Biết rằng vất vả nhưng ta phải làm Kẻo mùa mưa tới lại than Rằng nhà bị thấm tràn lan khắp trần Nên bây giờ phải làm dần Với chú em rể khỏi cần thêm ai Kế hoạch là chiều ngày mai Mình quét dọn trước đúng bài đề ra Rồi mua chống thấm về nhà Anh em làm cố chắc là cũng xong Mai trời có nắng gắt không Chứ thế này sẽ nhọc lòng lắm đây Bụi xi măng phủ lớp dầy Cố công quét dọn nửa ngày mới êm Rồi phủ chất chống thấm lên Đôi lớp ở phía bên trên trần nhà Mới có thể tạm cho là Mùa mưa đến đỡ lo xa lo gần Không lo nước dột trên trần Trời dù trút nước khỏi cần ngó lên Một công việc đã tạm yên Bây giờ xong hãy tạm quên cho rồi Tập trung vào việc khác thôi Vì còn lắm thứ mà tôi chưa thành Cố mà giải quyết cho nhanh Nếu không như ý cũng đành chịu thôi Cái duyên, cái số thế rồi Nên đành cam vậy kêu trời mà chi Trời cao chả giúp được gì Tự thân vận động thôi thì cũng xong Công việc cứ phải hết lòng Việc gia đình có vợ chồng cùng lo Nghĩ nhiều chỉ tổ ốm o Dù nhanh, chậm cũng sao cho nhẹ nhàng Chẳng thể quen tính vội vàng Để cho việc khó chỉ càng khó thêm Từ nay cứ ăn ngủ yên Những điều khúc mắc hãy quên cho rồi Cứ vui vẻ cứ nói cười Cứ yêu người sẽ được người ta yêu | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Dec 08, 2011 11:47 am | |
| CHIM SÁO XỔ LỒNG Minh Giang Thôi thế là em đã lấy chồng Trăm nghìn thương nhớ đổ xuống sông Vui bước bên chồng em còn nhớ Những lúc chúng mình có nhau không Tôi biết rằng em đã phụ lòng Có còn gì nữa để chờ mong Mai mốt theo chồng nơi xứ lạ Nào biết nơi đây có kẻ trông Em như con sáo đã xổ lồng Để tôi thương nhớ thật uổng công Bao năm gìn giữ giờ nuối tiếc Giận bóng hình ai giận má hồng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Thu Dec 08, 2011 11:48 am | |
| HÃY SUY NGẪM Minh Giang Tuy tôi không còn trai trẻ giống ngày xưaNhưng cũng chưa dễ để nắng, mưa hù dọaSong chả biết sao hôm nay trời nóng quáKhiến anh em tôi muốn hóa đá ở trên trầnNắng cháy da mặt, nắng rát cả đôi chânNhưng đã làm rồi, chẳng một lần ngơi nghỉỞ cần Thơ vợ tôi có hay không nhỉChắc đang nghĩ chồng lại vẫn chỉ ham chơiAi cũng thế thôi cũng chỉ có một thờiCó đứa bạn tôi ngỡ rằng đã hỏngNhưng lớn rồi khi bước vào cuộc sốngKhông thấy còn một chút giống trước đâyDẫu ham vui nhưng tôi phải tới ngàyVun vén gia đình đỡ đắng cay cơ cựcTrong cuộc sống thiếu gì điều phiền phứcHãy nhớ rằng đôi lúc lỗi tại taĐang tuổi trung niên chẳng mấy lúc tới tuổi giàSao chả biết lo cho cửa nhà êm ấmĐể niềm vui tràn đầy trong cuộc sốngMà trong lòng có lúc gợn phong baĐất nước muốn bình yên, trước hết phải từng nhàBiết gìn giữ thế gia cho trọn đạoTình yêu giúp con người qua dông bãoHạnh phúc liền kề đừng mơ hão đâu đâuĐã là người ai chả có nỗi sầuNhưng đừng lưu giữ trong đầu nhiều quáĐời chẳng bạc đãi riêng một người nào cảHãy nhớ: vui, buồn, sướng, khổ chính do ta | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Dec 10, 2011 10:32 am | |
| KHÓC CHÚ Minh Giang Hôm qua lo họp đồng hương Nào hay chú ruột giữa đường lìa xa Những tin tức từ quê nhà Lần nào cũng vậy đến là chậm ghê Chú tôi đang ở ngoài quê Cũng là gọi đã yên bề gia cang Có con lớn, có cháu ngoan Xung quanh là những họ hàng thân nhân Vậy mà vừa mới đầu xuân Chú tôi đã vội lìa trần là sao Tuổi chú chưa phải đã cao Sức khỏe còn cũng hơn bao nhiêu người Đã vội giã biệt cuộc đời Mà không nói kịp một lời trối trăng Nghe tin báo cứ ngỡ rằng Người nào nghịch ngợm nói xằng nói xiên Ai ngờ chú đã quy tiên Từ nay hết mọi buồn phiền thế nhân Hết sầu não, hết gian chuân Hết giận con, cháu đứa gần, đứa xa Hết quanh quẩn, hết vào ra Quét dọn sạch sẽ cửa nhà làm vui Hôm qua chú đã về trời Không bận tâm nữa lòng người, thế nhân Chú ra đi buổi chiều xuân Các con, cháu mãi vẫn cần ông, cha Từ nay chú đã đi xa Căn nhà mình thím chắc là quạnh hiu Khi hoàng hôn đã xế chiều Cỏ cây cũng nhuốm bao điều đau thương Di ảnh chú bên bát hương Khói lan tỏa tựa làn sương mờ mờ Chú đi đột ngột, bất ngờ Bao điều chưa nói, bây giờ nói sao Chú về ở chốn trời cao Mọi điều trăn trở trôi vào hư vô Chí năm trước ở Thủ Đô Bác Kiểu mất chẳng kịp hô hoán gì Bây giờ chú cũng ra đi Cũng không kịp nói chia ly một lời “Sinh ly, tử biệt” chú ơi Từ nay chú đã về nơi vĩnh hằng Tháng 2 năm 2005 | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Dec 10, 2011 10:33 am | |
| HỎI HÓA CÔNG Minh Giang Mùa khô đường đỡ bẩn, đỡ lầyNhưng lại sợ những ngày như bão lửaTưởng rằng trời không nóng hơn được nữaCả không gian như bị nén giữa lò nungTới mùa mưa đường nhếch nhác vô cùngThì lại thấy vi mừng khi có nắngThế mới hay hai mùa đều căng thẳngChỉ có nhà giầu không sợ nắng, sợ mưaChẳng phải nghĩ suy đến khí hậu từng mùaKhi mà họ luôn có thừa phương tiệnNắng với họ: chuyện nhỏ như con kiếnMưa không thể nào khiến họ gợn ưu tưTạo hóa công minh sao người chẳng bù trừGiúp đỡ cho người nghèo đỡ khóVới Tạo hóa đó chỉ là chuyện nhỏNếu không ngài tồn tại có ích chiDễ quá đi thôi còn suy tính làm gìHãy bớt của những kẻ giầu mà bất lương ấy nhỉSan sẻ ít thôi mỗi người một tíCho những con người chăm chỉ ít gặp mayHọ cũng siêng năng làm lụng hàng ngàyNhưng chẳng được mấy trên đôi tay lam lũSao nhiều kẻ chỉ lọc lừa nhưng thành chủThế thì có gì vui thú hỡi Hóa Công. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Dec 10, 2011 10:34 am | |
| TẠI NGƯỜI, TẠI TA Minh Giang Gần tới lương gai cả người Chẳng biết lúc lĩnh có cười được không Biết lương chẳng được mấy đồng Cứ nghĩ tới đó là lòng nhói đau Lương thì đã thấp từ lâu Bổng lộc chả có lấy đâu tiêu dùng Hơn vài đồng đã thấy mừng Đấy là chưa kể mong đừng bớt đi Lĩnh lương chả mua được gì Ăn còn chưa đủ nói chi để dành Đèn cù cứ chạy vòng quanh Đồng lương ít ỏi đã thành thói quen Cái số mình thật là đen Cho nên cuộc sống lắm phen thăng trầm Có lần tưởng đã mừng thầm Thế rồi lại hụt, lặng câm như tờ Đời như là một cuộc cờ Biết bao là khúc bất ngờ khó toan Mình vốn bản tính hiền ngoan Nhưng vì cuộc sống gặp toàn trớ trêu Cho nên nhiều lúc hóa liều Không còn nghĩ lựa gió chiều nào che Lại còn cãi bướng chả nghe Dễ bị người bóp đến lè lưỡi ra Trước là làm khổ người nhà Kế sau đến nữa ấy là mệt thân Bổng lộc sẽ chẳng có phần Công việc bất kể có cần hay không Bao công lao đổ xuống sông Nhiều năm phấn đấu uổng công nhọc nhằn Có làm mà ít được ăn Nhiều lần đâu phải họa hoằn, hiếm hoi Không thể mãi đổ tại trời Mà phải khẳng định tại người, tại ta. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Dec 10, 2011 10:35 am | |
| CHƠI LẠI CẦU LÔNG Minh Giang Nhiều năm mới thử lại cầu lông Đến nỗi toàn thân cứng tựa đồng Phản xạ không nhanh như trước nữa Muốn chơi khá lại: tập dày công | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Dec 10, 2011 10:46 am | |
| CUỐI NĂM Minh Giang Thoáng qua sắp hết năm rồi Mọi người hối hả ta thời nởn nhơ Cứ như là vẫn còn thơ So ngày còn nhỏ với giờ khác chi Chẳng thay đổi được cái gì Tính lắm lúc giống thời kỳ… trẻ con Vẫn hay dỗi, vẫn hay hờn Trái ý một tí nổi cơn lôi đình Có điều chưa đúng do mình Thế mà còn nổi bất bình phá ngang Có lần mình sai rõ rang Mà còn cãi cố hét vang cả nhà Khó tính hơn cả người già Bao lần kiềm chế sao mà khó khăn Cuộc sống đã lắm nhọc nhằn Còn cau có còn cộc cằn khó coi Tự nhủ chỉ đôi lần thôi Rồi phải sửa đổi cho đời thêm tươi Cớ sao chẳng luôn miệng cười Tâm hồn sảng khoái cho người trẻ trung Đừng nên cáu bẳn lung tung Vì mình đâu phải loại hung tợn gì Cũng không phải người gan lỳ Chưa nói còn quá nhu mì nữa cơ Lúc buồn làm bạn với thơ Khi vui lại thả hồn mơ… hão huyền Người trần mà tích chốn tiên… Chẳng thèm nghĩ đến kiếm tiền cuối năm. | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Dec 10, 2011 10:50 am | |
| VỀ VỚI CỘI NGUỒN Minh Giang Sắp sửa về quê với cội nguồn Trong lòng háo hức muốn đi luôn Về nhà với mẹ là quên hết Trái đắng, niềm đau cả nỗi buồn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Dec 10, 2011 11:01 am | |
| Chào Bác Cộng, lâu lắm rồi không thấy bác lên mạng. Hỏi thăm PHa SI Phu thì mới hay bác học cùng lớp, cùng trường với bạn học phổ thông của tôi (cũng đang ở ngoài Hải Phòng) là Trần Văn Bộ. Lát nữa tôi tiếp thơ của bác nhé, còn bây giờ mời bác nối tiếp vào bài thơ ngũ ngôn sau đây. Tên bài chưa đặt vì tối hôm qua trên đường ở cơ quan về nhà tôi làm xong bài thơ "Về với cội nguồn" rồi nhắn tin cho Phan Si Phu, sau đó sáng nay trên đường đi làm thì nhận được Si Phu nhắn lại như sau
Trở về thăm quê cũ
Sống với mẹ ta thôi
Như những ngày xưa ấy
Thấy lòng mình thảnh thơi
Tôi làm tiếp (và chưa muốn kết thúc để Si Phu và bác Cộng làm tiếp nhé... cho vui ấy mà)
Không vương vấn chuyện đời
Cũng chả màng thế sự
Về nhà ta có mẹ
là có cả bầu trời
Quanh năm vất vả rồi
Tự cho mình nghỉ ngơi
Đồng quê thơm lúa mới
Ta làm diều thả chơi...
Như thế nối kết hai phần lại cho liền mạch là:
Trở về thăm quê cũ
Sống với mẹ ta thôi
Như những ngày xưa ấy
Thấy lòng mình thảnh thơi
Không vương vấn chuyện đời
Cũng chả màng thế sự
Về nhà ta có mẹ
là có cả bầu trời
Quanh năm vất vả rồi
Tự cho mình nghỉ ngơi
Đồng quê thơm lúa mới
Ta làm diều thả chơi... | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 24
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Dec 10, 2011 11:41 pm | |
| - haminhgiang đã viết:
VỀ VỚI CỘI NGUỒN Minh Giang Sắp sửa về quê với cội nguồn Trong lòng háo hức muốn đi luôn Về nhà với mẹ là quên hết Trái đắng, niềm đau cả nỗi buồn --- Cảm hóa và hưởng ứng bài thơ trên tôi viết gửi bác haminhgiang. Trở về thăm quê cũ Sống với mẹ ta thôi Như những ngày xưa ấy Thấy lòng mình thảnh thơi.
Mái nhà xưa còn đó Kỷ niệm về như mơ Mẹ vẫn ngồi may vá Chị đang ngồi quay tơ.
Cha lặng yên đọc sách Bé học bài ê a Ngọn đèn dầu tuy nhỏ Nhưng sáng cả căn nhà.
Những đêm hè trải chiếu Ra sân nằm đếm sao Gió từ đâu thổi đến Lá trong vườn lao xao...(sẽ còn tiếp - mong được các bác viết giùm) _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 24
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Sat Dec 10, 2011 11:56 pm | |
| - haminhgiang đã viết:
- THỜI TIẾT GỢI NHỚ TẾT QUÊ
Minh Giang
Tiết trời giống tết ở quê tôi
Gió mát hiu hiu nhẹ cả người
Trên cao lãng đãng vừng mây trắng
Trôi đi bốn hướng tám phương trời --- Tiết trời như thể đang xuân Gió se se lạnh, mưa phân phất đàn. Trước nhà đơm nhánh lộc non, Tiếng chim ca hót véo von lưng trời.--- Sài gòn, 10-12-2011 _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Tue Dec 13, 2011 11:59 am | |
| Phan Si Phu viết:
Tiết trời như thể đang xuân Gió se se lạnh, mưa phân phất đàn. Trước nhà đơm nhánh lộc non, Tiếng chim ca hót véo von lưng trời. Xin nối tiếp
Có gì vui thế chim ơi
khiến lòng ta thấy thảnh thơi nhẹ nhàng
Ngoài kia mấy chú bướm vàng
Tung tăng bay lượn dưới ngàn mây trôi
Mùa Đông giá sắp qua rồi
Xuân về cây cối đâm chồi nở hoa
Thiên nhiên vạn vật giao hòa
Con người lúc ấy khó mà... hờn nhau | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Tue Dec 13, 2011 12:02 pm | |
| LẶP LẠI Minh Giang Mỗi lần bình xét cuối năm Là thấy lắm việc phải ăn nói rồi Năm nào cũng vậy mà thôi Là mấy mặt mốc cùng ngồi với nhau Nhiều kẻ vớ vẩn gì đâu Vậy mà cũng được bình bầu bằng khen Vẫn là mấy cái mặt đen Lính tráng khó có thể chen chân vào Năm nào cũng giống năm nào Thế này chắc đến xin chào, ngó lơ Luôn lặp lại cảnh ngày xưa Mấy kẻ láo nháo cùng đưa nhau vào Họp xét lại càng tàolao Không thay đổi cứ làm sao thế hoài Nhiều người chăm chỉ miệt mài Danh hiệu kém đứa chơi dài là sao Ngồi hóng mát, danh hiệu cao Năm nào cũng thế người nào muốn chăm Bầu bán toàn chuyện nhố nhăng Chỉ làm không khí bị căng thẳng nhiều Thưởng- phạt chẳng đáng bao nhiêu Mà làm rắc rối bao điều phát sinh Trước là mất nghĩa mất tình Sau gây bao nỗi bất bình trái ngang Nói một nẻo làm một đàng Phải đâu gia tộc: lọt sàng xuống nia Công việc: đứa nọ, người kia Khó hay dễ đã phân chia không đều Tiền bạc: người ít, kẻ nhiều Lòng tham đã nổi, bao nhiêu cho vừa Phê bình góp ý bằng thừa Lời hứa thay đổi là lừa nhau thôi Chẳng qua: chóp lưỡi, đầu môi Thực đúng là chỉ nói chơi đỡ buồn Đúng là giọng lưỡi con buôn Xong việc là vội vã chuồn mất tiêu Sao trên đời lắm kẻ điêu! | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Tue Dec 13, 2011 12:02 pm | |
| MỘT MÌNH Minh Giang Vợ chồng lúc trẻ xa nhau Về già kề cận còn đâu nghĩa gì Sao không sum họp ngay đi Ai chẳng muốn thế có chi nghĩ nhiều Cuộc sống phức tạp bao điều Dẫu rằng hoàn cảnh khó chiều được ngay Vợ chồng hai mốt năm nay Gần nhau giỏi lắm chưa đầy hai năm Vợ chồng nào quá xa xăm Mà bên nhau hỏi một năm mấy lần Số tôi sao lắm gian chuân Cho nên lắm thứ thấy gần mà xa Nào là chuyện đất, chuyện nhà Nào là sự nghiệp nào là công danh Nào là việc học việc hành Xem ra có vẻ cứ quanh quẩn hoài Gian lao vất vả kéo dài Mà nào có phải kém tài lắm đâu Số tôi là số ruồi bâu Cho nên cái lộc còn lâu tới lần Mãi chả thấy phúc thấy phần Trong khi bao thứ rất cần có ngay Sao tôi mãi chả gặp may Mà còn nhiều nỗi chua cay tronbg lòng Ngay cả đến chuyện vợ chồng Cứ xa nhau mãi thật không vui gì Hai mốt năm đã trôi đi Chưa về một mối là vì sao đây Khi mà sinh lực tràn đầy Vợ chồng lại cứ tháng ngày cách xa Tình vẫn nồng mặn thiết tha Mà cứ mỗi đứa một nhà mới đau Trời xanh sao khéo trêu nhau Vợ chồng tôi phải xa lâu thế này Chồng- vợ họ tay trong tay Vợ chồng tôi đứa đầu mây cuối trời Sống xa nahu thế đủ rồi Cầu mong nay đến suốt đời bên nhau | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Wed Dec 14, 2011 9:00 am | |
| TỰ LÒNG Minh Giang Cậu cho số điện thoại mình Là số ở tận Thái Bình quê ta Phải gọi điện thoại đường xa Mấy lần bấm máy thế mà chẳng xong Không biết có đúng số không Liên lạc chả được buồn lòng biết bao Đến bưu điện cũng xin chào Không liện hệ được làm sao bây giờ Nào phải do mình hững hờ Hay tại số chép quá mờ khó xem Lại chuyện của hai chú em Đã hò hẹn lại mấy phen nhỡ nhàng “Thời gian là bạc là vàng” Mình tiêu pha nó rõ ràng quá hoang Chả giầu mà đã chơi sang Khi càng lớn tuổi lại càng ham chơi Phải chăng là ở tính người Đã do thiên định, bởi trời mà ra Hay là đó chỉ tại ta Nên nếu có khổ kêu ca nỗi gì Những trò vô bổ: thôi đi Đừng vơ vẩn chớ nghĩ suy nặng lòng Sinh ra cái kiếp đàn ông Để vợ con khổ thật không ra người Nếu mà đã kém cỏi rồi Ít ra cũng được những lời dễ thương Chứ đừng dở dở ương ương Soi vào như thể cái gương ố mờ Đời người cũng tựa cuộc cờ Biết lui, biết tiến, biết chờ thời cơ Cuộc sống nào giống giấc mơ Mà cứ mộng mị ngẩn ngơ suốt ngày Phải vất vả suốt canh chày Để rồi mới được mặt mày nở hoa Mới được “vinh thân, phì gia” Mới có năm tháng tuổi già thảnh thơi Cuộc đời thế đấy bạn ơi!!! | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Dec 30, 2011 11:30 am | |
| NHƯ TIẾT TRỜI XUÂN Minh Giang- Quốc Sự Tiết trời như thể đang xuân Gió se se lạnh mưa phân phất đàn Trước nhà đơm nhánh lộc non Tiếng chim ca hót véo von lưng trời Có gì vui thế chim ơi Khiến lòng ta thấy thảnh thơi nhẹ nhàng Ngoài kia mấy chú bướm vàng Tung tăng bay lượn dưới ngàn mây trôi Mùa Đông giá sẽ qua thôi Xuân về cây cối đâm chồi nở hoa Thiên nhiên vạn vật giao hòa Con người lúc ấy khó mà… hờn nhau Nỗi buồn sẽ chóng qua mau Cho niềm vui được trước sau vẹn tròn | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Dec 30, 2011 11:32 am | |
| CHUYỆN PHIẾM Minh Giang- Quốc Sự Lên tàu đi suốt Việt Nam Xem phong cảnh cũ đã nhàm chán chưa? Như trời có nắng có mưa Mấy ai chán cả hai mùa ấy đâu! Nhìn ra thăm thẳm một mầu Xa vời xa mãi biết đâu là nhà? Từ sâu thẳm trái tim ta Tắt đèn cũng biết là nhà ở đâu! Ô hay bác nói hay sao Một lời là một vận vào đến tâm Bùi ngùi nghĩ tới song thân Mỗi năm chưa thể một lần về thăm!!! Thời gian cách tháng, cánh năm Nhưng không có khoảng xa xăm cách lòng Cái tình sáng, cái tâm trong Chưa thăm cha mẹ vẫn không thẹn lòng | |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Dec 30, 2011 11:33 am | |
| VỀ QUÊ TA Minh Giang- Quốc Sự Trở về thăm quê cũ Sống với mẹ ta thôi Như những ngày xưa ấy Thấy lòng mình thảnh thơi Không vương vấn chuyện đời Cũng chẳng màng thế sự Về nhà ta có mẹ Là có cả bầu trời Mái nhà xưa còn đó Kỷ niệm về như mơ Mẹ vẫn ngồi may vá Chị đang ngồi quay tơ Cha lặng im đọc sách Bé học bài ê a Ngọn đèn dầu bé nhỏ Mà sáng cả căn nhà | |
|
| |
Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 24
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Dec 30, 2011 1:01 pm | |
| Kính gửi Bác haminhgiang. Tôi thành thực xin lỗi bác vì lâu ko có bài viết gửi diễn đàn. Từ lâu tôi coi bác, bác nguyenvancong như bậc đàn anh. Tuy có điều ko nói ở đây nhưng chúng mình hay điện thoại để có thể tâm tư và thầm kín hơn... Những bài thơ trên đây viết khi bác haminhgiang trên đường về quê thăm mẹ già - nay đã hơn 80 tuổi. Nếu ko có bác Hà, tôi viết ít - chỉ viết khi có cảm xúc. thỉnh thoảng có bác, bác Cộng viết thì lúc ấy đánh thức tôi - tôi viết nối điêu, hoặc họa lại theo vận của các bác với sự đồng cảm... Gần đây tôi quá bận, sống nơi xa vắng thiếu thông tin mạng. Tội lắm. Thảnh thơi được chút ban trưa Ngắm trời đất rộng để mơ mộng nhiều... _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
|
| |
haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3125 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ Fri Dec 30, 2011 1:54 pm | |
| Chào bác Phan Si Phu Mấy khi gặp bạn đồng cảm. Bác biết tính tôi nóng nảy, ương bướng nên dù có làm việc tốt cũng chẳng thành đạt trên đường quan lộ cũng đồng nghĩa với cái...nghèo. Tuy nhiên có thể nghèo vật chất nhưng tinh thần thì chưa nghèo. Tôi lại là người sống nặng về tình cảm, nhìn vbe3 ngoài cứng rắn thế mà cũng đa sầu, đa cảm đôi lúc cũng "mít ướt' lắm, tôi sống với bè bạn cũng khá chân tình lại ham thể dục thể thao và biết chút thơ ca, văn nghệ văn gừng nên những lúc vui buồn còn có chỗ để trút bầu tâm sự, giãi bày tâm can. Có lẽ trong cuộc sống bác cũng không may mắn hơn tôi nhiều, thôi thì "ta cứ yêu đời rồi đời sẽ yêu ta' bác ạ HỎI THĂM BẠN Minh Giang- Quốc Sự Bác đang ở đất Bình Dương Giữa vùng cây cỏ ngát hương bốn mùa Một mình một cõi làm vua Mới hay bác sướng không thua Ngọc Hoàng! Nhà hoang giữa bãi trống hoang Đêm nghe rả rích muôn vàn chúng sinh!!! Ai cam đoan bác một mình Chắc gì chẳng có nhân tình… kế bên? Được mà như thế là duyên Kể đà du khắp hết miền xung quanh! Vợ con ở tận Đô thành Bác vui mấy ả xung quanh mặc lòng Tội gì gối chiếc, phòng không Mai này đến cái tuổi ông…giận mình Không biết tận hưởng ái tình Để giờ có cố hết mình…xụi lơ?!! Làm chi để đến xụi lơ Tội gì mà đến bờ phơ cả người Một trăm xài có mấy mươi Kẻo mai gặp gỡ… vốn người ở đâu! Của để dành đã từ lâu Gặp giai nhân hỏi dám đâu… giữ gìn Trời xinh xinh cảnh xinh xinh Mấy ai mà lại làm tình…cho vui | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ | |
| |
|
| |
| Hà Minh Giang - nhà thơ chiến sĩ | |
|