Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 8043 Join date : 01/01/2016 Đến từ : Thành Phố Cần Thơ-Việt Nam
| Tiêu đề: Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (293) Tue Oct 25, 2016 10:31 pm | |
| Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (293)
(NTS & TH mỗi người một đoạn)
Ước gì tay được nắm tay Để ta ru ngủ những ngày bão giông…
Cơm ăn mỗi bữa một lưng Nước uống cầm chừng để dạ nhớ anh.
Vậy thì em sẽ ốm tong Để anh thương quá ẵm bồng em yêu!
Nhớ anh từ sớm tới chiều Vóc mai mình hạc tiêu điều xác xơ
Thấy em vóc liễu bơ phờ Lại gần anh vói tay rờ......hổng có xương!
Hổng ...xương người hỡi có thương Mà sao lại cứ vấn vương mỗi ngày
Yêu em nhiều lắm em ơi Dẫu xương hay mỡ trọn đời vẫn yêu!
Cám ơn người ấy thật nhiều Chẳng chê chẳng ngại bao điều thiệt hơn.
TH | |
|