]. . . . . , BẢN FULL " Vì Yêu "
]
]
Ngồi buồn ngắm cảnh ban chiều.
Thẩn thơ mới biết anh yêu mến nàng.
Thơ đầu xin chúc bình an.
Em như hoa nở làm tan lòng người.
Hoa nào cũng có lúc tươi.
Đến khi già úa sáu mươi ai đành.
Ai đành hoa nở trên cây.
Không ai ngắt lấy thì đành tàn phai.
Anh xin nguyện 1 đời này.
Anh sẽ chăm sóc hoa này hộ em.
Em ơi cứ đợi mà xem,
anh nguyện anh sẽ vì em liều mình.
Hoa đẹp đi với cành xinh.
Xin em hãy mở cửa tình trái tim.
Em ở đây chẳng phải tìm.
Anh như như 1 con tim hồ đồ.
Em như liễu rủ mặt hồ.
Còn anh anh tựa sóng xô biển trời.
Dù cho vật đổi sao dời.
Trong lòng anh chỉ một đời vì em.
]
Vì em anh sẽ lên rừng.
Xuống biển anh có ngại ngần chi đâu.
Dù qua biết mấy sông sâu.
Em không sang được bắc cầu em sang
Ước gì anh lấy được nàng.
Dù cho gian khổ đường lên bằng trời.
Dù cho mưa đá nắng phơi
Mọi phần gian khổ không rời tay anh.
Giữa biển rộng giữa trời xanh.
Và 1 làn gió ấm lành mùa xuân.
Anh nói thật chẳng hứa suông.
Dù cho trời có sập xuống.
Dang tay anh đỡ từng cơn sét gầm.
Bao đời nước chảy rì rầm.
Nứơc đi mòn đá thì thầm cá kêu.
Thời gian vẫn chảy đều đều.
Dù thời gian chảy tình yêu thật lòng.
Xưa kia phận gái tam tòng.
Pây h a sẽ 1 lòng Vì Yêu.
]
Yêu là ji? Mà ta thường đâu khổ.
Suốt 1 đời thương nhớ 1 hình dung.
Tự kỉ rồi cứ thờ thẫn ngóng trông.
Về phương nao, tôi nào hay biết.
Cũng tại vì, tôi yêu em da diết.
Vẫn Vì Yêu, chờ đợi mấy năm qua.
Vẫn ngồi ôm bao giây phút chia xa.
Giờ nhớ lại mà tôi đau như thắt.
Cũng tại vì con đường đời chia kắt.
Kéo xa em ra khỏi cuộc đời tôi.
Cũng buồn lòng, mà rứt áo chia phôi.
Nhưng thật tâm tôi yêu em mãi.
Nếu thời gian có đôi lần thắm lại.
Thì với em tôi muốn được như xưa.
Cùng bên e thơ thẩn buổi chiều mưa.
Tay trong tay ta chung đường sánh bước.
Một điều uớc, người a yêu mãi được.
Một người yêu, như tôi đã từng yêu.
Chẳng phải buồn, cũng chẳng đăm chiêu.
Bên cuộc sống em tràn trề hạnh phúc. . . . . @vik fam