HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeYesterday at 10:50 pm by phambachieu

» THƠ HÀ MINH GIANG
Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeYesterday at 8:51 pm by haminhgiang

» Thơ Nguyên Hữu
Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeYesterday at 8:07 pm by Nguyên Hữu

» THƠ THANH HUONG
Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeMon Mar 18, 2024 1:05 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thotranbichhat
Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Không đề
Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeSun Feb 25, 2024 7:15 pm by KhoaTa

» Không đề
Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeThu Feb 22, 2024 9:53 am by KhoaTa

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
buixuanphuong09
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
haminhgiang
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
Nguyên Hữu
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
Lê Hải Châu
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
phambachieu
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
thanhhuong
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
thanhtracnguyenvan
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
thamthyphuong
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
lehong
Yêu Mãi Việt Nam Poll_leftYêu Mãi Việt Nam Poll_centerYêu Mãi Việt Nam Poll_right 
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22161 in 6007 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 Yêu Mãi Việt Nam

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Vikfam




Tổng số bài gửi : 4
Join date : 04/10/2012
Age : 32
Đến từ : Thái bình

Yêu Mãi Việt Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu Mãi Việt Nam   Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeFri Oct 05, 2012 6:06 am

]Hoàng sa 1 cõi nước Nam.
Sao thằng tàu giám coi làm của riêng.
Rồi nó lấn chiếm đất liền.
Anh em nhìn thế để yên được à.
Làm sao có thể bỏ qua.
Mỗi người một phát đá cha nó về.
]
£Tôi là 1 gã nhà quê.
Bụng có ít chữ vụng về xếp chơi.
]Cũng vì ức cái sự đời.
To cao hiếp bé người người oán than.
]Giờ hoà bình, cảnh thanh nhàn.
Cũng nhờ có đảng đập tan kẻ thù.
]Cũng nhờ ta có bác Hồ.
Anh em mới thỏa ước mơ thế này.
]Giờ thằng tàu nó đang kay.
Bao năm lịch sử phô bày sách xưa.
]Cha ông nó đánh toàn thua.
Cứ đòi phình chướng, chả chừa được đâu.
]VIỆT NAM Tươi đẹp muôn mầu.
Rừng vàng, biển bạc, địa đầu, đông tây.
]Dân ta tuy thuộc dân cày.
Nông nghiệp lạc hậu, nhưng bay đừng hòng.
]Khi xưa 1 cổ hai tròng.
VIỆT NAM chẳng sợ, đừng mong đầu hàng.
]
1 thời sự nghiệp vẻ vang.
Tiếng thơm muôn thuở sử vàng còn ghi.
Sợ chi cái lũ gan lì.
Ngàn năm cũng chẳng so bì được đâu.
Mới đây đó, cũng chả lâu.
Hán, đường, tống . . .đế thi nhau trị vì.
Cho quân xâm chiếm đến khi.
Về thì mất dép, làm gì được đâu.
Đúng là sâu bọ bầu nhầu.
Thế mà đòi đc năm châu thành rồng.
Chắc cũng hơn mấy chục năm.
Kinh tế phát triển trứơc tầm chúng ta.
Nhưng mà hôk sợ đâu nha.
VIỆT NAM SỐ 1 MỚI LÀ THẬT TÂM.
VIỆT NAM đất nước anh hùng.
Từ kim chí cổ, chả từng sợ ai.
Mà sao cứ phải u hoài.
Có đánh thỳ đánh xem ai hơn nào.
Tinh thần dân Việt rất cao.
Tình yêu đất nứơc nơi nào hơn ta.
Khi đánh mình đã Nga.
Cu ba hơn nữa đó là wto.
Cũng còn có 1 lý do.
Cuộc chiến chính nghĩa thì lo lắng gì.
Còn em quyết chí ra đi.
Trả ơn đất nước, sợ gì tàu con.
]
]Em 91 vẫn trẻ con.
Tình yêu đất nứơc vẫn còn chớm nha.
Cũng vì chính sự phiền hà.
Nhưng em cũng hiểu được ba bốn phần.
Hôm nay thích chí gieo vần.
Lên tiếng, chửi bọn bất nhân bên tàu.
Đang yên đừng động đến nhau.
Không sau này sẽ vớ đau vào mình.
VIỆT NAM yêu chuộng hoà bình.
Nhưng chiến chẳng sợ,chẳng kinh thằng nào.
Có ngon thì cứ nhảy vào.
Làm dăm 3 phát xem thằng nào hơn.
Dồn nén, uốt ức, căm hờn.
Xung phong ra hết chiến trường anh em.
Nào nào! Cầm hết súng lên.
Hy sinh đổi lấy vững bền ngàn năm.
Làm cho nó hết dã tâm.
Bá chủ thế giới, sai lầm lấn ta.
VIỆT NAM trung quốc 1 nhà.
Khẩu hiệu chó gẻ nge là thấy gê.
Láng giềng hữu nghị cái gì.
Song phương hỗ trợ mà đi chơi mình.
Cái hòn đảo, nó cũng rình.
Tính tình tráo trở thất kinh thằng tàu.
Lấy Việt Nam làm sân sau.
Bàn đạp đánh Mĩ, đánh Âu chứ gì.
Cũng vì người VIỆT khó bì.
Nên nó không giám mang thi hào hùng.
Việt Nam cương quyết tới cùng.

Bảo toàn lãnh thổ... Nguyện chung 1 lòng.
Nào anh em, hãy xung phong.
Đi ra tiền tuyến ta cùng xông pha.
Chiến đấu giữ vẹn nước nhà.
Cơm no áo ấm, có mà chết toi.
Anh em phải quyết đi thôi.
Ra đi yêu mãi muôn đời Việt Nam.
#thodoc #goctoi
. . . . . . . . .
Bạn còn nhớ vụ thương nhân trung quốc.
Sang Việt Nam mua hết móng trâu.
Chả biết toan tính bọn tầu.
Nông dân xô đẩy diết trâu diết bò.
Bán hết mà chẳng biết lo.
Lấy đâu sức kéo cày cho mùa màng.
Thế rồi chúng đưa máy sang.
Bán giá kắt cổ dân làng hãi kinh.
Điều tra thêm chút tình hình..
.
mới đây tìm hiểu dân tình.
đáng thương hoàn cảnh dân mình trớ trêu.
vu tuyên quang nuôi đỉa nhiều.
mà nào ai biết đó điều kô hay.
giờ đỉa sinh sản ngày ngày.
sống lun trong bụng của người ta kia.
cũng là hảo ý bạn kìa.
thương lái trung quốc sẻ chia cùng giầu.....]
Lưu bút" Đây chỉ là cảm xúc của tôi, ai nghĩ sao mặc, tránh war. Pm hôk rép nha. *** s . . . ]THÀNH- Vik fạm
Về Đầu Trang Go down
tranbichhat




Tổng số bài gửi : 154
Join date : 08/03/2012

Yêu Mãi Việt Nam Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Mãi Việt Nam   Yêu Mãi Việt Nam Icon_minitimeFri Oct 05, 2012 9:49 am

Chào Vikfam!

Thơ bạn làm cũng khá đấy, đặc biệt là tinh thần chống bọn "Bành trướng bá quyền sô vanh nước lớn", chống "Tập đoàn tội phạm Trung Nam Hải" thì không chỉ mình bác mà hầu hết nhân dân Việt Nam này đều hừng hực khí thế. Chỉ có một ít kẻ là coi "Việt Nam- Trung Hoa. Núi liền núi, sông liền sông. Chung một biển Đông thắm tình hữu nghị. Sáng như rạng Đông". Mới coi bọn hung nô ấy là "anh em", "như chân với tay" thôi. Từ ngàn xưa chúng luôn luôn lâm le xâm chiếm nước ta với hành động "hãm phu, hiếp phụ" (giết chồng, hiếp vợ) để đồng hóa dân tộc. Chúng phá hết các di sản văn hóa, chữ viết của dân tộc ta hòng làm nhân dân ta dần dần quên cội nguồn, quên tổ tông và cuối cùng là đánh mất chính bản thân mình. Giờ đây chúng không chỉ lấn chiếm trên đất liền (Thác Bản Dốc, rừng mộc miên ngày xưa nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam ta thì nay rừng mộc miên đã thành của Trung Quốc và thác Bản Dốc đã bị chúng chiếm nửa rồi cùng bao nhiêu vùng đất ở các tỉnh biên giới sát với chúng bị chúng thực hiện theo chiến dịch vết dầu loang để cướp dần) mà trên biển chúng cũng cướp trắng trợn mà tiêu biểu là quần đảo Hoàng Sa của chúng ta bị chúng cướp từ năm 1974 và quần đảo Trường Sa bị chúng cướp dần từ năm 1988 mà điển hình là vụ tấn công ba đảo trên quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988 làm hơn 60 cán bộ, chiến sĩ ta hy sinh (chúng đã cướp luôn được một đảo hình như là Đá Bạc thì phải). Bây giờ chúng vẫn tiếp tục màn cướp ngày lại còn cấm và bắt cóc ngư dân ta đang đánh cá trên vùng biển của mình, chặt đứt cáp tàu thăm dò tài nguyên của ta đang hoạt động trên lãnh hải của mình....Về kinh tế thì chúng thu mua "rễ hồi, móng trâu, đỉa, ba ba, mèo, rắn..." để làm một số kẻ hám lời giết trâu (lột móng thì trâu chỉ còn đem thịt), phá cây (cây hồi để lấy hoa làm dược liệu và gia vị mà bị chặt rễ thì chỉ có chết), làm chuột tha hồ phá hoại mùa màng, nhà cửa (vì thiên địch của chuột là mèo, rắn...bị bắt hết rồi. Mục đích thâm độc của chúng là làm cho một bộ phận dân ta không chịu lao động mà trở thành kẻ phá hoại để kinh tế của nước ta không thể cất cánh được. Đó là chưa nói đến chúng ngăn sông làm thủy điện để chúng ta bị thiếu nước trầm trọng, chúng vận chuyển những chất độc (từ chất bảo vệ thực phẩm nguy hiểm gây ung thư, suy thận... tràn lan vào nước ta để cho dân ta suy sụp sức khỏe, chết dần chết mòn cho chúng dễ bề cướp nước ta. Đến các trò chơi của trẻ em chúng đưa qua cũng bị sơn bằng những lớp sơn độc hại cho trẻ tiếp xúc vài lần là nhiễm trọng bệnh. Nói đến bọn Tàu là nói đến bọn người độc ác, nham hiểm, khốn nạn từ trong trứng nước mà không hiểu sao chúng lại được tự do đi lại, cư trú và lao động trái phép khắp mọi vùng ở Tổ Quốc ta thế nhỉ. Hồi chúng tấn công biên giới nước ta (17/02/1979) chúng không cần bản đồ, tọa độ cũng có thể nã pháo vào bất cứ nơi nào ở biên giới vì hàng ngày chúng qua lại thuộc lòng, chõ mắt vào mọi nơi rồi. Tôi đã từng cầm súng chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc và bây giờ có tuổi rồi, nếu bọn cướp ấy tới tôi sẵng sàng cùng cả dân tộc đứng lên đánh đuổi chúng ngay. Chỉ tiếc rằng sao ta cứ nhẫn nhịn để chúng xâm lược, cướp bóc ta thế nhỉ??? Buồ quá phải không bác Vikfam

TBH
Về Đầu Trang Go down
 
Yêu Mãi Việt Nam
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: TRANG VĂN HÓA XÃ HÔI :: THỂ LOẠI VĂN HỌC KHÁC :: VĂN XUÔI - TRUYỆN NGẮN - TRUYỆN DÀI-
Chuyển đến