HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Đăng nhập để khỏi phải bị quảng cáo quấy rầy!
HỒN THƠ VIỆT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HỒN THƠ VIỆT

DIỄN ĐÀN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ VIỆT NAM, YÊU TÂM HỒN THƠ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VIỆT
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Thơ Nguyên Hữu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeYesterday at 8:15 pm by Nguyên Hữu

» HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeWed Mar 27, 2024 10:50 pm by phambachieu

» THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeWed Mar 27, 2024 8:51 pm by haminhgiang

» THƠ THANH HUONG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeFri Mar 22, 2024 12:23 am by thanhhuong

» Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeMon Mar 18, 2024 1:05 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thotranbichhat
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeTue Mar 12, 2024 4:08 pm by tranbichhat

» BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeWed Mar 06, 2024 10:16 am by duynd779

» Không đề
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSun Feb 25, 2024 7:15 pm by KhoaTa

» Không đề
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeThu Feb 22, 2024 9:53 am by KhoaTa

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Top posters
Nguyễn Thành Sáng
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
buixuanphuong09
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
haminhgiang
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
Nguyên Hữu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
Lê Hải Châu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
phambachieu
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
thanhhuong
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
thanhtracnguyenvan
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
thamthyphuong
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
lehong
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_leftTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_centerTRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Poll_right 
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website
Most Viewed Topics
BA BÀI THƠ MÙA THU CỦA NGUYỄN KHUYẾN
Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
MÙA THU CÂU CÁ
ĐIỂN TÍCH - HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG
THƠ ĐÙA Ả BÁN CHIẾU: GIAI THOẠI NGUYỄN TRÃI - NGUYỄN THỊ LỘ
Thơ Nguyên Hữu
THƠ HÀ MINH GIANG
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Cứ mỗi độ thu sang - nhớ lại bài thơ chủ điểm mùa thu sách tập đọc lớp 1
HOA GIEO TỨ TUYỆT
Statistics
Diễn Đàn hiện có 610 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22162 in 6007 subjects
trang thơ hay
http://lucbat.com/
Diễn Đàn

 

 TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 25 ... 36  Next
Tác giảThông điệp
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Feb 10, 2018 7:20 am

KHÚC NHẠC MÙA XUÂN
Mặt trời chưa tỏ ngọn cây
Vườn se sẽ lạnh mở ngày sang Xuân
Xa xa bên dậu Cúc Tần
Có đàn chim Sáo vàng chân, mỏ ngà
Ríu ran cất tiếng hòa ca
Cho Hoa muốn nở mà Hoa ngập ngừng
Nước ngừng trôi ở dòng sông
Mây ngừng bay giữa Trời Hồng mênh mang
Đồng xanh mơ những mùa vàng
Thợ thuyền mơ thép mơ gang ra lò
Âm thanh tràn ngập bến bờ
Cho ta sống lại tuổi thơ một thời
Cứ hồn nhiên nhé chim ơi
Hót cho xanh nắng, xanh trời tự do!
Hót cho xanh bãi xanh bờ
Hót cho ý tứ bài thơ dạt dào
***
Trời cao, hay tiếng chim cao?
Hót đi, hót để ngọt ngào câu thơ.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeMon Feb 12, 2018 10:46 am

MƯA XUÂN
Mưa như rắc bụi trên cành,
Xa xa cánh Én đồng xanh dập dìu.
Gió thì như kẻ đang yêu,
Ghé Đông chút ít, buổi chiều lại Nam.
Hoa Xoan tím biếc cành Xoan,
Ai đem giăng mắc vô vàn cánh hoa.
Trong cơn trời đất giao hòa,
Mưa như chỉ đủ để hoa trở mình.
Cành rung rinh, lá rung rinh,
Chỉ hiềm mưa chẳng hết mình mà thôi.
Thế gian khô hạn lắm rồi,
Chỉ mong mưa thật tơi bời hả hê.
Chỉ mong sấm dậy bốn bề,
Hôm sau nắng lại, nhà quê cả mừng.
Cửa trời bí hiểm vô cùng,
Mong thì mong vậy, thế nhưng vẫn chờ.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeTue Feb 13, 2018 7:10 am

LỤC BÁT MÙA XUÂN
Mượn câu lục bát Mùa Xuân,
Gửi lời chúc phúc bạn gần, bạn xa
Ong say bướm lượn la đà
Nắng vàng như lụa, đường hoa dập dìu
Dặm dài đất nước thân yêu
Gió như muốn hát những điều thiết tha
Ấm rồi, những nẻo đường xa
Qua cơn rét dữ quá đà đầu năm
Cảm ơn những bậc từ tâm
Chia bùi xẻ ngọt lặng thầm ngày qua
Trời đầy hoa, đất đầy hoa
Góp câu lục bát giao hòa cùng Xuân.
./.

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeWed Feb 14, 2018 7:25 pm

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
Xuân sang, rượu đã nhấp rồi
Bạn bè cũng đã chọn lời mừng nhau
Lục tìm chữ nghĩa trong đầu
Xếp cho ý trước, ý sau hài hòa
Đầu Xuân phải kể tới Hoa
Có hoa có Rượu, sẽ là có thơ
Ít ai có thể hững hờ
Ít ai có thể thờ ơ lạnh lùng
Nắng vàng dìu dịu không trung
Hoa thơm bướm lượn ngập ngừng vườn xanh
Líu lo chim hót trên cành
Ô con chim hót mà xanh sắc trời!
Nước sông giờ lững lờ trôi
Đôi con thuyền nhỏ đã rời bến Xuân
Mạ gieo mới độ đôi tuần
Ngô vừa xới gốc bón phân hôm nào
Đã nghe gió mới xôn xao
Đã nghe sắc lá gom vào nắng mai
Năm nay rét đậm, rét dài
Những mong chuyển tiết, Giêng -Hai ấm dần
Ừ thì trời đã sang Xuân
Ừ thì Con Tạo có vần, có xoay
Hôm nay chấp bút chọn ngày
Cũng mong viết để lấy may gọi là
Chút này Thơ Tửu, Thơ Hoa
Mai kia thong thả mới là Thơ Xuân.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeThu Feb 15, 2018 7:06 am

BÀI THƠ NGÀY CUỐI NĂM
Đồng hồ đếm ngược vòng quay
Bận lo sắm tết tận ngày cuối năm
Đủ dâu cho mấy lứa tằm
Trong vò mươi lít rượu tăm để dành
Bánh chưng thịt mỡ dưa hành
Nem chua giò lụa sắm sanh đủ đầy
Đào phai nở đỏ ngoài cây
Cắt dăm bảy nhánh cắm đầy bình hoa
Tiễn đưa năm của Con Gà
Giang tay chào đón bạn xa bạn gần
Nhắn ai mỏi gối chồn chân
Mau về đoàn tụ quây quần chiều nay
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeThu Feb 15, 2018 4:37 pm

MUA HOA
Đưa tay sửa mấy nụ Đào
Giật mình nghe tiếng ai chào bán hoa
Dịu dàng lan tới ngõ nhà
Mình đành tặc lưỡi bước ra xem hàng
Đâu cần Hoa Cúc, hoa Lan
Chỉ cần xem cái Dịu Dàng- thế thôi
Thế rồi nể một lời mời
Thế rồi nể một nụ cười liêu trai
Ta không say Huệ, say Nhài
Lâng lâng như thể có ai bỏ bùa
Gật đầu kẻ bán người mua
Người đi, bóng nắng cũng vừa chấm vai
Tiếng rao ra đến ngõ ngoài
Lạ lùng, Ai để cho Ai rối lòng?
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeFri Feb 16, 2018 2:24 am

LỜI CHÚC GIAO THỪA
Ngập ngừng năm cũ dần qua,
Trời đang bình lặng bỗng òa tiếng reo.
Người như muốn nói đủ diều,
Trời như muốn rộng bao nhiêu cũng vừa.
Pháo hoa thay pháo giao thừa,
Xuân sang rực rỡ trong mưa sắc màu.
Bồi hồi ta nắm tay nhau,
Chúc cho đất nước mạnh giàu bình yên.
Chúc Người cao tuổi trăm miền,
Sống vui, sống khỏe, sống quên tuổi già.
Chúc cho bè bạn gần xa,
Sống trong Hạnh phúc chan hòa yêu thương.
Bình an trên mọi nẻo đường,
Phồn vinh cho mỗi quê hương xóm làng.
Cầm tay nhau đón Xuân sang,
Mà sao Hạnh phúc ngập tràn bờ mi.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeFri Feb 16, 2018 7:07 am

CẢM TÁC GIAO THỪA
Vỡ òa trong tiếng reo vui,
Thế là năm cũ đã lùi về xưa.
Rồi đây mưa nắng bốn mùa,
Dữ lành- lành dữ? cũng chưa thể lường.
Ai người gội gió dầm sương,
Ai người cười cợt nẻo đường phù vân.
Rộng dài muôn nẻo đường xuân,
Chúc cho nhân loại bớt phần ganh đua.
Thế gian bớt kẻ lọc lừa,
Bớt đi những kẻ bán mua chợ tình.
Cầu cho những kiếp ba sinh,
Vô hình- rồi lại hữu hình hoàn nguyên.
./.

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Feb 17, 2018 6:44 am

DÂNG LỄ ĐẦU XUÂN
 Xuân sang có lắm hội hè
Ngựa xe quan chức, ngựa xe dân thường
Lên chùa lễ Phật dâng hương
Cầu Ngài chỉ vẽ con đường làm ăn
Người thì dựa bóng thánh thần
Hỏi vay tý chút Kim ngân gọi là
Nhì nhằng buôn bán gần xa
Những mong có chút dưỡng già, phòng thân
Khối người sắm lễ đầu Xuân
Nửa cầu hiện tại, nửa phần mai sau
Nay mai Dân cử Dân bầu
Ghế A, ghế X…trước sau vẹn toàn
Tạm thời làm đứa con ngoan
Để cho Dân biết, dân bàn, dân khen
Nói ra có vẻ hơi hèn
Nằm gai nếm mật…cố lên chuyến này
Lễ đầy con xếp hôm nay
Chỉ xin Thần Phật đợt này nữa thôi
Sớ kia đã hóa xong  rồi
Lòng con nhẹ nhõm thảnh thơi đợi chờ
A Di Đà Phật!...Nam mô
Cả nghìn lá sớ đang chờ tấu lên
Người sang đứng cạnh kẻ hèn
Cửa Chùa đầy sự bon chen lọc lừa
Chợ Đời, kẻ bán người mua
Cửa chùa chỉ bán lá bùa phòng thân
 
 

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Feb 17, 2018 2:35 pm

HỘI ĐUA THUYỀN
Rộn ràng trống giục Hội Xuân
Người chen kín quãng đê gần cuối sông
Giăng ngang Mười chiếc thuyền Rồng
Người đua  dõi mắt  trên sông sẵn sàng
Bỗng nghe pháo lệnh ùng oàng
Tiếng reo cổ vũ rền vang góc trời
Vào Xuân có lắm cuộc vui
Đua thuyền là hội đông người tới xem
Đã đành có lấn có chen
Đê dài sông rộng có phiền chi ai
Cùng nhau trong cuộc đua tài
Dễ gì ai để cho ai vượt mình
Trên đê trống giục  thình thình
Dưới sông Mười chú cá kình ganh đua
Năm nay Làng sẽ được mùa
Bởi sông nước lớn thuyền đua dễ dàng
Lúc đầu Mười cái giăng ngang
Bây giờ cái trước tranh hàng cái sau
Kìa xem chiếc vượt lên đầu
Mới trông thoắt cái đã mau lạ thường
Tiếng reo hò dậy bốn phương
Mừng con thuyền chạm cuối đường cuộc đua
Tầm tầm trời đã non trưa
Cuộc chơi khép lại, người thưa vắng dần
Đầu năm làng mở Hội Xuân
Một ngày khai hội, cả tuần còn vui
 
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSun Feb 18, 2018 10:20 am

BÌM BỊP KÊU CHIỀU
Nghe con bìm Bịp kêu chiều,
Nước lên nước xuống liu riu chân cầu.
Đợi Người -Chẳng thấy người đâu,
Nào ai đo được bể sầu đầy vơi.
Người xa thì đã xa rồi,
Người gần chán vạn mà tôi chả cần.
Đưa tay hái nụ Tầm Xuân,
Giật mình mới biết một phần đầy gai.
Hôm qua trên bến xứ Đoài,
Tiễn em cùng với “người ai” xuống tàu.
Tôi giờ kém cả chàng Ngâu,
Mong chi Ô Thước bắc cầu Sông Ngân.
Tiễng con Bìm Bịp xa dần,
Triền đê vài nhánh Tầm Xuân cũng tàn.
./.

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeMon Feb 19, 2018 7:56 am

NGÀY TẾT Ở QUÊ
Vườn xuân hoa nở trắng cành,
Trời cho chút nắng hanh hanh dịu dàng.
Bến quê vài chuyến đò ngang,
Người đi chợ tết, người sang lễ chùa.
Cuộc cờ kẻ thắng người thua,
Đôi con “Bát Sách” đứng thừa góc sân.
Phố xa gặp xóm làng gần,
Mở lời “Cung Chúc Tân Xuân” rộn ràng.
Cây nêu buộc dải phướn vàng,
Xua đi những sự trái ngang ưu phiền.
Sông quê tấp nập ghe thuyền,
Cảnh trần mà ngỡ Đào nguyên giữa đời.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeThu Feb 22, 2018 12:06 pm

THƠ VUI SAU TẾT
Tết xong, kẻ ở lại nhà,
Người vào xưởng thợ, người ra thị thành.
Mấy nhà xe chạy vòng quanh,
Tac- Xi ế khách nên đành chào thua.
Nhất vui là chốn cửa chùa,
Chỉ hiềm công sở lại thưa vắng người.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Người vui lễ hội, kẻ ngồi cò cưa.
Việc đời sớm nắng chiều mưa,
Khéo đem chỗ thiếu chỗ thừa bù nhau.
“Có cung ắt phải có cầu,
Mày lo trữ rượu để tao trữ mồi.”
Việc đời cũng chỉ thế thôi,
Có bia có rượu ta ngồi lai rai
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Feb 24, 2018 7:02 pm

ĐỢI NẮNG MÙA XUÂN
Giêng hai nắng chỉ hững hờ,
Đọt Xoan mới nhú lơ thơ trên cành.
Mưa nhiều hỏng lứa hoa chanh,
Trăng non ủ dột treo ngành trời tây.
Nửa đêm còn đắp chăn dày,
Mở ngày-Mưa bụi lây rây khắp đồng.
Biết là ai cũng chờ mong
Nắng lên tý chút cho hồng đỏ hoa.
Cho xanh luống đậu luống cà,
Chỉ e rét mãi chắc hoa rụng nhiều.
Bất ngờ trời dựng trong veo,
Gió Nam- Gió Bắc đổi chiều dọc sông.
Lúa Xuân xanh biếc khắp đồng,
Nương dâu đẫy lứa chờ nong kén dày.
Bồi hồi nắng tỏa bờ cây,
Nửa kia cuộc sống- Nửa này là thơ.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Feb 24, 2018 7:03 pm

ĐI CHỢ CẦU MAY
Hôm nay em xuống chợ Viềng(*)
Cũng toan một chút lòng riêng giãi bày.
Cười ai Tháng Bảy ngâu vày,
Tết này em lại trót say rượu tình.
Đêm mơ đuổi bóng bắt hình,
Tìm lên khóm trúc sau đình mà  say.
Chợ Viềng là chợ cầu may,
Em đi để thử lần này rồi thôi.
Việc đời như thật như chơi,
Khiến em cứ thấy rối bời ruột gan.
Lòng em mưa trắng nắng tràn,
Chẳng tham mà lại hàm oan bể tình.
“ Trúc xinh trúc mọc sau đình”,(**)
Còn em có lẽ…cầm tinh chợ Viềng.
./.
Ghi chú (*) Chợ Viềng, còn gọi là chợ Viềng Phủ, ở huyện Nam Trực, Nam Định, còn gọi là chợ cầu may, họp vào đêm mồng 7 tháng Giêng âm lịch
(**) Câu ca dao cũ
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Feb 24, 2018 7:12 pm

MƯA XUÂN
Em xòe tay hứng mưa Xuân,
Hạt rơi xuống đậu tần ngần bờ vai,
Hạt rơi ướt chút má ngoài,
Giật mình em ngỡ có ai chạm hờ.
Em ngồi lựa viết vần thơ,
Gió ru nhè nhẹ lá cờ vàng sao.
Mưa cho đỏ sắc hoa Đào,
Mưa cho đàn cá dưới ao vẫy vùng.
Giọt này lất phất không trung,
Giọt này theo gió vẫy vùng đồng xanh.
Có đôi ba giọt chẳng thành,
Gặp cơn gió lạ rơi nhanh xuống thềm.
Đợi mai trời sẽ nắng lên,
Để em thỏa nỗi khát thèm Mùa Xuân.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeFri Mar 02, 2018 3:53 pm

NẮNG THÁNG GIÊNG
Lạ kỳ cái nắng tháng giêng,
Cứ như thèn thẹn trùng triềng trong mây.
Cuối vườn rộn tiếng ong bay,
Gió ve vuốt nhánh Mai gầy ngoài hiên.
Mặt trời nhúc nhắc trèo lên,
Sương mai còn lại chút viền chân mây.
Nắng giờ đã tỏ bờ cây,
Dẫu còn là chút nắng gầy nắng non.
Phất phơ tý chút gió nồm,
Chút mây mỏng mảnh vàng ươm cuối trời.
Thời gian cứ thế dần trôi,
Mai kia rồi lại trách trời nắng to.
./.

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Mar 31, 2018 2:40 pm

MƯA GIÓ THÁNG BA
Tháng Ba trời đổ mưa rào,
Nước ao đã cạn, nước ao lại đầy.
Buổi chiều bóng ngả bờ cây,
Gió dưa vài ngọn tre gầy ngả nghiêng.
Đám bèo theo gió trùng chiềng,
Chỗ thỉ quần tụ, chỗ riêng vật vờ.
Gió thì như kẻ ngu ngơ,
Khi rung đám lá, lúc vờ đuổi chim.
Góc ao tím dậu Bìm bìm,
Vài ba chú ếch lim dim đợi mùa.
Lúa đồng bắt được cơn mưa,
Cứ như gặp kẻ bỏ bùa mà lên.
Phía Đông chớp giật sấm rền,
Cuối chiều, trời trở lại yên lạ lùng.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Mar 31, 2018 2:41 pm

CÁNH ĐỒNG THÁNG BA
Lúa Chiêm ngấp nghé đầu bờ,
Xòe ra những nhánh non tơ mượt mà.
Bây giờ đã cuối tháng ba,
Ì ầm sấm dậy, mưa sa giữa đồng.
Thế rồi lại tạnh như không,
Xa xa dựng chút cầu vồng chân mây.
Chồi non lộc biếc đơm đầy,
Chút mưa, chút nắng trái cây mỡ màng.
Từng đàn chim Én giăng ngang,
Tiếng vui náo nức rộn ràng đồng xanh.
Gió Nam vờn đuổi vòng quanh,
Lúa non ngậm sữa ngọt lành đồng quê.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Mar 31, 2018 7:40 pm

NHỚ THU XƯA
Ngồi buồn nhớ lại Thu xưa,
Tóc em khi ấy mới vừa chấm vai.
Với tôi, một kẻ bất tài,
Biết thân nên chỉ đứng ngoài nhìn xa.
Thấy em duyên dáng mặn mà,
Người đời như bướm vờn hoa lượn lờ.
Bất ngờ- hơn cả trong mơ,
Thấy em một bữa đứng chờ từ xa.
Hỏi em sao chẳng lại nhà,
Em cười em bảo người ta tỵ hiềm.
Cuộc đời từ bữa có em,
Tôi thường mơ mộng những miền trời xa.
Chiến tranh phá hoại bùng ra,
Tôi đành tạm biệt quê nhà ra đi.
Chia tay, em chẳng nói gì,
Sụt sùi khóe miệng hàng mi lệ nhòa.
Tám năm ở chiến trường ra,
Ngày về tôi vội qua nhà tìm em.
Vườn xưa ngõ cũ đường quen,
Em đi đâu vắng bức rèm lặng im.
Tám năm, tôi lại đi tìm,
Nào đâu tăm cá bóng chim mịt mù.
Cuộc đời được mấy mươi thu,
Thẫn thờ nhớ lại, cho dù lẻ loi.
./.
 
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeWed Apr 04, 2018 7:59 am

NẮNG CHIỀU
Nửa chiều, cái nắng xiên khoai,
Mồ hôi nhỏ giọt lăn dài má em.
Đưa tay vuốt những sợi mềm,
Tóc em vấn gọn ngược lên đỉnh đầu.
Em quàng đôi sọt hái dâu,
Áo xanh lấp loáng trên cầu gió bay.
Nắng xiên khoai, nắng cuối ngày,
Tóc em sợi buộc sợi bay hững hờ.
Việc nhà chắn vén căn cơ,
Tằm tang canh cửi cậy nhờ nơi em.
Nắng chiều vẫn đổ xiên xiên,
Bóng em ngả xuống lại viền bờ lau.
Đợi em ở cuối chân cầu,
Đưa tay anh đỡ gánh dâu nặng đầy.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeThu Apr 05, 2018 12:00 pm

MÙA LÚA TRỔ BÔNG
Nửa đêm nghe tiếng sấm rền,
Cơn mưa rải xuống xiên xiên trước thềm.
Ếch mừng cất tiếng à uôm…
Chỉ thương đàn Mối cuối vườn sa mưa.
Gió xoay lay động lá dừa,
Trời hưng hửng sáng cơn mưa tạnh dần.
Dạo này đã cuối mùa Xuân,
Lúa chiêm ngấp nghé trỗ gần trỗ xa.
Ơn trời mưa thuận gió hòa,
Sâu keo giá rét tránh xa lúc này.
“ Trông trời, trông đất, trông mây,”(*)
Mừng cho lúa trỗ cữ này  nhuần mưa.
 
Lê Hải Châu
* Ghi chú* :Câu ca dao cũ
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Apr 07, 2018 3:24 pm

QUÁN VẮNG
Chiều nay quán nhỏ vắng em,
Tả tơi lá rụng bên thềm vàng hoe.
Hỏi thăm-Em đã ra về,
Hình như vừa được trời se duyên lành.
Góc đường còn lại mình anh,
Em ơi đũa lẻ sao thành được đôi.
./.

Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeSat Apr 07, 2018 3:25 pm

TIẾNG CA XUÂN
Hoa xoan rơi đầy ngõ,
Hoa gạo đỏ triền đê,
Cánh diều nương theo gió,
Bát ngát một vùng quê.
Gió Nồm thổi hả hê,
Lúa reo như lời hát,
Con mương đầy nước bạc,
Chảy xuôi dòng miên man.
Nắng trải đường cái quan
Nắng tràn trong ngõ xóm,
Vườn rập rờn cánh bướm,
Ong đi về lao xao.
Chim hót trên cành cao
Tiếng cười vui ngõ vắng
Trời xanh và mây trắng,
Ru hồn người lâng lâng.
Trời có tháng có năm,
Có mưa và có nắng,
Có ngọt bùi cay đắng,
Cói giận hờn yêu thương
Để mùa Xuân quê hương,
Đỏ hoa và xanh lá,
Dẫu nhịp đời hối hả,
Vẫn đượm nồng hương bay.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu




Tổng số bài gửi : 1176
Join date : 24/01/2016

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitimeTue Apr 10, 2018 11:49 am

MẸ TÔI RA ĐỒNG
Mặt trời tỏa nắng trên sông,
Mẹ tôi đội nón ra đồng chiều nay.
Một thời cái cuốc tỳ vai,
Cái khăn mỏ quạ vắt ngoài phòng xa.
Gió Lào bỏng rát thịt da,
Nắng đâu nương nhẹ tuổi già mẹ ơi.
Ruộng xa, đã có máy rồi,
Đồng cao đã có nước nôi dẫn về.
Mẹ cười-mình vốn dân quê,
Ra xem cái máy mới về chiều qua.
Tiện tay nhặt nhạnh lứa cà,
Đỡ phần rau cỏ chợ xa chợ gần.
Thương con, mẹ muốn đỡ đần,
Khi nào mỏi gối chồn chân ,mẹ dừng.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Về Đầu Trang 
Trang 14 trong tổng số 36 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 25 ... 36  Next
 Similar topics
-
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HỒN THƠ VIỆT :: honthoviet.forumvi.com :: THÔNG BÁO, TIN TỨC-
Chuyển đến