April 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 1 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Nguyễn Thành SángSố người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 190 người, vào ngày Tue May 10, 2016 8:24 pm |
feeds | |
Social bookmarking |
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT NAM on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of HỒN THƠ VIỆT on your social bookmarking website |
|
Statistics | Diễn Đàn hiện có 610 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: laolaoconuong
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 22243 in 6005 subjects
|
trang thơ hay | http://lucbat.com/ |
| | Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
macthien123
Tổng số bài gửi : 19 Join date : 11/11/2011 Age : 29 Đến từ : huyện An Phú, tỉnh An Giang
| Tiêu đề: Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên Thu Mar 01, 2012 11:15 am | |
| Ta cắt tim ta ra nghìn mảnh, Để tình vương vãi máu xương ta. Ta nghiền tâm trí đang gào thét Để hiểu thói đời, những bao la. | |
| | | Tranquang Admin
Tổng số bài gửi : 177 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên Thu Mar 01, 2012 4:34 pm | |
| - macthien123 đã viết:
- Ta cắt tim ta ra nghìn mảnh,
Để tình vương vãi máu xương ta. Ta nghiền tâm trí đang gào thét Để hiểu thói đời, những bao la. --- Thơ này hay quá, hay trên cả tuyệt vời. Đọc những bài thơ này thấy mình xấu hổ không dám làm thơ nữa đâu. Xin trích thơ Nguyễn Khuyến để nói tâm trạng mình Nhân hứng cũng vừa toan cất bút Nghĩ ra lại thẹn với ông ĐàoRất rất mong macthien123 có nhiều bài thơ hay như vậy nữa. Cám ơn bạn nhiều. | |
| | | dangquanghung
Tổng số bài gửi : 3 Join date : 21/07/2011
| Tiêu đề: Re: Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên Wed Mar 07, 2012 10:35 am | |
| Thơ bạn viết hay đấy Tôi không hiểu câu: “Để hiểu thói đời, những bao la” là gì.
| |
| | | macthien123
Tổng số bài gửi : 19 Join date : 11/11/2011 Age : 29 Đến từ : huyện An Phú, tỉnh An Giang
| Tiêu đề: Re: Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên Wed Mar 07, 2012 8:59 pm | |
| trong cuoc song, con nguoi co rat nhieu tinh cach, va moi nguoi lai the hien tinh cach cua ho o nhung cach khac nhau. minh muon noi ngan gon ve dieu do nen da dung tu "nhung bao la", hoi kho hieu. mong ban thong cam. | |
| | | Phansiphu
Tổng số bài gửi : 204 Join date : 17/06/2011 Age : 25
| Tiêu đề: Re: Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên Sun Mar 18, 2012 8:11 am | |
| - Tranquang đã viết:
- macthien123 đã viết:
- Ta cắt tim ta ra nghìn mảnh,
Để tình vương vãi máu xương ta. Ta nghiền tâm trí đang gào thét Để hiểu thói đời, những bao la. --- Thơ này hay quá, hay trên cả tuyệt vời. Đọc những bài thơ này thấy mình xấu hổ không dám làm thơ nữa đâu. Xin trích thơ Nguyễn Khuyến để nói tâm trạng mình Nhân hứng cũng vừa toan cất bút Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào Rất rất mong macthien123 có nhiều bài thơ hay như vậy nữa. Cám ơn bạn nhiều. --- Đồng ý với bác Trần Quang. Tôi đề nghị bầu thêm macthien 123 vào admin để điều hành diễn đàn. Mong dược sự đồng ý của các bác. _________________ Trăm năm trong cõi người ta, Mua vui cũng được một vài trống canh.
| |
| | | phiệt
Tổng số bài gửi : 86 Join date : 17/11/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên Wed Dec 05, 2012 1:16 am | |
| CHÀO ANH TRẦN QUANG!XIN CHÀO XẾP !KO BIẾT THÌ HỎI :BÀI THƠ 123 CỦA ANH MẶC THIÊN CÓ PHẢI LÀ THƠ TỨ TUYỆT KO?CÓ THEO LUẬT KO ANH? | |
| | | haminhgiang
Tổng số bài gửi : 3154 Join date : 18/06/2011 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên Wed Dec 05, 2012 8:16 am | |
| Kính chào bác Phiệt! chúc bác một buổi sáng tốt lành. Bài thơ của Mạc Thiên thì không phải thể thơ đường luật và có lẽ cậu ấy chưa làm nổi thơ luật Đường đâu vì thế đây không phải là bài thất ngôn tứ tuyệt. Bài thơ này nhuốm màu bạo lực, từ ngữ không trong sáng, thất tình hay tình đang hương lửa mặn nồng thì không thiếu gì từ ngữ để diễn tả trong kho tàng từ ngữ của dân tộc ta, tuy nhiên bác Trần Quang muốn động viên khích lệ các thành viên, nhất là các thành viên trẻ nên bác khen hơi quá dù cho trong mấy câu thơ này cũng nói được phần nào tâm trạng của người viết. Quê bác có cái thuyền thúng không chứ ở quê em và quê cụ Tam nguyên Yên Đổ có cái thuyền thúng rất nhỏ giống như cái thúng to quét hắc ín (nhựa đường) một tay xách nhẹ nhàng để di chuyển trên sông nhỏ chứ ít khi dùng để câu trên ao, hồ như trong thơ cụ Nguyễn Khuyến. Tuy nhiên có thể ở thời của cụ Tam nguyên người ta cũng dùng nó để câu mà em chưa rõ nên chưa dám nhận xét. Nước ao hồ quê em ngày xưa cũng trong veo trong những ngày thu đẹp và các chú cá (ngày em còn nhỏ cá nhiều lắm) hay núp dưới những đám bèo mà khi thả mồi câu bằng giun hay tép, cơm ... thì có thể nhìn thấy rõ cả cá cắn câu. Vần trong thơ cụ Tam nguyên vẫn được coi là vần theo thơ ca Việt Nam chỉ có điều không phải là VẦN CHÍNH. Bác Phiệt thấy đại thi hào Nguyễn Du cũng có rất nhiều câu trong tác phẩm Truyện Kiều nổi tiếng mà vần cũng không phải là vần chính. Ví dụ: Đầu lòng hai ả Tố nga Thúy Kiều là chị em là THúy Vân Mai cốt cách tuyết tinh thần Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mƯỜI Vân xem trang trọng khác vỜI Khuôn trăng đầy đặn nét ngÀI nở nang Hoa cười ngọc thốt đoan trANG Mây thua nước tóc tuyết nhƯỜNG mầu da.... Bác thấy không, tuy nhiên những vần đó vẫn được thi nhân Việt namcha61p nhận là vần nhưng là VẦN THÔNG mà thôi bác ạ. Bài thơ hay phải có chủ đề rõ ràng, có nội dung hay, bố cục chặt chẽ và từ ngữ trong sáng (dù là từ bình dân, giản dị...) đồng thời phải có vần luật, tiết tấu, âm điệu đúng. Tuy nhiên anh em mình cũng là những người yêu thơ nên có lúc cũng giản đơn hơn tí chút (giản đơn chứ không phải dễ dãi, bừa bãi, kiểu như làm thơ truền thi61ng, thơ chính tắc đúng vần luật không nổi thì PHANG TÚI BỤI VÀO VÀ GỌI ĐÓ LÀ THƠ TỰ DO) bác ạ. Nói thật với bác cách đây hơn chục năm em xem báo thấy có bài thơ của sinh viên Vi Thị Thùy Linh làm xem NHƯ RÁC, CHẲNG KHÁC GÌ NHỮNG CÂU VĂN LỦNG CỦNG VỚI TỪ NGỮ THÔ KỆCH mà cũng có người CỐ CHO LÀ HAY thì thật không hiểu nổi. Bây giờ cô bé này đã trở thành nhà thơ và tự hào là thơ bán được nhưng em cũng chả để ý tới những bài ấy nên không rõ bây giờ thơ của Vi Thị Thùy Linh đã khá hơn chưa. tHÔI EM HƠI BẬN VIỆC RỒI, HẸN GẶP LẠI BÁC SAU NHÉ HMG | |
| | | phiệt
Tổng số bài gửi : 86 Join date : 17/11/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên Wed Dec 05, 2012 3:43 pm | |
| Chào hú giang Chú giải thích vậy Bác hiểu ra nhiều điều .THƠ VĂN KHẨU KHIẾU BĂNG ĐA,CHÍN NGƯỜI MƯỜI Ý KHÓ MÀ KHEN CHÊ.CẢM ƠN NHÉ! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên | |
| |
| | | | Thơ Cuồng - Thơ Mặc Thiên | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |