Con đang nghe nhịp sống của thiên nhiên,
Con nghe thấy mọi thứ đang thay đổi,
Con nghe được nhành hoa đang nở rộ,
Nghe thấy lá đang thay màu áo mới,
Nghe tiếng gió dịu dàng đưa cánh bướm,
Nghe tiếng chim ríu rít hót vang trời,
Và con nghe tiếng thì thầm đâu đó:
"Đông qua, xuân đến, đón Tết thôi!"
Chính lúc này, con mới nhận ra rằng:
Mùa xuân mới đang đến với dân ta!
Bước xuống phố con thấy vui nhiều lắm!
Xung quanh con tràn ngập tiếng nói cười,
Xanh, vàng, đỏ điểm tô cho màu áo,
Bao lì xì đỏ thắm tay em thơ,
Phía xa kia, mọi người đang vui Tết,
Hương bánh quê xao xuyến lòng dân Việt...
Và lúc này con nhớ Bác nhiều lắm!
Con nhớ năm nào xuân còn Bác,
Thơ chúc Tết Bác gởi đến toàn dân,
Đinh Mùi năm ấy Bác từng viết:
"Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi,
Tin mừng thắng trận nở như hoa!".
Bác ơi! Dân ta nhớ Bác lắm!
Lời thơ Bác chúc chúng con nhớ mãi!
Bác ơi! Mùa xuân đang về đây!
Ất Mùi năm nay vắng bóng Bác,
Thơ Tết năm nào con tìm đâu?
Viên Quốc Chuyên